Lật tẩy “Phó Giám đốc” cầm đầu băng nhóm nhập nha khét tiếng miền Tây

Thứ Năm, 10/01/2013, 15:30

Là một tên siêu trộm với thành tích nhiều lần đột nhập vào các tiệm vàng ở các tỉnh miền Tây Nam bộ, Nguyễn Văn Nhã là đối tượng mà Công an các tỉnh miền Tây khao khát bắt được. Với những vụ trộm tiệm vàng của mình, từ một tên bất hảo mới ra tù, hắn đã có trong tay khối tài sản khổng lồ trị giá 60 tỷ mà nhiều người làm cả đời cũng không mơ có được, đồng thời “phù phép” cho mình thành Phó Giám đốc của hai công ty ở TP HCM, chuyên làm nhiệm vụ rửa tiền cho hắn. Nhưng cuối cùng, tên tội phạm đã sa lưới, khi đang định giải nghệ sau vụ trúng quả đậm 600 lượng vàng khi đột nhập vào tiệm vàng Quốc Thắng.

Bí ẩn của kẻ bỗng dưng thành… tỷ phú

Nguyễn Văn Nhã sinh năm 1971 tại xã Hòa Phong, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Gia đình không có điều kiện, nhưng ngay từ trẻ, Nguyễn Văn Nhã đã tỏ ra là một kẻ có thành tích bất hảo, không chịu lao động mà chỉ ngày đêm chúi đầu vào các sới bạc kiếm tiền bất chính. Ham mê cờ bạc, nên Nguyễn Văn Nhã cũng không kiếm tiền như những người bình thường. Nghề chính của gã là tiêu thụ tài sản bất chính. Nhưng “nghề” này không tồn tại được lâu. Năm 1997, hắn bị bắt và phải chịu án 4 năm tù.

Sau khi ra tù, gã về quê một thời gian ngắn rồi lại đi khắp nơi, nhưng tuyệt đối không gây điều tiếng gì ở quê nhà nữa. Nhiều người tưởng hắn đã trở thành người lương thiện, nhất là khi bỗng dưng một ngày Nguyễn Văn Nhã xuất hiện, trong bộ dạng sang trọng, giàu có, đi xe ôtô có tài xế riêng và vung tiền như nước, là Phó Giám đốc của hai công ty ở TP HCM. Ai cũng nghĩ hắn là người giỏi giang, vừa mới ra tù nhưng đã hoàn lương và nhanh chóng trở thành người có máu mặt trong xã hội. Nhưng không ai biết được chân tướng thực sự của hắn và những việc hắn đã làm để bỗng chốc trở thành giàu có như thế.

Trong thời gian đi tù, Nguyễn Văn Nhã ở chung tù với tù nhân già, từng là siêu trộm có tiếng từng hoạt động trước khi miền Nam hoàn toàn giải phóng. Siêu trộm này đã từng có thành tích khét tiếng với tài chuyên đột nhập các tiệm vàng và bị truy nã. Bỏ trốn suốt 17 năm trời, lão quay trở lại quê nhà, vì nhớ quê và vì nghĩ rằng tất cả mọi người đã quên mặt mình. Lão không ngờ lão đã bị Công an ập đến bắt ngay khi mới bước chân về đến nhà, buộc lão phải cúi đầu chịu tội sau gần 20 năm trời chạy trốn.

Ở trong tù, nghĩ rằng mình chắc không còn có cơ hội sống đợi ngày ra tù, lại gặp bạn tù là Nguyễn Văn Nhã đáng tuổi con cháu. Thấy Nguyễn Văn Nhã nhỏ bé, nhưng nhanh nhẹn, lại khéo mồm, lão siêu trộm vì quý mến đã quyết định “truyền nghề” cho Nhã. Nhờ thế, ngay khi ở trong tù, Nguyễn Văn Nhã đã có đầy đủ những kiến thức và những “bí kíp” nhà nghề về việc đột nhập các tiệm vàng. Ngay sau khi bước chân ra khỏi trại giam, Nguyễn Văn Nhã đã thực hiện những phi vụ đầu tiên của mình, bắt đầu hành trình từ một tên bất lương trở thành một “Phó Giám đốc” tiền tỷ, có nhà lầu, xe hơi và vợ bé ở khắp nơi.

