Trốn truy nã “lột xác” để lấy vợ rồi bị bắt ngay trong ngày cưới linh đình

Thứ Ba, 23/10/2012, 08:53
Đang là đối tượng bị truy nã thế nhưng Nguyễn Tiền Giang (22 tuổi, ngụ ấp Tây, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đã “lột xác” thay tên đổi họ rồi tổ chức đám cưới rình rang. Đang lúc cử hành hôn lễ thì chú rể bị cảnh sát ập vào bắt giữ trước sự choáng váng gia đình cô dâu và gây sửng sốt cho khoảng 200 khách mời tham dự.

Đám cưới có một không hai

Mấy ngày nay người dân xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước vẫn bàn tán xôn xao về đám cưới có một không hai trên địa bàn. Đám cưới này “độc” ở chỗ chú rể - nhân vật chính phải tra tay vào còng số 8 đúng vào giây phút long trọng nhất của buổi thành hôn. Để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của vụ việc, chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị H. (17 tuổi, ngụ xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), cô dâu trong buổi tiệc cưới hôm đó.

Có lẽ cô gái trẻ vẫn chưa tin sự thật phũ phàng này lại xảy ra với mình. Khuôn mặt H. bơ phờ gầy xọp đi sau mấy đêm liền mất ngủ, đôi mắt thâm quầng vì khóc khi vị hôn phu của mình bị bắt và dẫn giải đi ngay trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời. Nước mắt lưng tròng, H. tâm sự trong nghẹn ngào. Gần một năm về trước, khi cô làm công nhân cho một công ty điện tử ở một khu công nghiệp gần nhà, cô đã quen biết Giang. Thấy Giang hiền lành, chịu khó làm ăn lại quan tâm chiều chuộng mình nên cô gái trẻ đem lòng quý mến. Hằng ngày, sau mỗi giờ tan làm, đôi bạn trẻ lại tìm đến nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Thế rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, quen nhau chẳng bao lâu thì Nguyễn Tiền Giang đã chiếm được tình cảm của cô thôn nữ xinh đẹp mới lớn này.

Rồi theo thời gian, tình cảm của đôi bạn trẻ ngày càng trở nên thắm thiết mặn nồng. Họ nguyện kết tóc xe duyên, trọn đời, trọn kiếp bên nhau. Có lẽ vì vậy mà một thời gian ngắn sau ngày nhận lời yêu với bạn trai thì H. đã đưa Giang về ra mắt gia đình mình. Thấy “chàng rể tương lai” hiền lành lại yêu thương con gái mình nên phía gia đình H. ra sức vun vén cho tình cảm của con trẻ.

Cũng trong thời gian yêu nhau, Giang đã tâm sự cho bạn gái biết chuyện mình phạm tội. Thế nhưng vì thấy bạn trai hiền lành nên cô gái trẻ chỉ nghĩ rằng Giang phạm tội nhẹ. Hơn nữa vì khi này tình cảm dành cho Giang quá sâu đậm nên H. không muốn chồng tương lai của mình phải vùi dập tuổi trẻ trong cánh cửa nhà giam. Chính vì vậy nên khi Giang cùng gia đình bàn bạc với H. chuyện đề tên chú rể trên thiệp cưới là Dương Thanh Nguyên để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, cô dâu liền gật đầu đồng ý.

Thấy con trẻ yêu thương nhau, cha mẹ hai bên gia đình đã nhanh chóng tổ chức hôn lễ để đôi bạn trẻ nên vợ thành chồng. Ngày 25/8 hôn lễ được tổ chức tại gia đình nhà gái ở xã Thành Tâm (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Lễ cưới được tổ chức hết sức hoành tráng với hơn 200 quan khách là bạn bè người thân đến tham dự chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Thế nhưng đúng vào thời điểm thiêng liêng nhất trong đời người, khi đôi tân lang, tân nương đang đứng trên sân khấu, trang trọng trao nhẫn cưới, uống chén rượu giao bôi thì bất ngờ một đám thanh niên là “đàn em” của chú rể hô hoán vẻ sợ hãi “có Công an…”. Nghe vậy chú rể mặt biến sắc, bỏ cô dâu chạy ra sau cánh gà. Hắn chạy qua cửa sau nhà, vọt lẹ ra con đường liên thôn, vừa chạy vừa cởi bộ đồ comple để thoát thân.

