Thảm sát Colorado (Mỹ): Người dơi nhuốm máu đời thực

Thứ Tư, 15/08/2012, 16:17
Tay súng "nghiền" xinê người vùng Colorado có tên James Holmes đã mua 4 khẩu súng tại các cửa hiệu ở địa phương và hơn 6.000 viên đạn qua mạng Internet trong vòng 60 ngày trước khi hắn gây ra vụ thảm sát kinh hoàng nhất nước Mỹ trong thời gian gần đây.

Ác mộng điện ảnh và thảm cảnh giữa đời thực

Cảnh sát trưởng thành phố Aurora Dan Oates công bố trong một cuộc họp báo tối nay: "Hắn sở hữu các loại đạn một cách hoàn toàn hợp pháp, các loại vũ khí cũng hợp pháp, ngay cả các đoạn clip video cũng hợp pháp nốt". Dan Oates từ chối cho biết đó là súng tự động hay bán tự động, nhưng "hắn đã nhả từ 50 đến 60 viên đạn chỉ trong vòng 1 phút", Oates quả quyết.

Nhà chức trách hiện vẫn chưa xác định được danh tính thi thể của 10 nạn nhân trong vụ thảm sát tại rạp xinê. 58 người bị thương. Vẻ mặt buồn rầu, Dan Oates nói: "Chúng tôi đang sẵn sàng đối mặt với thân nhân những nạn nhân bị thiệt mạng và sẽ cố gắng chia sẻ những mất mát thống khổ này".

Nghi phạm James Holmes, sinh viên theo học chương trình sau đại học về thần kinh học tại Đại học Colorado. Cảnh sát đang tiến hành lục tung căn hộ của hắn để thu thập chứng cứ.

Thống đốc Colorado John Hickenlooper ca ngợi những nỗ lực phản ứng đầu tiên của lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh Aurora. Được biết, vụ nổ súng kinh hoàng diễn ra ngay vào lúc nửa đêm "cháy vé" công chiếu bộ phim "Người Dơi, Hiệp sĩ xuất hiện", thì thình lình tên James Holmes, 24 tuổi, bị cáo buộc đã khạc cùng lúc 4 khẩu súng vào đám đông đang say sưa dán mắt vào màn hình chiếu phim. 

Là sinh viên danh dự và đang trong quá trình bảo vệ bằng Tiến Sĩ. Với tương lai sáng lạn ấy, thật chẳng mấy ai mà ngờ. James Holmes tiến vào phòng chiếu phim, đội nón chống đạn, áo giáp chống đạn, xà cạp chống đạn, mặt nạ phòng độc và mang găng tay. Hắn châm ngòi hỏa và quăng các quả bom khói vào đám đông, trong khi chẳng ai kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã nhanh như chớp rút súng "khạc đạn" về phía họ. James Holmes bị cảnh sát khống chế nhanh chóng, hắn đang bị quản thúc tại nhà tù.

Theo kênh KMGH-TV thuộc hãng tin tức ABC News Denver, nghi phạm James Holmes bị bắt giữ vào lúc 12h39’ buổi sáng ngay sau khi gây ra thảm kịch, hắn bị bắt giữ ngay trong xe hơi với trang bị "tận răng" như một cảnh sát chống bạo động thực sự. Người ta tìm thấy khẩu súng thứ tư trong xe hơi của hắn. Các điệp viên của Cục Điều tra liên bang Rượu, Thuốc lá và Vũ khí hiện đang truy lùng các loại vũ khí đang bị che giấu của James Holmes.

Các viên chức thừa hành pháp luật đang nói chuyện tại gần căn hộ của nghi phạm James Holmes hôm 21/7/2012 ở Aurora, Colorado.

Khi bị cảnh sát bắt, nghi phạm James Holmes nói với họ rằng hắn là "The Joker" đề cập đến nhân vật phản diện trong phần thứ 2 của bộ phim "Người Dơi, Hiệp sĩ xuất hiện". Holmes cũng cảnh báo rằng khắp căn nhà hắn ta đang ở đang gài đầy thiết bị nổ và sẽ nổ tung một khi bị cảnh sát đột nhập vào bên trong. Cảnh sát trưởng Dan Oates đã chứng thực tin này: "Vật liệu nổ chất đầy trong căn hộ của James Holmes và một khi phát nổ, nó sẽ khiến cho cả toà căn hộ biến thành đống gạch vụn ngay tức khắc, thậm chí các căn nhà lân cận cũng bị vạ lây".

