Chuyên án buôn bán phụ nữ, trẻ em lớn nhất từ trước tới nay
Đây là một đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em được coi là lớn nhất phía Bắc bị triệt phá trong những năm gần đây. Điều bất ngờ là hầu như toàn bộ các hoạt động phạm tội của đường dây này đều diễn ra tại Hải Phòng nhưng lại bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội phát hiện và bóc gỡ. Sau gần 2 năm điều tra, mới đây vụ án đã được đưa ra xét xử tại Toà án nhân dân TP Hà Nội. 29 bị cáo trong đường dây này đã phải chịu hình phạt thích đáng, trong đó kẻ chịu mức án cao nhất tới 26 năm tù giam.
Từ cuộc chạy trốn của một thiếu nữ xinh đẹp tại ga Hà Nội…
Đêm 19/6/2010, khi cổng soát vé số 2 thuộc ga Hà Nội cổng đường Trần Quý Cáp đang mở cửa đón khách đi chuyến tàu Hà Nội – Lào Cai thì bất thần náo loạn bởi tiếng thét thất thanh của một cô gái. Xuyên qua những dòng người hối hả tay xách nách mang vào ga, cô gái vừa chạy vừa hoảng hốt kêu cứu. Đuổi theo cô là một phụ nữ cũng còn rất trẻ vẻ mặt đầy tức giận.
Cảnh tượng lạ lùng đó không qua khỏi con mắt của lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ tại ga. Màn rượt đuổi buộc phải kết thúc. Cả hai người đều bị đưa về trụ sở Công an gần đó. Tất cả những người dân chứng kiến cuộc rượt đuổi này đều không thể ngờ, sự việc này lại khởi đầu cho một chuyên án lớn của Công an quận Đống Đa.
Tại Công an quận Đống Đa, những bí ẩn dần dần được làm sáng tỏ. Thì ra, cô gái bỏ chạy là Phạm Thị Ng, 17 tuổi, nhà ở Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng. Còn người phụ nữ vẻ mặt đầy tức giận rượt đuổi hòng bắt lại cô gái đó bằng mọi giá tên là Nguyễn Thị Thuỷ, 27 tuổi, quê ở Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Định. Thuỷ đã bỏ quê sang Trung Quốc lấy chồng từ lâu. Đứa con gái mới gần 2 tuổi sinh ra với người chồng Trung Quốc Thuỷ gửi về quê cho mẹ đẻ nuôi, còn Thuỷ thì kinh doanh mại dâm ở Hà Khẩu, Vân
![]() |
Trở lại câu chuyện về cuộc điện thoại của Long. Qua điện thoại, Long nói: “Em có đứa em gái đang cần đi làm”. Vốn là Tú bà chuyên nghề bán phấn buôn hương nên nghe thế Thuỷ hiểu ngay là Long muốn bán người. Thuỷ ra giá: “Bình thường chị chỉ mua tầm từ 5 đến 6 triệu đồng nhưng nếu nó xinh thì chị trả 8-9 triệu đồng”. Rồi Thuỷ hẹn, “nếu ok thì mang nó sang
Cô gái mà Long muốn bán chính là Phạm Thị Ng. Thực ra, Ng không có quan hệ gì với Long mà người có ân oán giang hồ với cô là Bùi Thị Nhung bạn của Long. Nhung đã nghĩ ra một kế trả thù vô cùng tàn độc là sau khi lùng bắt được Ng về, Nhung đã gọi Long và đồng bọn tới ra lệnh phải tìm bán Ng đi một nơi thật xa, càng xa càng tốt để Ng. vĩnh viễn không có cơ hội tìm được đường trở về nhà ở Hải Phòng nữa. Và, Long đã nghĩ tới Thuỷ bởi nếu bán Ng cho Thuỷ đồng nghĩa với việc Tú bà này sẽ lôi cô qua biên giới làm gái.
Sau khi qua điện thoại, Thuỷ nhận lời mua, Nhung, Long cùng một tên đồng bọn nữa đã ấn Ng lên taxi từ Hải Phòng đi Nam Định. Khoảng 21h hôm đó, xe đến thị trấn Liễu Đề thì đã thấy Thuỷ cùng bố đẻ là Tuấn Anh đứng đón. Thuỷ hỏi Ng có muốn đi với Thuỷ không thì Ng nhất mực từ chối. Vì thế, Thuỷ nói với Long là không mua Ng nữa. Thuỷ trả tiền taxi giúp Long rồi hai bố con lên xe máy quay về nhà.
