Cái chết bí ẩn của diễn viên Deborah Flores-Narvaez

Thứ Bảy, 28/06/2014, 09:00

Flores-Narvaez là một vũ công đến từ chương trình Fantasy, cô đã diễn ở khách sạn Luxor và sòng bạc khoảng 1 năm, tối đó Flores-Narvaez đã đến nhà bạn trai cũ của cô ở Bắc Las Vegas, Jason “Blu” Griffith (32 tuổi) để xem phần 5 – phần cuối của bộ phim đình đám Dexter, và rồi biến mất không dấu vết...

Mất tích

Deborah Flores-Narvaez hay “Debbie” (31 tuổi) rời khỏi căn hộ chung cư nhỏ ở Las Vegas vào một buổi tối chủ nhật, ngày 12/12/2010. Theo như đoạn phim ghi được từ bãi đỗ xe của khu chung cư, cô ta đã rời đi trên chiếc Chevrolet Prism 97 màu nâu hạt dẻ, mang biển số Maryland. Cảnh sát cho biết, Flores-Narvaez lúc đó mặc một chiếc áo sơ mi và quần bò đen, cùng với đôi bốt đen cao đến đầu gối. Ngoài ra, cô ta còn xách một chiếc túi hoặc cặp loại một dây đeo màu đen cỡ vừa và một chiếc túi thể thao cùng cỡ nhưng màu trắng.

Flores-Narvaez là một vũ công đến từ chương trình Fantasy, cô đã diễn ở khách sạn Luxor và sòng bạc khoảng 1 năm, tối đó Flores-Narvaez đã đến nhà bạn trai cũ của cô ở Bắc Las Vegas, Jason “Blu” Griffith (32 tuổi) để xem phần 5 – phần cuối của bộ phim đình đám Dexter, và rồi biến mất không dấu vết.

Theo như lịch trình, nửa đêm hôm đó, Flores-Narvaez phải có mặt để diễn tập cho “Fantasy” ở Luxor, nhưng cô ta đã không xuất hiện. Cô ta cũng không có mặt ở buổi diễn vào thứ Hai lúc 5h chiều. Đến lúc này, mọi người mới thắc mắc về tình trạng của Flores-Narvaez, và sau đó Sở Cảnh sát Las Vegas nhận được một cuộc gọi từ Shannon Hammit, một người bạn sống ngoài bang, cho biết về kế hoạch đi thăm bạn trai cũ của Flores-Narvaez, và tiếp đó một số cảnh sát tuần tra được cử đến nhà của Griffith số 3600, đường Russian Olive vào ngày 13/12 để xem liệu Flores-Narvaez  có xuất hiện tại đó như kế hoạch không.

Bản thân Griffith, ngoài là một rapper, cũng là một vũ công trong một chương trình nổi tiếng khác tại Las Vegas, Cirque du Soleils The Beatles LOVE. Anh ta nói với các cảnh sát rằng Flores-Narvaez đã đến nhà anh ta nhưng lần cuối anh ta nhìn thấy bạn gái cũ là 6h tối 12/12.

4h15 chiều cùng ngày, một người dân Las Vegas, Theresa Howey cũng gọi đến Sở Cảnh sát để báo rằng có một chiếc xe đậu ở sân sau số 4500, đại lộ Đông Carey (LA), gần Lamb Boulevard. Chiếc xe này được mô tả gần giống với chiếc Lores-Narvaez lái. Tuy nhiên, do khối lượng của những cuộc gọi như vậy mỗi ngày quá nhiều, cảnh sát khó lòng liên hệ ngay đến vụ Flores-Narvae cho đến 2 ngày sau. Trong khi đó, Flores-Narvae được cho là đã mất tích.

Chiếc ôtô bị mất của Flores-Narvaez.

Tiến hành điều tra

Thứ Tư, ngày 14/12, bạn cùng phòng Debbie, Sonya Sonnenberg gọi điện đến Sở Cảnh sát LA báo rằng Debbie và chiếc xe đã mất tích. Cô ta nói về dự định đến xem Dexter tại nhà của Griffith được Debbie quyết định vào lúc 5h chiều 12/12. Dựa vào thông tin Sonnenberg cung cấp, cảnh sát nhận thấy sự khác biệt về thời gian. Đoạn phim giám sát tại bãi để xe chung cư cho thấy Debbie xuất hiện ở đó lúc 7h tối. Nếu thời gian ghi hình là chính xác, cô ta không thể đến nhà Griffith trên chiếc Chevrolet Prism vào lúc 5h chiều, rồi rời đi lúc 6h tối và lại lấy xe ra khỏi bãi lúc 7h tối được, trừ phi cô ta quay về chung cư vì lý do đặc biệt nào đó.

