Gia tăng nạn bắt cóc, cưỡng bức nữ du khách tóc vàng ở Nam Mỹ

Thứ Năm, 28/09/2017, 10:56
Khi đang ngồi trên xe bus con thoi (shuttle bus - xe đưa đón qua hai điểm cố định, thường là gần, ít dừng và có tần suất khá lớn) để di chuyển từ Antigua, Guatemala đến León, Nicaragua, cặp du khách Kelly Jayson và bạn gái Kirsten, đến từ Cairns, Queensland, Australia đã bị một nhóm cướp vũ trang tấn công, bắn vào xe bus.


Sau đó, chúng khống chế hành khách và lái xe đến một nơi vắng vẻ. Thời điểm đó, Kelly đã nghĩ có thể mình sẽ bị giết khi một tên cướp gí súng vào đầu. Sau một đoạn đường vòng vèo, chiếc xe dừng lại phía sâu trong rừng cây. 3 tên cướp lần lượt lôi du khách ra khỏi xe, ném họ xuống đất. Chúng dùng dây giày của các du khách để trói chân tay, gí súng vào đầu họ và cướp tài sản, ngoại trừ hộ chiếu cùng giấy tờ tùy thân.

Chuyến du lịch đẹp như trong mơ của cặp đôi người Australia đã nhanh chóng biến thành ác mộng kinh hoàng bởi 3 tên cướp có vũ trang ở Guatemala.

Khi đặt chân tới Guatemala, Jayson và bạn gái Kirsten, mới đi du lịch được 8 tuần trong chuyến hành trình khám phá thế giới kéo dài 9 tháng. Đây là chuyến đi họ đã lên kế hoạch trong hơn 2 năm. Tuy nhiên, mọi thứ đã nhanh chóng biến thành cơn ác mộng mà không bao giờ hai du khách 25 tuổi muốn nhớ lại. 

Cặp du khách Kelly Jayson và Kirsten.

"Lúc ấy, tôi hy vọng chúng sẽ bắn thẳng vào đầu mình để tôi có thể chết ngay mà không đau đớn. Kirsten cũng nghĩ các tên cướp sẽ bắn chết từng người một. Cô ấy ngồi sát vào tôi và hỏi rằng liệu chúng tôi sẽ ổn cả chứ. Tôi không biết trả lời sao, chỉ nói rằng tôi yêu cô ấy", Kelly nhớ lại khoảnh khắc khủng khiếp nhất đời mình.

Điều tồi tệ không dừng ở đó. Sau khi lấy hết tài sản của du khách, 3 tên cướp liền tấn công tình dục tất cả nữ du khách, gồm cả bạn gái Kirsten. "Phải chứng kiến cảnh kinh khủng đó trong tuyệt vọng thực sự là điều đáng sợ", Kelly nói. 12 du khách bị 3 tên côn đồ bỏ lại trong rừng cây sau 2 tiếng bắt cóc. 

Kirsten giúp Kelly cởi trói và họ lần lượt giúp những người bị hại khác. Sau đó, Kelly cùng một người đàn ông nữa chạy ra phía đường lớn để tìm sự giúp đỡ. Mọi người không hiểu vì sao chiếc xe của họ lại là mục tiêu nhưng tin chắc đây không phải là chiếc xe bus chở du khách đầu tiên bị tấn công.

"Hành động đưa chúng tôi vào rừng cây để cướp khiến tôi tin rằng chúng đã làm điều này thường xuyên", Kelly khẳng định. Tai nạn này khiến cặp đôi gần như từ bỏ giấc mơ đi du lịch của mình. Họ đã định mua vé để bay ngay về nhà, nơi an toàn hơn tất cả. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của bạn bè và gia đình, cặp đôi tiếp tục lên đường để theo đuổi chuyến đi mà họ đã mơ ước từ rất lâu.

"Chúng tôi lên kế hoạch cho chuyến du lịch này từ hơn 2 năm trước và đang cố gắng tiếp tục hành trình thực hiện giấc mơ của cả hai", Kristen nói.

Phụ nữ châu Âu thích du lịch ở Costa Rica.

Hiện tại, cặp đôi rời Guatemala và đến Costa Rica an toàn. "Guatemala là đất nước xinh đẹp, nhưng bị hủy hoại bởi 3 tên côn đồ. Chúng tôi và bạn bè mình sẽ không bao giờ quay lại", cặp đôi cho biết. 

Kelly cũng nói thêm, anh muốn chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo tất cả mọi người khi đi du lịch tới quốc gia Trung Mỹ này nên thận trọng, tránh xảy ra tình huống đáng tiếc. Đại sứ quán Australia tại Guatemala đã hỗ trợ công dân của mình khi nhận được tình hình, giúp họ liên lạc với gia đình.

Cảnh sát Guatemala lấy lời khai từ du khách song họ không tin rằng chính quyền địa phương sẽ giải quyết vụ việc. Trên trang thông tin tư vấn du lịch của Bộ Ngoại giao, chính phủ cũng cảnh báo người dân Australia nên thận trọng tuyệt đối khi tới Guatemala và không nên di chuyển bằng xe khách vì "tình trạng cướp có vũ trang rất phổ biến" tại đây.

Nhận thấy có điều bất thường trong chiếc xe vừa đến trạm của mình để đổ xăng, người chủ đã báo với cảnh sát và nhờ đó, nữ du khách trẻ người Anh được giải cứu sau 2 tháng bị bắt cóc, cưỡng bức, đánh đập. 

Một phượt thủ Anh, 22 tuổi, đã tới Costa Rica du lịch và sau đó mất tích một cách bí ẩn 2 tháng. Mới đây, cô được cảnh sát địa phương giải cứu trong tình trạng có nhiều vết thương trên người, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi, theo Mirror. Nữ du khách cáo buộc cô đã bị đánh đập và cưỡng bức bởi bạn trai cũ Cairns, 22 tuổi. 

Tên này đã bắt cóc cô và nhốt trong một căn buồng kín được thiết kế trên chiếc SUV của hắn. Năm 2002, một du khách Anh có tên Joanne Lees và bạn trai bị sát hại bởi một người đàn ông bản địa.

Trường Vân
.
.
.