Vụ án giấu kín một nửa và dấu vết của khẩu súng cỡ nòng 22
Con người ta vẫn luôn có những bí mật của riêng mình. Có những bí mật sẽ đi theo họ xuống mồ nhưng không phải tất cả, bởi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, nhất là khi bí mật đó là một tội ác. Một tội ác dù có cố che giấu 1 năm hay 10 năm thì cuối cùng người gây ra tội vẫn phải trả giá.
Bí mật của lòng tham
Sharon Elizabeth Hall từ khi 16 tuổi đã là một thiếu nữ xinh đẹp, quyến rũ hơn những người bạn cùng trang lứa và cô biết rõ điều đó. Sharon biết cách khai thác lợi thế của mình để hẹn hò với những chàng trai và khiến họ phải phục tùng cô. Mùa hè năm 1956, khi cùng bạn bè đi từ thiện tại một nhà xã hội ở Independence, Missouri, Sharon đã nhìn thấy James Arthur Kinne, một sinh viên Đại học Brigham và tìm cách tiếp cận anh chàng.
Không khó khăn với Sharon để bắt đầu hẹn hò với anh chàng điển trai này. Họ thường xuyên đi chơi qua đêm với nhau trong suốt mùa hè dù khi đó Sharon mới 16 và Kinne là 20. Khi trở lại trường, Kinne nhận được thư của Sharon thông báo cô đã có thai, là người đàn ông có trách nhiệm và cũng là vì tình yêu với Sharon, Kinne đã xin phép cha mẹ được kết hôn với cô. Ngày 18/9/1956, một đám cưới lớn đã được tổ chức, sau đó Kinne quay trở lại trường học còn Sharon tạm thời nghỉ học để sinh con nhưng về sau cô nói với mọi người cô đã sảy thai. Đó là một bí mật mà chỉ Sharon biết bởi cô không muốn tiếp tục đi học và muốn lấy một người chồng giàu có.
Việc nói dối có thai và sảy thai không gây nghi ngờ gì nhiều cho mọi người bởi ngay sau đó Sharon thật sự có thai và họ đã chào đón một bé gái đáng yêu tên là Danna. Sau khi tốt nghiệp đại học, Kinne quay về sống cùng vợ con và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Sharon đã có một cuộc sống như cô mơ ước là được sống sung sướng và tiêu tiền thoải mái.
Kinne rất yêu và tự hào về cô vợ xinh đẹp, nóng bỏng của mình, vì thế anh ta ra sức chiều chuộng và đáp ứng mọi yêu cầu của Sharon nhưng khi công việc làm ăn gặp khó khăn Sharon không còn được chi tiêu thoải mái như trước nên tỏ ra khó chịu, còn Kinne cũng bắt đầu để ý đến những khoản tiêu của vợ và cảm thấy cần phải xiết chặt hơn. Vì thế họ thường xuyên mâu thuẫn.
Đầu năm 1960, Kinne nghi ngờ vợ mình qua lại với John Boldizs, một người bạn học cũ của cô, cộng với việc chi tiêu hoang phí của Sharon, hai người đã ngồi lại nói chuyện với nhau và Kinne đề nghị ly hôn. Sharon đã đồng ý ly hôn với điều kiện cô được giữ lại ngôi nhà và hằng tháng Kinne phải cung cấp một ngàn đô la để nuôi con. Kinne đồng ý và đã thông báo với cha mẹ về việc này.
Ngày 19/3/1960, chỉ vài tuần sau cuộc nói chuyện của hai vợ chồng, Sharon nức nở gọi đến 911 để thông báo chồng mình đã bị bắn chết. Khi cảnh sát đến nhà, họ thấy trong phòng ngủ, cô con gái Danna 3 tuổi đang ngồi trên giường cùng bố và Kinne bị bắn chết từ phía sau. Xác định ban đầu được cho là cô con gái trong lúc nghịch súng đã vô tình bắn chết bố.
![]() |
| James Arthur Kinne thời trẻ. |
Cả người nhà và những người hàng xóm đều xác nhận rằng khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra bởi họ thường xuyên thấy Kinne cho con gái chơi với súng và họ cũng đã nhiều lần nhắc nhở anh ta không nên làm như vậy. Cảnh sát cũng đã cho Danna làm một bài kiểm tra với khẩu súng và cho thấy cô bé hoàn toàn có thể kích hoạt khẩu súng. Không có nhiều nghi vấn trong cái chết của Kinne nên cảnh sát sát nhanh chóng kết luận anh ta chết do con gái vô tình kích hoạt súng khi chơi. Vụ án khép lại và Sharon nhận được khoản tiền bảo hiểm khoảng 29 ngàn đô la.
Ái tình trong ví
Không lâu sau cái chết của chồng mình Sharon gặp gỡ một người đàn ông khác và hy vọng anh ta sẽ là đối tác tiềm năng có thể trở thành người chồng thứ hai của mình. Walter Jones là ông chủ của một đại lý ôtô đã có gia đình nhưng là một người đàn ông phong lưu. Ngay khi gặp Sharon tới mua xe ở cửa hàng mình, họ đã bắt sóng nhau và nhanh chóng trở thành một cặp tình nhân ăn ý.
