Triệu tập 3 đối tượng nghi vấn trong vụ nổ súng làm 1 người chết, 2 người bị thương
Tối 4/11, tại số nhà 56, đường Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An đã xảy ra một vụ bắn nhau giữa 2 nhóm người. Hậu quả chị Nguyễn Thị Thu Hằng (32 tuổi), chủ nhà đã tử vong và 2 người lao công đang làm vệ sinh trên đường bị thương vì trúng đạn lạc. Vụ án đang gây xôn xao dư luận.
Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có mặt tại Phòng CSĐT tội phạm về TTXH. Công an Nghệ An được biết: Khoảng 20 giờ 40 phút, ngày 4/11, có một nhóm thanh niên khoảng 5 người, trú ở TP Vinh mang theo vũ khí được cất giấu trong người tìm đến nhà vợ chồng anh Trần Anh Tuấn, chị Nguyễn Thị Thu Hằng, tại số nhà 56, đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Đội Cung để "nói chuyện". Lúc này trong nhà ngoài vợ chồng anh Tuấn, chị Hằng còn có anh Nguyễn Hữu Tiệp (SN 1984), trú ở TP Vinh (bạn anh Tuấn).
Tại đây, sau giây phút đấu khẩu gay gắt, một đối tượng đã rút ra khẩu súng K54 dọa bắn anh Tuấn và Tiệp. Lúc này, chị Hằng đang nằm trong buồng nghe thấy ồn ào liền chạy ra can ngăn. Trong lúc 2 nhóm người đang giành giật khẩu súng thì phát ra tiếng nổ từ khẩu súng K54, đạn trúng vào bụng chị Hằng (vợ Tuấn). Bị trúng đạn, chị Hằng quá hoảng sợ liền chạy vào buồng khóa trái cửa trong, lên giường nằm. Trong khi 2 nhóm người giằng co xô đẩy nhau thì anh Tuấn tước được khẩu K54 từ tay đối tượng lạ mặt và dùng khẩu súng đó đánh trúng vào trán hắn. Bị đau, cả nhóm bỏ chạy ra đường Trần Hưng Đạo. Anh Tuấn và anh Tiệp cũng chạy đuổi theo.
Khi 2 nhóm người cách nhau khoảng 50 mét, nhóm đối tượng lạ mặt dùng súng hoa cải bắn trả. Lúc này chị Đinh Thị Chung (24 tuổi), cùng một đồng nghiệp nam đều là công nhân Công ty TNHH một thành viên Môi trường Nghệ An đang làm việc trên đường không may bị trúng đạn lạc của nhóm đối tượng bỏ chạy và bị thương nặng. Chị Chung được người dân đưa vào bệnh viện tư nhân gần đó cấp cứu. Quá trình chụp X-quang, phát hiện có vật kim loại nằm trong ổ bụng, chị Chung được chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An trong đêm trong tình trạng hết sức nguy kịch, tiên lượng kém.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113, Công an TP Vinh, Công an phường Đội Cung và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Nghệ An kịp thời có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ án, tiến hành điều tra vụ việc.
Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngay trong đêm, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP Vinh tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường. Kết quả khám nghiệm, đã phát hiện thu giữ 1 vỏ đạn súng K54 ngay tại nhà anh Tuấn.
Mở rộng hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trên thân cây xoài, cách ngôi nhà số 56 khoảng 20m một số đầu đạn súng tự chế (đạn bắn súng hoa cải). Ngoài ra còn phát hiện một hộp nhựa bảo quản đồng hồ điện treo trên cột điện cũng bị đạn bắn súng hoa cải xuyên thủng 2 lỗ.
![]() |
| Phòng CSĐT tội phạm về TTXH triển khai kế hoạch truy bắt các đối tượng liên quan vụ nổ súng. |
Chiều ngày 5/11, chúng tôi có mặt tại số nhà 56, được gặp anh Nguyễn Hữu Tiệp và Trần Anh Tuấn đang lo hậu sự cho chị Hằng. Sau khi thắp cho chị Hằng nén nhang, cầu mong cho linh hồn chị siêu thoát, tôi nghe anh Tuấn tâm sự: "Trong lúc tôi đang nói chuyện, trình bày với lực lượng Cảnh sát 113 và bà con khối phố thì chột dạ nghĩ đến vợ con. Tôi chạy về nhà gọi vợ nhưng không thấy đâu, trong khi cửa buồng thì bị khóa trong. Qua ánh đèn điện, nhìn thấy vợ nằm bất động trong buồng, tôi gọi, gõ cửa nhưng không trả lời... Tôi cùng mọi người hốt hoảng đạp cửa buồng vào đã thấy vợ nằm úp mặt vào tường, máu chảy lênh láng ra từ phần bụng... Tôi lay gọi nhưng vợ tôi vẫn không có động tĩnh gì cả"…
Khi phát hiện ra chị Hằng bị trúng đạn, mọi người tức tốc đưa chị xuống Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị Hằng đã không qua khỏi.
Đề cập nguyên nhân dẫn đến vụ án, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Trước đó giữa anh Tuấn và anh Tiệp có mâu thuẫn với nhóm người lạ mặt. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên thì Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ. Riêng đối tượng lạ mặt mang theo vũ khí quân dụng đến nhà anh Tuấn cũng chưa xác định rõ danh tính.
Sáng 5/11, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An phối hợp với Công an TP Vinh triệu tập 3 đối tượng nghi liên quan đến vụ án xảy ra đêm 4/11. Riêng trường hợp chị Chung sau khi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, đến 5 giờ sáng ngày 5/11, đã được các y bác sĩ tiến hành phẫu thuật bụng và gắp ra một viên đạn ria. Hiện tại sức khỏe chị Chung có chiều hướng hồi phục tốt hơn.
Cơ quan CSĐT đã thu giữ 1 khẩu súng K54, trong đó có 4 viên đạn, 1 vỏ đạn súng quân dụng và một số vật chứng khác liên quan. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ

