Ổ mại dâm khét tiếng tại Quảng Tây, Trung Quốc được triệt phá như thế nào?
Triệt phá động bàn tơ
Chuyên án này bắt đầu vào cuối tháng 5/2012, khi đó Phòng PC45, Công an tỉnh Hải Dương nhận được trình báo của một gia đình về việc con gái của mình đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Hiện tại cô gái này đã có liên lạc về với gia đình nhưng do bị giam giữ ở một động mại dâm và bị côn đồ canh gác nên không thể trốn về được… Ngay sau khi nhận được thông tin này, Công an Hải Dương đã ngay lập tức vào cuộc điều tra ban đầu để xác minh. Nhận thấy đây là một vụ án phức tạp, liên quan đến vấn đề ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đã thiết lập hồ sơ để báo cáo lên Bộ Công an. Ngay sau đó, vụ việc đã được chuyển đến Cục C45 để thụ lý điều tra.
![]() |
Trong quá trình điều tra của các trinh sát Cục C45, các nạn nhân ở bên kia biên giới cũng cố gắng tìm những phương tiện có thể để liên lạc về với gia đình ở Việt
Sau khi Công an tỉnh Quảng Tây thông báo đã xác định được nơi giam giữ và đã xác lập được phương án giải cứu, từ phía Việt Nam, ban chuyên án cũng đang gấp rút chuẩn bị mọi việc liên quan để đón các cô gái trở về. Cuộc giải cứu các nạn nhân ở động mại dâm tại Quảng Tây diễn ra một cách hết sức thuận lợi và đặc biệt hơn, bà chủ của “động bàn tơ” này lại là người Việt Nam nên cũng đã bị bắt giữ ngay lúc đó để thực hiện việc di lý về Việt Nam. Đến ngày 22/6/2012, Công an tỉnh Quảng Tây đã bàn giao hai cô gái bị lừa bán cùng đối tượng chủ chứa. Đây là lần bàn giao đầu tiên vì sau đó, có 9 cô gái khác cũng sẽ được Công an Quảng Tây hoàn tất hồ sơ để đưa về Việt
Qua gần một tháng tích cực điều tra, đấu tranh, với sự vào cuộc của cả hai lực lượng Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc, cuộc giải cứu các cô gái tại động mại dâm đã thành công rực rỡ. Toàn bộ 11 cô gái Việt
Lật mặt những kẻ buôn người
Sau khi được di lý về Việt Nam, tại Cơ quan điều tra, đối tượng chủ chứa khai nhận tên là Vi Thị Nghĩa, quê ở Bắc Giang. Theo lời khai của Nghĩa thì, bản thân thị vốn có chồng là người Trung Quốc nên đã rất quen “thổ địa” ở các khu vực thành phố của tỉnh Quảng Đông. Khoảng gần 2 năm trở lại đây, thị phát hiện ra mình bị nhiễm HIV, bị gia đình chồng ruồng bỏ nên đã phải nghĩ đến việc kinh doanh mại dâm để… mưu sinh. Để tổ chức động mại dâm, Nghĩa tìm các cô gái Việt Nam bị bán sang Trung Quốc để lao động rồi mua lại từ người chủ cũ, mang về nhà bắt nhốt lại cho người trông coi kỹ lưỡng, khi có khách, các cô gái này sẽ phải phục vụ. Ban đầu Nghĩa chỉ có trong tay vài cô gái nhưng sau khi thấy việc làm ăn kiếm được nhiều tiền thị đã mở rộng quy mô hơn, kiếm nhiều cô gái bán dâm về để phục vụ khách.
![]() |
| Vi Thị Nghĩa, Nguyễn Văn Hải, Vương Văn An. |
Để có nhiều nhân viên, Nghĩa đã tìm từ rất nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, khi đi mua lại các cô gái, Nghĩa chẳng thể nào tìm được ai có nhan sắc nên thường xuyên bị “khách hàng” chê bai. Biết rằng, để duy trì động mại dâm của mình hoạt động lâu dài, Nghĩa phải tìm được “hàng” mới để hút khách. Thực hiện kế hoạch này, Nghĩa quay trở về Việt
Tết âm lịch năm 2012, trong lần trở về gia đình ở Bắc Giang, Nghĩa đã quen với đối tượng tên Nguyễn Văn Hải (quê Chí Linh, Hải Dương) và bắt mối để lừa đưa các cô gái trẻ bán sang động chứa. Nghĩa cam kết mỗi cô gái Hải lừa được sang đến Trung Quốc sẽ được trả 5 triệu đồng, đặc biệt, nếu kiếm được ai thuộc diện chân dài, có nhan sắc một chút giá tiền sẽ cao hơn. Bản thân không có nghề nghiệp ổn định, cộng với lòng tham tiền nổi lên Hải đã nhận lời và hứa với Nghĩa sẽ “chuyển hàng” sang trong thời gian sớm nhất. Để thực hiện kế hoạch của mình, Hải rủ thêm một đối tượng khác tên Vương Văn An, một thanh niên ở cùng quê. Hải cùng với An bàn mưu tính kế để tìm các cô gái. Vốn là hai kẻ thường xuyên vào Internet nên Hải cùng với An đã chọn cách qua việc chát trên mạng sẽ tìm ra những cô gái cả tin.
