Tội phạm dùng axít tấn công phụ nữ ngày càng gia tăng

Thứ Ba, 16/12/2014, 11:45
Hôm 22/10 vừa qua, hàng ngàn người dân Iran đổ ra đường phố biểu tình phản đối làn sóng những cuộc tấn công phụ nữ bằng axít ngày càng gia tăng trên khắp đất nước trong thời gian gần đây. Hàng trăm người biểu tình tụ tập ngay trước tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Tehran và hàng ngàn người khác ở thành phố Isfahan - nơi có ít nhất 6 phụ nữ bị tấn công bằng axít trước đó vài tuần. Tất cả có 25 phụ nữ trở thành mục tiêu trên khắp Iran trong thời gian gần đây và có ít nhất 2 nạn nhân của axít tham gia biểu tình ở Isfahan cũng như một số nhà hoạt động nhân quyền có tiếng tăm ở Iran.

Một phụ nữ trong đám đông biểu tình có gương mặt biến dạng vì axít giơ cao tấm biển ghi dòng chữ "đây là gương mặt của tôi". Một phụ nữ khác mang khẩu hiệu "đường phố an toàn là quyền của tôi". Hadi Ghaemi, Giám đốc điều hành Chiến dịch Quốc tế vì nhân quyền ở Iran - tổ chức phi chính phủ đặt trụ sở tại New York (Mỹ), tin rằng phụ nữ bị tấn công axít do vi phạm quy định ăn mặc của Hồi giáo. Luật pháp bắt buộc phụ nữ Iran phải mặc trang phục che kín người từ đầu đến chân khi xuất hiện tại các nơi công cộng. Tuy nhiên, nhiều người - nhất là phụ nữ trẻ sống ở các thành phố lớn đã đi ngược lại các quy định này. Mới đây, các nhà lập pháp bảo thủ chiếm ưu thế trong Quốc hội đề xuất dự luật cho phép các đội tuần tra theo kiểu dân phòng kiểm soát cách ăn mặc của phụ nữ trên đường phố. Mặc dù người biểu tình có được giấy phép cần thiết từ chính quyền nhưng cảnh sát vẫn sử dụng hơi cay để giải tán đám đông và có một số nhà hoạt động đã bị bắt giữ. Các nhà hoạt động nhân quyền chỉ trích những luật lệ bảo thủ đối với phụ nữ làm gia tăng các cuộc tấn công bằng axít.

Hadi Ghaemi - Giám đốc điều hành Chiến dịch quốc tế vì nhân quyền.

Một trong các vụ tấn công axít xảy ra ở Isfahan mới đây nhất được báo cáo: "Một phụ nữ trẻ đi bộ với 2 người khác thì bất ngờ bị tấn công. Người phụ nữ trẻ đã chết do vết thương quá nặng nơi ngực, còn 2 người kia bị thương ở mặt và tay được chở đến bệnh viện". Báo chí cho biết, vụ tấn công do những người đàn ông lái xe môtô không hề quen biết các nạn nhân gây ra và cho rằng đó là "tội ác đáng ghê tởm". Hadi Ghaemi cho rằng những vụ tấn công không xảy ra tình cờ mà do "ghen tuông, chồng và thành viên gia đình" gây ra. Các nhà hoạt động  nhân quyền ở Iran còn phản đối ngay trên trang xã hội Facebook gọi những kẻ tấn công là "tay sai của chế độ Iran". Mặc dù đã có 3 - 4 nghi phạm bị bắt giữ vì nghi ngờ dính líu đến các vụ tấn công axít ở Isfahan, song chính quyền Tehran vẫn từ chối bình luận về bất cứ động cơ phạm tội tiềm tàng nào.

Ameneh Bahrami - một nạn nhân của axít - trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Reuters ở Tehran.

Hiện nay, nhiều phụ nữ ở Isfahan rất sợ hãi mỗi khi ra đường. Fatemeh, một phụ nữ sống ở Isfahan, cho biết: "Một đồng nghiệp của tôi mỗi ngày đi làm phải có chồng đưa đón. Chính tôi bây giờ cũng phải chọn đi xe buýt cho an toàn hơn. Tất cả phụ nữ chúng tôi đều lo ngại khi có việc phải ra ngoài một mình. Người ta bảo có một nhóm gọi là Ansar cố gắng ép buộc phụ nữ mặc trang phục kín mít. Tôi không biết có thật như thế hay không song bây giờ nhiều người mang mặt nạ để tránh bị tạt axít". Tướng Esmaeel Ahmadi-Moghadam, lãnh đạo Cảnh sát Iran, phát biểu với Fars News Agency: "Tạt axít là hành động xấu xa, đáng ghê tởm. Đó là tội ác hèn hạ". Gholam-Hossein Ejei, lãnh đạo bộ máy tư pháp Iran, tuyên bố hung thủ phải bị trừng phạt thật nặng để "không ai dám phạm tội nữa". Trên trang tin tức Mashreghnews.ir có ý kiến cho rằng những vụ tấn công bằng axít được tiến hành bởi… các cơ quan tình báo phương Tây nhằm gây bất ổn cho Iran! Nhiều người dân Iran sử dụng các trang mạng xã hội để chỉ trích lực lượng cảnh sát Iran yếu kém trước bọn tội phạm sử dụng axít đang hoành hành.

Hàng ngàn người biểu tình phản đối các vụ tấn công bằng axít ở Isfahan.

Về phía mình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi "sự trừng phạt nặng nhất có thể" dành cho hung thủ trong những vụ tấn công bằng axít gần đây nhất để phản ứng lại sự giận dữ trong nước cũng như cộng đồng quốc tế. Maryam Namazie, nhà hoạt động nữ quyền Iran và đồng sáng lập Hội đồng Các cựu tín đồ Hồi giáo, cho rằng Tổng thống Rouhani và chính quyền thần quyền của ông: "Tôi cho rằng chế độ phải chịu trách nhiệm về những vụ tấn công bằng axít. Rouhani và giới chức chính quyền giả vờ chống đối những vụ tấn công bằng axít do sự phản đối quá lớn mà họ đang đối mặt. Họ thường lùi lại phía sau khi nhìn thấy sự chống đối lan rộng".

Duy Minh (tổng hợp)
.
.
.