Tình thế bất ngờ khiến tất cả quan khách đến dự tiệc hoang mang và tò mò không biết có chuyện gì đang xảy ra. Tất cả khách mời đều kinh ngạc hơn khi chỉ trong tích tắc lực lượng Công an rượt đuổi theo chú rể. Biết chẳng thể chạy thoát, Giang ngoan ngoãn đầu hàng rồi tra tay vào còng số 8. Ngay sau đó, Giang được áp giải về trụ sở Công an, bỏ lại phía sau là cô dâu trẻ đang nghẹn ngào nước mắt rồi khụy xuống, những người trong gia đình cô thẫn thờ, tủi nhục vì giờ mới biết gã con rể mình là đối tượng bị truy nã. Còn khách mời thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trước tình huống “dở khóc dở cười này” này chẳng ai bảo ai, quan khách đến dự đều lặng lẽ rút lui.

Giọng nghẹn ngào, cô dâu tâm sự: “Cũng vì quá yêu anh ấy nên mặc dù chưa đăng ký kết hôn nhưng chúng em đã chung sống với nhau như vợ chồng. Hiện em đang mang bầu, gần đến ngày sinh con, thế mà sự việc lại như vậy, thiếu vắng trụ cột trong gia đình. Rồi khi con sinh ra thì cha nó lại ngồi tù. Giờ em chỉ mong rằng chồng em sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm về bên gia đình làm trọn trách nhiệm của người chồng, người cha…”.

Nghe con gái kể đến đây, ông Nguyễn Văn Tới cùng ngậm ngùi: “Trước kia tôi thấy thằng đấy (Giang) là người hiền lành ngoan ngoãn lại chăm chỉ làm ăn nên ra sức vun vén cho tình cảm của con gái mình. Dẫu biết rằng trước đó Giang có đâm người ta nhưng nghĩ là tội nhẹ nên vẫn tổ chức đám cưới cho tụi nhỏ một cách hoành tráng với đầy đủ phong tục chứ không qua loa, lén lút. Thế nhưng chẳng ai ngờ nó lại bị bắt đúng vào ngày cưới. Ngày con gái lên xe hoa cũng là ngày tai ương ập đến với gia đình. Giờ tôi chỉ thấy thương con và đứa cháu ngoại sắp chào đời. Hi vọng rằng với cái lý lịch trước đó chưa từng gây tiền án tiền sự thì Giang sẽ được xem xét giảm nhẹ hình phạt, sớm về với vợ con”.

“Lột xác” thay tên đổi họ vẫn sa lưới

Sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tiền Giang đã thành khẩn khai nhận,  và kể về cuộc đời phạm tội của mình. Giang cho biết, gia đình quê gốc ở Đồng Tháp nhưng vì quanh năm ngày tháng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà vẫn chẳng đủ ăn, đủ mặc, nên cả cha mẹ hắn đã quyết định khăn gói dắt díu con cái rời quê lên Bình Phước lập nghiệp gần 20 năm nay. Giang là con trai duy nhất trong gia đình nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, cha mẹ phải lo chạy ăn từng bữa nên chuyện học hành chẳng đến nơi đến chốn. Hắn nghỉ học từ sớm rồi theo cha mẹ đi làm thuê cuốc mướn kiếm tiền lo cho cuộc sống. Thế nhưng ở cái vùng đất biên giới này để kiếm được một công việc ổn định chẳng phải chuyện dễ dàng. Chính vì vậy ngoài những lúc có việc, thời gian rảnh rỗi, Giang thường tụ tập bạn bè chơi bời, nhậu nhẹt.

