Chuyện giăng lưới truy bắt cùng lúc 2 tên tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm

Chủ Nhật, 26/08/2012, 17:58
Vừa qua, Công an tỉnh Bắc Ninh kết hợp cùng Cục Truy nã tội phạm (C52) - Bộ Công an đã triển khai đợt cao điểm truy quét tội phạm truy nã đặc biệt nghiêm trọng. Trong danh sách những tên tội phạm cần truy bắt, có những kẻ khét tiếng là manh động và liều lĩnh. Để tìm ra tung tích những tên tội phạm này, cơ quan điều tra đã mất rất nhiều công sức, thời gian và cả tiền bạc. Với tinh thần quyết tâm truy bắt những kẻ phạm tội đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật, lực lượng trinh sát đã tóm gọn được các đối tượng cực kỳ nguy hiểm về quy án.

Kẻ giết người đặc biệt nguy hiểm sa lưới

Trong số những cái tên “nổi cộm” trong đợt truy quét của lực lượng phối hợp giữa Phòng PC52 - Công an tỉnh Bắc Ninh và trinh sát Cục C52 - Bộ Công an đợt này, nổi lên tên Dương Văn Thành, 32 tuổi. Thành là một đối tượng đặc biệt nguy hiểm đã bỏ trốn sau khi giết người. Trong suốt gần 2 năm lẩn trốn, cơ quan điều tra đã tốn rất nhiều công sức để truy tìm dấu vết của tên tội phạm này nhưng cũng không mang lại nhiều kết quả.

Thành vốn là một kẻ giang hồ, sống ở vùng Kim Sơn - Gia Lâm (Hà Nội). Là một người sống theo kiểu “lang bạt, kỳ hồ”, Thành rất có “số má” trong giới anh chị ở đất ngoại ô Hà thành. Nổi tiếng là kẻ ăn chơi, hung hãn, chỉ cần nhìn bề ngoài Thành cũng khiến nhiều người cảm thấy e dè. Vốn có lối sống buông thả từ nhỏ, thuộc diện ăn chơi “thích gì chiều nấy”, càng nhiều tuổi, Thành càng nổi danh khiến đám “lâu la bậu xậu” mới lớn chẳng ai dám mạo phạm.

Không nghề nghiệp ổn định lại là kẻ nghiện ngập, để có tiền đáp ứng cho những nhu cầu điên dại của mình, Thành có thể làm bất kỳ việc gì. Từ việc đi đòi nợ thuê, trộm cắp, vay nợ… Thành đều bất chấp tất cả miễn sao là có ít tiền để bỏ túi. Luôn mang trong đầu suy nghĩ, cuộc đời chẳng còn gì để mất, Thành ngày càng trở nên hung tợn và manh động hơn trước. Tuy nhiên, khi gã giang hồ này sống theo kiểu bất cần thì lại càng có nhiều người e sợ y hơn, chính vì vậy mà lâu dần trong suy nghĩ Thành tự cho mình là “cậu ông giời” chẳng hề biết e sợ ai.

Đầu tháng 11/2010, do có mâu thuẫn với một người sống cùng làng, Thành đã chủ động hẹn người này ra một quán karaoke nằm trên địa bàn huyện Thuận Thành - Bắc Ninh để giải quyết. Đối với Thành, việc “giải quyết” người này quá dễ, nhưng y vẫn muốn người kia phải “nhận lỗi” trước mình. Cuộc nói chuyện giữa Thành và người kia diễn ra ngay trong khuôn viên phòng hát. Sau khi cả hai “nốc” hết cả chai rượu mà mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết, Thành cảm thấy vô cùng tức tối. Giữa hai người lời qua tiếng lại. Vốn là một người có bản chất hung hãn, Thành cầm dao đâm chết người kia trong quán. Sau khi gây ra án mạng, Thành lập tức bỏ trốn khỏi địa bàn.

Đối tượng Dương Văn Thành và đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn, tức Sơn “lý”.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ngay sau đó đã ban hành lệnh truy nã đặc biệt đối với Thành. Công tác truy tìm dấu vết tên tội phạm này được triển khai một cách quyết liệt và khẩn trương. Tuy nhiên, với bản chất là một kẻ sống giang hồ nên sau khi gây ra án mạng, Thành đã bỏ trốn đi rất nhiều nơi. Có bạn bè ở một số tỉnh như Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Hải Dương… Thành liên tục thay đổi nơi lẩn trốn để xóa dấu vết của mình. Chính việc thay đổi liên tục nơi ở của Thành đã khiến cho việc nắm tình hình của lực lượng trinh sát gặp vô vàn khó khăn. Có những lần, thông tin từ cơ sở báo về thấy Thành xuất hiện tại địa bàn, chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn các trinh sát đã có mặt tại địa điểm, tuy nhiên, khi ập vào nơi lẩn trốn thì tên tội phạm đã đi trước đó vài phút.

Xác định đây là một đối tượng cực kỳ tinh vi và manh động, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo sẽ phải bắt giữ bằng được Thành trong thời gian sớm nhất. Kế hoạch truy tìm được lực lượng PC52 Bắc Ninh cùng Phòng 4, Cục C52 - Bộ Công an nghiên cứu vô cùng kỹ lưỡng. Mọi thông tin, các mối quan hệ, những địa điểm Thành có thể lui tới đều được theo dõi rất cẩn thận. Theo phán đoán của tổ điều tra, tuy Thành đang bỏ trốn, nhưng y thường quanh quẩn ở những khu vực quanh Hà Nội, điều này cho thấy đối tượng này vẫn còn có liên lạc với gia đình. Đây là một nhận định rất chính xác giúp lực lượng trinh sát tìm được hướng truy bắt. Không nằm ngoài dự đoán, ngày 29/6/2012, ban chuyên án đã nhận được thông báo từ cơ sở về việc thấy Thành xuất hiện tại nơi ở thuộc huyện Gia Lâm.

