Những kẻ đứng sau cuộc xâm nhập bất thành vào Venezuela

Thứ Sáu, 08/05/2020, 13:48
Ngày 4/5, Chính phủ Venezuela thông báo đã chặn đứng một vụ xâm nhập từ khu vực bờ biển Caribe vào nước này, tiêu diệt 8 đối tượng và bắt giữ 2 người khác. Kẻ đứng sau vụ việc này là cựu lính đặc nhiệm Mỹ Jordan Gourdeau.


Jordan Gourdeau đã bắt tay với một cựu tướng lĩnh Venezuela rắp tâm tấn công Venezuela bằng một kế hoạch vô cùng táo bạo: chiêu mộ 300 lính đánh thuê trang bị vũ khí tận răng, bí mật xâm nhập vào lãnh thổ Venezuela và tiêu diệt tất cả các căn cứ quân đội dọc đường. Sau đó, nhóm lính này sẽ lật đổ Chính phủ và bắt sống Tổng thống Venezuela là ông Nicolas Maduro.

liều lĩnh nhưng thất bại

Tuy nhiên, kế hoạch tưởng như chỉ có trong phim hành động Mỹ này đã thất bại thảm hại: kẻ chủ mưu hiện đang bị bắt giữ ở Mỹ với tội danh buôn ma tuý và đồng thời cũng bị chính quyền Mỹ tra hỏi để tìm kiếm tung tích vị "cố vấn quân sự" Jordan Gourdeau, còn vài chục tàn quân hiện đang phải ẩn náu trong các trại huấn luyện bí mật ở Columbia, giữa lúc Columbia đang là một điểm nóng COVID-19.

An ninh được tăng cường tại các bờ biển Venezuela ngay sau vụ xâm nhập thất bại.

 Nhiều chuyên gia quân sự quốc tế cho rằng âm mưu này sụp đổ vì được lên kế hoạch quá sơ sài, các bên tham gia bất hoà với nhau và lực lượng chiến đấu thì quá kém cỏi để chống lại quân đội Venezuela - vốn nổi tiếng tinh nhuệ. Ephraim Mattos, cựu lính đặc nhiệm SEAL cho hay: "Làm gì có chuyện 300 binh lính vừa đói ăn lại vừa chưa được huấn luyện đầy đủ có thể hạ bệ được Maduro".

Jordan Goudreau và cuộc họp của "đế chế ngân hà"

Ngày 30/4/2019, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cáo buộc chính quyền Mỹ đã tham gia kích động, tài trợ và đứng sau thúc đẩy âm mưu đảo chính do thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido, người tự phong là "tổng thống lâm thời" của Venezuela, dẫn dắt. Tuy nhiên Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đã kiểm soát được tình hình và ngăn chặn kịp thời. Một vài tuần sau, tất cả các chính trị gia và binh lính dính líu tới cuộc đảo chính phải chạy trốn sang Columbia và lui về khách sạn JW Marriot ở thành phố Bogota, tụ tập chật kín các phòng hội nghị.

Một nhân chứng được hãng thông tấn AP phỏng vấn mô tả cuộc gặp mặt bất đắc dĩ này như một cuộc họp của Đế chế Ngân Hà, phe phản diện trong series phim "Chiến tranh giữa các vì sao", vì thành phần tham gia toàn các vị tướng thất sủng bị cáo buộc buôn ma tuý hoặc tham ô, cùng với những kẻ phản bội Maduro theo Mỹ.

Jordan Gourdeau - lính đặc nhiệm Mỹ đứng đằng sau cuộc đột nhập thất bại.

Trong số những người lang thang trong sảnh khách sạn JW Marriot có Jordan Goudreau, công dân Mỹ, sinh năm 1977, cựu lính đặc nhiệm, từng ba lần giành huân chương vì chiến đấu xuất sắc tại Iraq và Afghanistan. Những người quen của Gourdeau ở Mỹ và Columbia đều đánh giá anh ta là một người lính yêu nước, quả cảm, thông minh, nhanh trí và rất giỏi võ.

