Sát thủ "mũi to" ở Hà Lan

Thứ Hai, 02/11/2020, 07:50
Willem Holleeder, biệt danh sát thủ "mũi to" đang chịu án tù chung thân vẫn là một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất Hà Lan. Năm 1983, khi mới 25 tuổi, Holleeder đã bị kết án 11 năm tù giam vì tội tham gia bắt cóc tống tiền gần 20 triệu USD ông Freddy Heineken, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty sản xuất bia Heineken International. Năm 2007, Holleeder lại bị kết án 9 năm tù vì tội danh tống tiền. Tháng 7-2019, Holleeder tiếp tục bị kết án tù chung thân cho 5 vụ giết người và 1 tội ngộ sát.


Cầm đầu vụ tống tiền gần 20 triệu USD

Sinh năm 1958 tại Amsterdam, Willem Holleeder là con trai của Wim Holleeder (1927-1990), một nhân viên tại nhà máy bia Heineken nghiện rượu. Khi còn là một thiếu niên, Willem Holleeder cùng với bạn trong lớp là Cor van Hout, thành viên của một băng nhóm địa phương đã tham gia những vụ trộm cắp vặt.

Vào ngày 9-11-1983, tỷ phú Freddy Heineken, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành của Công ty sản xuất bia Heineken International, một trong những người giàu nhất Hà Lan, cùng lái xe tên là Ab Doderer bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đòi gia đình nhà Freddy Heineken phải trả cho chúng 35 triệu guilders (tương đương 16 triệu Euro, hoặc 19,5 triệu USD) để nhận lại người và tuyệt đối không được báo với cảnh sát. Ba tuần sau, ngày 30-11-1983, sau khi các nhà chức trách không điều tra ra bọn tội phạm bắt cóc, gia đình Heineken quyết định đưa cho một người lái xe 5 bao tải chứa tiền chuộc như bọn bắt cóc đã quy định. Người lái xe đến Utrecht, bỏ bao tải vào cống thoát nước mưa và rời đi và các con tin không được thả khi giao tiền.

Chân dung Holleeder.

Trong thời gian gia đình Heineken trao tiền cho bọn bắt cóc thì cảnh sát nhận được thông tin từ một người giấu tên. Thông tin đã dẫn họ đến nhà kho ở Amsterdam. Bên trong, họ tìm thấy Freddy Heineken và người tài xế riêng.

Những người bị bắt đã được giải cứu nhưng thủ phạm đã ôm trọn tiền chuộc và biến mất. Tuy nhiên, sau đó không lâu, vào một buổi sáng, cảnh sát xông vào phá cửa nhà của Wim Holleeder. Ở thời điểm đó, nhà Wim Holleeder chỉ có cô em gái tên là  Astrid đang ở nhà còn Sonja và Cor đi vắng. Truyền thông thời điểm đó tiết lộ rằng, một người ẩn danh đã cung cấp thông tin cho nhà chức trách Hà Lan danh tính của những kẻ bắt cóc và  những nghi vấn dồn về Cor van Hout, Willem Holleeder, Jan Boelaard, Frans Meijer và Martin Erkamps trong đó kẻ bị cáo buộc cầm đầu vụ bắt cóc là Wim Holleeder và Cor van Hout. Cảnh sát đã quản thúc hai chị em của Wim Holleeder, trong đó có Astrid khi ấy mới 17 tuổi.

Vài tháng sau, những kẻ bắt cóc gồm có Cor van Hout, Willem Holleeder, Jan Boelaard, Frans Meijer và Martin Erkamps đều bị bắt tại Pháp. Trước khi bị dẫn độ về Hà Lan, Van Hout và Holleeder bị bắt và giam giữ ở Pháp hơn 3 năm. Trong khi đó, Meijer trốn thoát và sống ở Paraguay trong nhiều năm cho đến khi bị phát hiện và bị giam cầm ở đó. Năm 2003, Meijer ngừng chống lại việc dẫn độ về Hà Lan và được chuyển đến một nhà tù ở nước này để chịu án.

Năm 2006, Holleeder bị tòa án đưa ra xét xử và được truyền thông lúc bấy giờ gọi là phiên tòa thế kỷ. Tại tòa, luật sư của hắn ta là Bram Moszkowicz cố gắng lập luận rằng, việc các phương tiện truyền thông miêu tả Holleeder là một trong những "tội phạm hàng đầu" đã mặc định Holleeder phạm tội nghiêm trọng. Tuy nhiên, với nhiều chứng cứ thuyết phục, Holleeder vẫn bị chịu án 9 năm tù giam tại Nieuw Vosseveld. Điều đáng nói là, luật sư Moszkowicz, người bào chữa cho Holleeder sau đó đã bị buộc phải từ chức bởi những cáo buộc của giới truyền thông về xung đột lợi ích.

Và cũng vì bản thân ông ta cũng từng là luật sư của Willem Endstra. Một chi tiết cũng hết sức đáng ngờ là, trong số các nhân chứng trong phiên tòa xét xử Holleeder có luật sư Bram Zeeger, người đã làm chứng khẳng định Holleeder đã tống tiền Endstra hàng triệu euro từ năm 2000 đến năm 2004. Một tuần sau lời khai này, Zeegers được phát hiện đã chết vì dùng ma túy quá liều.

