Số phận các thành viên trong gia đình cố Tổng thống Libya Gaddafi giờ ra sao?

Thứ Bảy, 03/11/2012, 14:24
Một năm sau khi bị bắt giữ và cái chết sặc mùi bạo lực của cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi vào ngày 20/10/2011, điều gì đã xảy ra cho các thành viên còn lại trong gia đình cũng như những thành viên thân thuộc trong bộ máy của ông? 3 người con trai của Gaddafi đã bị giết trong cuộc nổi dậy, bao gồm cựu Cố vấn an ninh quốc gia Lybya Mutassim Gaddafi, người đã chết bởi bàn tay của lực lượng nổi dậy cùng ngày xảy ra cái chết của cha mình. Dưới đây là cuộc đời hiện tại của những người sống sót:

Safiya Gaddafi (vợ)

Bà Safiya Farkas, mẹ của 8 người con trong gia đình Gaddafi, đang sống những năm cuối cùng ở Algeria, bà đã sống ở đó vì "lý do nhân đạo". Cùng với người con gái Ayesha và con trai của Gaddafi từ bà vợ cả Fathia, bà Safiya Farkas đã đến Algeria vào ngày 29/8/2011 khi lực lượng nổi dậy nắm quyền kiểm soát thủ đô Tripoli. Hiện gia đình bà đang sống trong một biệt thự yên tĩnh ở thành phố Staoueli gần thủ đô Algier, theo lệnh nghiêm ngặt của chính phủ Algeria: không có những phát ngôn chính trị chính thức hay can thiệp vào chuyện nội bộ của Libya.

Muhammad Gaddafi (con trai bà vợ cả)

Nếu các sự kiện không khác biệt thì Muhammad có thể trải qua mùa hè ở London tại Olympic Games 2012 trong khả năng của mình như là người đứng đầu của Ủy ban Olympic Libya (LOC). Thay vào đó, người con trai cả của Gaddafi đã sống hơn một năm ở Algeria sau khi quân nổi dậy nắm quyền kiểm soát thủ đô Tripoli. Là con trai của bà vợ cả Fathia của Gaddafi, Muhammad từng là cựu chủ tịch của một công ty nắm quyền kiểm soát các mạng lưới truyền thông vệ tinh và điện thoại di động của Libya. Toà án tội phạm quốc tế (ICC) đã không tiến hành truy tố Muhammad khi ICC cho rằng Muhammad không đóng vai trò cầm đầu một nỗ lực lớn nhằm dập tắt cuộc nổi dậy vào năm ngoái 2011.

Saif al-Islam Gaddafi (con trai)

Người thừa kế chính thức của Gaddafi, Saif al-Islam, đã bị bắt giữ chỉ 1 tháng sau khi cha bị xử chết, và kể từ đó Saif al-Islam đã bị giam giữ tại thị trấn miền núi Zintan. Từng tốt nghiệp tại trường Kinh tế London, Saif là trung tâm của một cuộc đấu tranh kéo dài giữa ICC - nơi Saif bị xem xét bởi tội ác chống lại nhân loại, và các toà án ở Libya, những người đòi Saif phải đối mặt với phiên toà ở Libya. Ngành tư pháp Libya dường như đã chiến thắng, nhưng ngày xét xử Saif vẫn chưa được thiết lập. Một nguồn tin cho biết một cơ sở giam giữ hiện đại có cả sân bóng rổ và đầu bếp riêng đang được chuẩn bị sẵn sàng cho Saif tại thủ đô Tripoli.

Saadi Gaddafi (con trai)

Saadi Gaddafi, từng là cựu điều hành của Liên đoàn bóng đá Libya (LFF) và Các lực lượng đặc biệt của Lybia (LSF), hiện đã được cấp tị nạn ở Niger, nơi đây Saadi trú trong một nhà khách của nhà nước ở Niamey sau khi chạy trốn trên hoang mạc Sahara. Saadi từng có một sự nghiệp ngắn trong bóng đá Italia nhưng đã bị cấm sau khi bị phát hiện có xài thuốc kích thích cũng như kiểu sống ăn chơi của mình. Chính quyền Niger đã từ chối yêu cầu dẫn độ Saadi của chính phủ Libya, khi mà Bộ trưởng tư pháp Algeria nói rằng "Saadi chắc chắn sẽ đối mặt với án tử hình. Vào tháng 9/2011, Interpol ra "Thông báo đỏ" yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên phải bắt giữ Saadi. Cuối tháng 12/2011, chính quyền Mexico nói rằng đã phát hiện ra một hoạt động buôn lậu mang Saadi đến Mexico dưới một cái tên giả.

Aisha Gaddafi (con gái)

Aisha Gaddafi, người con gái duy nhất của cố Đại tá Gaddafi, đã được cấp tị nạn ở Algeria cùng với mẹ và anh trai của mình. Chỉ 3 ngày sau khi đến Algeria, Aisha loan báo mình đã hạ sinh một bé gái, Aisha đặt tên con gái mình là Safiya, lấy theo tên của bà ngoại. Bất chấp sự giám sát chặt chẽ của chính phủ Algeria, Aisha vẫn sử dụng một kênh truyền hình Syria để kêu gọi người Libya "nổi dậy" chống lại chính quyền mới. Aisha cũng thuê một luật sư người Israel tên là Nick Kaufman, đệ đơn lên ICC để điều tra về cái chết của cha cô.

Hanaa Gaddafi (con gái nuôi)

Trong một thời gian dài, Đại tá Gaddafi đã tuyên bố rằng người con gái nuôi Hanaa của ông đã bị thiệt mạng trong một vụ không kích của Mỹ vào năm 1986, khi Hanaa mới 18 tháng tuổi. Tuy nhiên, kể từ khi phong trào cách mạng Libya bùng nổ thì nổi lên bằng chứng cho rằng Hanaa thật sự vẫn còn sống. Truyền thông Libya khẳng định rằng Hanaa có chứng chỉ bác sĩ và đã làm việc tại Trung tâm y tế Tripoli trong suốt vài năm

Thanh Hải
.
.
.