Tuy vậy, con đường binh nghiệp của Gourdeau lại kết thúc một cách đáng xấu hổ: anh ta bị điều tra năm 2013 vì tội lừa đảo 62.000 USD tiền nhà của quân đội, tuy nhiên anh ta không bị kết án. Sau nghỉ giải ngũ vào năm 2016, anh ta mở một công ty an ninh tư nhân ở Puerto Rico. Đến năm 2018, Gourdeau khai trương công ty an ninh Silvercorp USA có trụ sở chính tại Space Coast, Floria.

Dịch vụ chính của công ty này được đánh giá là khá hợp thời ở Mỹ - quốc gia khét tiếng với những vụ xả súng nhắm vào trường học: cho vệ sĩ hoá trang thành giáo viên hòng phát hiện và ngăn chặn những âm mưu khủng bố của học sinh hoặc những kẻ đột nhập từ trong trứng nước.

Trang web của công ty tràn ngập những hình ảnh và video đầy chất lính đặc nhiệm: Gourdeau khua khua khẩu súng máy, cởi áo chạy bộ lên đỉnh kim tự tháp, lái máy bay riêng và đeo balo quân đội có đính kèm một lá cờ Mỹ. Cũng theo như trang web này, công ty Silvercop USA hiện đang hoạt động tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, có một tổ tư vấn bao gồm nhiều nhà ngoại giao, các sĩ quan quân đội kì cựu và lãnh đạo của vô số tập đoàn đa quốc gia - tuy nhiên tất cả những nhân vật có máu mặt này đều từ chối tiết lộ danh tính.

Gourdeau bắt đầu quan tâm đến chính trường Venezuela vào tháng 2- 2019,  khi anh ta phụ trách khâu đảm bảo an ninh cho một buổi gặp mặt tại biên giới Venezuela được tổ chức bởi tỉ phú người Anh Richard Branson nhằm tôn vinh vị thủ tướng hụt Juan Guaido.

Drew White, cựu đồng đội của Jordan thời còn trong quân ngũ và cũng từng là một trong những nhà đầu tư của Silvercop USA, cho biết anh đã cắt đứt quan hệ với Gourdeau sau khi người bạn cũ ngỏ ý muốn anh quyên tiền để có thể lật đổ chính quyền Venezula: "Jordan sống không thực tế. Những điều cậu ấy nói thực ra đều rất vô nghĩa".

Tổng thống Venezuela Maduro.

Thực ra, "mối duyên" của Gourdeau với Venezuela không bắt đầu một cách bộc phát và đơn giản. Cựu lính đặc nhiệm được giới thiệu gặp và nhanh chóng thân thiết với Keith Schiller - cận vệ lâu năm của Tổng thống Donald Trump. Vào năm 2019, Schiller tình cờ gặp mặt Lesler Toledo - cánh tay phải của Guaido và là người phụ trách việc viện trợ nhân đạo cho đảng phái của vị thủ tướng hụt.

Tháng 5/2019, Gourdeau và Schiller cùng tham dự một sự kiện ở Miami cùng với những người thân cận của Guaido. Tại đây, Gourdeau đã bàn luận một cách hết sức nhiệt tình về vấn đề tăng cường an ninh cho ông Guaido cùng nhóm cố vấn của ông tại Venezuela và trên toàn thế giới. Keith Schiller - vốn là một vệ sĩ kì cựu từng giữ chức Giám đốc Điều hành Phòng Bầu dục - ngay lập tức nhận ra sự thơ ngây đến hoang tưởng của người bạn mới và cắt đứt quan hệ với cựu lính đặc nhiệm này. Tại Bogota, Columbia, chính Lesler Toledo đã sắp xếp cho Jordan gặp Cliver Alcala, thủ lĩnh của lực lượng ly khai quân sự tại Venezuela.