Mặc dù bị cuốn hút bởi vẻ ngoài nóng bỏng của Sharon nhưng Walter chỉ coi đó là thú vui qua đường mà không hề nghĩ sẽ bỏ vợ con để đến với cô ta, nhưng Sharon lại nghĩ rằng Walter là một đối tác tiềm năng có thể cho cô cuộc sống sung túc như lúc trước và cố tìm mọi cách để dụ dỗ Walter đồng ý bỏ vợ.
Ngày 25/11/1960, Sharon thông báo với Walter cô đã có thai với anh ta. Cô yêu cầu anh hoàn thành thủ tục ly dị để chăm sóc cho cô và đứa con nhưng Walter nói rằng sẽ không bao giờ bỏ người vợ hiện tại rồi đề nghị Sharon giải quyết cái thai và chấm dứt mối quan hệ này.
Đêm 26/11, Walter đã gọi điện cho cảnh sát báo cáo về việc vợ mình không trở về nhà sau ngày làm việc và cũng không có bất cứ liên lạc nào. Walter đã hỏi tất cả những bạn bè và đồng nghiệp của Patricia Jones nhưng không một ai biết cô ấy ở đâu mà chỉ có một thông tin duy nhất đó là Patricia đã ra ngoài sau khi nghe một cuộc điện thoại. Một số người dân bên dưới tòa nhà Patricia làm việc nói họ thấy cô vào xe của một người phụ nữ nhưng không rõ mặt người phụ nữ đó vì cô ta đeo kính râm bản to và trùm kín mặt với mũ của chiếc áo khoác ngoài.
Walter ngay lập tức nghĩ đến khả năng Sharon có thể đã gọi điện và hẹn gặp vợ mình, vì thế anh tìm đến Sharon để hỏi liệu cô có gặp Patricia ngày hôm đó. Sharon nói không hề gặp gỡ vợ của Walter và đề nghĩ sẽ giúp anh ta tìm kiếm. Chỉ một ngày sau đó người ta tìm thấy thi thể của Patricia ở một khu nhà bỏ hoang gần nơi làm việc của cô. Patricia bị bắn nhiều nhát vào đầu và bụng ở một cự ly gần mà cảnh sát xác định cô bị bắn chết ở một nơi khác trước khi thi thể bị vứt ở khu nhà hoang.
Walter được triệu đến sở cảnh sát để thẩm vấn và anh chàng đã thừa nhận có mối quan hệ ngoài luồng với Sharon Kinne. Walter cũng nói với cảnh sát nghi ngờ của mình về việc Sharon có thể liên quan tới cái chết của vợ mình. Theo khám nghiệm hiện trường cho thấy khẩu súng giết chết Patricia là khẩu súng có cỡ nòng 22 trùng hợp với khẩu súng đã giết chết chồng của Sharon nhưng cảnh sát lại loại bỏ nghi ngờ này bởi khẩu súng đó vẫn thuộc sự quản lý của cảnh sát. Lệnh khám xét nhà Sharon Kinne được thực hiện và họ tìm thấy một hộp đựng súng rỗng còn mới mà Sharon nói rằng đó là hộp đựng khẩu súng đã giết chết chồng mình.
Trong khi cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm bằng chứng nhưng chưa có kết quả thì một người làm công của nhà Sharon đã tới đồn cảnh sát khai rằng vào đầu tháng, Sharon có đưa tiền cho anh ta và nhờ mua một khẩu súng cỡ nòng 22 đứng tên anh ta. Khi biết cảnh sát đang điều tra Sharon, vì sợ bị liên lụy phải vào tù nên anh ta đã quyết định tới gặp cảnh sát.
Trước lời khai của người đàn ông, Sharon lại một lần nữa nói dối cảnh sát khi cô nói mình đã đánh mất súng. Cùng lúc đó cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng được chôn dưới đất cách nơi tìm thấy thi thể của Patricia không xa. Khẩu súng đó có cỡ nòng 22 và trên khẩu súng có dấu vân tay phù hợp với vân tay của Sharon Kinne.
Vậy là mọi thứ quá rõ ràng, Sharon Kinne vì muốn có được Walter, muốn đảm bảo có được một cuộc sống sung túc nên đã ra tay giết hại Patricia. Cuối cùng thì những bí mật của cô ta cũng đã bị phơi bày. Cảnh sát lúc này lại tỏ ra nghi ngờ về cái chết của James Arthur Kinne không phải do con gái họ gây ra nhưng không có bằng chứng.
Trước những chứng cứ giết người rõ ràng, tòa án phán quyết Sharon Kinne mức tử hình nhưng khi đó Sharon đang mang thai nên cô được giảm án xuống mức tù chung thân. Mặc dù luôn phủ nhận việc giết chồng và dù cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nhưng Sharon là người biết rõ nhất tội lỗi của mình. Dù có hay không việc Sharon giết James mãi là một bí mật của riêng cô ta thì đó cũng là một bí mật nặng nề nhất mà cô ta phải gánh chịu cho một tâm hồn tội lỗi