Nhưng đi được một đoạn thì Thuỷ lại tiếc rẻ vì Thuỷ đang rất cần người sang bên đó làm gái mà Ng trông lại khá xinh xắn. Sau này, tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh khai nhận:” Hai cha con quay về, đi được chừng 3 cây số thì Thuỷ có nói với tôi rằng hình như bọn này (ý nói nhóm của Long) đang thiếu tiền nên nếu không bán được con bé cho con thì chúng nó sẽ bán đi chỗ khác mất. Thấy thế, tôi xui Thuỷ là con gọi lại cho chúng nó đi”.
Thuỷ điện thoại lại cho Long rồi cả hai bên quay lại thị trấn Liễu Đề. Thuỷ bảo, thôi cứ để Thuỷ đưa Ng về nhà vài ba ngày. Nếu Ng đồng ý đi thì Thuỷ sẽ thanh toán tiền cho bọn Long sau, còn nếu Ng vẫn không chịu thì sẽ mua vé cho Ng quay trở lại Hải Phòng. Được Long đồng ý, Thuỷ trả thêm cho nhóm của Long 600 nghìn đồng tiền taxi và đưa thêm 200 nghìn đồng gọi là “tiền thuốc nước” vì bọn Long đã cất công đưa Ng sang tận
Nói là vậy nhưng hai ngày sau, Thuỷ thuê taxi đưa thốc Ng lên ga Hà Nội rồi mua vé tàu đêm lôi tuột em vào trong ga để lên tàu đi Lào Cai, sau đó sẽ đưa Ng sang Trung Quốc. Tuy nhiên, đến cửa soát vé vào ga, lợi dụng lúc Thuỷ sơ hở, Ng đã bỏ chạy, vừa chạy vừa hô hoán để thoát thân.
…đến một chuyên án lớn
Trưa 21/6, hai ngày sau khi Nguyễn Thị Thuỷ bị Công an quận Đống Đa bắt giữ, tại Hải Phòng, nhóm của Nhung và Long vẫn không hay biết gì. Chúng không hề biết Thuỷ đang bị tạm giữ tại Công an quận và cũng không biết rằng, Công an quận Đống Đa đã lập chuyên án để điều tra mở rộng. Cùng thời điểm đó, tại Hải Phòng, nhóm tội phạm này đã dùng thủ đoạn vờ anh hùng nghĩa hiệp đi cứu nét cho hai em gái bị kẹt nét (tức là chơi nét nhưng thiếu tiền trả cho chủ cửa hàng kinh doanh Internet) rồi bắt luôn các em gái này đi bán. Đau đớn là một trong hai em gái bị bọn chúng bắt trưa đó lại là em gái ruột của Ng tên là Phạm Thị Tr.
Với ý định bán tiếp Tr sang Nam Định cho Thuỷ và đòi nợ số tiền bán Ng nên Long lại gọi điện cho Tú bà này theo số máy cũ mà không biết rằng, lúc này Thuỷ đã bị bắt. Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa đã tiếp tục cho Thuỷ giao dịch với Long xem như là Thuỷ chưa bị bắt.
Trong cuộc điện thoại này, Thuỷ nói mình đang ở Lào Cai, tối sẽ về Hà Nội. Nếu Long có “hàng” rồi thì cứ đưa lên Hà Nội giao cho Thuỷ, Thuỷ sẽ mua, trả tiền sòng phẳng. Còn số tiền nợ kia, Long cho Thuỷ số tài khoản, Thuỷ sẽ chuyển trả 4 triệu đồng trước.
Không hề biết Thuỷ đang bị bắt, Long đã cho Thuỷ số tài khoản của chủ nhà nghỉ số 163 Trại Lẻ, Hải Phòng để hy vọng sẽ nhận được 4 triệu đồng từ Thuỷ. Nhưng đến buổi chiều cùng ngày, bọn Long chờ dài cổ vẫn chả thấy tiền đâu mà chỉ thấy công an từ đâu đột nhiên xuất hiện. Vòng vây khép chặt quanh khu vực quán nước ở vỉa hè đường Quán Nam, Hải Phòng – nơi Long cùng đồng bọn đang cầm chân hai em gái mà chúng đã bắt được đang định đem bán. Tất cả đám buôn người bị bắt giữ, hai em gái được giải cứu khỏi cạm bẫy của bọn chúng.
Trong chuyên án này, ngoài nhóm của Long, đấu tranh mở rộng án Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa còn làm rõ thêm nhóm do Bùi Ngọc Lương cầm đầu. Lương 29 tuổi, trú tại đường Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng. Sau khi ly hôn vợ, Lương đã thuê riêng một ngôi nhà ở khu vực ngã tư Trịnh Xá, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng để sống chung với Phạm Ngọc Anh, một cô gái khá xinh đẹp ở quận Dương Kinh, Hải Phòng, kém Lương 12 tuổi. Sống quần tụ ở đây cùng Lương - Ngọc Anh còn có Phạm Thị Dung (biệt danh “Dung Mama”), Quách Ngọc Dũng, Lê Đắc Quảng, Vương Tiến Hoàng, Nguyễn Đình Huân.