Alcala khác với những vị anh hùng dân tộc đấu tranh giành độc lập ở chỗ hắn thực ra là một tên tội phạm chính hiệu. Vào năm 2011, hắn bị truy tố bởi chính quyền Mỹ với tội danh cung cấp tên lửa cho Lực lượng Vũ trang Cách mạng Columbia đổi lấy cocain. Tên này ra đầu thú vào tháng 3/2020 và hiện đang bị điều tra với tội danh tuồn 250 tấn cocain vào thị trường Mỹ.

Cho dù Alcala đang bị giam giữ tại thành phố New York như một tên buôn ma tuý tầm thường, nhưng trước đó ở Columbia, hắn là một tướng quân đội thét ra lửa, đối địch với Tổng thống Manduro. Alcala chính thức gặp gỡ Jordan tại khách sạn JW Marriot năm 2019, móc nối Jordan với đội quân gồm 300 binh lính của hắn và giới thiệu rằng một trong những người này từng suýt ám sát Tổng thống Maduro thành công bằng một chiếc drone.

Gourdeau đảm bảo với Alcala rằng công ty của anh ta có thể giúp huấn luyện đội quân này, nhưng ngân sách có thể sẽ đội lên đến 1,5 triệu USD. Đồng thời, Jordan còn ba hoa với tất cả mọi người có mặt rằng anh ta quen biết những nhân viên cấp cao của Tổng thống Trump. Thế nhưng không nhiều người thực sự tin tưởng kế hoạch này, đơn giản vì Gourdeau nói nhiều hơn làm, còn Alcala có một người anh trai ruột đang làm việc cho chính phủ của Tổng thống Maduro.

Thông qua một người bạn ở Columbia, Gourdeau thuê Ephraim Mattos, cựu lính đặc nhiệm SEAL về để huấn luyện cho đội quân của mình. Mattos vô cùng ngạc nhiên trước điều kiện sinh hoạt và luyện tập của đội quân: binh lính phải ngủ trên sàn, thường xuyên bỏ bữa vì không đủ lương thực và phải cưa gỗ ra làm súng giả để tập bắn súng do không có đủ súng thật, chó tìm bom thậm chí còn không được ăn đầy đủ và về sau thì bị mang cho.

Trong khi ngày nào Jordan cũng ba hoa về mối quan hệ của hắn với Tổng thống Trump và về kho vũ khí cũng như máy bay hắn đã sắm sửa hòng tiêu diệt Tổng thống Maduro, còn Alcala đi khoe khắp nơi rằng Gourdeau là một…cựu nhân viên CIA. Mattos cho rằng Gourdeau là một tên lừa đảo chính hiệu, chỉ biết lợi dụng tiếng tăm của đặc nhiệm Mỹ để kiếm tiền.

Đội quân giấy của Alcala và Jordan thất bại thảm hại, trong khi Guaido phủi sạch trách nhiệm bằng cách phát biểu rằng ông thậm chí còn không biết tướng Alcala là ai, và càng không hề biết gì về vụ xâm nhập này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Chính phủ Mỹ không liên quan đến vụ xâm nhập

Ngày 5/5, ông Trump đưa ra tuyên bố trên tại Nhà Trắng sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 4/5 nói rằng các quan chức nước này đã bắt giữ 2 công dân Mỹ, đang làm việc với một cựu quân nhân Mỹ đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ xâm nhập này.

Sau phát biểu của ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng thông báo trong cuộc họp ngắn tại Lầu Năm Góc rằng: "Chính phủ Mỹ không liên quan gì đến những việc đã xảy ra ở Venezuela trong vài ngày gần đây". Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về vụ bắt giữ 2 công dân của nước này. Kể từ tháng 1/2019, Mỹ và Venezuela đã không có quan hệ ngoại giao chính thức nữa và Đại sứ quán Mỹ đã ngừng hoạt động ở Caracas, khiến cho việc liên lạc giữa chính phủ 2 nước trở nên khó khăn hơn.

Huyền Thi
.
.
.