Điều tra tội ác man rợ của IS với trẻ em

Thứ Sáu, 13/02/2015, 09:00
Không chỉ cho trẻ em xem cảnh thiêu sống viên phi công người Jordan, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) còn tìm cách đào tạo các chiến binh nhí; sử dụng trẻ em, kể cả những em nhỏ bị tâm thần vào mục đích đánh bom liều chết hoặc buôn bán nội tạng… Những tội ác tày đình này của IS đã bị Liên hợp quốc (LHQ) vạch trần trong một báo cáo được công bố hôm 5/2. 

Bằng chứng không thể chối cãi

Trong báo cáo được công bố hôm 5/2, các điều tra viên của LHQ khẳng định, họ có đầy đủ chứng cứ về việc IS đã bán những em nhỏ bị bắt cóc để làm nô lệ tình dục hoặc giết chúng. Nhiều em khác tỏ thái độ chống đối IS còn bị chôn sống. Phần lớn những đứa trẻ phải chịu sự hành hạ dã man của IS đều thuộc dân tộc thiểu số ở Iraq hoặc Syria.

Renate Winter, thành viên của Ủy ban LHQ về quyền trẻ em (CRC), một trong 18 nhà điều tra độc lập của đội điều tra kể với hãng Reuters rằng, một số em nhỏ bị bệnh tâm thần còn bị IS sử dụng như những quả bom sống. Renate Winter nói: "Chúng tôi đã tìm thấy nhiều đoạn băng video do IS phát tán cho thấy, trẻ em dưới 10 tuổi đã được huấn luyện thành các chiến binh nhí. Những em nhỏ bị bệnh cũng bị IS sử dụng để đánh bom liều chết. Vì còn nhỏ và bị tâm thần nên những em này không hề biết rằng mình đang tiếp tay cho tội ác của IS".

Đáng chú ý là tổ chức Hồi giáo cực đoan dòng Sunni này không chỉ phạm tội ác với trẻ em người thiểu số Yazidis, người Thiên chúa giáo, người Hồi giáo dòng Shiite mà chúng còn có hành động man rợ với cả các em nhỏ người Hồi giáo dòng Sunni nhưng bị bệnh về não.

IS sẵn sàng hành hạ trẻ em và thậm chí lấy nội tạng để bán.

Đối với những em nhỏ chẳng may bị thương trong các vụ pháo kích hoặc không kích của lực lượng an ninh Iraq hoặc liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu, IS sẵn sàng sử dụng các em cho mục đích buôn bán nội tạng. Báo cáo của LHQ cũng chỉ ra rằng, IS vi phạm việc xâm hại tình dục một cách có hệ thống, bao gồm các hành vi "bắt cóc và xâm hại tình dục trẻ em rồi gắn bảng giá và bán trẻ em tại các chợ để làm nô lệ". Nhiều em nhỏ còn bị chúng coi như món quà thưởng cho các "chiến binh có thành tích"…

Để làm rõ hơn những gì mà báo cáo của LHQ đưa ra, một số tờ báo như The Guardian, Telegraph, Daily Mail của Anh đã đăng tải lại đoạn băng video được trung tâm truyền thông Al Hayat - một chi nhánh của IS đưa lên mạng. Đoạn băng này quay cảnh một nhóm thiếu niên mặc toàn đồ đen do IS tuyển từ Kazakhstan. Các em nhỏ này ở nhiều độ tuổi khác nhau, không chỉ bị tuyên truyền, tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan mà đang được dạy các kỹ năng chiến đấu, cách bắn tỉa, cách sử dụng các loại súng…

Nhiều hãng thông tấn khác thì đưa ra những lời kể khác nhau về các bác sĩ nước ngoài từng được thuê làm việc với mức lương khá cao tại một bệnh viện ở Mosul, nơi IS thực hiện các hoạt động buôn bán nội tạng. Theo đó, IS đã lập ra một bộ phận chuyên buôn lậu nội tạng người, bao gồm tim, thận, gan… từ Iraq và Syria tới Arab Saudi và từ đây các băng nóm tội phạm tiếp tục bán ra thị trường đen quốc tế.

Hành động để ngăn chặn

Theo bà Renate Winter, đây là báo cáo đầu tiên của CRC về số phận trẻ em ở Iraq kể từ năm 1998. Báo cáo cũng đã miêu tả một bức tranh kinh hoàng về cuộc sống ở nhiều khu vực do IS kiểm soát; khẳng định các thủ lĩnh của tổ chức này đã phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Hiện CRC đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để có thể đưa IS và các thủ lĩnh của tổ chức này ra xét xử tại tòa án quốc tế. Bên cạnh đó, CRC cũng kêu gọi chính quyền Iraq thực hiện mọi biện pháp có thể để giải thoát cho trẻ em khỏi các hành vi dã man này.

Hình ảnh trong trại huấn luyện chiến binh nhí của IS. 

Báo cáo cũng cho rằng, cộng đồng thế giới cần phải mạnh tay hơn trong việc đối phó với IS. Ông Vitit Muntarbhorn, một điều tra viên của LHQ khẳng định, ngoài việc mở các cuộc không kích chống IS, còn có nhiều biện pháp để ngăn chặn IS, trong đó các quốc gia cần phải chú trọng hơn nữa việc ngăn chặn nguồn cung cấp tài chính cho IS; chặn đường tiếp vũ khí cho tổ chức này và chấm dứt ngay các thỏa thuận ngầm mua bán dầu với tổ chức này...

Châu Anh
.
.
.