Vì sao phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM "sạch" ma túy?

Thứ Ba, 07/10/2008, 14:45
Trung tá Trịnh Đức Ly, Phó Công an phường Cầu Kho, nói: “Anh em Cảnh sát khu vực phải có bản lĩnh, khôn khéo và cương  quyết, nhất là phải nắm vững từng đối tượng trong phạm vi phụ trách của mình” nên đến nay, chưa một cán bộ, chiến sĩ nào ở Công an phường Cầu Kho “ngã ngựa giữa đường” vì... heroin.

- Bây giờ mời nhà báo đi thực tế với chúng tôi nhé.

Trung tá Trần Minh Phương, Trưởng Công an phường Cầu Kho vừa gấp cuốn sổ tay, vừa đứng dậy rồi bước ra sân. Địa điểm mà anh sẽ đưa tôi đến là mấy con hẻm nằm trên đường Bến Chương Dương, nơi từ năm 2004 trở về trước, dân chơi ma túy và cả dân bán ma túy, coi như... thiên đàng!

Quả thật không ngoa, con hẻm mà Trung tá Phương dẫn tôi vào, bề ngang chỉ 1 mét. Đã 9 giờ sáng mà nhiều đoạn vẫn không hề có chút ánh nắng mặt trời bởi những căn nhà hai bên, mái tôn che khuất. Cứ mỗi lần có chiếc xe đạp hay xe gắn máy chạy qua, tôi và anh Phương cùng anh cảnh sát khu vực lại phải nép mình sát vào tường.

Đi được một đoạn, lại gặp một ngã ba hẻm khác, rồi lại một ngã tư hẻm khác nữa, liên hoàn với nhau tạo thành một mạng nhện chằng chịt. Trung tá Phương nói: “Hồi đó khi truy bắt bọn bán ma túy, tụi nó lủi nhanh như chuột. Anh em Công an phường nếu không nắm vững địa bàn là thua ngay”.

Thành lập từ năm 1989 với diện tích 0,3448km2, phường Cầu Kho được giới hạn bởi một phần của 5 tuyến đường chính là Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Trần Đình Xu, Nguyễn Cảnh Chân và Bến Chương Dương - trong đó đường Bến Chương Dương một phía là con rạch Bến Nghé. Toàn phường có 39 hẻm lớn, 64 hẻm nhỏ, 103 hẻm thông nhau mà hẻm lớn nhất có chiều ngang 8 mét, hẻm nhỏ nhất chỉ 1 mét.

Những năm 2003, 2004, dân bán ma túy từ quận 4 vẫn thường sử dụng những chiếc ghe nhỏ, giả như người chài lưới, cập bờ bên này giao hàng xong là biến. Có trường hợp bị truy đuổi, không kịp chèo chống ra xa, gã bán ma túy nhào luôn xuống nước, bơi như nhái.

Đôi khi để hỗ trợ đồng bọn, một gã vào bán còn gã kia đậu xe gắn máy, phục sẵn ở ngã ba. Nếu bị động thì sau khi đồng bọn bỏ chạy qua khỏi ngã ba hẻm, gã đi xe gắn máy như một người dân bình thường, cho xe vào hẻm. Lúc Lực lượng Công an phường lách qua được chiếc xe gắn máy, thì gã bán ma túy đã bốc hơi mất rồi.

Chả thế mà tên tuổi của những điểm bán ma túy ở Bến Chương Dương như  Minh “tô” (tức Trần Ngọc Minh), Gái “lùn” (Nguyễn Thị Kim Loan), Triệu “lé” (Võ Thành Triệu), Ba “thỏ” (Lê Văn Xuân), Ba “dừa” (Trần Văn Hùng), Tí “mặt nám” (Nguyễn Thị Ngọc Tuyết)... không chỉ dân nghiện trong phường Cầu Kho biết đến, mà đệ tử của “ả Phù dung” từ nhiều nơi cũng ùn ùn kéo về. Thế đã hết đâu, trong phường lại còn các điểm bán ma túy khác nữa như Xóm chùa – Chợ nhỏ, chợ Nancy.

Thời điểm năm 2003, chuyện mua bán ma túy diễn ra hầu như công khai. Lắm kẻ mua xong, chừng như không chịu nổi cơn “vã” thuốc, liền ngồi bệt ngay xuống, chích tại chỗ.

Một người dân ở đây nói: “Bà con bức xúc lắm nhưng không ai dám phản ứng vì sợ bị trả thù. Báo lên Công an phường thì hễ thấy bóng cảnh sát khu vực, dân phòng, tụi nó lặn hết. Tới chừng mấy ảnh đi khỏi, lại chích hút ì xèo, coi như không chuyện gì”.

