Bí ẩn vụ bắt cóc tỷ phú trẻ nhất châu Phi

Chủ Nhật, 21/10/2018, 15:41
Gia đình tỷ phú trẻ nhất châu Phi Mohammed Dewji (biệt danh là Mo) ngày 15-10 đã tuyên bố tặng 1 tỷ shilling Tanzania (tương đương 436.000 USD) cho ai cung cấp thông tin giúp đưa anh này trở về nhà an toàn sau vụ bắt cóc bí ẩn tại một phòng tập thể dục ở khách sạn Colosseum.


"Gia đình đang tặng phần thưởng một tỷ shilling cho bất kỳ người nào có thông tin dẫn đến nơi ở của con trai chúng tôi", ông Azim Dewji, chú của tỷ phú Mohammed Dewji nói tại một cuộc họp báo hôm 15-10. 

"Chúng tôi muốn đảm bảo với bất kỳ ai có thông tin về nơi ở của con trai chúng tôi để tiến lên và chúng tôi sẽ coi thông tin của họ là bí mật". Trong khi đó, Công ty MeTLis của tỷ phú này cũng đã có các tweet các chi tiết về phần thưởng trên mạng xã hội Twitter và nói rằng họ sẽ trả tiền "cho bất kỳ mẹo nào giúp chúng tôi tìm được MO của chúng tôi!". 

Tỷ phú Mohammed Dewji bị bắt cóc vào sáng sớm 11-10. ảnh: Getty

Tin từ tờ The Citizen, Mohammed Dewji (43 tuổi) - người Tanzania đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí kinh doanh Forbes đã bị bắt cóc vào lúc 5h35 phút sáng 11-10 khi ông đang đến phòng tập thể dục ở khách sạn Colosseum tại khu vực Oyster Bay giàu có thuộc thành phố Dar es Salaam. Đây là thói quen hàng ngày của ông và ông thường đến sớm với một đội ngũ vệ sĩ xung quanh để tập gyms và bơi lội. 

Tuy nhiên, sáng hôm đó, ông đến phòng tập mà không có vệ sĩ đi kèm và  bị một nhóm tay súng người da trắng chặn ngay cửa. Cảnh sát trưởng thành phố Dar es Salaam Lazaro Mambosasa cho biết những kẻ bắt cóc đeo mặt nạn đã bắn chỉ thiên và doạ giết chết tỷ phú nếu không nghe theo lệnh của chúng. "Chúng đã đẩy Dewji vào xe hơi rồi biến mất như trong phim. Kiểu bắt cóc này chưa từng xảy ra ở đây", ông Lazaro Mabosasa nói. 

Trong khi đó, cảnh sát khu vực ở Dar es Salaam tên là Paul Makonda lại cho biết thêm rằng, những kẻ bắt cóc đã đưa tỷ phú Mohammed Dewji đến khu phức hợp spa và giải trí của khách sạn, bỏ lại chiếc Range Rover màu đen với biển số "Mo 1" của ông. Theo lập luận của Paul Makonda thì vụ bắt cóc này đã được lên kế hoạch khá kỹ và nhiều khả năng nó có liên quan đến việc Mohammed Dewji mới đây đã cam kết dành ít nhất một nửa số tiền tổng trị giá tài sản là 1,5 tỷ USD của mình cho hoạt động từ thiện.

Tính đến ngày 14-10, có tới 30 người đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi liên quan đến vụ bắt cóc bí ẩn của tỷ phú trẻ Mohammed Dewji. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thêm bất kỳ manh mối hoặc thông tin nào về nơi ở của tỷ phú này. 

Bộ trưởng Nội vụ Tanzania Kangi Lugola trong lần trả lời phỏng vấn tờ East African cho hay, trong số những nghi phạm bị bắt cóc ít nhất 5 vệ sĩ và một quản lý của G1 Security, công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ cho tỷ phú Mohammed Dewji. Ông Kangi Lugola thừa nhận cảnh sát đang nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc để tống tiền được thông đồng bởi một số nhân vật thân cận với tỷ phú. 

Nhưng có điều lạ là gần một tuần trôi qua mà những kẻ bắt cóc vẫn chưa đưa ra yêu cầu cụ thể nào để thả tự do cho Mohammed Dewji. Bộ trưởng Nội vụ Tanzania khẳng định, cảnh sát đã hợp tác với các cơ quan an ninh khác trong cuộc săn lùng những kẻ bắt cóc và nhấn mạnh cảnh sát sẽ không bao giờ nghỉ ngơi cho đến khi thủ phạm bị trừng phạt.

Năm nay 43 tuổi, tỷ phú Mohammed Dewji sinh ra trong một gia đình trung lưu ở vùng nông thông Tanzania. Cha của ông là Gulamabbas đã biến cửa hàng của mẹ mình thành một đế chế xuất nhập khẩu, cho phép ông và anh chị em của mình được gửi đến các trường tư thục và các câu lạc bộ thể thao. Từ nhỏ, Mohammed Dewji cho thấy một sự tinh tế và khả năng về chơi golf và được cha gửi tới Học viện Golf Arnold Palmer ở Florida. 

Nhưng, tại đây, Mohammed Dewji đã quyết định không theo đuổi sự nghiệp thể thao mà quay sang Đại học Georgetown, ở Washington DC, Mỹ để học kinh doanh và tài chính quốc tế. Khi trở về Tanzania, ông gia nhập công việc kinh doanh gia đình với tư cách là Giám đốc tài chính và nhanh chóng bắt đầu mở rộng hoạt động của công ty. 

MeTLis hiện là doanh nghiệp lớn nhất Tanzania với 24.000 nhân viên và chiếm 3,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Mohammed Dewji đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Forbes ba lần và được tạp chí xếp hạng là người giàu thứ 17 của châu Phi với tài sản trị giá 1,5 tỷ USD. Mới đây, Mohammed Dewji đã tung ra một thương hiệu nước uống có ga gọi là Mo Cola để cạnh tranh với Coca-Cola, và sở hữu một phần lớn cổ phần trong đội bóng đá Simba Sports Club ở giải ngoại hạng Tanzania. 

Ông từng tuyên bố rằng niềm tự hào của ông là thành công kinh doanh, nhưng niềm đam mê thực sự là trong cam kết cho tiền của để giúp những người dân Tanzania nghèo hơn. "Sứ mệnh của MeTLis là "chấm dứt nghèo đói ở Tanzania. 

Tôi đã được ban phước và tôi rất tự hào về sự thành công của công ty. Nhưng tiếp theo thành công và sự giàu có này là trách nhiệm", Mohammed Dewji nói khi ông tạo ra quỹ từ thiện Mo Dewji. Và ngoài điều hành công ty của mình, tỷ phú này còn phục vụ trong Quốc hội Tanzania với tư cách là nghị sĩ của đảng Chama Cha Mapinduzi (CCM) cầm quyền.

Linh Oanh
.
.
.