Học sinh "bệnh hoạn" cưỡng hiếp, giết hại giáo viên tấn công nhân viên bảo vệ
Philip Chism, một cậu học trò được đánh giá là ngoan, hiền có hành động cưỡng hiếp và sát hại dã man cô giáo dạy toán ở Mỹ khiến nhiều người bàng hoàng. Gần đây, chàng trai 15 tuổi này tiếp tục có hành vi tấn công một nữ nhân viên bảo vệ tại Essex County, tiểu bang Massachusetts. Mức độ chấn thương của người phụ nữ chưa được công bố.
Vụ án mạng sau giờ học
Philip Chism bị cáo buộc hãm hiếp và sát hại cô Colleen Ritzer, 24 tuổi, giáo viên dạy toán của Trường Danvers High School tại một phòng tắm trong trường vào tháng 10 năm ngoái. Tại tòa, Philip Chism đã không nhận thừa nhận hành vi giết người, hiếp dâm và cướp tài sản của mình. Gần đây, Philip Chism tiếp tục phải hầu tòa vì bị cáo buộc đã tấn công một nữ nhân viên bảo vệ. "Các cơ quan thực thi pháp luật đang phối hợp chặt chẽ để điều tra cuộc tấn công liên quan đến một nhân viên của đội ngũ bảo vệ tại Dorchester", ông Alec Loftus thuộc đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên lần đầu tiên nói về cuộc tấn công.
Theo kết quả điều tra, sau một buổi học vào ngày 22/10/2013, cô Colleen Ritzer đã yêu cầu Philip Chism ở lại gặp riêng để trao đổi vấn đề liên quan đến học tập. Khi cô Ritzer đi vào phòng tắm, Philip Chism đã vào theo và tấn công tình dục cô hai lần, sau đó ra tay sát hại cô bằng dao cắt giấy, lấy điện thoại di động, chìa khóa xe hơi, thẻ tín dụng và bằng lái xe của Ritzer rồi bỏ trốn. Khi thực hiện hành vi phạm tội, Chism mới chỉ 14 tuổi. Thi thể của cô Ritzer được cảnh sát tìm thấy trong khu rừng gần Danvers High School. Cổ họng của cô Ritzer bị đâm nhiều nhát dao. Tại hiện trường, cảnh sát thu được một mảnh giấy viết dòng chữ: "tôi ghét tất cả mọi người". "Chism đặt thi thể Ritzer trong một chiếc hộp và chở đến khu rừng phía sau trường để thủ tiêu", một nhân viên cảnh sát nói.
|
|
Chân dung sát thủ tuổi teen Philip Chism. |
Thực hiện xong hành vi phạm tội, Chism quay trở lại trường học, thay bộ quần áo thể thao có sẵn ở trường và vứt bộ quần áo dính máu nạn nhân đi. Sau đó, Chism thản nhiên đi ăn burger tại cửa hàng Wendy và mua vé xem trọn bộ phim "Blue Jasmine". Chism bị cảnh sát bắt giữ khi đang đi bộ trên một con đường cao tốc. Khi đó, trong người Chism vẫn mang theo con dao có dính máu nạn nhân cùng với đồ lót của Ritzer.
Nỗi đau không thể bù lấp của gia đình nạn nhân
Ritzer được sinh gia trong gia đình có 3 anh chị em, ngoài Ritzer còn có em gái Laura và anh Tom. Với gia đình, cái chết của Ritzer là nỗi đau không gì bù đắp nổi. Tháng trước, Tom và Peggie Ritzer, cha mẹ của cô Ritzer đã đưa lên mạng một đoạn video nói về sự mất mát của gia đình, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người thân, bạn bè đã ủng hộ họ trong suốt thời gian qua. "Sáu tháng qua là một khoảng thời gian dài với nỗi đau đớn và buồn vô hạn của gia đình chúng tôi, cũng như tất cả những người biết và yêu quý Colleen. Mỗi ngày trôi qua là một thách thức. Chúng tôi thật may mắn vì có sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè. Bằng sự cảm thông và lòng tốt của các bạn, tinh thần chúng tôi ngày càng khá hơn. Mặc dù khó khăn, chúng tôi cũng sẽ cố gắng sống tốt để ở nơi xa, Colleen cũng cảm thấy vui vẻ", bà Peggie nói.
Trong video, ông Ritzer cũng đã cảm ơn tất cả mọi người khi đã chung tay gây quỹ từ thiện mang tên của Colleen. "Cảm ơn những lời nói tốt đẹp, cử chỉ hào phóng và sự hỗ trợ của nhiều cá nhân, tổ chức trong việc chung tay xây dựng quỹ học bổng Colleen. Với quỹ từ thiện này, chắc chắc sẽ góp phần chăm lo cho thế hệ tương lai, truyền niềm cảm hứng đến giáo viên, học sinh để không ngừng khám phá khả năng tiềm ẩn của chính mình", ông Rtizer nói.
Có dấu hiệu tâm thần
Hành vi phạm tội của Philip Chism đã khiến bạn bè cùng lớp và giáo viên trong trường mà cậu theo học bàng hoàng. Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao mà một chàng trai trầm lặng và lịch sự lại có thể phạm tội khủng khiếp như vậy. Bà Diana, mẹ của Chism cho biết, mặc dù vợ chồng bà đã chia tay nhưng Chism được sinh ra trong tình yêu thương vô bờ bến của bà và bà đang phải đấu tranh với chính mình để tìm nguyên nhân thực sự của vụ việc này.
Cơ quan chức năng hiện vẫn chưa đưa ra kết luận lý do vì sao một học sinh chuyển đến từ Clarksville, Tenneessee lại giết hại cô giáo của mình và liên tiếp có hành vi tấn công người khác. Nhiều người nhận định, có thể Philip Chism mắc bệnh tâm thần và những hành vi phạm tội này là kết quả của sự mất kiểm soát về lý trí. Philip Chism đã được đưa đến bệnh viện để đánh giá sức khỏe tâm thần