Được biết khu phức hợp căn hộ nơi James Holmes đang cư trú thuộc Trung tâm y tế của Đại học Colorado, nơi sinh sống của sinh viên, bệnh nhân và các nhân viên y tế. Cảnh sát trưởng Dan Oates báo người dân thu dọn đồ dùng cá nhân, hoặc dọn đi nơi khác trong vài ngày để đảm bảo an toàn và sẽ thanh sát toàn diện căn hộ của nghi phạm. 

Nhân chứng kể lại

Các nhân chứng tại rạp xinê thoạt tiên nhìn thấy bom khói lại ngỡ là hiệu ứng sống động gây ra trên màn ảnh nhưng khi kịp hiểu ra tình hình thì chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Cô Jennifer Seeger - một nhân chứng - nhớ lại: "Chúng tôi ngửi thấy mùi khói và nghe tiếng âm thanh từ mọi phía, tiếng chíu...chíu...chíu… không ngừng! Hắn không bao giờ nạp lại đạn. Hết viên này đến viên khác liên tục nhả ra".

Các cơ quan thừa hành pháp luật liên bang đã nói với hãng tin ABC News rằng James Holmes đã mua một tấm vé xem phim, nhưng ngay khi bộ phim vừa chiếu một khoảng thời gian ngắn, Holmes đã lẻn ra ngoài và mở một cánh cửa thoát hiểm trước khi cầm vũ khí và mặc trang bị y như "Người Dơi" và lọt sâu vào trong phòng chiếu phim. Vừa vào bên trong phòng chiếu phim, Holmes đã nổ súng ngay tắp lự.

Một phụ nữ người San Diego được xác định là mẹ của nghi phạm James Holmes cho biết, bà đã cảm thấy bất an về vụ xả súng và không liên lạc được với chính quyền địa phương. Linh tính người mẹ mách bảo, rất có thể con trai bà đứng đằng sau vụ này. Mẹ nghi phạm nói: "Linh tính tôi mách bảo và tôi cần gọi cho cảnh sát. Tôi đã tức tốc bay tới Colorado. Nhưng đã trễ quá rồi!"

Trailer cho biết bộ phim cho thấy có các vụ nổ tại các sự kiện công cộng bao gồm một trận đấu bóng đá. Mặc dù nhiều khán giả mặc trang phục "Người Dơi" khi xem phim, tuy nhiên cảnh sát không tìm thấy bất kỳ sự kết nối nào giữa nghi phạm và điện ảnh.

Được biết, Sở Cảnh sát New York hiện đang cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các rạp xinê nơi đang công chiếu bộ phim "Người Dơi, Hiệp sĩ xuất hiện" nhằm đề phòng một bi kịch thảm sát thứ hai. Một nhà sản xuất phim tiếng tăm cho biết: "Hãng phim Warner Bros và các nhà làm phim đang hết sức đau buồn khi biết tin về vụ xả súng đau đớn và nhức nhối này. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình có thân nhân bị thiệt mạng".

Cảnh sát Aurora đang ghi lại lời khai của các nhân chứng bên ngoài rạp xinê Century 16 hôm sáng thứ sáu, 20/7/2012.

Một nhân chứng nói rằng, cô đã nhìn thấy những thân người đổ sụp xuống sàn nhà khi loạt đạn đầu tiên vang lên. "Chúng tôi ngồi trong phòng chiếu phim khoảng 20 hoặc 30 phút thì thình lình ngửi thấy mùi khói, ai cũng ngỡ là pháo hoa hay một thứ gì tương tự như thế, rồi tiếp đến là người ta ngã xuống và đạn vãi ra như trấu. Cá nhân tôi nghe có ít nhất là từ 20 đến 30 viên đạn bắn ra trong khoảng 1 hoặc 2 phút", dẫn lời làm chứng của anh Christ Jones trên kênh KMGH của hãng tin ABC News.

Còn Christopher Ramos - nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát - rùng mình nhớ lại: "Mọi người la hét thất thanh, nháo nhào chạy tán loạn, họ xô tôi và dẫm cả lên người tôi. Và những xác người nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Tôi tê cứng cả người. Sợ hãi. Nghĩ lại, tôi tưởng mình đã chết ngay lúc đó. Những hình ảnh kinh hoàng ám ảnh tôi. Cơn ác mộng điện ảnh phút chốc biến thành thảm cảnh giữa đời thực".

