Chuyện bây giờ mới kể về “Sợi xích ma quỷ” – Anh em nhà họ Thạch
Thạch Quang lúc nào cũng có “hàng nóng” lận trong người để thị oai. Mỗi lần điên lên, ông trùm liền móc súng ra chĩa vào đầu đối tượng dọa bắn nên ai nấy đều khiếp vía. Thạch Quang và băng nhóm của hắn gây nhiều tội ác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, “diễu võ giương oai” trước mặt chính quyền, ức hiếp người cô thế nhiều năm.
Một gia đình tội phạm
Thạch Quang SN 1968, ngụ đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 3 TX. Bạc Liêu, trong một gia đình có tới 7 anh em, đều“chiến tích” lẫy lừng, đầy tiền án, tiền sự. Cha của Thạch Quang là Thạch Che, 69 tuổi, từng đi lính chế độ cũ đóng quân tại Cầu Quay, Bạc Liêu, và cũng từng nổi danh là một đại ca giang hồ khét tiếng ở Bạc Liêu và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Thạch Che đã từng bị bắt vào năm 1989 vì tội chống người thi hành công vụ và bị xử 18 tháng tù. Được trả tự do lại gây rối nên bị bắt đưa vào cơ sở giáo dục tập trung cải tạo 24 tháng.
Con trai lớn của Thạch Che là Thạch Dũng, 48 tuổi, năm 1994 đã bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng. Kế đến là Thạch Hùng biệt danh là Hùng “điên” có đến 2 tiền án: một là, chống người thi hành công vụ, hai là cố ý gây thương tích, từng bị đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng. Em trai thứ 7 của Thạch Quang là Thạch Hoàng, 40 tuổi có 1 tiền sự bị đưa đi cơ sở giáo dục 24 tháng vào năm 1991. Kế Thạch Hoàng là Thạch Quyền 36 tuổi, có tới 4 tiền án: năm 1993 mang tội trốn khỏi nơi giam giữ, năm 1994 vi phạm về an toàn giao thông, năm 1999 mang tội mua bán trái phép chất ma túy bị phạt 10 năm tù, và rồi lại mang tội gây rối trật tự công cộng bị phạt 18 tháng, 27 ngày tù. Hiện Thạch Quyền lại đang bị truy nã vì tội cố ý gây thương tích.
Con trai út của gia đình họ Thạch là Thạch Sơn, biệt danh Sơn “ruồi”, 32 tuổi, có 1 tiền sự bị đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng vào năm 1998 và 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng bị phạt 29 tháng tù. Nhưng mấy tên này vẫn chưa bằng Thạch Quân, em trai kế của Thạch Quang. Chính Thạch Quân là kẻ chủ mưu trong vụ án giết người dã man ở khu vực cầu treo 4 năm về trước. Chính vì tính cách dữ dằn của Thạch Quân mà giới giang hồ Bạc Liêu nể mặt, gọi hắn là “ anh Sáu” vì “anh Năm” chính là Thạch Quang. Hiện “anh Sáu” vẫn còn đang “nằm ấp” với bản án tù chung thân trong trại giam Z30Đ của Bộ Công an mới được 2 năm.
Xáp lá cà tranh giành lãnh địa
Thạch Quang sinh ra trong một gia đình có “truyền thống” giang hồ nên chuyện trở thành ông trùm của thế giới ngầm Bạc Liêu không có gì lạ. Từ năm 2003, tên tuổi của Thạch Quang đã nằm trong hồ sơ của Công an, hắn không chỉ ăn mặc ngổ ngáo, khoái mô-đen hầm hố mà những trò ăn chơi cũng rất quái dị. Thạch Quang rất mê “thần tượng” công tử Bạc Liêu trong cách ăn chơi và ở lĩnh vực này, Thạch Quang cũng rập khuôn như vậy.