Ngày 29/7/2011, trong một lần đi đám cưới bạn ở tại ấp 6, xã Minh Long thì Giang gặp anh Nguyễn Văn Đại (22 tuổi, ngụ xã Minh Long, huyện Chơn Thành). Sau khi đã chén tạc chén thù cũng các chiến hữu, chỉ một lát sau Giang đã ngà ngà say. Rượu vào lời ra nên giữa Giang và Đại xảy ra mâu thuẫn cãi nhau rất gay gắt. Bực tức, Giang chạy vào trong nhà lấy dao đâm anh Đại bị thương rồi bỏ chạy vào cánh rừng cao su gần đó.

Thấy có xô xát xảy ra trong bữa tiệc và có người ngã gục bên vũng máu nên người dân vội đưa anh Đại đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời cấp báo lên Công an huyện Chơn Thành. Qua giám định thương tật, các bác sỹ kết luận anh Đại bị thương 18%. Sau khi xảy ra ẩu đả, mặc dù nhiều lần nhận được lệnh triệu tập của cơ quan công an nhưng Giang vẫn cố tình bất hợp tác, trốn chui trốn lủi. Sau đó cơ quan Công an huyện Chơn Thành đã ra quyết đinh truy nã Nguyễn Tiền Giang về tội cố ý gây thương tích.

Đại tá Nguyễn Như Tuân, Trưởng Công an huyện Chơn Thành cho biết, Giang là đối tượng phạm tội nghiêm trọng, sau khi thực hiện hành vi chém người có tính chất côn đồ đã bỏ trốn khiến dư luận hết sức bất bình . Lệnh truy nã đã được thông báo rộng rãi trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng nhằm kêu gọi đối tượng chủ động ra đầu thú hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thế nhưng sau một thời gian khá dài kêu gọi, đối tượng vẫn tiếp tục lẩn trốn. Chính vì vậy, cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết tâm bắt giữ bằng được đối tượng nguy hiểm để trấn an dư luận, làm yên lòng quần chúng nhân dân. Kế hoạch bắt giữ đối tượng được vạch ra hết sức cẩn thận và kỹ càng.

Tuy nhiên sau khi gây án, Giang đã lẩn trốn tại ấp 4, xã Minh Long và “lột xác” bằng cách đổi tên thành Dương Thanh Nguyên hòng che mắt mọi người. Rồi Giang quen và chiếm được tình cảm của cô thôn nữ Nguyễn Thị H. Nghĩ rằng việc thay tên đổi họ sẽ giúp mình che đậy tội lỗi, nên Giang đã tổ chức đám cưới một cách khá rình rang. Thế nhưng “có tật giật mình”, Giang vẫn nơm nớp lo sợ bị Công an “sờ gáy” bất cứ lúc nào. Vì vậy trong ngày cưới, để có thể yên tâm lo hỷ sự được trọn vẹn, chú rể đã cẩn thận cho một số đàn em thân cận bí mật canh giữ, thấy có bóng dáng Công an là báo khẩn để đối phó. Nhưng tất cả những hành động của hắn chẳng thể qua mắt được lực lượng điều tra. Có lẽ đến bây giờ hắn vẫn chẳng thể ngờ rằng cái ngày hạnh phúc, trọng đại nhất của cuộc đời mình lại là ngày hắn phải đưa tay vào còng số 8.

“Theo tìm hiểu của các trinh sát, sau khi đám cưới Giang sẽ đưa vợ đi làm ăn nơi khác để tiếp tục trốn lệnh truy nã. Vì vậy trong ngày cưới của đối tượng, chúng tôi bao vây. Tuy nhiên vì nghĩ cô dâu và gia đình đang hạnh phúc với giây phút thiêng liêng nhất nên để cho họ được hưởng trọn vẹn và chờ khi khách mời ra về thì mới đọc lệnh bắt. Thế nhưng đàn em của Giang đã phát hiện có lực lượng Công an nên đã hô hoán để cho đối tượng bỏ chạy. Lúc này chúng tôi buộc phải bắt giữ đối tượng” – đồng chí Trưởng Công an huyện Nhơn Thành cho hay

Anh Vũ
.
.
.