Trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh và trò hề lố bịch mới

Thứ Bảy, 10/10/2009, 15:55
Mấy ngày qua, một số tờ báo lá cải, "đài" phát thanh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, rôm rả loan tin cổ xúy cho việc “trùm khủng bố - đệ nhất thiên hạ đại bịp" - Nguyễn Hữu Chánh, đồng thời là kẻ cầm đầu nhóm phản động "Việt Nam tự do" được tổ chức "Hiệp hội nhân quyền Á châu - Thái Bình Dương" (tên tiếng Anh là Asia - Pacific Human Rights Foundation) trao "giải nhân quyền" "Human Rights Leader 2009".

Mới nghe tin, nhiều người Việt ở Mỹ tỏ ra hết sức kinh ngạc, bởi lẽ từ lâu, ở hải ngoại ai mà chẳng biết Nguyễn Hữu Chánh "danh nổi như cồn", vì những phi vụ khủng bố chống phá Nhà nước Việt Nam, hiện đang bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đưa vào "vòng ngắm", nay lại được trao "giải nhân quyền"!?

Để tìm hiểu thực hư vụ việc, chúng tôi đã liên lạc với một số cộng tác viên hiện đang sống ở Los Angeles, tiểu bang California, Mỹ, thì mới biết hóa ra, đó chỉ là trò hề mới mà "đệ nhất thiên hạ đại bịp" - Nguyễn Hữu Chánh nặn ra, để khuếch trương thanh thế và đối phó với hoạt động điều tra của FBI.

Thú vị hơn, qua tìm hiểu thêm các nguồn tin liên quan được biết, thực ra tổ chức trao "giải nhân quyền" cho Chánh “bịp”, chỉ là một nhóm ô hợp những kẻ chống phá Nhà nước Việt Nam và đám cầm đầu tà đạo Pháp luân công bị Chính phủ Trung Quốc đánh dạt sang Mỹ, phối hợp nặn ra nhằm diễn tiếp “vở tuồng" khủng bố còn dang dở!

“Vở tuồng" lố bịch

Nằm cách thành phố New York - nơi có tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại thế giới bị đánh sập trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001 - khoảng 4.000 km theo đường chim bay, Los Angeles là thành phố lớn thứ 2 của Mỹ, được mệnh danh là thủ đô giải trí của thế giới. Theo ước tính tại Los Angeles hiện nay, có khoảng 250.000 người Mỹ gốc Việt sinh sống.

Tuyệt đại đa số cộng đồng người Việt tại đây đều có cuộc sống ổn định và luôn hướng về Tổ quốc. Tuy nhiên, trong những năm qua, vẫn còn thiểu số những kẻ chống Cộng cực đoan ở hải ngoại "mò" đến Los Angeles giở trò kích động chống phá quê hương, đất nước để lợi dụng bịp tiền đồng bào.

“Đệ nhất thiên hạ đại bịp” Nguyễn Hữu Chánh đang bốc phét tại “Đại hội Việt Nam tự do”.

Đêm 26/9 mới rồi, bên trong khách sạn Courtyard Marriot ở Los Angeles, tổ chức "Hiệp hội nhân quyền Á châu - Thái Bình Dương" đã "công diễn vở tuồng" trao "giải nhân quyền" cho khoảng 10 người Mỹ gốc châu Á, vì có "thành tích đấu tranh cho nhân quyền", trong danh sách này có tên “đệ nhất thiên hạ đại bịp” Nguyễn Hữu Chánh.

Thiết nghĩ, cũng cần điểm vài "cảnh" trên "sân khấu" để bạn đọc hiểu rõ hơn mưu đồ thâm độc của những "diễn viên" trong vở "tuồng" này. Trên "sân khấu" ấy, với vài chục mạng, ngoài lèo tèo mấy "chú" người Mỹ gốc Hoa, còn lại đa phần là đám "chân gỗ", "đệ tử" vác "lọng" theo hầu "đệ nhất thiên hạ đại bịp" Nguyễn Hữu Chánh.

Người ta kịp nhận ra nào là, "Đại tướng" Nguyễn Khánh, "Trung tướng" Tôn Thất Đính, "Thiếu tướng" Lê Văn Tư... rồi lố nhố một đám người mang theo cờ, hoa đứng bên cạnh là mấy tay phó nháy như gã Tuấn Bùi và Phan Thành, do Nguyễn Hữu Chánh dặn chụp ảnh, quay phim để đưa lên "đài", báo lá cải ở hải ngoại... tuyên truyền.

Sau một hồi diễn ra các thủ tục lễ nghi rườm rà là đến phần "trao giải", nhưng ngó trước, trông sau chẳng thấy ma nào đóng vai chủ tọa cả. Vậy là hơn chục tên châu á, xông lên đứng dàn hàng ngang, tự phát cho nhau tấm bìa màu nâu, ghi mấy chữ tượng hình, bên cạnh in hình "nữ thần tự do".

Chưa chờ đến phần giới thiệu, "đệ nhất thiên hạ đại bịp" Nguyễn Hữu Chánh xông lên sân khấu cướp micro ông ổng bốc phét, rồi bày trò cám ơn "Hiệp hội nhân quyền Á châu - Thái Bình Dương đã trao "giải nhân quyền vì hết lòng đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam".

