Chuyện chưa kể về hành trình khám phá đường dây sản xuất ma túy cực lớn ở TP HCM

Thứ Tư, 07/06/2017, 15:12
PC47 và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công hai cơ sở sản xuất ma túy đá, thuốc lắc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở TP Hồ Chí Minh.


Mới đây, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công hai cơ sở sản xuất ma túy đá, thuốc lắc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở TP Hồ Chí Minh.

Các cơ sở này do Văn Kính Dương (tên giả là Trần Ngọc Hiếu, biệt danh Hoàng béo) và Vũ Tuấn Phan điều hành dưới sự bày mưu, giúp sức đắc lực của một Việt kiều Canada là Tất Chí Cường...

Lộ diện hai tên "trùm" ma túy

 Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, người trực tiếp chỉ đạo chuyên án cho biết, trong những tháng cuối năm 2015 và đầu năm 2016, tình hình tội phạm trên địa bàn có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy nên Công an quận đã tập trung lực lượng đấu tranh.

Đầu tháng 3/2016, trong lúc triệt phá một số tụ điểm ma túy, các đối tượng liên quan khai nhận thường lấy thuốc lắc và ma túy đá từ một người đàn ông tên Sơn nhưng không biết ở đâu.

Để tìm hiểu rõ về nhân thân, lai lịch của đối tượng này, các trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Thạnh phải mất gần tháng trời xác minh và làm rõ lai lịch Nguyễn Văn Sơn (34 tuổi) ở Lâm Đồng (ngụ tại số 666/20/28 đường 3-2, phường 14 Quận 10, TP.Hồ Chí Minh). Nhưng việc xác định nguồn ma túy Sơn cung cấp cho đám bán lẻ gia tăng theo cấp số nhân lại là một bài toán khó cho các trinh sát cũng như Công an quận Bình Thạnh.

Hai "ông trùm" Văn Kính Dương và Vũ Tuấn Phan.

Tháng 6-2016, tổ trinh sát lần ra được đầu mối chuyên sản xuất ma túy đá bỏ cho Sơn, do Vũ Tuấn Phan (38 tuổi) ở phường Đầm Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng (tạm trú TP Hồ Chí Minh) cùng một Việt kiều Canada tên Tất Chí Cường (tạm trú khách sạn Hoa Kiều ở số 111 - Trần Quý, phường 6, quận 11) cầm đầu, cùng hai tay chân thân tín là Nguyễn Văn Phương (phường Tân Phong, quận 7) và Trần Thị Ngọc Lý (vợ Phan, ở phường 9, quận 8).

Phan từng có tiền án về tội cướp giật tài sản và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, mức án 12 năm tù. Ra tù, Phan về Hải Phòng tiếp tục lao vào con đường mua bán "cái chết trắng" nhưng chỉ được vài tuần thì bị đám đàn em đánh cho tơi tả buộc phải tháo chạy vào TP Hồ Chí Minh tá túc.

Tại đây, Phan đi tìm những con nghiện là người cùng quê để làm quen rồi lấy ma túy của một đối tượng ở quận 8 bán lại. Cuối năm 2015, trong một lần tranh chấp địa bàn, đang trong lúc bị truy sát thì Phan được Tất Chí Cường (Cường Việt kiều, một tay anh chị có máu mặt ở khu vực quận 11) đưa vào khách sạn lẩn trốn.

Sau những giờ phút "hàn huyên", biết Phan chuyên cung cấp ma túy cho đám bán lẻ nên Cường chủ động nói với Phan rằng cứ bán lẻ mãi thì sao khá được, muốn có nhiều tiền thì phải sản xuất và nếu muốn thì cả hai cùng hợp tác.

Như bắt được vàng, Phan lập tức đồng ý và sau đó phân công rạch ròi: Phan có địa bàn nên được tôn làm đại ca và đảm nhận công việc tiêu thụ, mở rộng mạng lưới, mua bán các loại hóa chất và tiền chất ma túy, còn Cường tự nhận làm đàn em chuyên lo việc sản xuất ma túy ở trong nhà. Đến đầu năm 2016, Phan, Cường cùng đồng bọn cho ra lò mẻ ma túy đá đầu tiên với số lượng hàng chục cân giao cho Trần Thị Ngọc Lý mang về nhà ở quận 8 cất giữ. Tuy mẻ ma túy này có chất lượng không cao, nhưng sau khi giao cho Sơn mang bán hết, cả bọn thu được khoản lợi nhuận lên đến hàng tỷ đồng.