![]() |
|
Tang vật của vụ án. |
Ngoài chuyện ngồi trên xe jeep, lúc nào cũng phải có một em chân dài bên cạnh, khi vào nhà hàng bia ôm, Thạch Quang luôn chơi nổi “bao dàn” tiếp viên không được chạy sô, phải ngồi bàn hắn tới khuya, khi nào Thạch Quang và đàn em ăn nhậu chán chê, ra về thì mới được nghỉ. Hắn “boa” cho các em tiếp viên rất hào phóng và trả tiền tất tần tật những gì các em kêu ra rồi… bỏ. Nhưng với một tên giang hồ khét tiếng như Thạch Quang, không chủ nhà hàng nào dám lấy tiền hắn, coi như Thạch Quang và đàn em luôn được… “nhậu chùa” mà khổ chủ dù “méo mặt” cũng ráng “hữu hảo” với “anh Năm”, nếu không thì chỉ có nước dẹp tiệm, cuốn gói đi nơi khác làm ăn.
Thạch Quang khởi nghiệp giang hồ bằng những trận chiến đấu sinh tử để lấy “số” và tranh giành lãnh địa với các băng nhóm xã hội đen khác. Đối với “anh Năm” thì không có chuyện thương lượng mà chỉ có mạnh được yếu thua bằng những trận xáp lá cà. Do đó, sau khi chiêu mộ được những tay sát thủ về dưới trướng, Thạch Quang liền dẫn quân đi gặp đối thủ để phân tranh, giành quyền của kẻ mạnh.
Người xứ Bạc Liêu còn nhớ mãi trận chiến sinh tử của hai băng giang hồ tàn sát nhau để giành cho được quyền này. Đó là khoảng 19h ngày 28/6/2004 tại ngã ba gần Cầu Sập, trên đường về Vĩnh Hưng, có 2 băng giang hồ đã hẹn nhau tại địa điểm này để quyết đấu. Băng của Nguyễn Việt Em, một trùm giang hồ hoạt động tại các bến tàu, bến xe trên địa bàn TX. Bạc Liêu dẫn đám đàn em từ hướng Bạc Liêu đi xuống trên 2 chiếc xe lôi máy, trên xe chở theo nhiều dao, mã tấu, ống tuýp sắt… chờ đối thủ. Sau đó khoảng 10 phút, một chiếc ôtô khách BKS 94K-4119 xuất hiện, và dừng lại cách băng giang hồ của Nguyễn Việt Em khoảng 50m.
Xe này do đích thân trùm giang hồ Thạch Quang cầm lái, chở theo 10 sát thủ dưới trướng, tên nào cũng cầm dao, mã tấu, mặt đằng đằng sát khí. Không phí thời gian và cũng chẳng nói một lời, 2 băng giang hồ này xông vào nhau theo chiến thuật xáp lá cà, tiếng dao, mã tấu va vào nhau chan chát, tiếng rượt đuổi, la hét khuấy động cả một khu vực Cầu Sập khiến người dân khiếp hãi phải chạy vào nhà để tránh họa lây. Người đi đường cũng không dám ngược xuôi, phải dừng xe ở xa, nhường một đoạn quốc lộ 1A cho chúng quyết đấu. Đoàn người, xe này phải xếp hàng dài cả cây số. Sau 10 phút đâm chém nhau túi bụi, hai bên rút quân, bỏ lại hiện trường là hai thanh niên nằm trên vũng máu.
Áp dụng luật "ngậm tăm " của thế giới ngầm
Ngay sau đó, Công an huyện Vĩnh
![]() |
|
Một tên đàn em của Thạch Quang bị bắt giữ, Thạch Quang ra tòa lãnh án. |
Tuy nhiên, khi được gọi hỏi, những đối tượng trong cả hai băng giang hồ đều không hé răng, bọn chúng đều trả lời rằng không nghe, không biết, không thấy và không tham gia vào cuộc quyết đấu. Bọn chúng đã áp dụng luật im lặng, tức “ngậm tăm”, của thế giới ngầm. Do đó cơ quan điều tra không đủ cơ sở, chứng cứ để xử lý, nên chỉ xử phạt hành chính các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Do 2 băng giang hồ “tự xử” nên không biết bên nào thắng, bên nào thua, ai mạnh, ai “yếu cơ” hơn. Nhưng rõ ràng sau trận quyết đấu sinh tử tranh giành lãnh địa thì tên tuổi Thạch Quang nổi như cồn, chiếm vị thế của một “đại ca” giang hồ có số má, và rồi hắn dần thâu tóm hết các mối “làm ăn” của những băng giang hồ khác không chỉ ở địa bàn TX. Bạc Liêu mà còn lấn sân sang các địa bàn lân cận. Các mối “làm ăn” này bao gồm: bến bãi, nhà hàng bia ôm, quán bar, sòng bài, trường gà và cả đâm thuê, chém mướn, đòi nợ theo kiểu giang hồ.
