Cựu tỷ phú dầu mỏ từng giàu nhất được ân xá tù do khéo mồm?
"Thể theo những nguyên tắc nhân đạo, tôi quyết định tha bổng Mikhail Borisovich Khodorkovsky và giải thoát trước bất kỳ hình phạt nào dưới hình thức cầm tù" - sắc lệnh do ông Putin ký và được điện Kremlin công bố.
Cuối cùng cũng xin khoan hồng dù muộn mằn
Chưa đầy một giờ sau đó, Khodorkovsky, 50 tuổi, bước ra khỏi phòng giam ở thị trấn Segezha, vùng Karelia, tây bắc nước Nga, theo Interfax. Tuy nhiên, luật sư chính của cựu tài phiệt từ chối xác nhận hay phủ nhận thông tin này. Các quan chức ở nhà tù cũng từ chối bình luận.
Cơ quan Thi hành Xử phạt Liên bang (FSIN) chịu trách nhiệm điều hành các nhà tù Nga, phát đi một thông báo xác nhận, tình trạng giam giữ Khodorkovsky đã chấm dứt. Quyết định ân xá cho Khodorkovsky được ông Putin hé lộ sau cuộc họp báo trực tiếp với hơn 1.300 phóng viên từ các hãng thông tấn, báo chí khắp thế giới ở Moskva.
Ông Putin cho hay, ông đã nhận được kiến nghị khoan hồng trên cơ sở nhân đạo từ Khodorkovsky, do mẹ của cựu tỷ phú đang bị bệnh. Tổng thống chưa từng nhận được đề nghị nào từ Khodorkovsky trước đây.
"Gần đây, anh ta có viết một lá đơn như thế và đề xuất tôi xá tội" - ông nói. "Anh ta đã bị giam hơn 10 năm nay, đó là một hình phạt nặng nề và anh ta cũng đề cập đến khía cạnh nhân đạo do người mẹ đang ốm đau. Tôi nghĩ, trong trường hợp này, chúng ta có thể đưa ra quyết định và sớm ký sắc lệnh ân xá cho anh ta".
Marina, người mẹ 79 tuổi của cựu tỷ phú cho hay, bà vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với con trai. Trước đó, bà nói rằng không biết gì về đơn xin được khoan hồng của con trai. Phát biểu trước truyền hình, bà nói bằng giọng run rẩy và cho biết, phải uống thuốc an thần để trấn tĩnh lại.
Trước đó, năm 2010, Khodorkovsky, 50 tuổi, và đồng phạm Platon Lebedev bị buộc tội lừa đảo, trốn thuế và rửa tiền. Là người đứng đầu của tập đoàn dầu khí khổng lồ Yukos hiện đã giải thể, Khodorkovsky từng là người giàu nhất nước Nga. Ông dự kiến mãn hạn tù vào tháng 8 năm sau.
Khodorkovsky từng tuyên bố sẽ không xin Putin ân xá, vì như thế đồng nghĩa với việc nhận tội. Tuy nhiên, theo mạng Kommersant, Khodorkovsky đã xin được khoan hồng sau một cuộc gặp với các quan chức an ninh. Những người này thông báo cho Khodorkovsky rằng, người mẹ bị ung thư của ông đang ngày càng yếu đi và cảnh báo về khả năng diễn ra phiên xét xử ông lần thứ ba. Nhà tỷ phú hiện đã tới Đức để đoàn tụ gia đình.
Khodorkovsky đã làm "mát lòng" Putin thời gian ngồi tù
Trong thời gian ở tù, cựu lãnh đạo Tập đoàn Yukos, Mikhail Khodorkovsky vẫn thường xuyên trả lời phỏng vấn với báo giới và thậm chí tự mình viết bài gửi đăng báo. Vốn cho rằng, mình là nạn nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng Khodorkovsky cũng có nhiều bình luận không làm mất lòng ông chủ Điện Kremlin.
Năm 2003, tiên đoán trước chiến thắng của Putin
"Như tôi đã nói, ý kiến của tôi là, chúng ta có vấn đề với cuộc chiến vì quyền lực ngay khi vừa mới được bắt đầu giữa những đôi cánh khác nhau trong hàng ngũ thân cận của Vladimir Vladimirovich Putin. Đây là sự khởi đầu của cuộc chiến giành quyền lực mà sẽ phải kết thúc sau bầu cử vào tháng Ba.
Ngày hôm nay hoàn toàn rõ ràng là, đối với tôi, mặc dù không phải là nhà khoa học chính trị chuyên nghiệp, nhưng tôi nhận định, Putin sẽ chiến thắng và sẽ nhận nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng theo đó, những ai sẽ vào thế đội hai này, tất nhiên, đây chính là vấn đề." (Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TV-2)
Năm 2004, về con người chính trị của Putin
"Theo suy nghĩ của tôi: vâng, Putin, có khả năng sẽ không phải là người tự do và cũng không phải là một nhà dân chủ, nhưng rồi ông ấy sẽ tự do hơn và dân chủ hơn với 70% dân số của đất nước ta". (Trong bài viết đề tên M. Khodorkovsky: "Cuộc khủng hoảng chủ nghĩa tự do ở Nga")
Năm 2005, trấn an giới doanh nhân
"Vụ trấn áp theo đường lối của Điện Kremlin sẽ không đe dọa những doanh nhân có tên tuổi khác. Vụ Yukos đã là quá đủ”. (Trả lời phỏng vấn Vedomosti)
Năm 2010, cầu chúc cho Putin
"Tôi chúc cho Putin sẽ tốt bụng và khoan dung hơn để mọi người sẽ yêu mến và không còn phải sợ hãi ông ấy. Hãy để cho mọi người, dù không phải là tất cả, sẽ trở nên chân thành hơn và không còn ích kỷ. Đó sẽ là hạnh phúc thật sự của ông ấy." (Trả lời phỏng vấn báo Độc lập)
Năm 2011, dự cảm về tương lai ảm đạm của mình
"Tôi khó có thể nghĩ mình sẽ được tự do, khi Putin trực tiếp ra lệnh cho tòa án là tôi "cần phải ngồi tù". (Trả lời phỏng vấn tờ International Herald Tribune)
Năm 2013, dự cảm về tương lai nước Nga
"Sau thời Putin, tôi sợ rằng khủng hoảng sẽ là khó tránh khỏi." (Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NTV)