Qua theo dõi, các trinh sát nhận định, ngoài đường dây của Phan, Cường,  vẫn còn một đường dây sản xuất thuốc lắc và ma túy đá lớn hơn rất nhiều đang lén lút hoạt động để cung cấp cho Sơn tiêu thụ.

Từ nhận định này, các trinh sát bám sát Sơn và đến tháng 4-2016 đã phát hiện manh mối các đối tượng thường giao hàng bằng các phương thức thủ đoạn như ném ma túy vào thùng rác, trong đống xà bần ở các khu chợ, sau đó liên hệ với Sơn bằng Zalo, Viber để Sơn giả bộ làm người đi chợ mua đồ chạy đến lấy hàng hoặc cho xe ôm mang đến tận nhà Sơn theo dạng các thùng hoa quả…

Lò điều nhiệt, một khâu quan trọng trong xưởng sản xuất ma túy của Văn Kính Dương.

Tháng 10-2016, các trinh sát  đã lần ra một đối tượng giấu mặt là Trần Ngọc Hiếu (Hoàng béo), có hành tung hết sức bí ẩn, nơi ở của hắn tại khu căn hộ cao cấp số 111 - Nguyễn Du, với nhiều lớp bảo vệ và được gắn rất nhiều "mắt thần" để theo dõi xung quanh, nhất là những người lạ mặt ra vào khu căn hộ.

Hoàng "béo" còn thường xuyên lái siêu xe McLaren trị giá trên 25 tỷ đồng (ở Việt Nam chỉ có hai chiếc) vi vu trên các tuyến đường cao tốc...

Để làm rõ tên thật, lai lịch của đối tượng Hiếu (Hoàng “béo”), bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã nhanh chóng xác định Hiếu tên thật là Văn Kính Dương (36 tuổi) ở số 15 Ngõ Chợ, phường Đông Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Dương nhiều lần bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng và được lập hồ sơ đưa đi cai nghiện ma túy tập trung.

Năm 2008 trong một lần mang ma túy vào Thanh Hóa bán cho các đối tượng bán lẻ, bị bắt quả tang, sau đó bị phạt mức án 6 năm tù nhưng sau hơn một năm trốn khỏi trại giam. Văn Kính Dương vào TP Hồ Chí Minh nhờ một đối tượng làm giả giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe mang tên Trần Ngọc Hiếu.

Hành trình phá án

Để tổ chức sản xuất ma túy, Dương kết nạp những anh em thân tín trong dòng họ, bạn thân và đặc biệt là người yêu của Dương tên Vũ Hoàng Anh Ngọc (còn gọi Miu, 23 tuổi, ở 494 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3, TP Hồ Chí Minh). Sau khi tìm hiểu địa bàn, Dương quyết định thuê 2 căn biệt thự số 122 khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh và 125 khu Mỹ Kim 2 - Phú Mỹ Hưng, quận 7 để hoạt động.

Dương tiến hành phân công phần việc cho Nguyễn Bá Thành liên hệ với một số đối tượng buôn lậu trên vùng biên giới các tỉnh phía Bắc đặt mua các loại hóa chất trôi nổi rồi vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh bằng đường bộ và đường sắt.

Nguyễn Đức Kỳ Nam (kỹ sư cơ khí và rất am hiểu về hóa chất) chịu trách nhiệm điều chế ra ma túy bán thành phẩm dạng sệt và cùng với Dương quản lý chặt chẽ các địa điểm sản xuất nhằm tránh để đàn em trộm cắp mang ra ngoài.

Sau đó, Nam giao cho Nguyễn Văn Mang vận chuyển về khu biệt thự 122 Trung Sơn và 125 khu Mỹ Kim để tẩy sạch, sấy khô. Khi ma túy đã chuyển sang dạng bột, Mang chuyển đến số 328 Võ Văn Kiệt giao cho Phạm Bảo Quân để dập thành viên, đóng gói vào vỏ bao cà phê, mỗi bao nặng 1kg nhằm ngụy trang.

Hoàn tất công đoạn dập viên, đóng gói, Quân mang giao cho Dương cất giấu tại căn hộ 111 Nguyễn Du, quận 1 và tại phòng 1B, tòa nhà Parkson Hùng Vương, phường 12, quận 5 (nhà của Ngọc).

Căn nhà mà Dương đặt máy sản xuất ma túy nằm sâu trong rừng ở Tân Phú, Đồng Nai.