Từ năm 2004 đến năm 2009, Nguyễn Văn Nhã đã cùng với tên đồng bọn Nguyễn Văn Thanh đột nhập 18 tiệm vàng ở khắp các tỉnh miền Nam, trong đó gã đặc biệt ưu ái khu vực miền Tây Nam bộ và các huyện biên giới giáp Campuchia. Tính ra, trong 18 vụ đó, Nguyễn Văn Nhã đã lấy đi 2.000 lượng vàng và một số tiền mặt lớn, gây thiệt hại cho các chủ tiệm vàng lên tới 60 tỷ đồng. Nhiều chủ tiệm vàng đã vì gã mà khuynh gia bại sản, vốn liếng tích cóp cả đời chỉ một đêm bỗng tiêu tan.

Chỉ tính riêng tỉnh An Giang, nơi Nguyễn Văn Nhã bị sa lưới, gã đã thực hiện 6 vụ trộm, với số lượng vàng trộm được lên tới cả nghìn lượng vàng và nhiều tỷ đồng. Theo lời khai của Nguyễn Văn Nhã, thì thường cứ đi đến một nơi nào đó, gã đều chú ý xem các tiệm vàng ở đó bố trí như thế nào, xây cất, bảo vệ ra sao. Nhắm tiệm vàng nào dễ đột nhập, là gã lập tức thám thính địa hình, vẽ sơ đồ và lên kế hoạch thực hiện phi vụ mới ngay lập tức.

Trong năm 2008 – 2009, Nguyễn Văn Nhã “kiếm ăn” được bộn tiền vì trúng nhiều quả đậm. Chỉ tính riêng ở tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Văn Nhã đã đột nhập vào 3 tiệm vàng, cướp đi gần 300 lượng vàng và hàng trăm triệu. Ở tiệm vàng Hòa Bình, huyện Giồng Riêng, Kiên Giang, Nguyễn Văn Nhã đã lấy đi 100 lượng vàng. Tiếp đó, ở tiệm vàng Hữu Nghị (huyện U Minh Thượng, Kiên Giang), Nguyễn Văn Nhã lại trúng quả với gần 60 lượng vàng và hơn 100 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, tại tiệm vàng Húa Chua (huyện Hòn Đất, Kiên Giang), Nguyễn Văn Nhã đột nhập lấy đi 110 lượng vàng và 300 triệu đồng tiền mặt. Gã thường đột nhập vào ban đêm, qua đường cửa sổ, dùng kìm cắt cánh cửa, ngắt các hệ thống báo động, camera chống trộm rồi ung dung thực hiện việc trộm cắp. Hầu hết các chủ tiệm vàng chỉ phát hiện ra sau khi gã đã cao chạy xa bay, để lại cái tủ két rỗng không bị gã phá cho tan hoang, cướp đi toàn bộ số vàng có trong đó.

Hết gây án ở Kiên Giang, Nguyễn Văn Nhã lại chạy sang địa bàn tỉnh An Giang. Gã đã thực hiện 6 vụ trộm ở đây, với thủ đoạn giống hệt nhau, khiến lực lượng công an tỉnh An Giang vô cùng đau đầu, ngày đêm tìm cách truy bắt hắn. Nhưng trong khi Công an đang điều tra vụ này, Nguyễn Văn Nhã lại thực hiện một vụ khác và ung dung hốt đi một số lượng vàng lớn, dùng nó vào việc tiêu xài vô lối.

Vụ trộm chấn động

Tháng 6/2010, Nguyễn Văn Nhã đột nhập vào tiệm vàng Quốc Thắng, ở huyện Tịnh Biên, An Giang, cướp đi 600 lượng vàng. Tiệm vàng Quốc Thắng cũng là địa chỉ bị một nhóm cướp 4 tên ghé thăm cách đây một năm, với đủ thứ súng ống đe dọa vào tháng 7/2009. Bọn cướp đã cướp đi 230 lượng vàng và một số tiền mặt lớn. Những tên cướp trong băng này là một nhóm cướp người Campuchia, đã bị Công an An Giang bắt giữ sau đó. Sau vụ cướp đó, ông chủ tiệm vàng Quốc Thắng đã tăng cường tối đa hệ thống an ninh cho tiệm, với các camera chống trộm, cửa sắt kiên cố. Thế nhưng, tất cả những điều đó cũng không thể ngăn cản được siêu trộm Nguyễn Văn Nhã đột nhập và cướp đi một số lượng vàng còn lớn hơn vụ cướp năm trước nhiều lần.