Các trinh sát nhanh chóng lên đường xuống khu vực gia đình của Thành ở Kim Sơn - Gia Lâm. Kế hoạch vây bắt, bố trí lực lượng ở các chốt chặn đều được triển khai rất nhanh chóng, tất cả tạo thành một mạng lưới khép kín không cho Thành cơ hội chạy thoát. Khi Thành xuất hiện, y đã nhanh chóng bị khống chế và được áp giải về cơ quan điều tra ngay sau đó. Vậy là tên tội phạm giết người đặc biệt nguy hiểm đã bị bắt giữ sau gần 2 năm lẩn trốn.

Bắt tên tội phạm mang trong mình “dòng máu chết”

Khác với Dương Văn Thành, Sơn là một kẻ giang hồ đã có tiếng ở khu vực quận Long Biên từ rất lâu. Cái tên Sơn “lý” đã khiến cho không biết bao nhiêu người ở khu vực ngoại ô cảm thấy nhiều phen khiếp sợ. Sau khi dùng súng bắn người giữa thanh thiên bạch nhật, Sơn “lý” đã bị cơ quan điều tra Công an quận Long Biên phát lệnh truy nã đặc biệt với tội danh giết người.

Vốn là kẻ có số má, nhiều đệ tử, trong người lại luôn thường trực một khẩu súng Colt “no đạn”, cơ quan điều tra cảm thấy vô cùng lo lắng nếu như để Sơn “lý” sống ngoài vòng pháp luật lâu ngày. Chính vì vậy, nhiệm vụ truy bắt tên tội phạm này luôn được ưu tiên hàng đầu để tránh xảy ra những việc đáng tiếc.

Với việc phối hợp giữa hai cơ quan Công an Bắc Ninh và Cục C52, các trinh sát trong ban chuyên án đã nghiên cứu vô cùng kỹ lưỡng hành tung của Sơn “lý”. Ngoài những địa chỉ của người thân trong gia đình, những mối quan hệ xã hội của Sơn “lý” cũng được theo dõi rất kỹ lưỡng. Trong khi đó, Sơn “lý” cũng không phải là một tay vừa, y có “chân rết” ở khắp các nơi. Đối tượng này có rất nhiều bạn bè, chiến hữu ở các tỉnh, thành lân cận với Hà Nội. Bên cạnh đó, với việc đã quen với cuộc sống giang hồ, dặt dẹo, rất khó có thể xác định được nơi ở cụ thể của Sơn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của các trinh sát nội tuyến, kết hợp với việc chỉ đạo linh hoạt các cơ sở ở khắp các nơi, tung tích của gã giang hồ  Sơn “lý” đã dần lộ diện.

Khoảng cuối tháng 6/2012, lực lượng trinh sát nắm được thông tin Sơn đang lẩn trốn ở khu vực tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau đó, tổ điều tra đã xuống ngay địa bàn để xác minh thông tin. Rất đặc biệt là, dù đang là một tội phạm bị truy nã đặc biệt nhưng Sơn vẫn sống khá nhởn nhơ, thậm chí y còn nhận làm bảo kê cho một quán karaoke.

Tuy nhiên, dù đã biết chính xác Sơn đang ở đâu nhưng kế hoạch bắt giữ đối tượng này vẫn phải được tính toán kỹ lưỡng. Bản thân Sơn là một người nhiễm HIV, luôn có súng mang trong người, bản chất rất manh động, nếu như không có kế hoạch bắt giữ cẩn thẩn, khi bị dồn vào đường cùng, tên tội phạm này có thể gây ra những sự việc ngoài mong muốn. Chính vì vậy, ban chuyên án đã xác định sẽ phải tìm cơ hội khi nào Sơn sơ hở, chủ quan nhất để thực hiện việc bắt giữ.

Đêm 30/6, các trinh sát nhận lệnh chỉ đạo vây bắt Sơn “lý”. Sau khi “đặc tình nội tuyến” thông báo, Sơn đang ngồi nhậu với đám chiến hữu trong một phòng hát và có dấu hiệu đã say, các trinh sát đã chờ đến khi đối tượng này “gục” hẳn mới tiến hành ập vào bắt giữ. Quá nửa đêm, khi bữa rượu đã tàn, Sơn chuếnh choáng nằm ngủ ngay tại ghế ở phòng hát, các trinh sát đã ập vào bắt gọn gã giang hồ này. Kiểm tra nóng tại hiện trường, các trinh sát thu từ người của Sơn một khẩu súng Cotl bên trong đã được nạp đầy ắp đạn, phía túi quần sau của đối tượng này còn rất nhiều viên đạn.

Như vậy, trong đợt tăng cường cao điểm truy bắt tội phạm truy nã, lực lượng kết hợp của Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Cục C52 đã bắt gọn được hai tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Với việc đã tóm gọn hai gã giang hồ manh động này, những lo lắng của cơ quan điều tra về những vụ việc đáng tiếc cũng nhờ đó được giải tỏa

Đan Thủy
.
.
.