Một phụ nữ gốc Việt tại Mỹ bị bắt vì tội cùng đồng bọn xả súng giết người

Thứ Bảy, 27/07/2013, 07:28

Một cô gái gốc Việt tại Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ vì bị tình nghi là một trong những hung thủ giết người. Sau khi xác nạn nhân được tìm thấy và qua những dấu vết trên người nạn nhân, cảnh sát đã phát hiện một số chứng cứ để có thể kết luận và bắt giữ nghi can. Không phủ nhận tội lỗi nhưng nghi can gốc Việt vẫn khẳng định mình bị lừa gạt và không phải là chủ mưu giết người.

Xả súng giết người

Báo chí Mỹ ngày 03 tháng 05 vừa qua đã đưa tin về một cô gái gốc Việt tên là Ebony Nguyen, 21 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ vì cô ta có liên quan đến vụ giết chết một thanh niên người Mỹ ở bang Kansas. Xác của một thanh niên người Mỹ được cảnh sát tìm thấy trên một cánh đồng ở phía Đông Nam thành phố Wichita vào ngày 01 tháng 05 năm 2013. Thi thể nạn nhân đầy những vết bầm tím cùng rất nhiều những viên đạn vẫn còn găm ở vùng đầu và vùng bụng. Theo điều tra sơ bộ thì kết luận ban đầu của cảnh sát là nạn nhân đã bị một nhóm hung thủ hành hung và giết hại. Sau khi đánh đập nạn nhân rất dã man, hung thủ đã dùng tới hai khẩu súng để giết chết nạn nhân. Có thể đây là một vụ tra tấn để moi thông tin, cũng có thể là một vụ trả thù, không thể là một vụ giết người cướp của bởi những đồ vật có giá trị trên người nạn nhân cùng với ví tiền vẫn còn nguyên vẹn.

Theo lời của cảnh sát trưởng bang Kansas thì đây là một vụ giết người trả thù giữa các băng nhóm tội phạm bởi sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã tìm thấy một lượng ma túy trong thi thể nạn nhân. Chưa có bằng chứng cũng như những thông tin chính xác nên cảnh sát yêu cầu không cung cấp bất cứ một chi tiết nào ra ngoài cho đến khi xác minh được hung thủ.

Qua thời gian điều tra, cảnh sát đã cung cấp danh tính của nạn nhân là một thanh niên 19 tuổi, tên là Jordan Turner, hiện đang sống tại thành phố Wichita. Theo thông tin từ phía gia đình Jordan Turner thì anh ta đã bỏ nhà ra ngoài sống cùng với một nhóm bạn trước khi bị giết hại khoảng 2 tháng. Trước khi rời khỏi nhà thì Jordan Turner không có bất cứ biểu hiện gì bất thường ngoài vẻ bề ngoài lầm lỳ ít nói, không chia sẻ bất cứ chuyện gì với ai nên không ai biết được anh ta đang nghĩ gì và làm gì.

Trước đây Jordan Turner là một học sinh ngoan trong trường, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa nhưng tính tình bắt đầu thay đổi từ khi Jordan Turner tốt nghiệp trung học. Những người hàng xóm của gia đình Jordan Turner có nói rằng họ đã nhiều lần nhìn thấy Jordan Turner đi cùng một nhóm thanh niên lạ nhưng họ cũng không biết anh ta đi đâu và làm gì. Thời gian trước khi bị sát hại, có nhiều thanh niên hay lảng vảng quanh nhà Jordan Turner, chính vì vậy mà nhiều người đoán rằng có thể Jordan Turner bị trả thù, còn lý do thì vẫn chưa ai biết. Những biểu hiện bất thường của Jordan Turner sau thời gian tốt nghiệp phổ thông có thể đó là thời gian anh ta bắt đầu dính vào ma túy và giao du với những thanh niên bất hảo.

Hung thủ xuất hiện

Cuộc điều tra về vụ sát hại vẫn đi vào bế tắc cho đến khi cảnh sát phát hiện ra chiếc khăn tay ở khu vực gần hiện trường vụ án. Qua điều tra xác minh cảnh sát đã tìm ra chủ nhân của chiếc khăn là Ebony Nguyen, một phụ nữ gốc Việt 21 tuổi. Ngay lập tức Ebony Nguyen đã bị cảnh sát điều tra triệu tập để phỏng vấn nhưng Ebony Nguyen đã không có mặt ở nơi cư trú. Gia đình của Ebony Nguyen nhất định không trả lời cũng như cung cấp bất cứ một thông tin nào cho cảnh sát, chính vì vậy mà cảnh sát đã cho phát lệnh truy tìm Ebony Nguyen trong phạm vi thành phố.

Chỉ hai ngày sau khi phát lệnh, Ebony Nguyen đã có mặt tại sở cảnh sát và khai báo thành khẩn mọi việc liên quan đến vụ sát hại Jordan Turner. Theo lời khai của Ebony Nguyen thì chính cô cũng không biết lý do Jordan Turner bị sát hại mặc dù cô là người có mặt tại hiện trường vụ án. Ebony Nguyen nói rằng cô đã bị bọn xấu dụ dỗ, lừa gạt để tham gia vào phi vụ giết người này. Không thể chấp nhận được những lời khai của Ebony Nguyen, cảnh sát đã đưa ra những bằng chứng chứng minh rằng cô là người trực tiếp nổ súng bắn vào người nạn nhân, đến lúc đó Ebony đã thú nhận rằng cô cùng 3 thanh niên nữa đã tra tấn Jordan Turner trước khi giết chết anh ta. Tra tấn, hành hung nạn nhân với mục đích tìm hiểu thông tin về một đồng bọn đang bị nhóm của Jordan Turner giam giữ. Mặc dù bị tra tấn, đánh đập rất dã man nhưng Jordan Turner nhất định không khai ra thông tin nên cả bọn đã xả súng giết chết anh ta.