Chiều hôm sau, thám tử R.Garris đến nhà Griffith, anh ta đang thay lốp sau cho chiếc Chevrolet Cobalt 2005 màu đen, 2 cửa. Garris để ý thấy Griffith có vẻ miễn cưỡng nhìn vào mắt ông ta khi anh ta nói rằng mình đang vội đi làm. Griffith nói rằng lần cuối anh ta và Debbie liên lạc với nhau là trong buổi tối 12/12. Cô ta đang ở một mình trong xe lúc đó và 2 người nói chuyện qua cửa sổ phía tài xế của chiếc Prism. Sau đó, cô ta nói rằng mình có một buổi diễn tập và rời đi. Nhưng trước đó, Griffith đã nói với cảnh sát tuần tra rằng, lần cuối họ gặp nhau là 6h tối. Mặc dù lời khai của Griffith không thống nhất, song những chuyên viên điều tra đánh giá cao thái độ hợp tác của anh ta và loại anh ta khỏi danh sách tình nghi. Sở Cảnh sát LA sau đó đã phát những tờ rơi có thông tin chi tiết về Debbie cùng chiếc xe đang mất tích.

Sự bí ẩn

Thứ Tư, ngày 15/12/2010, Theresa Howey lại gọi đến Sở Cảnh sát và nói về chiếc xe ở sân sau. Sau khi nghe những mô tả chi tiết, những cán bộ thi hành luật đến nhà bà và nhận ra đó chính là chiếc xe mất tích cùng Debbie. Sau một số biện pháp nghiệp vụ, kết quả nhận được từ Trung tâm Thông tin tội phạm quốc tế (NCIC) của FBI đã cho thấy chiếc xe bị tháo biển đăng kí này chính là chiếc xe mất tích.

Sau đó, các chuyên gia giám định hiện trường đến và xử lý bên ngoài chiếc xe nhằm thu thập chứng cứ trước khi chuyển đến địa điểm khác để kiểm tra bên trong xe. Cốp xe đã được mở, vì vậy cảnh sát có thể xác minh Debbie không có trong đó. Cảnh sát cũng tiến hành tìm kiếm ở một khu nhà bỏ hoang ở Đông Carey nhưng không có kết quả. Những thám tử sau đó lưu ý rằng nơi chiếc xe được phát hiện (phía Đông Carey) cách nhà Griffith 6 dặm và cách chung cư của Debbie 18 dặm.

Jason "Blu" Omar Griffith.

Mối quan hệ bạo lực

Thám tử Garris chuyển hướng điều tra về Griffith và ông thấy rằng có đến 3 bản báo cáo về mối quan hệ bạo lực giữa Debbie và anh ta, trong đó 1 lần Griffith là nạn nhân và 2 lần Debbie là nạn nhân. Ngoài ra, Griffith cũng từng bị bắt vì hành vi bạo hành gia đình và cưỡng chế. Ngày 9/10/2010, Griffith đã gọi đến Sở Cảnh sát và tố cáo Debbie quấy rối anh ta, trong khi Debbie nói rằng trước đó 2 ngày, Griffith đã tấn công cô khi cô ta đang ở trong xe.

Khoảng 1h30 sáng thứ Sáu, ngày 22/10/2010, hai người cãi nhau trên phố, Griffith đã giằng chiếc iPhone và ném nó đi. Khi Debbie cúi xuống để nhặt điện thoại, Griffith đã đá và túm tóc cô ta. Một nắm tóc của Debbie được tìm thấy và được lưu lại làm bằng chứng. Lúc đó, Debbie nói rằng cô đã có thai với Griffith. Griffith xác nhận việc tranh cãi, nhưng phủ nhận việc đánh Debbie và lấy điện thoại.

Cặp đôi này đã hẹn hò khoảng 1 năm, theo bạn bè và họ hàng của họ thì mối quan hệ này đầy bạo lực, thất thường. Song với những đồng nghiệp, Griffith là “một người tốt, đáng tin cậy, trung thực và tài năng”. Được biết, Debbie đã từng xuất hiện trong video “Sex Gamez” của bạn trai.

Những dấu hiệu cảnh báo

Thứ Hai, ngày 8/11/2010, một người bạn của Griffith, Gerald Gordon đã bày tỏ mối quan tâm về khoản phúc lợi của Griffith. Gordon đã nhận được tin nhắn từ Griffith rằng anh ta sẽ tự sát. Khi cảnh sát đến, anh ta không có nhà, song họ tìm thấy anh ta ở con phố gần đó, đang ngồi trong xe nhắn tin. Cảnh sát cho rằng Griffith bị tâm thần, họ chuyển anh ta đến Bệnh viện Mountain View và giữ anh ta ở đó một thời gian ngắn trước khi phóng thích.