Sau khi nhận "giải" cảm thấy có phần hơi "ngượng", nên Chánh bịp kịp chữa thẹn "khiêm tốn" mà rằng, "có rất nhiều người xứng đáng hơn, đang dũng cảm đối mặt với guồng máy cầm quyền tàn bạo của nhiều nước, trong đó có ở Á châu"... Chánh vừa dứt lời thì đám "chân gỗ", "đệ tử" của y cũng phụ họa tung hô.

Thật trơ trẽn, bỉ ổi và nực cười hết chỗ nói! Bởi vì trong khi FBI vẫn đang tiếp tục điều tra về tội trạng khủng bố, tưởng Chánh trốn chui, trốn lủi ở đâu, hóa ra hắn lại nhảy đến Los Angeles diễn trò hề trao "giải nhân quyền"... --PageBreak--

Nhân quyền không thể là bình phong của kẻ khủng bố!

Quyền con người là giá trị chung của nhân loại. Chỉ có những kẻ ngu muội và dốt nát mới nghĩ ra cách lợi dụng giá trị nhân quyền làm bình phong gỡ tội khủng bố. Hãy xem "thành tích"  để trao "giải nhân quyền" cho Chánh “bịp” thì sẽ thấy rõ điều này.

Sau khi lập ra cái gọi là "Chính phủ Việt Nam tự do" để khủng bố chống phá Nhà nước Việt Nam mấy năm trước đây, Nguyễn Hữu Chánh đã chỉ đạo đưa người từ Mỹ về địa bàn Thái Lan lập các "căn cứ" mang mật danh, như: KC 701, KC 702 và tuyển mộ lực lượng trong số người Việt Nam sinh sống tại Campuchia, Thái Lan nhằm tổ chức huấn luyện cách thức rải truyền đơn phản động, chế tạo và đưa bom, mìn vào Việt Nam thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Từ ngày 21 đến 23/3/1999, Chánh ra lệnh cho một toán, gồm các tên Trần Văn Đức, Huỳnh Bửu Lân cầm đầu mang theo mìn, chất nổ về Việt Nam để khủng bố ở các tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp và Hậu Giang. Tiếp đó, ngày 18/4/1999, Chánh lại ra lệnh cho các tên Trần Thị Huệ, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tý, Sơn Tâm, Danh Hưởng, Chăn Khưu (người Campuchia), Tô Văn Hồng mang theo thuốc nổ, mìn từ Campuchia xâm nhập Việt Nam thực hiện hành động khủng bố tại các công viên, vườn hoa, bưu điện, các tượng đài, dinh Thống Nhất trên địa bàn TP HCM, các tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp.

Hay vụ ngày 15/4/1999 và 19/7/1999, Chánh ra lệnh cho các tên Sơn Tâm, Danh Hưởng mang theo 4kg thuốc và kíp nổ, xuất phát từ Campuchia về Cần Thơ, với ý đồ gây nổ ở bến Ninh Kiều, sau đó là gây nổ hai địa điểm ở TP  HCM.

Hoặc như trong các ngày 22, 23/12/1999 và ngày 14/2/2000, Chánh ra lệnh cho các tên Huỳnh Anh Trí, Huỳnh Anh Tú, Nguyễn Ngọc Phương, Văn Ngọc Hiến, Lê Ngọc Anh Tuấn, Lý Ngọc Hà, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Vân, Trần Kim Hương, Đỗ Văn Thái, Trần Hoàng Giang mang theo 25 kg thuốc nổ, 25 kíp, dây cháy chậm, 2 bộ điều khiển nổ từ xa, xuất phát từ Campuchia xâm nhập Việt Nam để tiến hành khủng bố ở Cần Thơ, Đồng Tháp và TP HCM.

Kế đến là, ngày 29 và 30/3/2000, lợi dụng lễ giỗ của Giáo chủ đạo Hòa Hảo Việt Nam, một lần nữa Nguyễn Hữu Chánh lại cử hai tên Lê Thân và Nguyễn Thị Thu Thủy từ Campuchia mang theo lựu đạn, một số bình ga xâm nhập Việt Nam tiến hành khủng bố với mục đích sát hại các tín đồ Hòa Hảo để vu cáo chính quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo, tạo cớ cho các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc chống Việt Nam.

Đấy là chưa kể tới vai trò chủ mưu, cầm đầu của Nguyễn Hữu Chánh trong việc chỉ đạo tên Võ Văn Đức, Nguyễn Tấn Vinh âm mưu đặt bom khủng bố Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan (tháng 6/2001) và Sứ quán Việt Nam tại Philippines (tháng 8/2001). Tuy nhiên, tất cả những vụ âm mưu khủng bố trên do Chánh dàn xếp và chỉ đạo đều bị lực lượng An ninh Việt Nam vô hiệu hóa.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, hiện nay FBI đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ về tội trạng khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh. Và với từng ấy tài liệu, hồ sơ trên bàn của FBI, Chánh chỉ có thể chạy lên giời mới hòng thoát tội.

Một cộng tác viên của chúng tôi ở Los Angeles, Mỹ cho biết thêm, việc Tòa án Hình sự Bangkok, Thái Lan mở phiên tòa xét xử Võ Văn Đức và Tòa án liên bang đặt tại thành phố Los Angeles, Mỹ xét xử tên Nguyễn Tấn Vinh vừa qua, là nhằm dọn đường dư luận để FBI củng cố hồ sơ, khai tòa xét xử tên đại bịp Nguyễn Hữu Chánh

Thi Nga
.
.
.