Ebony Nguyen là bạn của một số thành viên trong băng nhóm tội phạm chuyên tổ chức đánh bạc và buôn bán ma túy nhưng theo lời khai của Ebony Nguyen thì cô không hề tham gia vào tổ chức này, cô chỉ biết rằng các bạn của cô là những tay côn đồ có tiếng trong thành phố. Sau khi được hỏi tại sao cô lại tham gia vào vụ sát hại Jordan Turner thì Ebony Nguyen kể rằng, sau khi nhận được cuộc điện thoại của một người bạn và được anh ta cho biết đang có chuyện cần gặp cô nên hẹn cô đến cánh đồng ở phía Đông Nam thành phố Wichita. Ebony đã đi taxi đến thẳng điểm hẹn và đã chứng kiến cảnh tượng một thanh niên bị trói chặt vào gốc cây, xung quanh là 3 người đàn ông vừa tra hỏi và đấm đá túi bụi vào người thanh niên đó để yêu cầu anh ta cho biết thông tin về một người bạn đang bị nhóm của người thanh niên này giam giữ.

Sau rất nhiều lần hỏi kèm theo những cú thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhưng anh ta vẫn im lặng, không khai ra bất cứ điều gì. Không còn cách nào khác, bọn chúng đã đưa súng cho Ebony và yêu cầu cô cùng đồng bọn chĩa súng vào nạn nhân đồng loạt bóp cò. Sau khi giết chết nạn nhân, cả bọn đã ném xác nạn nhân vào một hốc cây và lấp đất lên phi tang hiện trường rồi lên xe bỏ đi.

Theo toàn bộ lời khai của Ebony thì cảnh sát đã tìm và bắt giữ thêm được hai hung thủ của vụ án mạng này là Eric Jackson và K.Jacquinton Wright. Ebony Nguyen cùng đồng bọn đã bị kết tội giết người cấp độ một. Sau khi bị tạm giam để chờ phiên tòa xét xử, Ebony Nguyen đã liên tục lêu oan rằng cô đã bị nhóm hung thủ đe dọa yêu cầu cô phải nổ súng giết chết nạn nhân. Bên cạnh đó ông Thomson Nguyen, cha của Ebony Nguyen đã một mực khẳng định rằng con gái ông bị bọn xấu gài bẫy, có thể bọn chúng muốn dùng con gái ông để trả thù gia đình ông.

Mặc dù Ebony cùng gia đình một mực kêu oan nhưng không đưa ra được đầy đủ bằng chứng để chứng minh nên Ebony Nguyen vẫn bị kết tội giết người cấp độ một. “Tôi không muốn mất con gái mình”, ông Thomson nói với cơ quan cảnh sát và ông là người luôn ở bên cạnh động viên an ủi con gái, ông đã luôn khuyên nhủ con không nên làm gì để gây rắc rối với cảnh sát. Ông Thomson còn nói rằng Ebony là người biết nghe lời nên chắc chắn cô đã bị bọn chúng gài để rắp tâm trả thù gia đình ông.

Gia đình nạn nhân Jordan Turner cũng đã yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ mọi chuyện, tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của Jordan Turner và phải trừng trị những kẻ có tội. Cha của Jordan Turner còn cho biết thêm, khoảng thời gian trước khi bị sát hại, Jordan Turner rất hay gọi điện thoại và nói chuyện với một người phụ nữ nhưng họ không xác định được có phải là Ebony hay không? Liệu Ebony có phải là người trực tiếp gọi điện để đe dọa Jordan Turner trước khi đồng bọn của mình ra tay nhưng Ebony đã hoàn toàn phủ nhận thông tin này, cô khẳng định rằng mình chưa bao giờ gặp Jordan Turner trước khi anh ta bị sát hại.

Ebony cùng đồng bọn sẽ phải đối mặt với phiên tòa xét xử diễn ra vào đầu tháng 1 năm sau. Với đầy đủ những bằng chứng liên quan đến vụ sát hại nạn nhân Jordan Turner, Ebony phạm tội giết người cấp độ một và chắc chắn cô sẽ phải đối mặt với án tù cao nhất trong khung hình phạt.

Cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy cũng như những cám dỗ khó lường, nếu không đủ tỉnh táo sẽ bị rơi vào những cái bẫy đó, bàn tay sẽ nhúng chàm chỉ trong tích tắc. Một người phụ nữ mới 21 tuổi sẽ phải đối mặt với cuộc sống, đối mặt với tương lai trong tội lỗi. Liệu những tháng ngày ngồi trong nhà tù, cô có thể nghĩ được những điều tốt đẹp hay sẽ luôn bị ám ảnh với tội lỗi tày trời mà chính bản thân cô gây ra

Phương Mai
.
.
.