Rạng sáng ngày 24/6/2010, anh Quốc Thắng, chủ tiệm vàng Quốc Thắng thức dậy đi tập thể dục thì phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Toàn bộ cửa sắt bị bật tung, lớp lưới bảo vệ sau nhà bị cắt nát, tấm kính trên cửa cũng bị cắt một cách ngọt ngào. Các camera theo dõi thì bị bịt bằng kẹo cao su, két sắt bị bật tung, 600 lượng vàng của tiệm đã hoàn toàn biến mất. Bủn rủn đến rã rời khi số tài sản trị giá 12 tỷ đồng không cánh mà bay, chủ tiệm vàng Quốc Thắng lập tức gọi điện báo lực lượng Công an tỉnh An Giang.

Vì đây là lần thứ hai, tiệm vàng này bị trộm cướp ghé thăm, nên lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm chỉ đạo, yêu cầu tìm ra tên trộm to gan này bằng mọi giá. Đến lúc này, chân tướng của Nguyễn Văn Nhã, kẻ đã thực hiện hàng loạt vụ trộm ở các tỉnh đã bắt đầu lộ mặt sau nhiều công sức truy tìm không thành của lực lượng Công an ở khắp các tỉnh miền Nam.

Nguyễn Văn Nhã (bên phải) và đồng bọn.

Nguyễn Văn Nhã là một kẻ ham mê cờ bạc có nòi. Hắn đã mê chơi bạc ngay từ khi còn trẻ và nhiều lần bị Công an các tỉnh bắt vì mê cờ bạc. Ở các sới đá gà, sới bạc ở Nam bộ, không ai là không biết đến cái danh của Nhã “ông trời”, người luôn ném hàng trăm triệu đồng vào mỗi canh bạc của mình. Nhã nổi tiếng đại gia đến nỗi mỗi lần Nhã xuất hiện, các con bạc khác lập tức dạt ra một bên để Nhã thoải mái chơi bời. Ở biên giới Campuchia, nơi tập trung nhiều casino lớn, Nguyễn Văn Nhã được các ông chủ ở đây nể mặt và ưu tiên, cho phép gã được đặc cách chơi bạc một mình với ông chủ các casino này.

Trước khi xảy ra vụ trộm ở tiệm vàng Quốc Thắng 10 ngày, Nguyễn Văn Nhã thua bạc ở casino ở Campuchia với số tiền hơn nửa tỷ đồng. Sau khi thua bạc, hắn trở về và dừng chân nghỉ tại một khách sạn ở huyện Tịnh Biên (An Giang), định bụng sáng ngày hôm sau sẽ quay trở về thành phố. Sáng hôm sau, khi đang dạo chơi quanh thị trấn Nhà Bàng (huyện Tịnh Biên), Nguyễn Văn Nhã phát hiện ra tiệm vàng Quốc Thắng có trưng bày rất nhiều vàng. Hoa mắt vì ham của, Nhã lập tức lên kế hoạch đột nhập tiệm vàng này, với hi vọng trúng một quả đậm nhất từ trước đến nay.

Nguyễn Văn Nhã đã chuẩn bị cho kế hoạch đột nhập rất chu đáo. Đợi lúc tiệm vàng đông người nhất, tranh thủ lúc giả vờ chờ đợi, gã vào ngồi quan sát trong tiệm, quan sát kỹ càng cách bố trí hệ thống camera, các lối ra vào. Tiếp đó, gã lại xin phép chủ tiệm vàng cho đi “nhờ” nhà vệ sinh. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, Nguyễn Văn Nhã đã có trong tay sơ đồ nhà của tiệm vàng Quốc Thắng. Đúng 10 ngày sau, vào đêm 23, rạng sáng ngày 24/6, Nguyễn Văn Nhã đột nhập vào tiệm vàng Quốc Thắng. Là một tên trộm sừng sỏ, nên trước đó gã đã lên một kế hoạch hoàn hảo. Gã nhờ tên lái xe của hắn tên Nguyễn Văn Thanh chở đến An Giang.

Tại đây, gã cho lái xe thuê nhà nghỉ, rồi một mình đi thuê một khách sạn ở Châu Đốc. Ở đó vài ngày, ngày, đến đêm ngày 23 thì Nguyễn Văn Nhã thuê xe mò lên thị trấn Nhà Bàng (huyện Tịnh Biên, An Giang), mang theo đầy đủ đồ nghề để thực hiện vụ trộm. Trước đó, gã còn tính toán thời gian thực hiện các thao tác từ cưa phi sắt đến cắt cửa tốn bao nhiêu thời gian. Tính toán kỹ lưỡng thế, nên chỉ mất 1 tiếng rưỡi là Nguyễn Văn Nhã đã hoàn thành xong vụ trộm, lấy đi 600 lượng vàng của tiệm vàng Quốc Thắng.

