Tây Ban Nha: “Bóng ma” ETA lại trỗi dậy

Thứ Năm, 27/08/2009, 11:00
Vào đúng thời điểm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổ chức khủng bố mang tên Quê hương xứ Basque tự do (ETA - Euskadi Ta Askatasuna), đất nước Tây Ban Nha lại rung chuyển bởi những vụ đánh bom khủng bố của các thành viên tổ chức này. Như vậy là sau một thời gian khá dài im hơi lặng tiếng, bóng ma ETA, tưởng như đã vĩnh viễn trở thành quá khứ, lại tiếp tục trỗi dậy gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân xứ sở bò tót.

Theo các nhà chức trách Tây Ban Nha, quả bom đầu tiên của ETA đã phát nổ tại thành phố Burgos hôm 27/7 làm 60 người bị thương. Vài ngày sau, hai vụ đánh bom nữa chỉ trong 2 ngày lại làm rung chuyển thành phố du lịch Majorca làm 2 cảnh sát thiệt mạng. Theo đánh giá quả bom đó được điều khiển từ xa, đã phát nổ ngay cạnh chiếc xe của đội tuần tiễu cảnh sát, gần sát ngay một bãi biển có rất đông du khách nước ngoài.

Hai cảnh sát thiệt mạng - có tên Diego Salva Lezaun và Carlos Saenz de Tejada Garcia - đều là thành viên của Tổ chức bán vũ trang Civil Guard, thực chất là một lực lượng cảnh sát đảm bảo an ninh tại khu vực nông thôn và bảo vệ các tòa nhà công sở. Ngay sau vụ này, cảnh sát còn phát hiện được một quả bom nữa gắn vào một chiếc xe khác của lực lượng cảnh sát, gần vị trí 2 cảnh sát thiệt mạng và đã kịp thời vô hiệu hóa.

An ninh ngay lập tức được thắt chặt tại các sân bay và bến cảng. Chính quyền khuyến cáo khách du lịch nên ở lại trong khách sạn, trước khi tình hình an ninh có thể được đảm bảo. Phản ứng trước những vụ khủng bố trên, quan chức đại diện chính quyền tại Majorca đã lên án ETA là "một nhóm sát nhân điên cuồng", đồng thời đánh giá "chúng đang ngày càng trở nên liều lĩnh và điên cuồng hơn".

Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero, Bộ trưởng Nội vụ Alfredo Perez Rubalcaba và cả thủ lĩnh phe đối lập Mariano Rajoy đã lên kế hoạch bay tới hòn đảo Majorca để thị sát tình hình.

Trong thời gian gần đây, sức mạnh của ETA được đánh giá đã suy giảm đáng kể, khi các cơ quan hành pháp Tây Ban Nha và Pháp đã liên tục thành công trong việc bắt giữ nhiều nhân vật lãnh đạo chủ chốt, cũng như phát hiện nhiều kho chứa vũ khí của tổ chức này. 

Nhưng sau vài năm được đánh giá là "tương đối im hơi lặng tiếng", ETA lại tìm cách chứng minh sự tồn tại của mình bằng những vụ đánh bom đúng vào thời điểm 50 năm ngày thành lập tổ chức khủng bố này. Ngay từ khi ra đời, tổ chức này đã tuyên bố sẽ đấu tranh bằng mọi giá để giành quyền độc lập cho xứ Basque tại miền Bắc Tây Ban Nha, cũng như các khu vực tại Navarre và miền Tây Nam nước Pháp.

Số liệu thống kê cho thấy, các vụ khủng bố của ETA đã sát hại tổng cộng 856 người kể từ khi tổ chức này được hình thành. ETA được Tây Ban Nha, EU và Mỹ liệt vào danh sách những tổ chức khủng bố nguy hiểm hàng đầu thế giới.

Trong quá khứ, ETA thường tấn công các khu nhà nghỉ và bãi biển vào dịp hè nhằm gây được tiếng vang lớn nhất. Thông thường, các thành viên ETA hay gọi điện trước cảnh báo về quả bom trước khi chúng phát nổ. Tuy nhiên, vụ khủng bố tại Burgos vừa qua đã không theo quy luật này. Những vụ nổ vừa qua tại Majorca là vụ đánh bom thứ 9 kể từ đầu năm của ETA, và là vụ đầu tiên gây chết người tại Majorca.

Những vụ tấn công diễn ra chỉ một thời gian ngắn trước khi Vua Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia bắt đầu kỳ nghỉ hàng năm của họ tại khu dinh thự Marivent ở Majorca. Hồi năm 1995, cảnh sát từng phá vỡ một âm mưu của ETA nhằm ám sát nhà vua Tây Ban Nha bằng súng trường bắn tỉa vào thời điểm ông đang có mặt trên du thuyền Fortuna. Chưa kể chi tiết về một âm mưu ám sát khác đã được tìm thấy trong một chiếc đĩa CD của ETA ở Pháp, trong đó bọn khủng bố định sử dụng tên lửa đất đối không để bắn hạ máy bay chở hoàng gia

Linh Nga (tổng hợp)
.
.
.