Lính trinh sát và điệp vụ truy bắt phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ

Thứ Sáu, 23/03/2012, 15:48

Mỗi lần đến với các trại giam của Bộ Công an đóng chân trên địa bàn các tỉnh miền Trung, bên cạnh những câu chuyện xoay quanh con đường hoàn lương, sự tận tâm và tận tụy gieo mầm thiện của các cán bộ quản giáo dành cho những phận người lầm lỡ thì chuyện truy bắt phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ luôn được các trinh sát chia sẻ với sự tâm huyết lạ thường.

Mỗi phạm nhân trước khi bước chân vào cánh cổng trại giam đã là con ngựa bất kham, bản tính ấy khó thay đổi nên đã không ít kẻ nung nấu kế hoạch đào thoát. Chiến dịch truy bắt những tên tù trốn được đặt lên đôi vai của những người lính trinh sát mẫn cán và với sự tận tâm, tận lực của tổ truy bắt, những kẻ đào tẩu đã sớm phải sa lưới, chấp nhận khoác lên mình bộ quần áo sọc dọc để trả giá cho hậu quả mà mình đã gây ra cho xã hội.

Trại giam số 3 và Trại giam số 6 cùng đóng chân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nơi đây hiện đang giam giữ, cải tạo trên 6.000 phạm nhân với đầy đủ các loại tội trạng. Đặc biệt, trong tổng số gần 3.000 tù nhân đang thụ lý án tù tại Trại giam số 3 (đóng chân trên địa bàn xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ) thì phân nửa là đối tượng có mức án cao, nhiều tiền án, tiền sự, tính chất phạm tội hết sức nguy hiểm và phức tạp.

Trong đó, có tới gần 300 đối tượng thụ lý án chung thân, trên 1.000 đối tượng chịu mức án từ 15 năm trở lên, và 250 tên đã bị nhiễm HIV. Đây là những đối tượng có thâm niên và “kinh nghiệm” phạm tội, ở tù nên thường có tư tưởng manh động, hành động liều lĩnh, đặc biệt là những đối tượng nhiễm HIV. Ngoài việc thường xuyên chống đối, các đối tượng này còn dùng mọi thủ đoạn đưa hàng cấm, vật cấm để phục vụ mục đích riêng, một số đối tượng đã lựa chọn việc trốn trại để thoát chốn lao tù và quay lại con đường phạm pháp.

Cái khó trong công việc truy bắt các đối tượng trốn trại là phần lớn khi thoát khỏi nơi giam giữ, chúng đều tìm mọi cách thay tên đổi họ, địa bàn lẩn trốn thường là nơi xa xôi, hẻo lánh và ít người qua lại. Có nhiều đối tượng ẩn mình đến 30 năm, thời điểm trốn thì đang còn trẻ, đến lúc phát hiện ra tung tích thì đã thay đổi hình dạng bên ngoài.

Truy tìm phạm nhân trốn trại theo dấu vết nóng

Theo Thiếu tá Trần Đình Lâm, Đội trưởng Đội Trinh sát Trại giam số 3 thì trong những tên tù mà đội trinh sát trại giam từng vây bắt, ấn tượng nhất là đối tượng Nguyễn Thế Anh (35 tuổi) ở xã Thanh Hoà, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Nguyễn Thế Anh vào trại tháng 9/2007. Bản thân từng là sinh viên nhưng do ham chơi, đua đòi nên Thế Anh sớm sa ngã và bị đuổi học. Hắn có biệt tài ăn nói khéo, thông minh và luôn vỗ ngực tự hào là sát thủ đánh bạc nổi tiếng từ Nghệ An đến Hải Phòng, Hà Nội.

Thiếu tá Trần Đình Lâm.

Tuy vậy, trong một lần thiếu tiền thỏa chí đỏ đen, hắn lừa 3 chiếc xế hộp đem cầm cố thì bị bắt giữ và phải chấp hành án phạt 15 năm tù. Bản tính không đổi, trong suốt thời gian cải tạo tại phân trại K2, hắn đã nung nấu ý định bỏ trốn. Sau một thời gian dài lên kế hoạch, ngày 6/11/2008, hắn quyết định đào tẩu. Hôm đó, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ quản giáo, hắn trốn vào rừng. Sau khi lần mò đến đường mòn Hồ Chí Minh, hắn chặn xe về Vinh rồi chạy ra Phủ Lý (Hà Nam).

Tại đây, hắn vào hiệu cầm đồ mua được một chứng minh thư, một giấy phép lái xe ôtô rồi về dán ảnh mình vào đưa đi sử dụng. Bằng chứng minh thư giả vừa sắm được, hắn quay trở lại thành phố Thanh Hoá thuê khách sạn ẩn mình suốt một tuần liền. Khi thấy mọi việc có vẻ tạm yên ắng, hắn thuê xe ra Hà Nội tìm lại một số người bạn cũ rồi sống lay lắt dựa vào lô đề, chơi cờ bạc.

Thời gian này, hắn cũng thường xuyên thuê một chiếc xe ôtô Honda Civic có người lái đi Hải Phòng để tham gia vào các casino đất Cảng những mong đổi đời. Với âm mưu sẽ chiếm đoạt chiếc Honda Civic nên hắn tỏ ra là một công tử nhà giàu, tiêu tiền như nước để lòe gã lái xe. Tuy nhiên, kế hoạch của hắn chưa kịp thực hiện thì ngày 8/2/2009, trinh sát Trại giam số 3 ập vào tóm gọn ở nhà nghỉ Ngọc Anh thuộc quận Hoàng Mai - Hà Nội, đúng một ngày trước khi hắn quyết định thực hiện cú lừa quyết định để chạy vào Sài Gòn.

Trong cuộc đấu trí với đối tượng Nguyễn Thế Anh, các trinh sát Trại giam số 3 đã bám theo hắn suốt một tháng trời không nghỉ, lần theo từng dấu vết nhỏ nhất từ địa chỉ thuê xe đến những khách sạn hắn lưu trú rồi đến cả việc xâm nhập vào thế giới cờ bạc, giang hồ Hải Phòng, Hà Nội. Để nắm từng manh mối nhỏ nhất hắn để lại, có đêm các anh phải thức trắng và phải đóng hàng chục vai khác nhau từ xe ôm, tay cờ bạc, kẻ ghi số đề để lần tìm dấu tích tên tù vượt ngục.

Tìm đến được khách sạn có thể hắn đang ở nhưng việc xác minh khá khó khăn vì hắn dùng chứng minh thư của bạn để thuê phòng. Sau khi kiểm tra các phòng, bằng con mắt nghiệp vụ sắc bén, Thiếu tá Lâm phát hiện chiếc điếu cày được làm từ chai nước lavie (loại điếu tù thường làm cơ động để sử dụng trái phép) trong phòng 302. Nhận định chắc chắn tên Thế Anh có trong phòng, trinh sát mật phục và bắt gọn khi hắn vừa đi xem kết quả xổ số về.

Trong quá trình truy nã các đối tượng trốn trại, đôi khi không nhất thiết cứ phải lần theo dấu vết nóng của phạm nhân mà với những trường hợp nhất định, phối hợp với chính quyền và gia đình để vận động đầu thú cũng là biện pháp hữu hiệu. Năm 2011, ở Trại giam số 3 biện pháp nghiệp vụ này được ghi dấu bằng trường hợp vận động đầu thú thành công đối với phạm nhân Phan Đức Nghĩa (36 tuổi), trú tại khối 7 phường Hồng Sơn, TP Vinh. Phạm nhân Nghĩa bị bắt ngày 21/10/2004 về tội mua bán trái phép chất ma túy, án 7 năm. Lợi dụng sơ hở của cán bộ trực trại, hắn đã trốn khỏi trại giam, đơn vị tổ chức lực lượng chốt chặn, truy bắt nhưng bất thành.

Quyết không để phạm nhân này gieo thêm cái ác ngoài xã hội, đích thân Thiếu tá Lâm đã đến nhà bố mẹ đẻ của hắn ở Vinh vận động bố mẹ, anh em thuyết phục kẻ đào tẩu ra đầu thú sau khi lật giở hồ sơ tên này và biết được, gia đình Nghĩa thuộc thành phần gia giáo, bố mẹ công chức nghỉ hưu, hắn là con độc đinh nên được cưng chiều và sinh hư. Tại nhà của bố mẹ hắn, anh đã nhẹ nhàng phân tích, kết hợp thông báo cho bố mẹ hắn biết điều kiện cải tạo trong trại giam nên các cụ rất hài lòng và sẵn sàng hợp tác. Nhờ vậy, ngay khi vừa mò về đến nhà, được gia đình động viên, tên Nghĩa đã đến trại giam trình diện.

