Tiền, tình và kẻ giết người

Thứ Hai, 22/10/2012, 11:30

Cái chết của cô giáo Nguyễn Thị Đoan là một bi kịch đầy tội lỗi mà hung thủ không ai khác chính là người tình của cô. Thêm một vụ án đau lòng vì tình và tiền mà nước mắt và nỗi đau không chỉ cho nạn nhân và người thân mà đây chính là bài học cảnh tỉnh những ai ham vui trò "ong bướm".

Bi kịch bất ngờ...

Người dân ở tổ dân phố 5, thị trấn Chư Sê, Gia Lai lâu nay vẫn nghĩ gia đình cô giáo Đoan là hạnh phúc. Vợ chồng đều làm giáo viên ở huyện, cùng với việc thu nhập thêm từ hoa màu nên cuộc sống gia đình tương đối đầy đủ. Cô Đoan lập gia đình với người bạn đời là đồng nghiệp từ năm 1991, đã có với nhau được 2 mặt con. Cô con gái đầu đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học, còn cậu con trai đang học THPT.

Đoan được coi là một phụ nữ có nhan sắc. Ngoài việc dạy học, thường ngày cô còn tham gia bán bảo hiểm, thực phẩm chức năng và các loại card điện thoại... để tăng thêm thu nhập. Có lẽ do con cái đã khôn lớn, hơn nữa lại giỏi giang nên cô dành thời gian cho các mối quan hệ ngoài xã hội ngày càng nhiều hơn.

Từ tháng 5/2012, ngoài giờ dạy và giao du với bạn bè, cô giáo Đoan thường xuyên đến quán cà phê Trúc Xanh ở thị trấn Chư Sê thư giãn và học nhảy do chủ quán Vũ Thế Hưng dạy. Một số chị em chủ các đại lý nông sản ở vùng đất cà phê, hồ tiêu số 1 Tây Nguyên này cũng khoái bước nhảy của cô giáo Đoan. Nhất là mỗi khi chủ quán Vũ Thế Hưng điệu đà du dương từng bước nhảy với cô giáo Đoan...

Ngược lại, chồng cô lại tuyệt đối tin tưởng vợ (Đoan nói đang theo học đại học tại chức). Vào sáng ngày 2/10, Đoan gọi điện về báo với chồng sau khi dạy học xong sẽ đi Quy Nhơn để học luôn chứ không về nhà. Nhưng anh không ngờ sau lần ấy là cô "vợ hiền" đã ra đi mãi mãi.

Chồng Đoan tin tưởng vợ đến vô tâm, khi mà vợ đã cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn nhà cho người khác để vay nóng 60 triệu đồng và còn vay nhiều người khác nữa hàng chục triệu đồng không biết để làm gì. Thế nên mái ấm gia đình ấy tưởng bề ngoài êm ấm nhưng bên trong đã bị rạn nứt không biết từ khi nào.

Đau thương trong tội lỗi

Ngày 3/10, trong lúc đi đánh lưới tại khu vực suối Đục, thuộc địa phận xã Ia Vêr, huyện Chư Prông, Gia Lai, một người dân địa phương đã phát hiện tại khe đá trong lòng suối có một bao tải buộc chặt miệng. Sau khi kéo bao vào bờ, thì người này thật sự kinh hoàng phát hiện một xác người ở bên trong. Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai đã triển khai lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, tiến hành điều tra làm rõ.

Quán cà phê Trúc Xanh.

Trong quá trình truy tìm tung tích nạn nhân thì người nhà đã đến nhận dạng và xác định nạn nhân chính là Nguyễn Thị Đoan (SN 1970), giáo viên Trường Mầm non Ia Tiêm, thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê. Theo gia đình nạn nhân, cô Đoan đã đi khỏi nhà từ ngày 30/9, nhưng sau đó liên lạc không được. Còn chồng nạn nhân thì cho biết, ngày 2/10 chị Đoan gọi về báo đã đi xuống Trường đại học Sư phạm Quy Nhơn để học... tại chức.

Từ cái chết bất thường này, qua khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân, Cơ quan CSĐT nhận định đây là vụ giết người vứt xác phi tang. Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Gia Lai đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với Công an huyện Chư Sê, Chư Prông và các đơn vị chức năng Công an Gia Lai, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, xác minh sàng lọc đối tượng liên quan đến vụ án.

Vũ Thế Hưng bị bắt tạm giam.

Ngày 4/10/2012, Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai thấy nổi lên đối tượng nghi vấn Vũ Thế Hưng (48 tuổi), trú tại thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê. Hưng là chủ quán cà phê Trúc Xanh kiêm dạy khiêu vũ. Khi được mời đến Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai để làm việc, đối tượng tìm mọi cách chứng minh là người ngoại phạm, nhưng với những chứng cứ thu thập được và các tài liệu liên quan, cuối cùng đối tượng đã phải nhận tội.

Theo khai nhận của Vũ Thế Hưng, từ tháng 5/2012, Nguyễn Thị Đoan đến chỗ Hưng học khiêu vũ và hai người có mối quan hệ tình cảm với nhau. Tháng 7/2012, Đoan có mượn của Hưng 50 triệu đồng nhưng nhiều lần đòi Đoan vẫn không trả.

Ngày 30/9 vừa qua, Đoan điện thoại rủ Hưng lên TP Pleiku chơi và hẹn gặp nhau trước khách sạn Hoàng Anh Gia Lai. Khoảng 16h cùng ngày, hai người gặp nhau và đến thuê một phòng trọ thuộc tổ 10, phường Ia Kring, TP Pleiku, để ở và tâm sự.

Ngày 1/10, Đoan điều khiển xe máy BKS 81K7-7450 về thị trấn Chư Sê dạy học, đến trưa lại quay lên nhà trọ với người tình.

Chiều 2/10, Hưng bảo Đoan trả phòng trọ về Chư Sê nhưng Đoan không đồng ý, sau đó hai người thuê một phòng trọ khác cùng nhà nghỉ ở cuối dãy để ở. Dối chồng, Đoan gọi điện về báo là mình đã đi học ở Quy Nhơn.

Theo khai nhận của Hưng, tối ngày 2/10 hắn nảy sinh ý định sát hại Đoan nên đã chuẩn bị bao tải và các phương tiện gây án. Khoảng 3h ngày 3/10, sau khi quan hệ, hai bên đã tranh cãi với nhau về chuyện tiền nợ nên Hưng đánh Đoan và túm tóc đập đầu vào thành giường khiến cô bất tỉnh. Sau đó, Hưng lấy sợi dây dù siết cổ nạn nhân cho đến chết rồi  trói nạn nhân lại nhét vào 2 lớp bao tải cột sau xe máy dựng trong phòng ngủ.

Đến gần 4h sáng ngày 3/10, Hưng chở xác nạn nhân đi vứt ở cầu Quang Đức, thuộc địa bàn xã Ia Vêr, huyện Chư Prông, Gia Lai. Sau đó hung thủ mang xe máy của nạn nhân lên siêu thị Co.op Mart, TP Pleiku gửi, rồi đón xe về nhà riêng tại thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê.

Cái chết của cô giáo Nguyễn Thị Đoan là một bi kịch đầy tội lỗi mà hung thủ không ai khác chính là người tình của cô. Thêm một vụ án đau lòng vì tình và tiền mà nước mắt và nỗi đau không chỉ cho nạn nhân và người thân mà đây chính là bài học cảnh tỉnh những ai ham vui trò "ong bướm"

Ngọc Như
.
.
.