Tiếp vụ Jimmy Savile: Lộ diện những đồng phạm

Thứ Hai, 12/11/2012, 16:27
Sáng Chủ nhật tuần trước (28/10), Gary Glitter cựu ngôi sao nhạc pop đã trở thành người đầu tiên bị bắt liên quan đến vụ lạm dụng tình dục chấn động thế giới của Jimmy Savile. Theo cảnh sát Anh, thì sau Gary Glitter sẽ còn có những tên tuổi khác sẽ bị thẩm vấn trong một vài ngày tới. Xem chừng, vụ Jimmy Savile - một cựu DJ radio và chương trình truyền hình với trên 300 nạn nhân tố cáo bị lạm dụng tình dục sẽ còn tốn rất nhiều giấy mực của báo giới.

Bắt đầu là Gary Glitter

Glitter, tên thật là Paul Gadd, đã bị bắt giữ vào lúc 7h15, chủ nhật (giờ Anh) tại một căn hộ ở trung tâm London và được đưa thẳng tới Sở Cảnh sát thành phố. Trong cuốn băng ghi lại và được phát tán trên mạng internet, ông Glitter ra khỏi nhà với một chiếc mũ, áo khoác màu đen và đeo găng tay.

Sau nhiều tiếng thẩm vấn, Glitter được tại ngoại cho đến giữa tháng 12 năm nay. Ông rời khỏi trạm cảnh sát Charing Cross ở trung tâm London lúc 17h cùng ngày. Những thông tin liên quan đến vụ việc này hiện vẫn đang được giữ kín. Một phát ngôn viên của Scotland Yard cho biết: "Ngày hôm nay, chúng tôi đã bắt giữ một người đàn ông ở tuổi 60 vì nghi ngờ phạm tội tình dục".

Cảnh sát Metropolitan đã không xác nhận những gì dẫn đến việc bắt giữ Glitter, nhưng có thông tin cho rằng, Glitter đã cưỡng hiếp một bé gái 13 tuổi trong phòng thay đồ tại Trung tâm Truyền hình BBC của Savile. Karin Ward, một học trò cũ tại Trường Duncroft Approved - một trường giành riêng cho nữ giới ở Surrey cho rằng, ngôi sao nhạc pop đã thực hiện cuộc tấn công tình dục một bé gái 14 tuổi ở ngay Đài truyền hình.

Tuy nhiên, Glitter kiên quyết phủ nhận các cáo buộc trên. Theo thông tin từ báo giới cung cấp thì trước khi chết, Savile đã từng có những lần lên tiếng bảo vệ Glitter - người từng bị bắt giam 4 tháng ở Anh vào năm 1999 sau khi thừa nhận sở hữu một bộ sưu tập hơn 4.000 bức ảnh lạm dụng tình dục trẻ em và bị tòa án Việt Nam kết án 3 năm tù vì tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên vào năm 2006. Trong một bài trả lời phỏng vấn năm 2009, Savile nói: "Gary Glitter đã không làm gì sai. Vâng, không có gì thực sự sai. Ông chỉ ngồi ở nhà và xem phim một mình".

Vụ việc Savile bắt đầu xuất hiện rất nhiều tình tiết phức tạp. Các nhà điều tra đã tiến hành phân loại các nạn nhân theo 3 nhóm: nhóm những cáo buộc lạm dụng chống lại Savile, Savile và những người khác, nhóm những người không liên quan đến các ngôi sao truyền hình.

Theo cảnh sát Anh, ngôi nhà của Savile Allt na Reigh, Glencoe đã bị phá hoại trong một đêm. Rất nhiều thông tin liên quan đến vụ việc đã bị mất theo ngôi nhà. Tuần trước, cảnh sát đã đến căn nhà để tìm "bằng chứng về bất kỳ những người nào có liên quan đến vụ việc".

Trong khi đó, Chủ tịch BBC Trust, ông Lord Patten nói rằng, ông đang cố gắng hết sức để tìm ra sự thật về vụ bê bối. Tổng công ty đã chuẩn bị tinh thần cho các hậu quả pháp lý phát sinh từ những cáo buộc liên quan đến nhân viên của công ty.

Sau Gary Glitter sẽ là…

Nhà báo Max Clifford nói hôm thứ Bảy rằng, khoảng 15 nhân vật nổi tiếng đã liên lạc với anh ta, họ sợ rằng những việc làm của họ trong những năm 1960 và 1970 có thể sẽ bị cảnh sát thẩm vấn. "Tôi nghĩ rằng có nhiều người rất nổi tiếng đang quan tâm và sợ hãi", Clifford nói. Viết trên tờ Mail on Sunday, Patten đặt câu hỏi liệu Savile có thể đã thực hiện tội ác mà không có bất cứ sự trợ giúp nào?.

Theo nguồn tin của cảnh sát thì họ đang sẵn sàng để thực hiện các vụ bắt giữ trong tuần này sau khi Glitter Gary bị thẩm vấn. Dự kiến sẽ có một làn sóng các vụ bắt giữ liên quan đến những người nổi tiếng và nhân viên BBC cũ cũng như các cộng sự của Jim'll Fix It Star. Trước hết là một nhà sản xuất radio, một nhiếp ảnh gia và một người lái xe, tất cả bây giờ đã nghỉ hưu, những người có khả năng biết rất nhiều thông tin liên quan đến vụ lạm dụng tình dục kéo dài nhiều thập kỷ của Savile.

Xuất hiện hôm thứ 7 tuần trước, Esther Rantzen, người sáng lập tổ chức từ thiện ChildLine, đã gửi email đến Sở Cảnh sát cáo buộc 3 nhân viên cấp cao của BBC có liên quan đến những vụ tấn công tình dục và tất cả những người này vẫn còn sống. Một nguồn tin khác, liên quan đến một nhân vật khá gần gũi với Savile nói với tờ The Daily Telegraph: "Tôi có những thông tin để nói và tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai, ngoại trừ cảnh sát"

Phạm Thiên Giang (tổng hợp)
.
.
.