Một cặp vợ chồng sống sót trong vụ thảm sát, đôi mắt thất thần, kể lại: "Chúng tôi nhìn thấy máu chảy. Eo ôi. Một số người có thể đã bị chết, hai vợ chồng tôi cắm đầu chạy biến, sau lưng vọng lên tiếng la hét hãi hùng". Nạn nhân và nhân chứng được đưa tới trường Trung học Gateway để thẩm vấn. Hàng trăm cảnh sát và nhân viên FBI tham gia vào cuộc điều tra. Một quan chức cao cấp ở Washington D.C sau khi xem đoạn băng của kẻ "thích khách" đã quả quyết hắn không có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố cực đoan hay chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo.

Trong một thông cáo báo chí, Tổng thống Barack Obama ngậm ngùi nói: "Michelle và tôi hết sức bị "sốc" và buồn đau bởi vụ xả súng bạo lực và kinh hoàng ở Colorado. Chính quyền sẽ làm tất cả mọi thứ nhằm hỗ trợ cho nhân dân Aurora vượt qua hoàn cảnh hết sức khó khăn hiện nay. Chúng tôi cam kết đem tất cả những kẻ có liên quan ra trước công lý, đảm bảo an toàn cho mọi người, và chăm sóc chu đáo cho những người bị thương". 

Vụ xả súng của James Holmes được đánh giá là vụ bạo lực tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ kể từ ngày 5/11/2009, sau vụ nổ súng ở Fort Hood, Texas. Trước đó, vụ nổ súng đẫm máu nhất xảy ra ở Colorado vào năm tại trường Trung học Columbine, khi 2 sinh viên đã bắn chết 12 bạn học, 1 giáo viên và làm bị thương 26 người khác, trước khi chúng tự kết liễu bản thân mình.

Trong thành tích học tập của James Holmes, "hắn ta luôn dẫn đầu lớp", dẫn lời nhận xét của Timothy P. White, Hiệu trưởng danh dự tại Đại học California ở Riverside, nơi "sát thủ" James Holmes đã kiếm được chứng chỉ sau đại học trước khi theo nghiên cứu sinh tại Trường Denver, Colorado.

Hôm 21/7/2012, dòng người tiến hành đặt hoa tại khu tưởng niệm cạnh rạp xinê Colorado.

Chân dung "Người Dơi" đời thực: James Holmes là ai?

Hiện tại các nhà điều tra đang hết sức băn khoăn không hiểu tại sao, nguồn cơn nào khiến cho một thanh niên trẻ đang theo học chương trình sau đại học Tiến sĩ Thần kinh học, một tương lai sáng lạn, lại phút chốc biến thành một "sát nhân" tàn bạo nhường ấy.

Mặc dù là một nghiên cứu sinh tài giỏi và đang đều đặn nhận trợ cấp của chương trình ngân sách liên bang nhưng James Holmes lại là một kẻ cô đơn - điều kỳ quặc với một nhà khoa học trẻ - và chưa từng bao giờ xuất hiện trên Internet. Các quan chức cáo buộc rằng James Holmes đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho vụ nổ súng, hắn đã bắt đầu mua vũ khí và đạn dược cách đây 2 tháng. James Holmes gốc người San Diego, hắn từng làm cố vấn cho một trại trẻ em nghèo.

Hắn cũng là một sinh viên danh dự tại Trường Trung học Westview. Jordan Toth, bạn học thời trung học của James Holms nhớ lại: “Anh ta là mẫu người mà khi bạn cố tình trêu chọc, anh ta sẽ không đáp trả mà ngồi đó, nở nụ cười và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra”. Còn bà Kim Goff, một người hàng xóm của mẹ James, nhớ lại: "Nó là một thằng bé hiền lành, sống trong khu dân cư văn hoá. Tôi chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra?" 

Năm 2010, James Holmes tốt nghiệp loại xuất sắc từ Đại học California Riverside với bằng Cử nhân Thần kinh học, và chuyển đến Aurora để theo đuổi sự nghiệp giáo dục tại Trường Y khoa Anschutz thuộc Đại học Colorado. Hắn vừa mới nhận được sự chỉ định thông qua chương trình đào tạo Thần kinh học từ Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH). Theo Đại học Colorado, mục tiêu của chương trình là nhằm "đào tạo ra những nhà khoa học và viện sĩ hàn lâm ưu tú, những người sẽ có những đóng góp vượt bậc cho sinh học thần kinh"

Thanh Hải (GMA)
.
.
.