Lúc nào cũng thủ "hàng nóng" trong người
Không phải chỉ ngông nghênh bề ngoài như vận phục trang “màu lá cây rừng” của lính Thủy quân Lục chiến chế độ cũ ở Sài Gòn trước năm 1975, Thạch Quang đi đâu cũng thủ “hàng nóng” trong người và đụng bất cứ chuyện gì không vừa ý là rút súng thị oai. Một lần, vào tháng 3/2011, Thạch Quang và một số đàn em đang tham gia chơi cờ bạc trên lề đường. Lúc đó có một người đàn ông đi uống cà phê, thấy vậy tấp vào ngồi xem chợt có người gọi điện thoại di động, anh ta vội đứng lên ra chỗ khác nghe điện thoại. Thạch Quang lại tưởng lầm người này đang gọi điện thoại báo Công an tới bắt sòng bạc nên xông tới rút súng ngắn chĩa vào đầu anh ta quát: “Mày muốn chết hả? Tao bắn nát óc nghe con!”. Biết tính “anh Năm” có máu điên nên đám đàn em chạy tới can ngăn, đẩy đại ca lên xe jeep đưa về. Riêng anh chàng gọi điện thoại thì bị một phen hồn vía lên mây.
Một lần khác, Thạch Quang dẫn đám đàn em hơn chục tên đi “đá gà đểu” tại xã Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, giáp ranh với xã Vĩnh Trạch, TX. Bạc Liêu. Thực chất đây là mục đích đi cướp tiền của chủ trường gà mà con gà đá độ chỉ là một cái cớ để gây sự. Do đó, khi thấy gà của Thạch Quang bị gà của đối thủ đá gần thua đến nơi, một đàn em của Thạch Quang liền “diễn” kịch bản cũ. Hắn tới gần đại ca rồi vỗ vai hỏi lớn: “Gà chiến mà sắp thua rồi hả?”. Hiểu ý đệ tử, Thạch Quang liền vạch lưng áo, cố ý khoe khẩu súng đang giắt ở lưng quần, rồi vỗ vỗ cây súng tạo sự chú ý và cười: “Tao có cái này, gà tao thua sao được, mà dù có thua, thằng nào dám không chung tiền tao chứ?”
Thấy bộ dạng dữ dằn của Thạch Quang, thêm khẩu súng kè kè bên hông, đừng nói đến các “chiến kê”, ngay cả chủ trường gà và đám binh tướng bảo vệ cũng ngán ngẩm nên vội nhảy ra bắt gà mình về rồi chịu thua, chung độ cho “anh Năm” để mua sự bình yên. Sau đó thì trường gà cũng tan, không dám dây vào băng nhóm Thạch Quang nữa. Thấy màn diễn “khoe hàng nóng” có hiệu quả, luôn thành công tốt đẹp nên Thạch Quang và đàn em cứ xuất quân đi “viếng” các trường gà khác để gây sự rồi “cướp cạn” tiền bạc nhưng chẳng kẻ nào dám đứng ra tố cáo hắn. Thế là băng nhóm “đá gà đểu” của Thạch Quang ngày càng bành trướng.