Cuối năm 2007, Holleeder trải qua một cuộc phẫu thuật van tim. Ban đầu, các báo cáo về tình trạng sức khỏe suy giảm của Holleeder được giới truyền thông cho là một trò lừa bịp nhưng sau đó cơ quan y tế đã ra một thông báo khẳng định tình hình sức khỏe của Holleeder rất kém và có thể Holleeder không có khả năng thực hiện trọn vẹn bản án 9 năm tù theo phán quyết của tòa trước đó.

Vào đầu năm 2008, mặc dù đang bị tạm giam chờ xét xử nhưng Holleeder vẫn bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại trùm buôn ma túy người Nam Tư Serge Miranovic vào năm 2006. Sau các phiên tòa, Holleeder đã kháng cáo nhưng bị tòa phúc thẩm từ chối vào tháng 7-2009.

Holleeder (bên trái) và em rể Cor van Hout thời còn mặn nồng.

Vào tù như… đi chợ

Holleeder được thả ra khỏi nhà tù De Schie ở Rotterdam vào ngày 27-1-2012, sau khi đã chấp hành được 2/3 thời hạn 9 năm tù giam. Sau khi được phóng thích, hắn xuất hiện trên truyền hình trong chương trình College Tour vào năm 2012. Holleeder cũng đã thực hiện một đĩa hát mang tên Willem is terug ("Willem đã trở lại") vào tháng 9-2012 cùng với Lange Frans, người Hà Lan.

Nhiều chính trị gia lên án sự xuất hiện của Holleeder, bởi vì họ cho rằng, không nên để Holleeder trở thành một người được dư luận sùng bái. Ngoài ra, từ tháng 9-2012 đến ngày 7-3-2013, Holleeder đã viết một chuyên mục hàng tuần cho tạp chí Hà Lan Nieuwe Revu. Vào tháng 2-2013, Holleeder là người đồng sáng lập câu lạc bộ mô tô No Surrender MC và từng là phó chủ tịch của chi nhánh Amsterdam.

Tháng 5-2013, Holleeder bị bắt trong một hoạt động lớn có sự tham gia của 450 cảnh sát và quân nhân. Holleeder bị nghi ngờ phạm tội tống tiền. Nạn nhân của vụ tống tiền là Huisman, cựu chủ tịch của chương trình "Những thiên thần địa ngục ở Amsterdam". Ngày 12-6-2013, Holleeder được ra tù nhưng vẫn là một nghi phạm trong vụ án.

Đến tháng 5-2015, Holleeder bị bắt trở lại tù vì cáo buộc liên quan đến sát hại em rể của mình là Cor van Hout, người từng là bạn thời đi học và cũng là thành viên trong nhóm bắt cóc Chủ tịch hãng bia Heiniken vào năm 1983. Chị gái của Holleeder là Astrid, một luật sư lo sợ rằng Holleeder có kế hoạch ám sát cô. Vì thế khi thăm em trong tù, cô đã bí mật ghi âm lời thú tội của Holleeder và giao cho cảnh sát.

Tháng 4-2016, Holleeder bị thêm tội mới khi vẫn đang ở trong tù vì bị cáo buộc đã gạ gẫm hai thành viên của một băng đảng (được gọi là Curaao No Limit Soldiers) để giết chị và em gái của hắn ta là Astrid và Sonja. Cáo buộc này do chính Peter de Vries, kẻ cùng hội cùng thuyền với Holleeder trong nhiều năm khai báo với nhà chức trách. Holleeder đã nhất mực bác bỏ cáo buộc là "vô nghĩa" này. Hắn nhấn mạnh rằng, việc giết các chị em gái là điều vô nghĩa và sẽ không có lợi cho hắn.

Tháng 7-2019, Tòa án ở Amsterdam đã kết án Holleeder sau một phiên tòa xét xử kéo dài nhiều ngày. Ở tuổi 61, Holleeder bị cáo buộc liên quan đến một loạt 5 vụ giết người. Ban đầu, hắn ta có quan hệ làm ăn với doanh nhân bất động sản Willem Endstra, có thể liên quan đến rửa tiền. Sau khi Cor van Hout bị giết vào năm 2003, Holleeder đã bất hòa với Endstra. Endstra bí mật làm chứng với cảnh sát về Holleeder, nhưng bị bắn chết gần văn phòng vào năm 2004.

Sau khi ra tù, Holleeder là người đồng sáng lập câu lạc bộ mô tô No Surrender MC và từng là phó chủ tịch của chi nhánh Amsterdam.

Người ta nghi ngờ rằng Holleeder cùng với đồng phạm của mình là Dino Soere đã ra lệnh giết cả Willem Endstra và John Mieremet, người bị bắn ở Thái Lan vào ngày 2-11-2005. Tên của Holleeder liên tục xuất hiện trong mối liên hệ này mặc dù ba nghi phạm trong vụ giết người ở Endstra, Ali N. và C. Ozgur ở Alkmaar và Cleon D. từ Almere đã được phát hành. Theo Endstra, Holleeder đã tham gia vào 25 vụ giết người, bao gồm cả vụ giết em rể là Cor van Hout.

Tại phiên tòa, thẩm phán cho biết lời khai của các nhân chứng, bao gồm cả em gái Holleeder là thuyết phục. Ngày 11-7-2019, bồi thẩm đoàn đã đồng ý với đề nghị của phía công tố về việc tuyên án tù chung thân đối với Holleeder.

Đức Tâm
.
.
.