Đằng sau phiên tòa xử Vương Lập Quân
Từ bản án của Vương Lập Quân
Cả luật sư và bị cáo Vương Lập Quân đều tuyên bố không kháng án sau khi tòa đưa ra mức án kể trên. Thậm chí tại phiên tòa trước đó (18/9), bị cáo Vương Lập Quân không những thừa nhận cả 4 tội danh mà Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thành Đô đưa ra, mà còn bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi của mình.
Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên: bị cáo Vương Lập Quân đã vi phạm các Điều 399, Điều 109 và Điều 397 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc. Do đó, sáng 24/9, Tòa án nhân dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã buộc nguyên Phó Chủ tịch thành phố kiêm Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân phải chấp hành mức án 15 năm tù. Bởi đã phạm 4 tội: làm trái pháp luật vì mục đích tư lợi, đào nhiệm, lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ (hơn 3,05 triệu NDT).
Luật sư của bị cáo Vương Lập Quân, bà Vương Uẩn Thái cho biết, thân chủ đáng ra phải được nhận mức án nhẹ hơn bởi có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo và hợp tác với cơ quan chức năng. Nhưng người trong cuộc cho rằng, mức án kể trên là vừa phải đối với nguyên Giám đốc Công an Trùng Khánh, bởi bị cáo Vương Lập Quân không những bao che cho tử tội Cốc Khai Lai, nguyên Đệ nhất phu nhân Trùng Khánh trong vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood, mà còn công nhiên bao che cho tội phạm.
![]() |
|
Bị cáo Vương Lập Quân tại tòa. |
Ngày 19/9, Tân Hoa xã đưa tin, sau khi tỉ phú Từ Minh (bạn thân của nguyên Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai) tặng một người họ hàng của Vương Lập Quân 2 ngôi nhà ở Bắc Kinh trị giá hơn 2,85 triệu NDT, 3 cộng sự của tỉ phú này đang bị giam giữ tại Trùng Khánh lập tức được trả tự do.
Liên quan tới cái chết của doanh nhân người Anh, ngày 20/8, Toà án nhân dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đưa ra phán quyết cuối cùng đối với 2 nghi phạm trong vụ sát hại ông Neil Heywood. Theo đó, bị cáo Cốc Khai Lai bị tuyên án tử hình, nhưng cho hoãn thi hành án 2 năm, còn Trương Hiểu Quân (cựu vệ sỹ của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Bạc Hy Lai) chỉ bị tuyên án 9 năm tù.
Tới số phận khó lường của Bạc Hy Lai
Ngày 19/9, lần đầu tiên Tân Hoa xã đề cập tới việc nguyên Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai có liên đới đến vụ án giết người của vợ. Bởi sau khi đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood vào đêm 13/11/2011, nguyên Đệ nhất phu nhân Trùng Khánh đã gặp Vương Lập Quân để kể cho nguyên Giám đốc Công an Trùng Khánh nghe mọi chuyện.
Khi đó, Vương Lập Quân đã bí mật ghi âm lại cuộc nói chuyện cùng lời động viên vợ nguyên Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai: Không phải lo lắng gì về vụ án này. Có không ít người nói rằng, với tuyên án hôm 24/9 cùng những tài liệu thu thập được cơ quan chức năng hoàn toàn đủ căn cứ để "sờ gáy" nguyên Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, nhưng cho tới nay vẫn chưa có thông báo chính thức về việc này.
Được biết, ngày 28/1/2012, nguyên Giám đốc Công an Trùng Khánh đã báo cáo với "người đứng đầu Đảng ủy Trùng Khánh" về vụ án của ông Neil Heywood, nhưng bị cáo Vương Lập Quân đã bị người lãnh đạo này sỉ vả một cách nặng nề cùng một cái bạt tai.
Từng làm việc dưới quyền vị lãnh đạo kể trên, hơn nữa lại thạo nghề và có nhiều kinh nghiệm nên ngay sau buổi gặp kể trên, bị cáo Vương Lập Quân đã ra lệnh cho cấp dưới điều tra những nhân chứng trong vụ án Neil Heywood, bảo vệ các bằng chứng trong đó có mẫu máu của doanh nhân này và lập lại hồ sơ vụ án. Sau khi thu thập đủ tài liệu, lại bị cách chức Giám đốc Công an Trùng Khánh (2/2) nên ngày 6/2, Vương Lập Quân quyết định chạy vào Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô xin tị nạn chính trị vì tính mạng bị đe dọa bởi điều tra một vụ án mạng.
Từ những thông tin của bị cáo Vương Lập Quân nên ngày 15/2, Đại sứ quán Anh tại Trung Quốc đã chính thức yêu cầu Bắc Kinh điều tra, làm rõ cái chết của doanh nhân Neil Heywood. Mặc dù Tân Hoa xã không đề cập tới tên của ông Bạc Hy Lai, nhưng ám chỉ khả năng nguyên Bí thư Trùng Khánh có thể sẽ bị kết tội vì đã che giấu tội phạm.
Được biết, vụ bê bối của gia đình ông Bạc Hy Lai đã gây tổn hại nghiêm trọng tới uy tín của Đảng Cộng sản Trung Quốc, do đó việc xử lý đối với nguyên Bí thư Trùng Khánh cần có "thời gian nghiên cứu". Theo tờ Telegraph cho rằng, ông Bạc Hy Lai biết rõ vụ sát hại doanh nhân Neil Heywood từ tháng 11/2011, nhưng đã cố tình bỏ qua.
Ngày 15/11/2011, ông Neil Heywood được xác định chết trong khách sạn và khi đó cảnh sát Trùng Khánh kết luận: Nạn nhân tử vong do uống quá nhiều rượu, nhưng không khám nghiệm tử thi mà cho hỏa táng tức thì. Giới chuyên môn đề cập tới một chi tiết khá thú vị: giới truyền thông Trung Quốc đã ghép họ của ông Bạc Hy Lai vào tên họ của vợ và luôn nêu tên bà là "Bạc Cốc Khai Lai".
Đây là hiện tượng không bình thường bởi phụ nữ Trung Quốc không lấy tên chồng như ở phương Tây

