Triệt phá băng nhóm “kim tiêm” và băng cướp cạn 9X
Chuyên án 1209CĐ
Ngày 6/6/2009, anh Trần Trung Ngôn (ngụ Tiền Giang) ra Bến xe miền Tây mua vé về Gò Công (Tiền Giang). Khi xe vừa khởi hành, ông chủ xe dặn khách trên xe không nhận và không mua bất cứ món đồ nào khi xe ra khỏi bến. Xe ra khỏi cổng bến được một đoạn, có 3 người trên xe tự nhận là người của “Hội Chữ thập đỏ” đi quảng cáo một loại thuốc nào đấy. Những người này ăn nói rất lưu loát và anh Ngôn nhận ra trong lần về quê trước đây khoảng nửa tháng đã từng gặp hai người trong nhóm này.
Họ nói thao thao bất tuyệt về một số bài thuốc nam và công dụng chữa bệnh của nó, về triệu chứng của một vài thứ bệnh. Sau đó họ gí vào tay hành khách những vỉ thuốc trên, mặc dù nhiều người từ chối không nhận. Lúc này, anh Ngôn thấy 3 người phát thuốc đến nói điều gì đó rất nhỏ với những hành khách đã trót nhận thuốc và những người này móc tiền đưa cho họ, có người đưa 50 nghìn đồng, có người đưa 100 nghìn đồng, thậm chí có người đưa đến 200 nghìn đồng.
Ngay sau khi 3 người bán thuốc xuống xe, một hành khách đã đưa tiền cho họ quăng thuốc qua cửa sổ xe. Xe chạy thêm một đoạn nữa, có hai người khác lại lên xe bán dây chuyền bạc. Họ đưa dây chuyền cho nhiều hành khách trên xe xem, trong đó có anh Ngôn. Anh Ngôn từ chối không chịu cầm sợi dây chuyền nhưng họ vẫn bỏ trên đùi và bảo cứ coi đi, không muốn mua thì thôi.
Chúng tiếp tục đi vài vòng trên xe để bỏ dây chuyền lên người những hành khách khác. Rồi họ quay lại yêu cầu anh Ngôn mua sợi dây chuyền với giá 30 nghìn đồng, anh Ngôn nói không mua thì thoáng thấy họ cầm trong tay một ống chích. Họ mở ống chích ra và nói như ra lệnh: “Khôn hồn thì mua đi, tao bị HIV, không thì biết sao rồi đó!”. Anh Ngôn đành bấm bụng đưa họ 50 nghìn đồng. Lúc này anh mới hiểu tại sao ba người “phát thuốc miễn phí” nói trên có thể khiến những hành khách phải móc tiền đưa cho họ. Sau khi 2 kẻ lừa đảo bước xuống xe, nhiều hành khách hỏi ông chủ xe tại sao lại để bọn chúng lên xe, ông chủ xe chỉ trả lời: “Bọn xì ke ma túy ấy mà”...
Chỉ trong một thời gian ngắn, các băng cướp trên đã gây ra nhiều vụ cướp, cưỡng đoạt trắng trợn, rất manh động và táo tợn, gây ra những chuyến xe kinh hoàng trên Quốc lộ 1A. Nhiều nạn nhân cho biết thêm, chúng dùng thủ đoạn áp sát, đè cả lên người mua hàng, dùng kim tiêm để khống chế, hù dọa nhưng nói rất nhỏ, cốt không cho những người ngồi xung quanh nghe thấy để chúng dễ dàng thực hiện hành động bất lương, thu tiền rồi xuống xe tẩu thoát. Những hành vi của các băng nhóm trên nhanh chóng được Công an huyện Bình Chánh thu thập. Đầu tháng 7/2009, chuyên án mang bí số 1029CĐ được thành lập...
Sau nhiều ngày trinh sát, Cơ quan Công an đã xác định rõ phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm. Bọn này thường giả bán dạo thuốc tây, nhắm đến các hành khách đi xe là học sinh, sinh viên và phụ nữ. Các băng nhóm này hoạt động rất cơ động, chúng “ăn hàng” từ ngã ba Vũng Tàu, qua Ngã tư Ga, ngã tư An Sương, Bến xe miền Tây. Các trinh sát đã phải mật phục hàng tháng trời mới nắm rõ quy luật hoạt động của các băng nhóm trên...
Khoảng 9h ngày 19/9, các trinh sát trong vai hành khách trên chuyến xe từ TP HCM về Gò Công (tỉnh Tiền Giang) đã phát hiện 2 đối tượng dùng kim tiêm khống chế hành khách cưỡng đoạt, cướp tài sản. Hai đối tượng này bị khống chế với tang vật, gồm: 3 kim tiêm, 10 vỉ thuốc tây. Cùng lúc, một mũi trinh sát khác cũng khống chế thành công 3 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tương tự, thu giữ nhiều kim tiêm, thuốc tây và tài sản của người bị hại.
![]() |
|
Các đối tượng trong băng cướp “kim tiêm”. |
Tại CQĐT, chúng khai tên Nguyễn Thành Luân (23 tuổi, ngụ Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP HCM) cùng Nguyễn Văn Khen (37 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hiếu, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Theo lời khai của 2 đối tượng trên, do không có tiền sử dụng ma túy, chúng bàn bạc và thực hiện hành vi cưỡng đoạt, trấn lột tiền của hành khách đi trên các tuyến xe khách, xuất phát từ Bến xe miền Tây, trước đó, 2 đối tượng này ra các tiệm thuốc tây mua kim tiêm, các vỉ thuốc Piromax. Sau đó, chúng đón các xe khách, xe buýt liên tỉnh từ TP HCM về các tỉnh miền Tây như Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang... rồi hành sự.