Ngày 17/12/2010, Marcia Christensen, bạn gái cũ của Griffith liên lạc với thám tử Garris và nói rằng Griffith nhắn tin cho cô ta vào ngày 7 hoặc 8/12 hỏi về chỗ mua súng. Rõ ràng, anh ta không thể mua hay sở hữu một khẩu súng bởi đã có tiền án, vậy anh ta muốn có súng để làm gì vẫn là điều bí ẩn.

Trước khi mất tích, Debbie cũng nhắn tin cho mẹ rằng hãy liên lạc với bạn trai cũ của cô ta, Blu Griffith ở Vegas nếu cần. Song chính em gái của Debbie nói rằng Griffith không cung cấp bất cứ thông tin gì về Debbie cho gia đình khi họ liên lạc.

Sonya Sonnenberg.

Mất tích hay bị sát hại?

Thứ Tư, ngày 21/12/2010, các chuyên viên điều tra cho rằng Debbie có thể đã bị sát hại. Trong khi đó, Griffith mặc dù có liên quan đến nạn nhân, song vẫn nằm ngoài diện tình nghi. Ngày hôm sau, các thám tử có lệnh khám nhà Griffith, họ tìm thấy một tờ biên lai ghi vào ngày 15/12/2010 (3 ngày sau khi Debbie mất tích) từ trạm dừng xe tải Flying J ở đại lộ bắc Cheyenne cho một chai thuốc tẩy và hai miếng bọt xốp sợi nhỏ.

Vụ án sau đó tạm hoãn do lễ ăn mừng năm mới. Khoảng 10h45 tối 5/1/2011, Gariss nhận được điện từ một đồng nghiệp, L.Cho, cho biết rằng có một nhân chứng, Kalae Casorso, nói rằng lúc 11h đêm 15/2/2010, Griffith và một người nữa, Louis Colombo, đến gặp cô và xin để nhờ vài thứ ở căn hộ của Casorso. Khi đó cô nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, có vẻ phát ra từ cửa sau một chiếc xe tải U-Haul, Griffith và Colombo đến cùng với một chiếc thùng nhựa lớn màu xanh nhạt, gần như chứa đầy bê tông than xám, một cạnh đã bị tróc ra. Khi Casorso hỏi thùng đó chứa gì, Griffith do dự hồi lâu và nói rằng Debbie ở trong đó. Casorso hoảng sợ và yêu cầu họ rời đi cùng chiếc thùng.

Lời khai của Colombo

Ngày 7/1/2011, khoảng 6h40 tối, Colombo được đưa đến Sở Cảnh sát, và đồng ý khai nhận nếu cảnh sát chấp nhận không bắt giữ hoặc truy tố anh ta. Colombo nói anh ta không liên quan gì đến kế hoạch cũng như cái chết của Debbie. Vào tối hôm Debbie biến mất, cô ta và Griffith đã xảy ra ẩu đả, Colombo đã phải kéo Griffith ra khi Debbie xiết cổ anh ta. Sau khi tình hình tạm ổn, Colombo rời đi lúc 8h20 để đưa một người họ hàng về nhà. Khoảng 10h30, Griffith nhắn tin cho Colombo hỏi rằng liệu anh ta có thể không đưa bạn gái về nhà cùng mình không. Khi Colombo quay trở lại ngôi nhà trên đường Russian Olive, Griffith đã đợi sẵn ở của trước. Griffith đưa Colombo đến phòng thu và chỉ cho anh ta thấy Debbie nằm chết trên sàn. Colombo cảm thấy buồn nôn và chạy vào phòng tắm. Khi quay lại, Debbie vẫn nằm tại vị trí đó, không còn thở và rất lạnh khi họ đặt xác cô vào thùng nhựa.

Thi thể

Sau khi thuê xe tải U-Haul, 2 người đã cố đưa chiếc thùng lên xe và giấu nó vào tầng 2 của một toà nhà nhưng không thành, họ đã đỗ xe qua đêm tại trạm Flying J. Ngày hôm sau, Colombo đến ngôi nhà ở Bonanza Way và tự mình chuyển thùng vào nhưng anh ta phải gọi cho Griffith vì thùng bị rò. Họ giữ thùng trong phòng khách 2 ngày, sau đó trở lại với những chiếc thùng nhựa mới, búa tạ, cưa tay và chất tẩy rửa mua cách đó vài dặm (gần khách sạn Fiesta phía bắc Rancho Drive). Họ dùng búa phá bê tông bao quanh xác Debbie, Griffith cắt 2 chân Debbie rồi đặt 2 chân và phần thân vào những chiếc túi nhựa, rồi cho vào 2 chiếc thùng, với một lượng bê tông đủ để bao phủ toàn bộ xác. Tiếp đó, họ giấu chúng vào tủ quần áo, giấu những dụng cụ vào tủ quần áo ở phòng khác, đặt chiếc thùng nhựa thứ nhất và những mảnh vụn bê tông ở phòng khách.

