Cuộc gọi tử thần

Thứ Năm, 24/12/2020, 08:41
Vụ án người phụ nữ trẻ bị mất tích tại Mỹ năm 1980 gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Tên sát nhân ngông cuồng thách thức cảnh sát và dư luận tìm kiếm hắn. Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào cuộc điều tra phá án với quy mô lớn nhưng đến nay, kẻ thủ ác vẫn chưa lộ diện...


Dorothy Jane Scott là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu, trầm tính và ít  nói. Cô là một người mẹ đơn thân sống cùng dì và cậu con trai Shawn 4 tuổi tại Anaheim, thuộc tiểu bang California, Mỹ. Jane Scott đảm nhận công việc thư ký cho hai cửa hàng gần nhà, cô làm việc chăm chỉ và là một tín đồ sùng đạo Cơ đốc.

Được biết, Jane Scott không hề uống rượu hay sử dụng các chất kích thích khác, cô khá hướng nội và thường ở nhà cùng cậu con trai 4 tuổi vào thời gian rảnh rỗi. Cha mẹ của Jane Scott sống gần đó, ông bà thường trông cháu trai 4 tuổi cho cô vào buổi sáng. Vài tháng trước khi Jane Scott mất tích, cô liên tục nhận được cuộc gọi lạ từ một người đàn ông vào đêm tối hoặc sáng sớm khi đi làm. Người gọi luôn miệng nói yêu cô và tuyên bố ý định sẽ giết nếu cô không đáp lại tình yêu của hắn.

Dorothy Jane Scott và cậu con trai Shawn của mình.

Dù nghe giọng người đàn ông đầu dây bên kia rất quen nhưng Jane Scott không thể nhớ rõ đó là ai. Kẻ lạ mặt quấy rối cô bằng cách kể chuyện tình yêu nhẹ nhàng ấm áp nhưng có lúc hắn ta lại nổi khùng giận dữ, gào thét đòi giết cô. Tên biến thái này nói rằng, hắn luôn dõi theo Jane Scott và hắn ta sẵn sàng cung cấp các thông tin chi tiết về gia đình cô để chứng minh độ chân thực của lời nói. Quá sợ hãi, Jane Scott bắt đầu tham gia lớp học võ karate và các lớp học tự vệ khác, cô nàng cũng mua cho mình một khẩu súng ngắn để đề phòng tình huống xấu.

Mẹ của Jane Scott kể lại: “Có một ngày, tên biến thái kia gọi điện thoại đến cho Jane Scott và bảo con bé hãy ra ngoài nhận món quà của hắn. Khi ra ngoài cửa, Jane Scott nhìn thấy một bông hoa hồng đỏ đã héo được đặt trên kính chắn gió trên chiếc xe của con bé”. Ngoài ra, tên biến thái này thường đe doạ sẽ mang Jane Scott đi, nhốt cô một mình và “cắt cô thành từng mảnh để không ai tìm được”. Bố mẹ Jane Scott khẳng định con gái mình từng qua lại với vài người bạn trai nhưng không hề có sự xích mích hay cãi vã nặng nề.

Mất tích

Vào lúc 9h tối ngày 28-5-1980, Jane Scott vẫn đang tham dự buổi họp cuối tháng dành cho nhân viên tại nơi làm việc. Đồng nghiệp của cô là anh Conrad Bostron bỗng có dấu hiệu không ổn cùng với nhiều vết ban đỏ trên cánh tay. Jane Scott cùng đồng nghiệp khác là anh Pam Head đưa Conrad Bostron rời khỏi buổi họp nhân viên để đến phòng cấp cứu tại Trung tâm Y tế UC Irvine gần đó. Bác sĩ nhận định Bostron bị nhện quả phụ đen cắn và cần được điều trị. Trong khi Pam Head ngồi trong phòng chờ cấp cứu của bệnh viện, Jane Scott đã về nhà để đổi chiếc khăn quàng cổ màu đen sang màu đỏ và ghé qua nhà bố mẹ để chơi với cậu con trai 4 tuổi một lúc rồi quay lại bệnh viện.

Conrad Bostron được xuất viện vào khoảng 11:00 đêm hôm đó, trong lúc chờ kê đơn thuốc, Jane Scott đi đến bãi đỗ xe để đánh xe đến lối ra của sảnh chờ, cô không muốn Bostron đi quá xa trong tình trạng sức khoẻ này.

Head và Bostron lấy thuốc xong đã đi ra sảnh chờ để đợi Jane Scott nhưng họ không thấy cô đâu. Chờ một lúc, hai người quyết định đi bộ đến bãi đỗ xe tìm Jane Scott, đột nhiên họ nhìn thấy xe của Jane Scott đang lao rất nhanh về hướng của hai người. Vì đèn pha của xe ôtô chiếu thẳng vào mắt nên hai người không thể chắc được người lái xe là Jane Scott, họ cố gắng vẫy tay để thu hút người ngồi bên trong xe nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục lao rất nhanh và đi qua hai người.

Bãi xe nơi Dorothy Jane Scott xuất hiện lần cuối cùng trước khi bị sát hại.

Ban đầu, Head và Bostron cho rằng Jane Scott có việc bận phải về nhà vội, nhưng hai người chờ một khoảng thời gian khá lâu mà không thấy cô đồng nghiệp quay lại. Hai người quyết định gọi cho bố mẹ của Jane Scott và được biết cô bạn đồng nghiệp vẫn chưa quay về nhà, bọn họ liền nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát.