Nghiện hút đi đôi với trộm cắp. Những vụ mất cắp vặt xảy ra liên miên mà riết rồi có người chẳng buồn thưa gửi. Ở khu vực này, nhiều gia đình có “truyền thống” bán ma túy. Có nhà, cả cha lẫn mẹ, con cái đều vào tù vì ma túy nhưng vừa ra khỏi trại giam, lại... bán tiếp.

Trung tá Trần Minh Phương nói: “Hầu hết đối tượng mua bán, nghiện ngập đều thuộc thành phần nghèo, trình độ nhận thức kém, lười lao động”. Xuyên suốt qua mấy con hẻm, có thể thấy rõ điều đó bởi lẽ có những con hẻm chỉ một người đi lọt, thì khó mà mưu sinh ngay cả với một hàng quà vặt.

Trung tá Phương nói tiếp: “Nhưng lợi nhuận mới chính là động lực thúc đẩy họ phạm tội” bởi lẽ một bánh hêrôin 1kg, mua tại biên giới Lào - Việt giá chỉ khoảng 7.000 USD. Nếu đưa vào được tới TP HCM rồi sau khi pha trộn - và chia ra bán lẻ thì nó lên đến 25.000 USD.

Một đoạn đường bến Chương Dương nay đã yên bình.

Quyết không để cho bọn mua bán ma túy lộng hành, Công an phường Cầu Kho được sự hỗ trợ của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, của các đoàn thể, ban, ngành trong phường, lên kế hoạch tấn công bọn tội phạm.

Suốt mấy tháng, bộ phận trinh sát bằng nhiều biện pháp, xác định danh tính, địa chỉ và quy luật hoạt động của những điểm chuyên bán ma túy, nơi các con nghiện thường tập trung chích hút - kể cả con nghiện vãng lai.

Đại úy Cảnh sát khu vực Phạm Văn Bảy nói: “Mình theo dõi quy luật của nó thì nó cũng theo dõi lại mình. Nó biết đầu giờ sáng mình họp giao ban, giờ trưa, giờ chiều mình nghỉ ăn cơm thì nó bán. Bên cạnh đó, nếu trước đây nó bán tại một điểm cố định thì bây giờ nó liên lạc với nhau qua điện thoại, rồi ấn định chỗ giao hàng - nay bên bờ rạch, mai quán cà phê nhưng mình tương kế tựu kế quất một phát, cả chục đối tượng cộm cán lên xe vào trại giam”.

Công tác trinh sát hoàn chỉnh, danh sách những kẻ chuyên mua bán cái chết trắng đã nằm trên bàn của Ban chỉ huy Công an phường Cầu Kho. Đầu năm 2004, Công an phường cùng lực lượng dân phòng, phường đội đồng loạt ra quân mà chỉ tính riêng những con nghiện lang thang từ nơi khác đến địa bàn phường để mua thuốc chích hút, thì đã có 486 người được Công an phường chuyển giao cho ngành Thương binh Xã hội.--PageBreak--

Trung tá Trần Minh Phương, nói: “Theo quy luật thì có cầu ắt sẽ phải có cung. Nếu chặt đứt cầu thì cung cũng sẽ hết”.  Để chặt đứt “cầu”, lực lượng Công an phường tỏa ra, xuống từng nhà có người nghiện, vận động họ tự nguyện đi cai. Với những đối tượng không chịu tự nguyện cai, thì lập hồ sơ xử lý hành chính, cai nghiện cưỡng bức.

Trung tá Tống Quang Tuyến, Tổ trưởng Tổ Chống tội phạm - Công an phường Cầu Kho cho biết: “Khi con nghiện giảm, bọn bán ma túy phải tranh giành nhau từng mối một nên vì thế, rất dễ phát hiện và triệt hạ”.

Vòng qua năm bảy con hẻm ngoắt ngoéo quanh co, chúng tôi ra đường Nguyễn Cảnh Chân. Tại đây, lúc 8h30 ngày 22/10/2007, một cán bộ Công an phường Cầu Kho là Trần Xuân Hiệp khi đi tuần đến số nhà 39/11 thì phát hiện một thanh niên có điệu bộ khả nghi.