Tang vật thu giữ được.

“Hành sự” xong, gã ung dung quay trở về, gọi lái xe đến đón đưa gã về nhà. Tại đây, với nghề thợ bạc mà gã học đường để phục vụ mục đích trộm cắp, Nguyễn Văn Nhã đã nấu toàn bộ số vàng đó, chia một phần cho tên đồng bọn Nguyễn Văn Thanh rồi tìm cách mang số vàng đó đi tiêu thụ như mọi lần khác, ung dung rằng mình sẽ không bị lộ tẩy.

Lật tẩy ”Phó Giám đốc” tỷ phú

Sau khi vụ đột nhập tiệm vàng Quốc Thắng xảy ra, lực lượng trinh sát Công an đã lập tức vào cuộc. Nhận định tên trộm này rất chuyên nghiệp, đã có thời gian quan sát kỹ lưỡng ngôi nhà cả ở bên trong bên ngoài cũng như khu vực lân cận, nên các trinh sát đoán rằng tên trộm nhất định đã từng phải đến đây nghỉ lại nhiều lần trước khi thực hiện vụ trộm có một không hai này.

Khi rà soát các nhà nghỉ trên địa bàn, các trinh sát phát hiện một đối tượng tình nghi là anh Nguyễn Văn Nhẫn, đã thuê khách sạn nghỉ nhiều ngày vào thời điểm trước khi vụ trộm xảy ra. Nhưng khi đến gặp Nguyễn Văn Nhẫn, anh này lại có bằng chứng ngoại phạm, vì thời điểm đó, anh Nhẫn ở tại nơi cư trú, không đi đâu ra khỏi huyện. Nhưng việc CMND của anh Nguyễn Văn Nhẫn có tại một khách sạn ở Châu Đốc đúng thời điểm nhạy cảm đó khiến các trinh sát không thể không nghi ngờ.

Sau khi tiến hành dò hỏi kỹ anh Nhẫn, anh ta mới nhớ ra rằng cách đây hai năm, trong một lần đi nghỉ ở khách sạn, anh ta đã để quên CMND. Cô nhân viên khách sạn đó đã đưa nhầm lại cho một người thanh niên tên là Nguyễn Văn Thanh (trú tại huyện Lai Vung, Đồng Tháp). Sau chuyện nhầm lẫn đó, anh Nguyễn Văn Nhẫn xin cấp lại CMND và hoàn toàn quên về số phận cái CMND bị trả nhầm đó. Anh ta không ngờ rằng, CMND của mình đã rơi vào đúng tay của một kẻ bất lương và sẽ được hắn lợi dụng trong các phi vụ phạm pháp.

Sau khi tìm ra được manh mối quý giá đó, các trinh sát nhanh chóng xác minh được Nguyễn Văn Thanh là một đối tượng bất hảo, đang lái xe cho một “Phó Giám đốc” có tên là Nguyễn Văn Nhã, biệt danh Nhã “ông trời”. Căn cứ vào việc tên Nguyễn Văn Nhã giàu lên một cách nhanh chóng trong vài năm trở lại đây, cộng với những tiền án tiền sự mà gã đã có trước đó, lực lượng trinh sát nhanh chóng nhận định rằng đây chính là đối tượng mình đang cần tìm.

Từ đầu mối đó, dựa thêm các nguồn tin của cơ sở, các trinh sát nắm được Nguyễn Văn Nhã có 4 vợ bé, mỗi bà ở một nơi và là một kẻ ham mê cờ bạc. Ngoài ra gã cũng lập hai công ty ở thành phố Hồ Chí Minh với mục đích rửa tiền. Để che mắt hành vi phạm pháp của mình, ở địa phương, gã đã nhiều lần vung tay làm từ thiện, đồng thời đang lên kế hoạch xây dựng một khách sạn lớn. Vì thế, gã nhanh chóng có “uy tín” tại nơi mà gã sinh sống.

Nắm được những thông tin đó, các trinh sát đã lập tức theo dõi nhà của vợ bé Nhã và những sới bạc mà Nguyễn Văn Nhã thường ghé qua. Cuối cùng, ngày 30/6/2010, tên Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Văn Thanh đã bị bắt tại Hà Tiên. Tang vật thu được gồm 300 triệu đồng, 105 lượng vàng, 25.500 USD, một xe Toyota, vài hợp đồng mua đất nền tại Bình Dương.