Vượt 1.400 cây số bắt kẻ đào tẩu trong suốt 30 năm

Trong khi đó, tuy không có những đối tượng “sừng sỏ” bị giam giữ như Trại giam số 3, nhưng ở Trại giam số 6 (đóng chân trên địa bàn xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương), tình trạng phạm nhân trốn trại vẫn xảy ra, đặc biệt là đối với những tên đã đào tẩu cách đây hàng chục năm trời, nay Ban giám thị quyết tâm soát xét và bắt lại. Chiến công đã được Đội trinh sát lập nên khi cùng lúc bắt giữ 3 phạm nhân đã trốn cách đây trên dưới 30 năm, đang lẩn trốn tại các tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông và Đồng Nai.

Trong số đó, đáng chú ý là điệp vụ truy bắt tên Lê Hồng Kháng, sinh năm 1960 ở Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Tên Kháng phạm tội trộm cắp tài sản, bị bắt ngày 25/4/1981 với mức án 8 năm tù giam. Thụ án tại trại giam được 1 năm, 6 tháng, 22 ngày thì tên này bỏ trốn (ngày 24/3/1983). Từ bấy đến nay, đơn vị đã nhiều lần cố dò la tin tức, phát lệnh truy nã toàn quốc nhưng hắn vẫn bặt vô âm tín.

Thông qua nguồn tin của phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong dịp khai thác vừa qua, tổ công tác đặc biệt do Trung tá Phan Công Khánh làm Đội trưởng, cùng với Thượng sỹ Phạm Ngọc Lê thực hiện công việc xác minh, truy bắt tại các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Vũng Tàu. Sau khi lên đường Nam tiến, các anh nhận được thông tin khá quan trọng, tên Kháng hiện đang cư trú tại xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sau khi nắm được thông tin trên, Trung tá Khánh và Thượng sỹ Lê tiếp tục lên đường vào Vũng Tàu. Tại đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nắm được thông tin, tên Lê Hồng Kháng đã thay tên, đổi họ thành Lê Văn Minh, đã có vợ con nơi vùng đất mới. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, tên này đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Xuyên Mộc (Bộ Công an) về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý với án phạt tù 48 tháng. Làm việc với Ban giám thị Trại Xuyên Mộc và qua đối chất với phạm nhân Lê Văn Minh thông qua những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng tên này đã phải cúi đầu thừa nhận y chính là Lê Hồng Kháng, kẻ đã trốn trại cách đây 28 năm về trước.

Cũng dịp này, các anh tiếp tục nhận được lệnh phải xác minh, truy bắt đối tượng trốn truy nã Hoàng Văn Thuận (48 tuổi), quê ở xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn về tội cướp tài sản. Tên Thuận bị bắt ngày 16/8/1988, án phạt 8 năm tù, trốn khỏi Trại giam số 6 ngày 12/2/1991. Sau khi tiến hành xác minh tại địa phương, tổ công tác nắm được thông tin, hắn đã vào tỉnh Bình Định sinh sống từ nhiều năm nay nên đã tức tốc lên đường vào Bình Thuận.

Tại địa phương sở tại (xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), chính quyền cho hay, đúng là có tên Thuận, đã lấy vợ nhưng chưa có con, tuy nhiên do hắn bài bạc, cá độ nên đã vỡ nợ, hiện đã bỏ trốn lên Tây Nguyên. Thông qua đấu tranh, khai thác vợ hắn là Nguyễn Thị Sen thì được biết, tên này hiện đang tạm trú tại xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Tiếp tục hành trình đến Gia Lai, Tổ công tác biết được tên Thuận đang phát rẫy thuê tại một vùng núi thuộc xã Tú An. Được sự phối hợp giúp đỡ của Công an xã Tú An và Công an thị xã An Khê, các trinh sát đã tiếp cận khi y đang ở trên rẫy. Xác định đúng đối tượng, các trinh sát đã xông vào quật ngã, tước con dao trên tay và hạ gục đối tượng. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, tên Hoàng Văn Thuận đã cúi đầu khai nhận mọi tội lỗi trong quá khứ

Thành Sen
.
.
.