Thực hiện âm mưu của mình, Hải và An thường xuyên lên mạng để làm quen với các cô gái. Đến khoảng cuối tháng 4/2012 thì hai đối tượng này có làm quen được với một cô gái tên Nguyễn Thị Anh (tên thật nạn nhân đã được thay đổi) và một người nữa tên Trinh. Qua việc nói chuyện trên mạng, An và Trinh trở nên rất thân thiết. Để thực hiện âm mưu lừa các cô gái lên vùng biên giới để đưa sang Trung Quốc, An đã nghĩ ra việc mời cả hai cô gái đi chơi để đánh lừa. Ngày 21/4/2012, An gọi điện cho Trinh rủ đi đến siêu thị ở Hải Dương chơi. Những tưởng bạn trai ga-lăng, Trinh liền gọi điện rủ Anh đi cùng. Để lấy lòng tin của hai cô gái, An đã gọi taxi rồi cả ba cùng đi. Tuy nhiên, khi vừa lên xe, An rủ hai cô gái lên Bắc Giang chơi rồi cùng đi lấy quần áo về cho mẹ bán. Được đi chơi xa lại có taxi đưa đón, Anh và Trinh liền vui vẻ nhận lời. Đi đến khoảng giữa đường thì An cho xe đến đón Hải lên “đi chơi cùng cho vui”.
Bản thân Anh và Trinh vốn chưa một lần lên Bắc Giang chơi nên dù xe đã đi đến địa phận tỉnh Lạng Sơn, hai cô gái vẫn ú ớ không biết mình đang ở chỗ nào. Chiếc taxi chở 4 người lên thẳng khu vực Đồng Đăng (Lạng Sơn) thì dừng lại. Tại đây, An đã gọi điện thoại cho Nghĩa đến đón. Chỉ một lát sau, Nghĩa đã có mặt rồi cả 5 người cùng di chuyển lên vùng giáp biên. Dù đã đi đến tận biên giới nhưng hai cô gái vẫn tin rằng mình đang đứng ở Bắc Giang. Sau khi Anh và Trinh được chúng thuê xe ôm chở vượt biên qua đường tiểu ngạch chạy thẳng đến tỉnh Quảng Tây vào một tiệm cắt tóc, gội đầu, hai cô gái mới biết rằng mình đã bị lừa bán. Tuy nhiên, lúc này, người bạn trai ga lăng đã bốc hơi, giờ chỉ còn đám bảo kê mặt mũi dữ tợn.
Bị ép vào quán, phải chứng kiến cảnh các cô gái bị đánh đập, Anh và Trinh đã phải làm theo tất cả các yêu cầu của chủ chứa là Nghĩa. Theo lời trình báo của hai nạn nhân này, hàng ngày các cô phải tiếp từ 6-8 khách, mỗi lần đó, bà chủ Nghĩa sẽ ghi vào sổ coi như chấm công, đến cuối tháng lĩnh tiền cả thể. Tuy nhiên, chẳng bao giờ Nghĩa trả tiền cho các cô gái bán dâm. Nếu như ai đòi tiền, Nghĩa sẽ khất lần hứa hẹn ngày này qua ngày khác, còn người nào dám chống cự lại sẽ bị đám bảo kê đánh đập dã man tới khi nào ngoan ngoãn làm theo chúng thì thôi. Âm thầm chịu đựng yêu cầu của nghĩa Anh và Trinh đã tìm cách lên mạng để thông báo về gia đình. Chính những thông tin này đã giúp cho Cơ quan điều tra tìm ra được manh mối, từ đó, toàn bộ ổ mại dâm cùng bà chủ chứa dã man Vi Thị Nghĩa đã bị bắt giữ và các cô gái đã được giải thoát một cách kỳ diệu


