Đốt xe khách làm 49 người thương vong chỉ vì không đòi được tiền công
Lúc 14h ngày 5-1, người dân phát hiện tên này đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng hò hét chửi bới. Lực lượng cảnh sát đã được triển khai bao vây và tiến vận động thuyết phục hắn đầu hàng. Đến 16h30' ngày 5/1, Mã Vĩnh Bình đã bị bắt. Do hắn bị thương ở chân do vụ cháy nên cảnh sát đã đưa vào bệnh viện cứu chữa và thẩm vấn.
Mã Vĩnh Bình và chiếc xe bị hắn đốt. |
Về động cơ gây án của tên Bình, cảnh sát thành phố Ngân Xuyên thông báo: "Do Mã Vĩnh Bình phát sinh mâu thuẫn tranh chấp về nợ tiền công với chủ thầu xây dựng công trình khu tái định cư Quảng trường thị trấn Hồng Quảng, huyện Hạ Lan nên đã dùng hành động cực đoan để trả thù xã hội. Qua sơ bộ thẩm vấn, Mã Vĩnh Bình đã cúi đầu nhận tội cố tình phóng hỏa. Hắn khai lúc 7h sáng 5/1 mua 2 can xăng ở một cây xăng tại huyện La Bình, thị xã Thạch Chủy Sơn rồi mang lên xe bus tuyến 301. Khi xe chạy đến đầu Quảng trường Hồng Quảng, Hạ Lan, hắn bật lửa đốt 2 can xăng rồi nhảy qua cửa lên xuống của tài xế trốn khỏi hiện trường. Hiện vụ án đang trong quá trình thẩm lý".
Trên mạng và các báo Trung Quốc hiện đăng 2 bức thư viết tay, trong đó có một là "Di thư" của Mã Vĩnh Bình do hắn viết sẵn. Trong "Di thư" hắn viết: 3 năm qua đã tìm đủ mọi cách để đòi tiền công nhưng đều thất bại, chính quyền huyện Hạ Lan thờ ơ với việc người lao động đòi tiền công, không thể dùng ngôn ngữ để bày tỏ sự tuyệt vọng và phẫn nộ.
Do mấy năm không đòi được tiền công, vợ hắn đã ly hôn, cha con, anh em trở mặt do vay tiền mà không trả được, bản thân hắn còn bị chủ nợ cho vay lãi cao truy sát, nên hắn "dùng lửa địa ngục 500 năm" để bắt chính quyền và xã hội quan tâm đến việc chủ thầu quỵt nợ tiền công của nông dân làm thuê thời vụ.