Kịch bản xin đểu hoàn hảo
Một thời gian dài, các chủ vuông tôm ở Bạc Liêu lâm vào cảnh kêu trời không thấu vì bị Thạch Quang và đám đàn em dẫn quân đi càn quét, xin đểu. Thạch Quang cho đàn em đi tăm tia, nếu chủ vuông tôm nào thất bát thì hẹn mùa sau sẽ ghé thăm, còn chủ vuông tôm nào trúng quả mùa này thì lập tức có sẵn kịch bản để diễn ngay. Thạch Quang dẫn theo một đám đệ tử làm khách không mời mà tới để… chia vui với chủ vuông trúng mùa. Sau đó cố ý để lộ khẩu súng lận lưng rồi vừa cười đểu, vừa nhỏ nhẹ: “Mùa này nhà mình trúng mánh đậm, ông anh cho tụi em ít tiền xài, dạo này làm ăn thất bại quá”. Nếu chủ vuông nào còn lừng khừng chưa muốn xùy tiền “cúng cô hồn” thì lập tức Thạch Quang đổi giọng: “Ông anh mà không cho thì e mấy thằng em nổi giận thảy xuống vuông tôm ít thuốc sâu, sáng ra sẽ thấy kết quả ngay”.
Đã có chủ vuông tôm cho đây là lời đe dọa suông của “anh Năm” nên xem thường hoặc đi báo Công an, chứng cứ thì chưa có, lời đe dọa thì theo gió bay đi. Hoặc Công an chưa tới mà sáng hôm sau tôm đã chết trắng, xác nổi đầy đìa. Từ đó về sau rút kinh nghiệm, hễ Thạch Quang và đám đàn em tới… chia vui thì chủ vuông tôm cũng đành méo mặt xùy tiền cho yên chuyện để còn lo nuôi tôm tới mùa… cúng cho hắn.
Một trong những tên đàn em giúp cho Thạch Quang diễn vở kịch xin đểu đạt hiệu quả nhất là Trần Văn Hưng, SN 1977, ngụ khóm Đầu Lộ, phường Nhà Mát. Hưng núp bóng doanh nghiệp tư nhân thu mua tôm nguyên liệu Hằng Loan nên làm “thám tử”, nắm rất rõ các chủ vuông tôm làm ăn phát đạt trên địa bàn TX. Bạc Liêu và báo cho “anh Năm” biết để dẫn đàn em tới xin đểu. Ngược lại, cũng nhờ dựa hơi uy thế của “anh Năm” mà công việc làm ăn của Hưng phất lên nhanh chóng, chẳng sợ ai cạnh tranh. Trần Văn Hưng và Thạch Quang đã dựng lên một kịch bản xin đểu mà Hưng là đầu mối, diễn rất đạt. Kịch bản này ngày càng nhuần nhuyễn và chưa lần nào thất bại.
![]() |
|
Thạch Quang và Nguyễn Nguyên thời còn làm mưa làm gió. |
Khoảng tháng 4/2010, anh Lê Thanh Viên còn gọi là Lê Thanh Liêm, ngụ khóm 1, P3, Bạc Liêu được Trần Văn Hưng mời tới dự tiệc khai trương cơ sở thu mua tôm nguyên liệu Hằng Loan của Hưng. Tại đây anh Liêm được Hưng giới thiệu để quen biết với Thạch Quang và hai tên đàn em thân cận là Nguyễn Nguyên và Lý Sa Phal để tạo mối quan hệ tốt sau này. Nào ngờ đó là một cái bẫy gài sẵn để Thạch Quang bắt con mồi. Quả nhiên, sau đó Thạch Quang lệnh cho Lý Sa Phal tìm cách tống tiền anh Liêm. Phal liền gọi anh Liêm ra quán cà phê Công tử Bạc Liêu nói chuyện. Khi anh Liêm ra tới, thấy có cả Nguyễn Nguyên ngồi bên cạnh Lý Sa Phal. Anh Liêm biết có chuyện nên rất cảnh giác. Phal gãi đầu nói: “Nhà tao dột nát quá mà không có tiền sửa, mày cho tao ít tiền đi”. Anh Liêm than đang gặp khó khăn vì tôm chưa thu hoạch. Nguyễn Nguyên liền chen vào: “Mày ráng giúp thằng Phal đi, tụi tao kẹt nên mới nhờ mày giúp”. Biết là khó từ chối nên anh Liêm đã phải chạy vạy kiếm 10 triệu đồng đưa cho chúng.
