Xung quanh cáo buộc con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ buôn lậu

Thứ Ba, 01/12/2015, 16:30
"Tất cả dầu của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được bán cho công ty thuộc về con trai thứ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan", phát biểu với hãng Ria Novosti của Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi đang hâm nóng những cáo buộc buôn lậu xung quanh "cậu ấm" Bilal Erdogan.

Ông Omran al-Zoubi còn cho rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiếc Su-24 của Nga bởi Moskva phá hủy đường dây buôn lậu dầu của IS, làm mất nguồn cung dầu cho con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cũng cho rằng, "cậu ấm" Bilal Erdogan có liên quan tới nhiều thương vụ mua bán dầu với IS và đang thúc giục Mỹ tiến hành điều tra, làm rõ cáo buộc này.

Trong khi đó, hãng tin Nga RT cho rằng, "cậu ấm" Bilal Erdogan là người đứng đầu đường dây đưa dầu bất hợp pháp từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ để tiêu thụ. RT còn chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa "cậu ấm" Bilal Erdogan và đường dây buôn bán dầu trái phép tại Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là một trong những nguồn thu béo bở của IS. Những tuyên bố kể trên được giới chức cấp cao Syria đưa ra sau khi giới truyền thông Nga đăng ảnh "cậu ấm" Bilal Erdogan, con trai thứ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang ăn tối cùng một số người tại Istanbul, trong đó có một kẻ bị nghi là thủ lĩnh của IS.

Bức ảnh cho thấy Bilal Erdogan, con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ (khoanh tròn) ăn tối cùng thủ lĩnh IS.

Trong tuyên bố mới đây, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, các đường dây buôn lậu dầu của IS vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là mục tiêu ưu tiên bị không kích, và Ankara phải ngăn chặn tuyến buôn lậu này. Ông chủ điện Kremlin thậm chí còn cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận các thùng dầu lậu không chỉ chứa dầu, mà còn chứa cả máu của công dân Nga.

Giới truyền thông cho rằng, chuyện làm ăn bất hợp pháp với IS của con trai thứ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan được đề cập nhiều ngày qua trên mạng xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với đó là những bức ảnh của "cậu ấm" Bilal Erdogan (còn gọi là Necmettin Bilal), đang ăn tối trong một nhà hàng ở Istanbul với một nhân vật quan trọng được cho là thủ lĩnh của IS, kẻ bị cáo buộc tham gia vào cuộc thảm sát ở Homs và Rojava ở Syria.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev từng tuyên bố, những người trung gian tham gia buôn bán dầu ở Thổ Nhĩ Kỳ không phải là các thương gia thông thường, mà phải là quan chức chính phủ Ankara. Và Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ IS bởi những lợi ích tài chính trực tiếp này. Theo ông David Cohen, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, IS đút túi khoảng 1 triệu USD/ngày nhờ vào việc bán dầu và trong số khách hàng của IS, có cả người Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyên gia dầu mỏ Eldar Kassayev cho biết, IS chỉ bán từ 15-25 USD/thùng so với giá thị trường là 45-50 USD/thùng. "Bằng việc làm trung gian bán lại số dầu mỏ kể trên, Ankara đang có cơ hội kiếm bộn tiền", ông Eldar Kasayev nhấn mạnh.

Theo Zero Hedge, "cậu ấm" Bilal Erdogan là con trai thứ 3 của Tổng thống Recep Tayyip Erdoran, từng du học tại Mỹ và có bằng Thạc sĩ do Trường Quản trị công John Kennedy thuộc Đại học Harvard cấp năm 2004. Bilal Erdogan có doanh nghiệp riêng và là cổ đông lớn của tập đoàn vận tải hàng hải BMZ. Gần 2 tháng trước (7-10), "cậu ấm" Bilal Erdogan từng bác bỏ cáo buộc cho rằng, ông chạy trốn sang Italia vì dính líu tới một vụ bê bối tham nhũng. Và theo giải thích của "cậu ấm", sau khi học tiến sĩ ở Washington (Mỹ), nhưng đến năm 2009, lại phải chuyển sang học tại Italia để gần nhà. Song tới năm 2012, phải tạm nghỉ học do vấn đề sức khỏe và mới trở lại Italia hôm 30-8 để hoàn tất việc học hành. Và sẽ hoàn thành luận án trong khoảng 1,5 năm hoặc 2 năm trước khi trở về quê nhà. Đồng thời nhấn mạnh, luật sư của mình đang chuẩn bị khởi kiện những người liên quan đến cáo buộc "chạy trốn vì tham nhũng".

Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc làm ăn với IS.

Nhưng theo tuyên bố của một người có tên là Fuat Avni, "cậu ấm" Bilal Erdogan đã tới Italia hôm 27-9 dưới sự bảo vệ của một lực lượng bảo vệ hùng hậu. Điều đáng nói là ông Bilal Erdogan từng là một trong những nhân vật chính liên quan đến cáo buộc tham nhũng nhằm vào Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cách đây gần 2 năm (tháng 12-2013). Khi đó, ông Recep Tayyip Erdogan là Thủ tướng và đã bác bỏ cáo buộc này. Trong những cáo buộc khi đó, dư luận quan tâm tới đoạn băng ghi âm được cho là cuộc trò chuyện giữa ông Recep Tayyip Erdogan với "cậu ấm" Bilal Erdogan.

Theo đó, ông Recep Tayyip Erdogan đã yêu cầu con trai xử lý số tiền mặt trị giá 37 triệu USD. Và đoạn băng kể trên được dư luận biết tới hồi tháng 2-2014. Gần 10 tháng trước (8-2), 21 cảnh sát đã bị bắt với cáo buộc nghe lén điện thoại của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và các quan chức cấp cao khác. Và đây là vụ bắt giữ thứ 9 nhằm vào lực lượng cảnh sát trong cuộc điều tra về âm mưu tố cáo tham nhũng nhằm vào Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và con trai ông, kể từ ngày 22-7-2014.

Nhiệm Bình

.
.
.