Nhà tù cao cấp giam giữ vợ chồng Bạc Hy Lai

Chủ Nhật, 08/09/2013, 11:03

Cư dân mạng Trung Quốc những ngày này đang đồn đoán về nơi ông Bạc Hy Lai có thể phải ngồi tù. Đó sẽ là một nhà tù hạng sang dành riêng cho các quan chức, có sân tennis, phòng riêng và đầu bếp từ khách sạn 5 sao.

Nhà tù mà ông Bạc Hy Lai sắp được chuyển đến có tên là Qincheng "sang trọng" ở Bắc Kinh, nơi ông có một khoảng trời riêng khá rộng rãi, thoáng đãng và không phải khoác áo kẻ sọc của tù nhân thông thường.

 Theo một bài đăng trên forum.xinhuanet.com, nhà tù Qincheng đã được chính quyền Quốc dân đảng thời Tưởng Giới Thạch xây dựng năm 1958 để giam giữ tội phạm chiến tranh (tội phạm chính trị và quân sự). Bây giờ, đây là nơi cư ngụ của các tù nhân VIP, tù nhân cấp cao. Nhà tù được bao bọc bởi tường cao và ruộng ngô, được canh gác cẩn mật bởi nhiều cảnh vệ và các loại cổng, cửa. Đây được cho là nơi giam giữ Cốc Khai Lai, vợ của cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, bị xử tử hình cho ân hạn hai năm hồi tháng 8/2012, vì tội giết người. Con đường dẫn vào nhà tù khá lầy lội. 

Cựu Bí thư thành ủy Bắc Kinh Trần Hy Đồng từng bị giam giữ tại nhà tù "sang trọng" này và cựu Bí thư thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ hiện "cư ngụ" tại đây.

Với tư cách là quan chức cao cấp trước đây, tù nhân VIP không phải mặc đồng phục như tù nhân thông thường và được phép đọc sách báo, và tập thể dục ngoài trời. Cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh và cựu Ủy viên Bộ chính trị Bạc Hy Lai cũng sẽ được đối đãi tương tự.

Ngày 31/7/1998, một tòa án tối cao ở Bắc Kinh đã kết án Trần Hy Đồng 16 năm tù giam vì tội hối lộ và sơ suất trong khi làm nhiệm vụ.

Trần Hy Đồng từng nói rằng, điều kiện giam giữ tại nhà tù Qincheng không phải là tồi và mặc dù bị giám sát 24/24, ông vẫn được phép chơi cờ và quần vợt.

Một tù nhân VIP khác của nhà tù Qincheng là cựu Bí thư thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ. Ông này đã bị kết án 18 năm tù giam vào ngày 11/4/2008 về tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Nhà tù Qincheng ở Bắc Kinh là nhà tù duy nhất do Bộ Công an Trung Quốc quản lý. Tất cả các nhà tù khác do Bộ Tư pháp quản lý.

Tại nhà tù Qincheng, tù nhân được đối xử dựa theo cấp bậc cũ của họ trong chính quyền và bếp trưởng của một khách sạn 5 sao ở Bắc Kinh chịu trách nhiệm nấu nướng cho tù nhân.

Phiên xét xử Bạc Hy Lai mới đây đã có thêm một tình tiết mới khi vị cựu bí thư Trùng Khánh khẳng định, cựu giám đốc cảnh sát Trùng Khánh Vương Lập Quân đã đào tẩu vì bị ông Bạc phát hiện có quan hệ bất chính với bà Cốc Khai Lai.

Thông tin trên được chính ông Bạc khẳng định trước tòa và được đăng tải trên tiểu blog của tòa án cấp trung thành phố Tế Nam.

Theo đó, Bạc Hy Lai khẳng định, nguyên nhân thật sự Vương Lập Quân đào tẩu tới lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô là do bị ông khui ra mối quan hệ bất chính của vị cựu cảnh sát trưởng này với vợ mình, bà Cốc Khai Lai.

Trước đó, trong một phiên tòa, Vương khẳng định bỏ trốn tới lãnh sự quán Mỹ vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân, sau khi nhiều người làm việc cho ông trong vụ điều tra bà Cốc giết người lần lượt bị mất tích. Còn ông Bạc đã phản ứng dữ dội đến mức đấm vào tai trái Vương khi vị cảnh sát trưởng cáo buộc bà Cốc phạm tội.

Ông Bạc đã miêu tả lại một cảnh tượng tình cảm mà ông bắt gặp giữa Vương và bà Cốc, khi ông Vương đang thú nhận cảm xúc dành cho vợ của vị bí thư Trùng Khánh.

"Lí do thực sự, như Vương đã tự thừa nhận, đó là ông ta đã có cảm xúc thầm kín dành cho Cốc Khai Lai. Ông ta bị chìm đắm trong những cảm xúc đó và không thể kiểm soát bản thân. Ông ta cũng đã thú nhận với Cốc Khai Lai. Ông ta nói điều đó trong bức thư gửi Cốc Khai Lai"- ông Bạc nói.

Ông Bạc cho biết, Vương đã nói với ông rằng, 11 người thân cận với Vương đã biến mất. "Tôi không biết về việc này, nhưng các vụ việc có thể được điều tra"- ông Bạc nói.

Ông Bạc còn nói, bà Cốc quả quyết rằng, bà ta vô tội, và rằng Vương Lập Quân đã gài bẫy bà ta cho đến khi bà ta bị bắt ngày 14/3/2012.

Trước đó trong lời khai, ông Bạc cũng từng liên tục miêu tả mối quan hệ giữa Vương và vợ mình như "keo sơn".

"Thực tế họ có mối quan hệ rất đặc biệt", ông Bạc nói với ám chỉ ông Vương và bà Cốc. "Tôi thấy rất buồn về chuyện này".

Vị cựu Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc còn cho biết, bà Cốc đã tìm cách chia rẽ ông với con trai lớn Lý Vọng Tri, người ông gọi là Bạc Vọng Tri trong lời khai của mình

T.M. (tổng hợp)
.
.
.