Đêm 8/1/2011, cảnh sát đến ngôi nhà ở Bonanza Way và họ thấy chiếc thùng nhựa màu xanh cùng khối bê tông vỡ, các cửa sổ được bao phủ bởi chăn, và phun bọt đóng dấu xung quanh khung cửa. Họ tìm thấy hai thùng nhựa xanh lá trong tủ quần áo phòng ngủ phía đông nam, xếp chồng lên nhau, có nắp đậy được khoá kín, bên trong là những túi nilon đen chứa những mảnh thân thể của Debbie. Các dụng cụ gây án được tìm thấy trong tủ quần áo ở phòng ngủ hướng đông bắc.

Flores-Narvaez cùng bố mẹ trong ngày tốt nghiệp.

Động cơ gây án

11h50 đêm 8/1, sau khi Griffith kết thúc buổi diễn, anh ta được đưa đến Sở Cảnh sát để hỏi một số vấn đề liên quan đến việc Debbie mất tích. Sau khi hoàn thành những thủ tục về quyền lợi của Griffith, các thám tử bắt đầu đặt câu hỏi. Ban đầu, Griffith phủ nhận mình có liên quan đến cái chết của Debbie. Tuy nhiên, anh ta thừa nhận đã thuê chiếc xe tải U-Haul để một chở bao cát đứng từ tây bắc Las Vegas về. Khi được hỏi tại sao lái xe đến Henderson, anh ta nói rằng cần phải lấy một máy tập thể dục ở nhà một người bạn, song lại từ chối kể tên người đó. Griffith nói rằng anh ta giữ tất cả chìa khoá xe, trừ lần Louis Colombo dùng xe để chở bao cát đứng. Khi được thẩm vấn về cái chết của Debbie và việc xử lý xác, Griffith từ chối trả lời cho đến khi được gặp luật sư. Hắn ta bị bắt ngay sau đó và tạm giam tại Trung tâm giam giữ Clark County

Trên đường đến trại giam, hắn không ngừng nói với một trong số các thám tử rằng những gì xảy ra “không phải là cố ý mà là do nóng giận nhất thời”, theo Fox 5 Vegas. Hắn ta nói Debbie có một khẩu súng và cô ta tấn công hắn, những gì xảy ra là do cô ta ép hắn làm, bằng chứng là “hắn đã xoá dấu vết một cách thiếu chuyên nghiệp”. Tại trại giam, Griffith nói rằng Colombo chỉ tham gia sau khi Debbie chết cho nên anh ta không nhận biết được sự việc. Khi được yêu cầu đưa ra lời khai chính thức, hắn ta từ chối.

3 ngày sau, Văn phòng Clark County Coroner thông báo rằng Debbie chết do bị xiết cổ đến ngạt thở, và đây là một vụ giết người.

Lễ tưởng niệm và bản cáo trạng

Thứ Sáu, ngày 14/1/2011, tại lễ tưởng niệm bên trong nhà hát Fantasy, khách sạn Luxor và sòng bạc, bạn bè và đồng nghiệp nhớ lại cuộc đời đầy đam mê cống hiến của Deborah Flores-Narvaez – một con người hào phóng, cầu toàn với ý chí mạnh mẽ, không bao giờ sợ nói ra suy nghĩ của mình với các nhà sản xuất và các biên đạo múa.

Thứ Tư, ngày 9/2/2011, Jason Griffith bị truy tố với tội danh giết người. Hắn ta chính thức bị buộc tội xiết cổ Debbie đến chết, xâm phạm và che giấu thi thể. Bản cáo trạng cho phép tiến hành xét xử mà không cần phiên toà sơ thẩm, giữ kín một phần thông tin vụ án khỏi các phương tiện truyền thông và sự quan tâm của dư luận trước khi xét xử. Thẩm phán Linda Bell quyết định xét xử Griffith mà không có bảo lãnh tại trại giam Cark County. Griffith không nhận tội trước lời buộc tội của thẩm phán Donald Mosley vào thứ Tư, ngày 16/2/2011, và chỉ nói khi thẩm phán hỏi.

Ông Mosley ấn định ngày xét xử Griffith vào 28/11/2011. Trong khi đó, luật sư của Griffith, Jeff Bankschie, cho rằng sẽ rất khó khăn để bào chữa cho thân chủ của mình, song ông ta khẳng định sẽ làm tốt. Bên cạnh đó, Griffith từ chối trả lời câu hỏi về vụ án, và các quan chức cảnh sát cho biết có thể có thêm nhiều vụ bắt giữ nữa

Linh Vân
.
.
.