Vấn đề giao dịch mua bán cũng được Dương tính toán hết sức cẩn thận. Tại TP Hồ Chí Minh, Dương giao cho Nguyễn Thu Huyền (một nhân vật từng có thời gian bán lẻ ma túy và giỏi tính toán) chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin đặt hàng, làm giá và khi có người đặt mua thì Huyền làm giá từ 180.000 - 200.000 đồng/viên thuốc lắc và báo ngay với Dương hoặc Anh Ngọc để xuất hàng đưa cho Nguyễn Đắc Huy chở đi giao.

Tại địa bàn Hà Nội được giao cho Lê Hương Giang và Nguyễn Bá Thành. Khi có người đặt mua ma túy thì dùng ám hiệu liên lạc với Dương để cho người vận chuyển theo đường bộ đến giao tận nơi. Đặc biệt Dương còn cho đóng thành va li, mỗi chiếc chứa 50kg (250.000 viên thuốc lắc) đưa ra phía Bắc giao cho một số đối tượng cộm cán để chuyển ngược vào các tỉnh phía Nam giao cho các đầu mối khác giả dạng ma túy "cất" từ Trung Quốc. Ngoài ra Dương cũng quy định mọi giao dịch chỉ liên lạc qua mạng Zalo, Viber chứ không được gọi di động hoặc gặp trực tiếp.

Nhận định không thể đồng loạt tấn công hai "công xưởng" cùng một lúc, Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng quyết định trực tiếp chỉ đạo lực lượng đánh án tấn công vào sào huyệt của Vũ Tuấn Phan và Tất Chí Cường trước nhưng phải tìm mọi cách giữ bí mật để tránh "đứt dây động rừng".

Đầu tháng 12-2016 các trinh sát đã tóm gọn tất cả các đối tượng: Phan, Cường, Sơn, Lý, Phương, thu giữ 21.500 viên thuốc lắc, 3,7kg bột thuốc lắc, 35kg ma túy đá, 1 tỷ 240 triệu đồng cùng nhiều loại tang vật khác.

Đại úy Đặng Vĩ Thành - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Thạnh cho biết: sau khi nhánh của Phan, Cường bị đánh sập thì đột nhiên Văn Kính Dương cho dừng hoạt động.

Qua tìm hiểu, do sợ bị cơ quan chức năng phát hiện nên ngay sau khi cho ra lò mẻ thuốc lắc đầu tiên với số lượng trên 250.000 viên, Dương lập tức ra TP Vũng Tàu thuê một căn biệt thự ở khu vực Bãi Sau và ra lệnh cho đàn em tháo dỡ máy móc chuyển xuống. Tuy nhiên sau đó thấy chỗ này không ổn nên đã thay đổi quyết định và đến xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thuê căn nhà nằm trong khu rừng bạch đàn cách Nha Trang 20km để hoạt động.

Một phần ma túy là tang vật vụ án.

Sau khi sản xuất được một mẻ gần 70kg (350.000 viên) thuốc lắc, Dương tiếp tục cho chuyển xưởng về  giữa khu rẫy trồng cao su, hồ tiêu, điều của Kỳ Nam tại xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Để vào sâu trong sào huyệt của Dương, các trinh sát phải nằm rừng, ngủ bụi, ăn mì gói, hàng tháng trời, thậm chí nhiều lúc còn phải nằm trong chuồng heo, chuồng bò trong nhiều giờ liền để tiếp cận mục tiêu.

Ngày 3-4-2017, khi lực lượng phối hợp giữa Công an quận Bình Thạnh, Phòng PC47, PC54 và Cảnh sát Cơ động chuẩn bị tấn công hang ổ của Dương thì một mũi trinh sát báo tin Dương vừa đáp máy bay ra Hà Nội để gặp gỡ một số đối tượng bàn chuyện mua bán thuốc lắc. Vậy là phương án tấn công buộc phải gác lại, nhưng một tổ trinh sát được lệnh bằng mọi cách phải lên được máy bay cùng chuyến với Dương để không mất dấu.

Đến 15h ngày 6-4, nhận thấy cơ hội đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định chia thành 14 mũi đồng loạt tấn công vào tất cả các "cứ điểm" của Dương tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Khánh Hòa. Riêng mũi trinh sát ém sẵn ở sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt gọn Văn Kính Dương khi vừa đáp máy bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh.

Tổng tang vật thu giữ ở hai "công xưởng" sản xuất ma túy của Phan và Dương lên đến gần 300kg thuốc lắc đã dập viên, 35kg ma túy đá, 3.240 lít Aceton và Methanol, 500 lít Methylamine, 7 siêu xe, 7 xe tải máy móc thiết bị cùng nhiều loại tang vật khác.

Đức Cương
.
.
.