Kế hoạch mới của IS

Thứ Tư, 11/10/2017, 16:20
Sau khi bị tấn công rát rạt ở Trung Đông, thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) quyết định chọn một địa bàn chiến lược dự phòng. Nơi hắn nhắm tới lần này là khu vực châu Á.


Sở dĩ hắn chọn khu vực này vì có nhiều “yếu tố hỗ trợ”. Thứ nhất, các nước tại đây có lượng người dân theo Hồi giáo rất lớn. Thứ hai, đường biên giới giữa các nước này chưa được kiểm soát kỹ lưỡng, nên lực lượng của hắn có thể hành ác ở nước này rồi dễ dàng trốn sang nước kia để tẩu thoát.

Bước đầu, hoạt động của tay chân hắn trong khu vực có vẻ khá thành công. Bọn chúng đã thực hiện được nhiều vụ đánh bom ở Indonesia, Malaysia. Thậm chí, gần đây chúng đã chiếm nguyên một thành phố ở Philippines, khiến chính phủ nước này phải mất ăn mất ngủ.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên “thiên bất dung gian”, khi hắn vừa ổn định được “địa bàn” mới, thì địa bàn ở Trung Đông liên tiếp bị thất thủ. Lực lượng của hắn bị cả liên quân do Mỹ dẫn đầu và lực lượng chính phủ do Nga hỗ trợ tấn công liên tiếp, thương vong vô số, thiệt hại vô kể.

Không bám trụ được ở địa bàn Trung Đông cũng đồng nghĩa tổ chức của hắn sẽ mất đi một nguồn tài chính đáng kể từ dầu mỏ và các “nhà tài trợ” từ các quốc gia giàu có trong khu vực.

Điều này đẩy tổ chức của hắn đi tới chỗ ngặt nghèo. Vì, các chiến binh của hắn dù mang tiếng là “thánh chiến”, nhưng một trong những động cơ quan trọng của chúng chính là tiền và gái. Mà, không có tiền thì chẳng có thứ gì.

Ảnh minh họa.

Trải qua mấy đêm thức trắng vắt tay lên trán suy nghĩ, bộ dạng hắn trông thật thảm hại: da dẻ xám xịt, râu ria tơi tả. Nhìn hắn như vậy, tên phó tướng bèn lên tiếng:

“Em nghĩ không còn dầu thì giờ mình chuyển sang bắt cóc tống tiền. Cái này cũng là thế mạnh của chúng ta, có gì mà đại ca lo lắng dữ thế?”.

“Mày nói nghe đơn giản. Tao nghe nói lực lượng cảnh sát của các nước ở địa bàn mới không phải dạng vừa. Bắt cóc lại dễ bị lộ, không khéo ở tù mọt gông cả lũ, lấy ai mà tiến hành thánh chiến”, hắn đáp.

“Về khoản này anh cứ yên tâm”, tên phó tướng nhanh nhảu. “Em nghe nói có nơi người ta bắt người cả chục ngày, khi bị phanh phui cũng chỉ cần… xin lỗi là xong!”.

Út Ngông
.
.
.