Lúc mới bị bắt, Nguyễn Văn Nhã bai bải chối tội. Bởi gã nghĩ toàn bộ số vàng mà hắn có đã được nấu chảy, phi tang dấu vết. Hắn đã to mồm huênh hoang chức danh Phó Giám đốc của mình, cho đến khi bị lực lượng Công an vạch mặt. Khi biết mình không thể chối tội được nữa, Nguyễn Văn Nhã mới cúi đầu khai nhận toàn bộ những phi vụ trộm cắp siêu hạng mà Nhã đã thực hiện từ trước đến nay.

Theo lời Nhã, sau khi ra tù, Nhã đã tìm được một tên đàn em bất hảo, cũng có nhiều tiền án tiền sự là Nguyễn Văn Thanh, thuê hắn làm lái xe riêng cho mình và thực hiện các vụ trộm ở các tiệm vàng. Là một tên cáo già, lúc nào cũng cảnh giác cao độ, nên cứ mỗi lần đến một nơi gã định hành sự, gã không bao giờ cho tài xế của mình ở chung trong khách sạn với mình, cũng không bao giờ để tên Thanh biết địa chỉ nơi khách sạn gã đang ở. Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm, gã lại gọi điện cho tên Thanh, hẹn tên này đến đón ở một điểm nào đó rồi lên đường tiêu thụ số vàng có được. Số vàng đó, gã bán khắp các nơi, từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến quê nhà của gã ở Đồng Tháp.

Nhờ những phi vụ trộm cắp, Nguyễn Văn Nhã nhanh chóng trở thành “đại gia”. Gã mở hai công ty để rửa tiền, nhưng chỉ đứng danh Phó Giám đốc vì sợ mình sẽ bị lộ mặt. Gã cung cấp tiền cho hai công ty này hoạt động để tạo vỏ bọc hợp pháp cho mình. Gã cũng đầu tư vào việc kinh doanh bất động sản và cùng với vợ bé kinh doanh các mặt hàng cấm qua biên giới Việt Nam – Campuchia.

Với vẻ ngoài giàu có, Nguyễn Văn Nhã nhanh chóng trở thành đối tượng được các cô gái theo đuổi. Nhờ đó mà gã có 4 cô bồ, mỗi cô ở một nơi, cô nào cũng sống với gã như vợ chồng và được gã chu cấp đầy đủ, sung sướng. Nhưng lấy lý do bận công việc làm ăn, Nguyễn Văn Nhã thường không ở nhà của vợ bé nào quá vài ngày. Gã cũng không cho các cô vợ của mình biết nơi đến, nơi đi của gã, để nếu Công an có phanh phui ra, có tìm đến các cô vợ của gã thì cũng không biết đường đâu mà lần ra hành tung của gã.

Với cô vợ nào, Nguyễn Văn Nhã cũng hứa hẹn cưới xin, nhưng vì lấy lý do bận bịu công việc nên gã cứ lần lữa hết lần này sang lần khác. Tin lời gã, lại thấy gã hào phóng chi tiêu cho mình, nên các cô vợ bé của gã không hề mảy may nghi ngờ, một lòng cung phụng anh chồng hờ của mình. Chỉ đến khi Nguyễn Văn Nhã bị bắt, chân tướng của một tên siêu trộm của hắn bị đưa ra ngoài ánh sáng, các cô vợ của gã mới vỡ lẽ ra sự thật về kẻ vẫn đầu gối tay ấp với mình.

Khi Nguyễn Văn Nhã sa lưới pháp luật, gã có trong tay số tài sản 60 tỷ đồng, con số mà nhiều người mơ ước cả đời cũng không có. Với số tài sản đó, gã đã có thể sống một cuộc đời phủ phê, sung túc, nhưng bản tính lưu manh, trộm cắp, thích lấy của người khiến gã vẫn ra tay liên tiếp trong các vụ sau, để rồi sa lưới ở vụ trộm lớn nhất mà gã thực hiện được.

Nguyễn Văn Nhã khai nhận rằng, sau khi lấy được 600 cây vàng, gã đã tính kế giải nghệ và đầu tư làm ăn. Tuy nhiên lưới trời lồng lộng, tên trộm hoành hành các tỉnh Nam bộ, khiến các chủ tiệm vàng mất ăn mất ngủ đã sa lưới pháp luật, chấm dứt cuộc đời của một đại gia tiêu tiền như nước, mở ra cho hắn con đường tù tội với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật

Huân Ca – Minh Hồ
.
.
.