Trung Quốc tăng cường trấn áp tệ nạn “săn” trẻ vị thành niên
Với lý do tìm trinh nữ để xả xui, chữa bệnh (?), hội chứng "săn" nữ sinh vị thành niên lan tràn trong giới quan chức bại hoại, từ lâu đã là vết thương nhức nhối trong xã hội Trung Quốc.
Kẻ biến xe hơi thành nơi hành lạc
Vào lúc 19h ngày 8/5/2012, sau khi tan học tại Trường THPT số 3, thành phố Vĩnh Thành, tỉnh Hà Nam, cô nữ sinh Tiểu Hương "được" hai cô đàn chị có tiếng mặt rắn là A Phụng và A Li kéo tay lôi ra ngoài cổng. Linh tính có điều gì bất thường nhưng không dám phản ứng, Tiểu Hương bị đẩy lên chiếc Chevrolet màu đen, đậu cách cổng trường không xa.
Cửa xe đóng sầm lại, chưa kịp định thần, Tiểu Hương nghe tiếng một người đàn ông lớn tuổi: "Cô bé đừng sợ, chỉ vui vẻ tý thôi là có tiền tha hồ mua sắm". Tiểu Hương sợ hãi vừa định la lên thì một bàn tay rắn như thép bụm miệng cô bé đẩy vào chỗ ngồi. Gã đàn ông lúc này như con thú bị kích động, chồm đến đè lên người cô bé, một tay giật tung cúc áo và xé toạc chiếc váy cô bé, tiếng nhạc trong xe vang động…
Giữa lúc ấy, bất ngờ có ánh đèn chiếu sáng rực, hai chiếc xe cảnh sát hụ còi ép sát vào chiếc Chevrolet. Đội trưởng hình sự Cục Công an Vĩnh Thành là Vương Kỳ lao đến đập mạnh vào cửa xe, quát lớn: "Cảnh sát đây, mau mở cửa nếu không sẽ bị bắn!". Cửa bật tung. Gã đàn ông cuống cuồng vơ vội chiếc quần mặc mãi không xong. Cô bé Tiểu Hương ôm mặt khóc nức nở, may mà cảnh sát đến kịp lúc.
Tại trụ sở công an, các điều tra viên không khỏi kinh ngạc vì hung thủ chính là Lý Tân Công, Phó chủ nhiệm Văn phòng kiêm Phó thư ký thường trực Thành ủy TP Vĩnh Thành, tỉnh Hà Nam. Lý Tân Công sinh năm 1961, nhiều năm được bình bầu là "Cán bộ tiên tiến", "Đảng viên ưu tú". Lệnh khám xét nhà và xe riêng của Lý Tân Công được tiến hành ngay lập tức. Công an đã tìm thấy một lượng lớn thuốc kích dục, gel bôi trơn, bao cao su, chi phiếu đến 500.000 NDT. Trong máy tính có rất nhiều phim sex ấu dâm.
Lý Tân Công khai đã quan hệ với khoảng 10 nữ sinh vị thành niên. Nhưng theo danh sách của những người (gồm cả các bé gái) qua tay Lý Tân Công được lưu cẩn thận trong máy tính kèm theo ngày sinh thì con số đó không dưới 100.
Theo Cục trưởng Cục Công an TP Vĩnh Thành là Thiệu Minh Kiệt thì thủ đoạn phạm pháp của Lý Tân Công là lợi dụng các mối quan hệ xã hội, giang hồ và các học sinh ăn chơi, cá biệt trong trường học, làm quen, dụ dỗ, cưỡng bức các nữ sinh quan hệ tình dục để thỏa mãn thú tính. Để dụ dỗ các bé, Lý Tân Công thường lên mạng xưng rằng mình là lãnh đạo Sở Thuế vụ, vì mải lo đường công danh nên "thiếu thốn tình cảm".
Lý Tân Công còn cấu kết với một số học sinh trong một trường phổ thông thuộc thành phố Vĩnh Thành, hai bên thỏa thuận với nhau, chỉ cần những học sinh cá biệt này giới thiệu nữ sinh trong trường đến gặp y, xong việc sẽ có tiền thưởng. Nếu dụ dỗ đi chơi không được, Lý Tân Công đóng sập cửa xe và thực hiện hành vi đồi bại ngay trong chiếc Chevrolet của mình.
Sau khi xảy ra vụ việc gây chấn động dư luận, trên các trang mạng Trung Quốc đăng tải rất nhiều tiếng kêu căm phẫn của người trong cuộc, người thân của các bị hại cũng như người dân ở tỉnh Hà Nam về hành vi vô nhân tính của Lý Tân Công. Trên Google (tiếng Trung), từ khóa "Trường THPT số 3, thành phố Vĩnh Thành, tỉnh Hà Nam" có đến hơn 600.000 kết quả. Thế nhưng, website của chính quyền thành phố Vĩnh Thành, tỉnh Hà Nam chỉ đưa ra hơn 100 từ ngắn ngủi, xác nhận Phó chủ nhiệm Văn phòng Thành ủy Vĩnh Thành Lý Tân Công bị bắt vì tội hiếp dâm hơn 10 bé gái vị thành niên.