Vài tiếng sau, chiếc xe của Jane Scott được phát hiện đang bốc cháy ven đường gần khu vực Trung tâm Y tế UC Irvine. Cảnh sát không tìm thấy bất kì thi thể nào trong xe, chứng minh được Jane Scott không bị thiêu cháy cùng chiếc xe. Cảnh sát nỗ lực điều tra tìm tung tích của người phụ nữ đơn thân 32 tuổi Jane Scott nhưng vẫn không có một chút manh mối.

Một tuần sau khi con gái mất tích, bà Vera, mẹ của Jane Scott nhận được một cuộc điện thoại lạ. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, hắn ta hỏi: “Bà có quen biết Dorothy Jane Scott không?”, bà Vera nhanh chóng trả lời là “Có!”.

Người đàn ông lạ mặt cười man rợ và nói: “Tao bắt được cô ta rồi”, sau đó hắn ta nhanh chóng cúp máy. Cảnh sát yêu cầu gia đình nhà người mất tích không thông báo chuyện này lên báo chí cũng như các phương tiện truyền thông khác, tuy nhiên, sau khi Jane Scott vẫn “bặt vô âm tín” vài tuần, ông Jacob, bố cô quyết định gửi thông tin về sự mất tích bí ẩn của con gái mình đến báo địa phương mong dư luận giúp đỡ.

Vài giờ sau khi tờ báo địa phương đăng tin mất tích của Jane Scott, chủ toà soạn Pat Riley nhận được một cuộc điện thoại lạ, đầu dây bên kia là một người đàn ông: “Tao giết nó rồi. Tao đã giết Dorothy Jane Scott. Nó là người yêu của tao và tao phát hiện ra nó ngoại tình với thằng đàn ông khác. Tao phải kết liễu nó, nó phủ nhận chuyện ngoại tình và thế là tao giết luôn”.

Ngoài ra, để tăng thêm tính xác thực, tên đàn ông lạ mặt có cung cấp thông tin về đặc điểm nhận dạng Jane Scott vào ngày cô mất tích tại bệnh viện cho chủ toà soạn biết, tất cả đều trùng khớp. Hắn còn tuyên bố Jane Scott đã gọi điện cho hắn từ bệnh viện nhưng đồng nghiệp của cô khẳng định không hề thấy Jane Scott gọi điện cho bất kì ai cho tới khi cô đi đến bãi đỗ xe.

Các cuộc gọi

Trước khi mất tích, Jane Scott đã nhận vô số các cuộc gọi biến thái quấy rối cuộc sống của cô. Sau khi Jane Scott mất tích, vào thứ tư hàng tuần, bố mẹ của Jane Scott nhận được liên tục các cuộc gọi mà người gọi đều là một người đàn ông lạ. Tên đàn ông biến thái liên tục hỏi Jane Scott có nhà không và khẳng định chính tay mình đã sát hại cô. Thi thoảng hắn ta gọi đến chỉ nói một câu: “Tao đã bắt nó đi rồi”, sau đó tắt máy. Các cuộc gọi thường xuyên diễn ra khi bà Vera ở nhà một mình, cảnh sát tiếp tục điều tra và truy tìm dấu vết của tên đàn ông biến thái khả nghi nhưng mỗi cuộc gọi hắn ta gọi đến đều chỉ vài giây nên rất khó để nhận dạng. Liên tục trong bốn năm tiếp theo, mỗi thứ tư hàng tuần, mẹ của Jane Scott đều nhận được cuộc gọi của tên đàn ông lạ mặt, cho đến tháng 4-1984, lần này người bố Jacob quyết định nghe máy. Từ đó, vào thứ tư hàng tuần, gia đình Jane Scott không nhận được cuộc gọi nào, có thể tên đàn ông biến thái cho rằng gia đình nhà Jane Scott đã chuyển đến nơi khác sống.

Dorothy Jane Scott là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu, trầm tính và ít nói.

Đến tháng 8-1984, tại một vùng núi đá khá cao ở phía Bắc Anaheim, California (Mỹ), các công nhân xây dựng tại khu quy hoạch gần đó đã phát hiện ra một mảnh xương. Ban đầu, các công nhân cho rằng mảnh xương này thuộc bộ xương của một loài động vật nào đó nhưng càng đào sâu xuống, họ bàng hoàng sợ hãi khi nhìn thấy sọ người, tất cả ghép lại thành một bộ hài cốt hoàn chỉnh của một con người trưởng thành.

Cảnh sát nhanh chóng điều tra và nhận định được đây chính là hài cốt của Dorothy Jane Scott. Bên cạnh thi thể có một đồng hồ đeo tay và một chiếc nhẫn, đồng hồ đã ngừng hoạt động lúc 12:30 trưa ngày 29-5-1980, một ngày sau khi Jane Scott mất tích. Bà Vera nhận được cuộc gọi xác nhận từ cảnh sát, bộ hài cốt kia chính là con gái Jane Scott đáng thương của bà.

Gia đình bà Vera chưa hết suy sụp thì tiếp tục nhận được hai cuộc gọi từ tên đàn ông biến thái lạ mặt với cùng một nội dung: “Nó có nhà không?”. Kể từ đó, gia đình nạn nhân không nhận được bất kì cuộc gọi nào nữa, các thanh tra mở rộng quy mô điều tra nhưng đều vô vọng. Vụ án mất tích của người mẹ đơn thân trẻ Dorothy Jane Scott vẫn luôn là điều bí ẩn trong suốt 40 năm không một lời giải đáp.

Quỳnh Lam (tổng hợp)
.
.
.