Càn quét các chủ vuông tôm
Thấy ngon ăn, chỉ hơn tuần sau, Thạch Quang lại lệnh cho Lý Sa Phal xin đểu anh Liêm lần nữa. Phal liền gọi anh Liêm ra “uống cà phê chơi”, lâm vào thế kẹt, anh Liêm phải miễn ra cưỡng ra gặp chúng, Phal vào thẳng vấn đề yêu cầu anh Liêm đưa ít tiền xài vì đang “kẹt quá”. Anh Liêm than khổ vì đang khó khăn liền bị Lý Sa Phal quát: “Mày tưởng tao xin hả, tao mở miệng nói chuyện phải quấy với mày là vì anh Năm đó”. Anh Liêm còn lưỡng lự thì bị Phal dọa: “Mày thích uống rượu mời hay uống rượu phạt?”. Biết từ chối thì khó mà yên thân nên anh Liêm bấm bụng đưa cho Phal 3 triệu đồng, nhưng bị Phal quăng tiền xuống đất chê ít, buộc lòng anh phải đưa thêm 2 triệu đồng nữa, Lý Sa Phal mới miễng cưỡng cầm với vẻ mặt kém vui.
Một con mồi khác là anh Đinh Vũ Hải, cũng là một chủ trại nuôi tôm ở Bạc Liêu. Một hôm anh Hải có tin nhắn đến, mở điện thoại xem tin thì một người nào đó xưng là
- Này, chỗ anh em với nhau cả, thằng Hải đây là bạn của thằng Hưng em tao, nên có thể xem thằng Hải là… em tao luôn. Mày nói với thằng
- Dà…dà…để em tính.
Lý Sa Phal giả vờ bước ra ngoài gọi điện thoại cho
- Tụi em nể mặt anh Năm nên tính lại rồi, nhưng kẹt nỗi thằng
- Khó xử cũng phải ráng xử, đừng để tao phiền lòng.
- Dà… hay là vầy… thằng Hải đưa em 30 triệu để đưa cho thằng Vũ AK vì nó lỡ xài mất của người ta, để nó trả lại họ là yên chuyện.
Anh Hải không biêt đào đâu ra số tiền 30 triệu đồng nên năn nỉ đưa tạm 19 triệu đồng có trong túi. Người đại diện cho
Công an càn quét băng nhóm Thạch Quang
![]() |
|
Trần Văn Hưng bị bắt giữ. |
Ngày 23/5/2011, Công an tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện chuyên án truy bắt khẩn cấp băng nhóm xã hội đen Thạch Quang trên toàn địa bàn. Tên cầm đầu là Thạch Quang và 15 đối tượng khác, trong đó có Trần Văn Hưng chủ doanh nghiệp thu mua tôm nguyên liệu Hằng Loan, kẻ đã đóng vai trò tích cực giúp Thạch Quang diễn rất thành công kịch bản xin đểu các chủ vuông tôm tại Bạc Liêu, đều lần lượt bị bắt. Hai tên đàn em đắc lực khác là Lý Sa Phal và Nguyễn Nguyên, kẻ có nhiều tiền án, tiền sự và là một con nghiện nặng từ Huế vào nhập băng với Thạch Quang, cũng bị tóm gọn. Trong đợt truy quét băng nhóm Thạch Quang, Công an còn thu giữ 4 khẩu súng, hơn 70 viên đạn, 1 quả lựu đạn và nhiều mã tấu, búa… những hung khí mà bọn chúng dùng để gây án.
Thạch Quang và băng nhóm giang hồ khét tiếng ở Bạc Liêu trong thời gian qua đã bị truy tố trước pháp luật. Ngày 6/7/2012, kết thúc phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu đã xử phạt Thạch Quang 6 năm tù, các bị cáo còn lại mức án từ 6 đến 45 tháng tù giam cho hai tội: “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cưỡng đoạt tài sản”