![]() |
| Khuôn viên trường Vĩnh Thành - nơi Lý Tân Công bị bắt. |
Ông Thiệu Minh Kiệt, Cục trưởng Cục Công an TP Vĩnh Thành cho biết, đây là vụ trọng án liên quan đến cán bộ cấp cao nên cơ quan điều tra phải xác minh cẩn thận. "Dù là ai, ở địa vị nào nhưng mắc tội đều phải định tội theo luật pháp. Cán bộ lại càng phải xử nghiêm hơn. Vụ việc này sẽ sớm đưa ra công lý. Trước mắt phải củng cố đầy đủ số lượng cụ thể là bao nhiêu người bị hại" - ông Kiệt nói.
Tìm gái trinh để xả xui
Một ngày đầu tháng 4/2007, khoảng 12h50, nữ sinh Vương Hồng học tại Trường sơ trung (cấp 2) huyện Trấn Bình, tỉnh Hà Nam đang trên đường tới trường. Khi cách cổng trường khoảng vài chục mét thì bất ngờ có một chiếc taxi đỗ sát bên cạnh, Vương Hồng bị kéo lên xe không kịp phản ứng. Trên xe có 3 cô gái đều còn rất trẻ. Xe chạy đến một khúc quanh vắng vẻ. 3 cô gái kia nắm đầu Vương Hồng đánh tới tấp, sau đó gọi một chiếc xe taxi đến đưa cả nhóm đến khách sạn Dự Tinh, phòng 206.
Khi vào khách sạn, nhân lúc 3 người kia không dám tỏ thái độ vì sợ để ý, Vương Hồng lén viết số điện thoại của cha cô đưa cho tiếp tân khách sạn nhờ gọi giúp. Cha Vương Hồng lập tức đến khách sạn Dự Tinh và bảo vợ đến trường tìm thầy giáo của Vương Hồng báo sự việc. "Tôi lập tức báo cảnh sát, nhưng lúc ấy đồn cảnh sát Thành Quan đang ra ngoài làm án không thể đến ngay hiện trường giải cứu" - Phó hiệu trưởng Sài Hướng Đông cho biết.
Cha của Vương Hồng bèn gọi vào số di động của người bạn học hiện là Phó đội trưởng Đội hình sự Công an huyện Trấn Bình. "Nhưng khi cảnh sát đến hiện trường, trong phòng 206 chỉ có Vương Hồng con tôi, nó cũng không bị xâm hại gì" - cha của Vương Hồng cho biết.
Qua rà soát, công an phát hiện đã có 5 vụ bắt cóc như thế xảy ra với nữ sinh trong trường. 3 ngày sau vụ Vương Hồng, tại khách sạn Ngọc Đô, lực lượng công an đã bắt được 3 cô gái trẻ thực hiện bắt cóc Vương Hồng là Hạ Khiết, Tiết Ngọc và Cam Vũ. Cả ba đều là nữ sinh một trường phổ thông trong huyện. Họ khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi bắt cóc nữ sinh để dâng cho "bác Ngô" xả xui.
"Bác Ngô" là ai?
Bác Ngô chính là Ngô Thiên Hỉ, 62 tuổi, một nhân vật có tiếng ở huyện Trấn Bình, từng được mệnh danh là "Trấn Bình phú ông" vì đứng đầu hệ thống tập đoàn phân phối thực phẩm lớn nhất huyện, ông chủ của hãng đông lạnh Thanh Chân, lại từng là đại biểu Đại hội toàn Trung Quốc khóa 9, Phó chủ tịch Hiệp thương chính trị Trấn Bình…
Ngô mới tốt nghiệp cấp 2, người cao đến 1,9m, nhà nghèo, đến ngoài 30 tuổi mới lấy được vợ. Ngô Thiên Hỉ từng làm nghề chăn dê, mổ thịt dê. Những năm 1970, Ngô sang tận Kinh Môn, tỉnh Hà Bắc làm nghề kéo xe. Đến năm 1984, Ngô trở về thị trấn Giả Tống huyện Trấn Bình mở một xưởng gạch, sau đó mở tiếp một xưởng chế biến hủ tiếu, công việc làm ăn ngày càng tiến triển.
![]() |
| Ngô Thiên Hỉ trên đường ra pháp trường. |
Năm 1988, Ngô bắt đầu mở xưởng chế biến thực phẩm đông lạnh, chuyên thu mua, giết thịt bò, dê, ướp lạnh rồi đưa đi phân phối ở Kinh Môn. Dần dần, Ngô mở 3 xưởng đông lạnh, mỗi ngày giết thịt hơn 400 con bò, dê và lập ra Tập đoàn phân phối thực phẩm Giả Tống, người của Ngô đi thu mua bò dê ở tận Sơn Đông, Tô Bắc… Hầu hết những người dân ở độ tuổi 30-40 thuở ấy đều từng làm công cho Ngô Thiên Hỉ. Ngô Thiên Hỉ trở thành đại gia, được xưng là "Chân Thiên Hỉ". Các vị lãnh đạo cấp tỉnh mỗi khi về Trấn Bình công tác thì Ngô Thiên Hỉ là nhân vật phải gặp.