Tiến hành kiểm tra, trên tay gã có 1 gói heroin, trọng lượng 0,0699 gram. Hắn khai tên Trần Văn Đức, ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. Giữa trưa ngày 17/3/2008, Cảnh sát khu vực Nguyễn Quyết Thắng cùng đội viên dân phòng Võ Minh Dũng đã bắt quả tang Trần Minh Nhật và Nguyễn Văn Hoa với tang vật gồm 5 tép heroin, 1.145.000 đồng, 1 xe gắn máy cùng một ĐTDĐ khi chúng đang chuẩn bị giao hàng cho con nghiện.

Gần đây nhất, ngày 6/8/2008, Công an phường Cầu Kho bắt Nguyễn Chí Vinh, thu 7 tép hêrôin, ngày 9/9/2008, bắt Trần Phấn Thinh, thu 3 tép. Trung tá Tống Quang Tuyến, nói: “So với năm 2004, thì mười phần bây giờ đã giảm chín phần rưỡi”.

Năm 2004, chỉ tính riêng tội phạm ma túy, Công an phường Cầu Kho chuyển xử lý hình sự 35 vụ với 36 đối tượng, xử lý hành chính 4.974 đối tượng. Năm 2005, sau khi thành phố cho lập thí điểm Tổ cán sự xã hội tại phường Cầu Kho, thì tệ nạn ma túy bắt đầu giảm hẳn. Cả năm, Công an phường chỉ chuyển xử lý hình sự 5 vụ, 6 đối tượng, xử lý hành chính 408 đối tượng.

Đến năm 2006, có 3 vụ với 3 đối tượng được chuyển xử lý hình sự, 48 đối tượng xử lý hành chính. Riêng từ đầu năm 2008 đến nay, mới chỉ có 3 vụ mà thôi. Tôi hỏi: “Có những vụ họ mua bán lén lút mà mình không biết không?”.

Trung tá Phương cười: “Không, ngoại trừ họ liên lạc với nhau bằng điện thoại rồi chọn điểm giao hàng nằm ngoài địa bàn phường, còn thì bà con sau khi thấy Công an phường làm quyết liệt, nên đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin. Bây giờ nếu một ai đó bộ dạng khả nghi vào hẻm – nhất là những con hẻm đã có tiền sử về mua bán ma túy thì chỉ năm hay mười phút sau, Công an phường biết liền”.

Chống ma túy là một công tác vô cùng phức tạp bởi lẽ bọn buôn bán ma túy có đủ những mánh khóe xảo quyệt hòng qua mặt hoặc mua chuộc cán bộ cơ quan chức năng. Riêng con nghiện thì lắm người “cùi rồi khỏi sợ lở”.

Trung tá Phương nói: “Anh em chúng tôi không sợ chuyện trả thù trả oán, nhưng phải liên tục cảnh giác với những viên đạn bọc đường” mà khởi đầu là những lý do rất hiền lành, rất tình cảm, chẳng hạn như “mai nhà em có đám giỗ ông già, mời anh (công an khu vực) đến dự bữa cơm với gia đình”. Trước lời mời như thế, chẳng lẽ lại từ chối vì dẫu sao người đứng ra mời cũng là người nằm trong địa bàn do mình phụ trách. Trong bữa cơm “gia đình” ấy, chủ nhà nhanh chóng kết thân với anh khu vực rồi vài bữa sau: “Anh rảnh không? Chiều anh em mình đi làm vài chai cho vui...”.

Trung tá Trịnh Đức Ly, Phó Công an phường Cầu Kho, nói: “Vì thế, anh em Cảnh sát khu vực phải có bản lĩnh, khôn khéo và cương  quyết, nhất là phải nắm vững từng đối tượng trong phạm vi phụ trách của mình” nên đến nay, chưa một cán bộ, chiến sĩ nào ở Công an phường Cầu Kho “ngã ngựa giữa đường” vì... heroin.

Với quân số 24 người mà trong đó, 20 CBCS Công an phường Cầu Kho trực tiếp tham gia vào việc bảo vệ an ninh trật tự nên có thể nói từ đầu năm 2009 đến nay, địa bàn phường hầu như đã “sạch” ma túy.

Trung tá Trần Minh Phương cho biết: “Chống chưa đủ, phải xây nữa. Phải tạo điều kiện để những người đã từng tham gia vào việc mua bán ma túy, những người nghiện có cơ hội làm ăn lương thiện. Hiện tại, phường đã có Quỹ khuyến học và trong tương lai, nếu cấp trên cho quy hoạch lại một số đường hẻm nhỏ, giúp bà con dễ dàng đi lại, buôn bán, hoặc làm các dịch vụ tại nhà thì chúng tôi tin rằng tệ nạn mua bán, nghiện hút sẽ không còn đất để tồn tại...”

Vũ Cao
.
.
.