Lương lo tiền thuê nhà, nuôi ăn cho cả nhóm, đồng thời tổ chức cho cả nhóm đi tìm các cô gái còn trẻ bỏ nhà, nghiện Internet bắt về rồi bán cho các ổ chứa mại dâm lấy tiền tiêu xài. Đầu mối mua các cô gái này là cặp đôi Vũ Văn Công và Lê Thị Thu. Công người Hải Phòng, chưa có vợ con, còn Thu thì người Yên Bái, phiêu bạt xuống Hải Phòng, đã có một đứa con trai. Sau khi ly hôn chồng, Thu không nuôi con mà để lại con cho nhà chồng rồi sống chung với Công. Những cô gái do nhóm của Lương bán, Công mua để về làm cho quán karaoke của Lương hoặc bán sang tay cho Nguyễn Nhật Cảnh (chủ nhà nghỉ Phương Thuỷ ở đường Nguyễn Văn Linh) hoặc bán cho Trần Hoàng Anh (chủ nhà nghỉ Thuận Phong) để kiếm lời.
Trong số các em gái bị đám buôn người này mua qua bán lại, đáng thương nhất là em Phạm Thu Tr 14 tuổi ở Cát Hải, Hải Phòng. Bị bạn gái là Nguyễn Thị Hoài Thương ở cùng quê lừa bán cho nhóm của Lương rồi Lương lại đem bán cho Công, do thiếu tiền nên Công lại đem em xuống Đồ Sơn bán tiếp cho vợ chồng Đinh Xuân Tứ. Tuy nhiên, tại ổ mại dâm của Tứ ở Đồ Sơn, do Thu Tr nhất định không chịu làm cái nghề nhơ nhớp đó nên Tứ lại đem em trả về cho Công.
Tức giận, bọn chúng đã đưa em về quán karaoke của Công đánh đập em tàn nhẫn nhưng em vẫn không chịu và Lương đã bắt một tên đồng bọn hãm hiếp em để nói như lời Lương là “cho nó làm quen”. Sau 2 lần hãm hiếp em không thành vì bị em giãy giụa chống trả chúng lại tiếp tục tra tấn em bằng những ngón đòn dã man hơn. Vẫn không bắt ép được em làm gái, cuối cùng tờ mờ sáng hôm sau chúng thuê taxi đưa em lên Hà Nội để bán. Chúng đã đưa em tới một số nhà nghỉ tại Hà Nội nhưng không bán được vì em cương quyết không chịu phục vụ khách làng chơi.
Và rồi, vẫn không chịu buông con mồi, chúng tiếp tục đưa em quay về Hải Phòng bán tiếp em cho một nhà nghỉ khác với giá 15 triệu đồng. Tại đây, em vẫn không chịu làm gái và rồi cuối cùng chúng phải đưa em trở lại quán karaoke của Công nhốt em lại, bỏ đói, đánh đập em để trừng phạt. May mắn là trong đêm 24/6, một mũi trinh sát của Công an quận Đống Đa đã xuống Hải Phòng bắt giữ Công và giải cứu cho Phạm Thu Tr.
|
Kết thúc vụ án, Cơ quan điều tra đã làm rõ được 29 đối tượng phạm tội, trong đó có 26 đối tượng tham gia mua bán phụ nữ, trẻ em. Bọn chúng đã gây ra 14 vụ án mua bán tổng số 7 phụ nữ và 10 trẻ em gái trong đó có 2 vụ bán nạn nhân ra nước ngoài. Ngày 7/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo trong đường dây do Trần Hoàng Anh cầm đầu mức án: Vũ Văn Công 26 năm tù, Bùi Ngọc Lương 18 năm 6 tháng tù, cộng 18 tháng tù (án treo) của bản án cũ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 20 năm tù; Quách Ngọc Dũng 18 năm tù, Nguyễn Nhật Cảnh 22 năm tù, Trần Hoàng Anh 20 năm tù, Phạm Ngọc Anh 15 năm tù, hai bố con bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thủy mỗi người 8 năm tù. Các bị cáo khác chịu mức án từ 10 tháng tù (án treo) đến 18 năm tù về các tội danh: Buôn bán phụ nữ, trẻ em; môi giới mại dâm; chứa chấp mại dâm... |