Năm 1998, Ngô Thiên Hỉ được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 9. Năm 2002, Ngô Thiên Hỉ được bầu chọn là "giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị xuất sắc" lần thứ 3 tỉnh Hà Nam.
Nhưng rồi việc kinh doanh ngày càng trở nên khó khăn. Xưởng đông lạnh phải hơn 3 lần thay giám đốc tài chính vì không chấp nhận sửa đổi chứng từ, trốn thuế… theo chỉ đạo của Ngô Thiên Hỉ. Ông ta bắt đầu dùng uy thế của mình để huy động vốn mở "quỹ xúc tiến thương mại". Khi số tiền lên đến hàng chục triệu tệ thì Ngô Thiên Hỉ mất khả năng chi trả.
![]() |
| Ngô Thiên Hỉ sám hối tội trạng. |
Để củng cố thế lực, lợi dụng chức vụ của mình, Ngô Thiên Hỉ câu kết với nhóm “mặt rô” Ngô Khánh Hữu, Ngô Trường Vệ… hình thành tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen, dùng các thủ đoạn bạo lực, uy hiếp các nghiệp chủ khác để vay vốn, sang nhượng đất đai trái phép, giành hợp đồng béo bở…
Từ năm 2005, Ngô Thiên Hỉ bắt đầu nghiện đánh bạc. Một cán bộ công an Cục Công an TP Nam Dương cho biết, trong một lần đánh bài bị thua lớn, Ngô Thiên Hỉ được chiến hữu khuyên là nên tìm thầy phong thủy xem thế nào. Vị này phán rằng Ngô đang bị ám khí, muốn giải vận phải "phá xử nữ" tức ngủ với gái đồng trinh đúng 100 cô.
Tin lời thầy, Ngô Thiên Hỉ bèn bàn với Lưu Bồi, một nữ quái 30 tuổi nhưng có số má trong giới xã hội đen, về việc kiếm gái đồng trinh cho Ngô. Ngô đưa ra các điều kiện: Một là thiếu nữ phải từ 14 tuổi trở lên, 18 tuổi trở xuống; thứ hai là gái phải đẹp; thứ ba là gái phải ngoan ngoãn, chịu nghe lời; thứ tư là gái phải còn trinh, sẽ được thưởng 2.000 NDT (khoảng 4 triệu VND).
Lưu Bồi cùng thủ hạ bắt đầu cuộc săn lùng, mục tiêu là các nữ sinh ở các trường học, thủ đoạn là bắt cóc, đánh đập, ép buộc rồi khống chế, biến nạn nhân thành công cụ tiếp tục đi lừa người khác. Lý Phong là thiếu nữ đầu tiên mà Lưu Bồi giới thiệu cho Ngô Thiên Hỉ, sau đó Lý Phong lại giới thiệu 3 bạn học của mình là Hạ Khiết, Tiết Ngọc và Cam Vũ; Cam Vũ lại "giới thiệu" Vương Lôi; Vương Lôi "giới thiệu" 3 nữ sinh, trong đó có 1 nữ sinh tiếp tục "giới thiệu" 2 bạn học nữa…
"Hàng" được đưa vào ngay phòng làm việc của Ngô Thiên Hỉ. Theo lời kể của các nạn nhân thì trong phòng làm việc của Hỉ có ngăn một buồng ngủ đầy đủ tiện nghi. Trong lúc Hỉ "làm việc" thì những "thợ săn" ngồi bên ngoài xem tivi hoặc lên mạng.
Trong khoảng 2 năm, đã có 24 nữ sinh bị Ngô Thiên Hỉ cưỡng bức, trong đó có 6 nữ sinh dưới 13 tuổi. Nghe nói con số này lên đến 36, nhưng không xác định rõ danh tính vì nhiều nữ sinh e ngại không dám tố cáo.
Ngày 19/12/2007, Tòa án trung cấp TP Nam Dương đưa Ngô Thiên Hỉ ra xét xử sơ thẩm với 7 nhóm tội danh. Tòa phán Ngô Thiên Hỉ mức án tử hình, xử phạt tiền là 500.000 NDT. Ngô Thiên Hỉ liền kháng cáo, cho rằng mình mắc tội mua dâm chứ không phải cưỡng dâm. Luật sư của Ngô Thiên Hỉ cũng đề nghị cho ông ta giám định tâm thần.
Ngày 23/7/2008, qua phúc tra của Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc, Tòa án nhân dân cao cấp tỉnh Hà Nam mở phiên phúc thẩm khẳng định Ngô Thiên Hỉ phạm tội đúng như tòa sơ thẩm đã xét, tinh thần hoàn toàn bình thường, không có tình tiết giảm nhẹ nên giữ nguyên mức án tử hình. Kẻ đồng phạm là Lưu Bồi bị xử 20 năm tù.
Qua hai phiên xét xử, chiều ngày 13/8/2009, Hội đồng thi hành án của Tòa án nhân dân TP Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc đối với Ngô Thiên Hỉ



