Thuỷ Điển: Kho chứa tiền đã bị bị bọn cướp tập kích như thế nào?

Thứ Hai, 05/10/2009, 21:30
Việc bắt giữ và thẩm vấn một nghi can trong vụ cướp tại kho chứa tiền ở Vastberga, thủ đô Stockholm, Thụy Điển không đồng nghĩa với việc cảnh sát đã tìm ra manh mối để phá án. Điều này được phát ngôn viên cảnh sát Christian Agdur khẳng định khi tuyên bố, người đàn ông vừa bị bắt chưa bị coi là nghi phạm trong vụ cướp hôm 23/9.

Mặc dù đã treo giải thưởng giá trị lớn (không nói rõ bao nhiêu) cho những ai cung cấp thông tin bắt thủ phạm gây ra vụ cướp táo bạo sáng 23/9, nhưng cảnh sát không hy vọng sớm khép hồ sơ của vụ kỳ án.

Dư luận coi đây là vụ kỳ án bởi nó diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật ngay tại thủ đô Stockholm, nhưng cảnh sát lại thúc thủ và điều này giúp cho bọn cướp rảnh tay lấy đi một khoản tiền lớn trong khoảng 20 phút. Chiếc trực thăng dùng để chở bọn cướp đã được cảnh sát làm rõ - đó là hàng ăn cắp. Được biết, chiếc trực thăng đã bị đánh cắp từ trường hàng không gần Norrtalje, cách thủ đô Stockholm khoảng 70 km. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc trực thăng ở gần một hồ nước phía bắc Stockholm và hiện đang thu thập chứng cứ từ vật chứng này.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của các nhân chứng, bọn cướp đã tấn công kho chứa tiền ở Vastberga từ mái nhà sau khi được trực thăng thả xuống. Chúng đập vỡ cửa kính ở trên mái, nhanh chóng đột nhập lấy tiền rồi chuyển những chiếc túi đựng tiền lên máy bay tẩu thoát. Cảnh sát cho rằng, trong số những tên cướp phải có kẻ từng tham gia quân đội và được huấn luyện về kỹ năng lái máy bay. Kỹ năng điều khiển máy bay trực thăng của bọn cướp rất thành thạo, chuyên nghiệp.

Theo lời khai của một nhân chứng, ông ta nhìn thấy chiếc trực thăng màu xám treo lơ lửng trên tòa nhà của kho chứa tiền trong khoảng 15 phút. Trong thời gian này đã có ít nhất 2 người đàn ông rời trực thăng và quay lại với những chiếc túi lớn. Các nhân chứng đã nghe thấy những tiếng nổ lớn và đó được coi là hành động phá khóa để vào bên trong kho chứa tiền.

Người đứng đầu cảnh sát quận Ulrika Lonngren cho biết, chiếc trực thăng đã rời hiện trường vào khoảng 5h19’ sáng 23/9, theo giờ địa phương. Một số người nhận định, vì mang mặt nạ, hành động bất ngờ với một kế hoạch đã được chuẩn bị cẩn trọng lại được trang bị khá đầy đủ vũ khí nên chúng rất tự tin khi động thủ.

Với tất cả những dữ kiện kể trên, cảnh sát cho rằng, bọn cướp đã lên kế hoạch tỉ mỉ và cẩn trọng trước khi hành động. Ngoài ra, không loại trừ khả năng có sự tiếp tay từ nội bộ Công ty bảo vệ G4S, đơn vị được thuê bảo vệ khu vực này. Hiện người ta vẫn chưa thống kê được bọn cướp đã lấy đi bao nhiêu tiền.

Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng có người làm việc tại kho chứa tiền ở Vastberga đã biển thủ một khoản tiền lớn nên đã giúp bọn cướp dựng lên vụ này nhằm xóa dấu vết. Người ta cũng không loại trừ khả năng nhân viên của trường hàng không gần Norrtalje có liên quan tới vụ cướp.

Cảnh sát đang điều tra tại kho chứa tiền ở Vastberga.

Nếu không có nội gián thì bọn cướp cũng phải rất am hiểu địa hình bên trong kho chứa tiền ở Vastberga bởi chúng ra tay nhanh, gọn và chính xác. Vậy ai đã cung cấp thông tin cho chúng và vì mục đích gì? Tất cả những câu hỏi và nghi vấn chỉ được giải đáp sau khi cảnh sát bắt được hung thủ.

Được biết, tiền mặt ở kho chứa tiền Vastberga được dùng để chuyển tới các ngân hàng và những công ty khác ở Thụy Điển. Đây không phải lần đầu tiên Thụy Điển, một trong những quốc gia được coi là thanh bình và an ninh nhất thế giới từng chứng kiến những vụ cướp táo tợn như vậy.

Cách đây 3 năm (2006), Sân bay quốc tế Goteborg buộc phải đóng cửa một phần sau khi các tay súng bịt mặt bắt giữ một số nhân viên vận chuyển hành lý và lấy đi những bao tải đựng tiền trị giá 1,1 triệu USD. Năm 2002, một vụ cướp tương tự cũng đã xảy ra ở sân bay Arlanda, Stockholm và bọn cướp lấy đi 6,3 triệu USD. Tuy lực lượng cảnh sát Stockholm đã được huy động để truy tìm bọn cướp, nhưng vẫn chưa có kết quả

Nguyễn Thị Lân (tổng hợp)
.
.
.