Hoàng "thư sinh" "Chết" vì vết xăm trên mu bàn tay
Cái khó để xác định băng cướp này là manh mối nhận dạng đối tượng, phương tiện của nạn nhân không rõ ràng vì khi bị cướp các nạn nhân đều bị choáng bởi hơi cay. Xếp lại toàn bộ những vụ án của quận đang thực hiện dang dở, quyết triệt phá cho bằng được băng cướp này, đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn- Trưởng công an quận 7 đã huy động lực lượng hơn 40 CBCS tỏa ra các quận bạn thu thập thông tin, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và chỉ trong vòng một tháng, băng cướp do Hoàng "thư sinh" sa lưới.
Lần theo dấu vết mờ
Tất cả những nạn nhân bị cướp giật trên đường phố đều bị hung thủ dung thủ đoạn xịt hơi cay vào mặt. Bởi vậy nạn nhân thường bị nóng mặt, cay xè mắt nên bị mất tập trung, bị xô ngã xe. Và khi đến cơ quan công an khai báo những nạn nhân này đều không thể tả được hình dáng tướng tá của đối tượng cho nên mọi chứng cứ đều chống lại lực lượng công an.
Dù đã dưa lực lượng trinh sát tuần tra liên tục trên địa bàn quận, tung thêm lực lượng dò xét tại các quận, huyện trên thành phố nhưng tất cả đều rơi vào ngõ cụt. Manh mối chưa biết phải bắt đầu từ đâu thì một ngày trung tuần tháng 9, chị H.T.C.N (ngụ phường 18, quận 4) đến công an quận 7 trình báo bị 4 đối tượng dùng bình xịt hơi cay cướp chiếc xe tay ga của chị ngay giữ cầu Tân Thuận 2 (giáp quận 4 và quận 7).
![]() |
| Hoàng "thư sinh" tại cơ quan điều tra. |
Bên trong cốp xe ngoài giấy tờ tùy thân còn có hai ĐTDĐ, 1 nhẫn hột xoàn trị gí 40 triệu, 1,5 triệu đồng tiền mặt. Một điều đáng chú ý là nạn nhân N trưng ra được hình ảnh của một số đối tượng lưu trong điện thoại của chị. Theo giải thích của nạn nhân N, chiếc điện thoại của chị có gắn password nên khi đối tượng cướp được xe nhìn thấy máy điện thoại cố mở nguồn thì điện thoại tự chụp ảnh và truyền về cho chị. Từ những thông tin trên lực lượng công an quận 7 đã xác định kế hoạch cho chuyên án.
Trong khi lực lượng công an quận 7 đang triển khai kế hoạch và tìm thông tin từ những đơn vị bạn thì 3h ngày 24/8, chị N.T.K.X. (ngụ Tân Phú, quận 7) là nạn nhân tiếp theo của băng cướp. Chị X đang lưu thông trên đường Nguyễn Lương Bằng bằng xe NovouV biển số: 64S1-062.85 thì bị 4 đối dùng bình xịt hơi cay cướp xe.
Điều quan trọng trong vụ cướp này là vô tình camera của một công ty gần đó quay được hình ảnh của vụ cướp. Các trinh sát của công an quận 7 sau khi thu thập chứng cứ từ các đơn vị bạn xác minh được rất nhiều vụ cướp bằng bình xịt hơi cay từ Hóc Môn, quận 12, Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè, Thủ Đức, quận 2, Gò Vấp…với thủ đoạn tổ chức cướp tài sản của nạn nhân tương tự như trên địa bàn quận 7.
Điều tuyệt nhiên là các vụ cướp trên không xảy ra trên địa bàn các quận trung tâm. Trong thời điểm này nhóm cướp trên lại tiếp tục làm thêm nhiều phi vụ khác. Lúc 1 giờ 20 phút 12/9, chị Vương Thị Ngọc Hân điều khiển xe Air blade lưu thông trên đến ngã tư Bùi Đằng Đoàn - Trận Văn Trà (Tân Phú, quận 7) thì bị 4 đối tượng (trong đó có 1 nữ) lưu thông trên hai xe gắn máy dùng bình xịt hơi cay, ổ khóa đánh chị Hân bị thương và cướp xe.