Luân, Khen cưỡng đoạt mỗi ngày trên 5 chuyến xe. Gây án xong, chúng xuống xe leo lên xe máy đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Sau đó, chúng quay lại vị trí cũ, đón xe khác tiếp tục cướp.
14h ngày 9/9, 3 đối tượng gồm: Huỳnh Phi Hổ (34 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Nguyễn Huy Cường (24 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM) và Nguyễn Tấn Kiệt (36 tuổi, ngụ phường 5, quận 6, TP HCM). Cũng với thủ đoạn như băng nhóm của Nguyễn Thành Luân, các đối tượng này đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản trên các chuyến xe miền Tây nhiều lần.
Ngày 19/9/2009, khi Hổ, Cường, Kiệt gặp nhau, tên Cường sử dụng xe máy chở cả 3 tên đến trạm thu phí An Lạc, đợi xe khách xuất bến, khi thấy xe khách BKS 63N-5242 chạy đến đóng tiền thu phí cầu đường tại trạm thu phí, lợi dụng thời gian này, Hổ, Kiệt leo lên xe, còn đối tượng Cường thì chạy xe máy theo sau xe khách. Sau khi lên xe, Hổ rao bán thuốc, Kiệt cầm các vỉ thuốc đến đặt lên tay từng người, lúc này, xe đã chạy qua vòng xoay An Lạc, đến địa phận huyện Bình Chánh.
Khi thấy nhiều hành khách phản đối việc mua thuốc, Hổ kêu Kiệt đưa kim tiêm cho mình, đe dọa những người cầm vỉ thuốc trên tay, sau đó, 2 tên đã cướp của anh Hồ Văn Em một ĐTDĐ, cướp của anh Nguyễn Văn Tài 230 nghìn đồng, cướp của anh Mai Phước Trường 1 ĐTDĐ và tiền.
Khi cướp được tài sản, 2 tên khống chế tài xế, yêu cầu cho xuống xe và lên xe tên Cường chờ sẵn để tẩu thoát. Tất cả hành vi của băng nhóm Huỳnh Phi Hổ đã không qua mắt được các trinh sát công an huyện Bình Chánh, ngay khi tên Cường vừa nhấn ga, cả 3 tên đã bị bắt gọn.
Theo thông tin từ CQĐT, ngoài các tuyến xe TP HCM về các tỉnh miền Tây, chúng còn hành động trên các tuyến xe khách, xe buýt từ TP HCM về các tỉnh miền Đông. Tài sản cướp được, chúng sử dụng mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện. Hầu hết các đối tượng thừa nhận đã bị nhiễm HIV. Tuy nhiên, theo Cơ quan Công an, những dấu vết màu đỏ trên kim tiêm mà những băng nhóm trên sử dụng, qua xác minh chỉ là màu sơn, không phải máu như nhiều hành khách từng nghi ngại...
Băng cướp cạn 9X
Cùng ngày triệt phá các băng cướp “kim tiêm”, Đội Hình sự Công an huyện Bình Chánh còn tổ chức triệt phá thành công băng nhóm cướp nhí 9X, tóm gọn 14 đối tượng có độ tuổi từ 14 đến 20, do Lại Minh Thành (tự Long “đại ca”, 16 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cầm đầu. Bước đầu, bọn chúng khai nhận, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã gây ra 9 vụ, gồm 4 vụ tại địa bàn huyện Bình Chánh và 5 vụ khác tại quận Bình Tân.
![]() |
|
14 đối tượng trong băng cướp nhí. |
Các thành viên trong băng cướp do Long “đại ca” cầm đầu chuyên dùng xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường ở vùng ven thành phố. Sau khi xác định con mồi, bọn chúng truy đuổi, dùng hung khí, gậy gộc, đất đá... tấn công nạn nhân đến bất tỉnh hoặc quá sợ hãi phải bỏ của chạy lấy người. Ngoài hành vi cướp tài sản, bọn này còn đột nhập nhà dân vào đêm khuya để trộm xe máy. Khi người dân phát hiện, chống trả là bị chúng đánh đến ngất xỉu. Chỉ trong một thời gian ngắn, tại huyện Bình Chánh, băng cướp nhí này đã thực hiện 2 vụ cướp xe máy táo tợn vào đêm khuya. Các nạn nhân đều bị chúng đuổi theo, ép xe, quây đánh rồi cướp xe tẩu thoát.
Các thành viên trong băng cướp nhí này còn rất trẻ, các đối tượng như Lại Văn Út Nhỏ (tự Út Em, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), Phạm Minh Dương (ngụ ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh), Nguyễn Thành Nhân (ngụ ấp 6, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai) đều mới 16 tuổi. Nguyễn Văn Giang (ngụ thôn Tân Kỳ, Nông Cống, Thanh Hóa) 15 tuổi. Nhỏ nhất là Trịnh Đông Khoa (tự Cu Lì, ngụ phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) mới chỉ 14 tuổi.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quý - Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh, liên quan đến băng nhóm Long “đại ca”, Cơ quan Công an đã xác định thêm 4 đối tượng khác. “Băng nhóm này cực kỳ nguy hiểm, tụ tập nhiều thanh thiếu niên đua đòi hư hỏng, được tổ chức hoạt động chuyên nghiệp và rất liều lĩnh. Băng cướp này chưa phải đã dừng lại với số lượng như trên”.
Hiện CQĐT vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, CQĐT Công an huyện Bình Chánh thông báo; những ai là nạn nhân của những băng cướp nói trên, đến Đội Hình sự Công an huyện Bình Chánh hợp tác điều tra...