Đặc biệt khuya 16/9, chị T.T.H.D. điều khiển xe Piaggio LX dừng xe trước cửa nhà trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7) để mở cửa dắt xe vào nhà thì hai đối tượng nhào vào dùng bình xịt hơi cay và ổ khóa tấn công chị D. và cướp chiếc xe LX.
Cất mẻ lưới đậm
Xâu chuỗi những thông tin, chi tiết từ các nạn nhân, màn hình camera và những thông tin đáng tin cậy, lực lượng công an quận 7 dần định hình được chiêu thức hoạt động cũng như thời điểm các đối tượng gây án. Nổi nhất trên địa bàn huyện Nhà Bè trong thời gian gần đây là có một nhóm đối tượng mướn nhà trọ trên địa bàn huyện Nhà Bè làm hang ổ.
![]() |
| Các đối tượng. |
Các đối tượng này thường hoạt động vào ban đêm sử dụng các loại phương tiện khác nhau nhưng lúc nào trong nhóm cũng có một đối tượng điều khiển xe Su Sport, đầu đội MBH công an và khi đi ăn hàng thường chở theo một phụ nữ. Điều đặc biệt là trong tất cả các vụ cướp, đối tượng có một vết xăm hình hoa văn trên mu bàn tay là người trực tiếp chỉ đạo, thường chở theo một cô gái giả dạng đôi tình nhân để đánh lạc hướng nạn nhân.
Khi theo dõi con mồi đến những con đường vắng, đối tượng này lập tức ép xe dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nạn nhân để cho đồng bọn cướp xe. Danh tính của đối tượng cầm đầu này nhanh chóng được xác định là Nguyễn Thủy Hoàng (Hoàng "thư sinh", sinh năm 1988, ngụ Huỳnh Văn Bánh, phường 13, quận Phú Nhuận). Phương án xóa sổ băng cướp được Công an quận 7 triển khai.
Khoảng 19h ngày 8/10, một tổ trinh sát công an quận 7 phối hợp với công an huyện Nhà Bè tiến hành áp sát dãy nhà trọ mà Hoàng "thư sinh" cùng với đồng bọn dùng làm hang ổ. Tuy nhiên tại đây nhóm của Hoàng "thư sinh" đã kéo nhau đi từ lúc chiều nên các chiến sỹ công an được lệnh rút êm tránh manh động.
Một nguồn tin cho hay Hoàng "thư sinh" đang cùng đàn em tập kết tại một quán bida trên đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè. Lực lượng trinh sát nhanh chóng triển khai phương án. Tuy nhiên, muốn bắt trọn ổ băng nhóm này nên thiếu tá Giao yêu cầu phải đợi đến thời điểm chín muồi mới ra tay hành động. Quán bida thêm đông đúc khi một số đối tượng khác từ từ dẫn xác vào trong quán. Khi các chiến sỹ được lệnh hành động, cánh cửa kính được bật toang làm tất cả các đối tượng đều ngỡ ngàng đưa tay ra phía sau ôm gáy.
Một tiếng hô đanh thép vang lên yêu cầu tất cả các đối tượng lột găng tay(dụng cụ để chơi bida) ra khỏi tay, tất cả đều làm theo tuy nhiên một đối tượng vẫn lưỡng lự không dám tháo bao tay ra khỏi tay mình. Khi các trinh sát tiến hành tháo bao tay của đối tượng này ra, một hình xăm hoa văn lộ ra, Hoàng "thư sinh" cùng các đồng phạm phải tra tay vào còng số 8 dẫn giải về trụ sở.
Chân dung Hoàng "thư sinh" và đồng bọn
Thiếu tá Giao người trực tiếp chỉ huy đánh vụ án này cho hay, khi bắt Hoàng "thư sinh" anh em trong đội cũng bất ngờ bởi không tin một đối tượng điển trai, ăn nói nhỏ nhẹ lại là đối tượng cầm đầu một băng cướp gây ra hàng chục vụ cướp gây hoang mang dư luận và gây mất ăn mất ngủ cho cả đội trong một tháng trời. "Có lúc anh em nghi ngờ bắt lầm đối tượng nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, chính Hoàng "thư sinh" lại là người đối tượng khai nhận đầu tiên trong khi đồng bọn lầm lì chối tội!"- thiếu tá giao chia sẻ. ngoài Hoàng ra, danh tính 5 đối tượng còn lại trong băng cướp được xác định là: Cô Khương Duy (24 tuổi, ngụ quận 7), Chung Thanh Toàn (18 tuổi, ngụ phường 9, quận 4), Nguyễn Hoàng Hiếu (24 tuổi, ngụ Phú Mỹ, quận 7), Lê Nguyễn Minh Hải (17 tuổi, ngụ Cầu ông Lãnh, quận 1), Nguyễn Quang Thái (23 tuổi, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh). Trong đó Thái là đối tượng không trực tiếp tham gia trực tiếp vào các vụ cướp mà chỉ là đối tượng tiêu thụ tài sản mà băng của Hoàng "thư sinh" cướp được.
![]() |
| Hung khí chính của băng cướp này là bình xịt hơi cay. |
Chân dung của Hoàng "thư sinh" và đồng bọn nhanh chóng được vẽ lại. Từng có tiền án về tội "cướp giật tài sản" bị kêu án 4,5 năm tù giam, vừa ra tù thì Hoàng "thư sinh" tiếp tục cầm đầu môt nhóm cướp hoạt động trên địa bàn quận Tân Bình. Trong một lần cùng đồng bọn "ăn hàng" tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, Hoàng và đồng bọn bị lực lượng trinh sát quận này truy đuổi nhưng Hoàng nhanh chân thoát được, công an quận Tân Bình đã ra quyết định truy nã Hoàng.
Trong lúc dạt về huyện Nhà Bè ẩn thân, Hoàng cặp với một gái bán cà phê tên Thảo và tìm cách liên lạc với "đồng bọn" để lập một băng cướp mới. Thời gian gần đây Hoàng kết thân với Cô Khương Duy (chủ một tiệm sửa xe). Nói về đối tượng Duy, tiệm sửa xe chỉ là cái cớ để duy ẩn thân còn "nghề" chính của hắn là cầm đầu một nhóm cướp hoạt động tại địa bàn quận 7.
Tuy nhiên địa bàn chính của Duy chỉ là khu vực các tuyến đường ở hai quận 7 và Nhà Bè mà không dám mở rộng thêm địa bàn. Tuy nhiên từ ngày gặp Hoàng "thư sinh" như được tiếp thêm cánh, Duy và Hoàng phối hợp ăn ý và rộng địa bàn hoạt động ở hầu hết các quận huyện tại TPHCM. Vì khu vực trung tâm dễ bị phát hiện khi ăn hàng bị truy đuổi dễ bị bắt nên Hoàng và Duy chỉ thực hiện các vụ cướp tại các quận huyện ngoài rìa trung tâm.
Mỗi lần thực hiện xong một phi vụ, xe của các đối tượng được đưa về tiệm sửa xe của Duy thay đổi hình dáng, kết cấu đặc biệt là đôn dzên, xoáy nòng đủ mạnh để thoát truy đuổi của công an. Thái dù không tham gia cướp nhưng rất nhiệt tình trong việc tiêu thụ xe do Hoàng và Duy đưa về. Tùy theo giá trị của mỗi chiếc xe cướp được, Thái mua với giá 8-10 triệu sau đó lấy giấy tờ xe của nạn nhân, thay đổi ảnh trong CMND và đem đi cầm với giá từ 20-30 triệu đồng.
Riêng về Thảo (người yêu của Hoàng), trong các vụ cướp Thảo xuất xắc trong vai "chim mồi" để đánh lạc hướng nghi ngờ của các nạn nhân khi vào vai tình nhân của Hoàng theo dõi "con mồi" tại các cung đường vắng.
Một tháng ròng rã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi công sức,lực lượng công an quận 7 đã phá nhanh vụ án, bắt được đối tượng cầm đầu trong băng cướp chuyên dùng bình xịt hơi cay gây án làm dư luận hoang mang trong thời gian dài. "Dù những đối tượng chính trong băng cướp đã bị bắt nhưng nhiều đối tượng còn lại trong băng này vẫn đang lẫn trốn nên công an quận 7 yêu cầu các đối tượng ra tự thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Một tháng rã rời với băng cướp này giờ anh em trong đội mới được ngủ một đêm ngon giấc để rồi lại tiếp tục với những trận chiến mới trấn áp tội phạm giữ bình yên cho nhân dân!"- thiếu tá Giao hồ hởi



