Sự thật vụ “vẽ vòng đấu kiếm” gây chết người
Vì mẫu thuẫn cá nhân Nguyễn Phong Thành đòi thách đấu với Nguyễn Văn Hiếu. Cả hai cầm mỗi người một con dao Thái Lan xông vào đâm nhau túi bụi. Kết quả Hiếu tử vong, Thành bị thương nặng.
"Nhóc ác" Tuy Phong
Đi khập khiễng vào phòng hỏi cung, bị can Nguyễn Phong Thành (21 tuổi) vẫn không giấu được vẻ đau đớn bởi những vết thương trên người sau trận đấu bằng dao Thái Lan trên sân vận động thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Một vết thương trên bả vai, một vết thương dưới cánh tay trái và những vết dao cứa trên ngón tay… khiến Thành vẫn đi đứng khó khăn vì đau sau 4 ngày nằm điều trị tại bệnh viện. Ánh mắt sắc lạnh, giọng nói vẫn giữ được sự rành mạch, Thành tạo ấn tượng ngay từ đầu với sự điềm tĩnh và từng trải khi kể lại vụ việc xảy ra.
Khoảng 14 giờ ngày 25/2/2012, sau khi nhậu xong, Nguyễn Văn Hiếu (tự Hiếu “ù”, SN 1993 - nạn nhân) rủ Nguyễn Văn Hiếu (Gạo), Phạm Thanh Đức, Trần Trung Hiếu đi tìm Cao Đức Thanh để hỏi chuyện "tại sao đánh em Hiếu “ù”. Cả nhóm đi trên một xe môtô đến quán cà phê Sun để tìm Cao Đức Thanh. Vào quán, Hiếu “ù” gặp Tôn Thất Nhựt, là bạn của Thanh. Hiếu “ù” lấy dao Thái Lan bọc sẵn trong người gí vào cổ Nhựt và hỏi: "Hôm qua mày đánh em tao phải không?". Nhựt nói "không có đánh". Hai người giằng co xô đẩy nhau thì được mọi người can ngăn. Sau đó, cả 2 ra bên ngoài quán thì Nhựt yêu cầu Hiếu “ù” bỏ dao đánh tay không. Hiếu “ù” đồng ý và xông vào tỉ thí. Đánh được một lúc, Nhựt đánh không lại nên xin thua.
Cùng lúc này, Nguyễn Phong Thành (Cá Liệt - thủ phạm) từ trong quán đi ra, tới chỗ đánh nhau và đòi thách đấu vì bạn trong nhóm mình đánh không lại. Lời qua tiếng lại, Hiếu và Thành cùng nhau đi vào sân vận động (khu phố 5, thị trấn Liên Hương).
Trước khi đánh nhau, Thành nói với Hiếu: "Anh em xong xuôi thì vui vẻ nhé". Hiếu đồng ý, rồi mỗi người cầm một con dao Thái Lan xông vào đâm nhau túi bụi. Được một lúc, cả 2 ôm ghì lấy nhau rồi xọc ngược lại từ phía sau. Khi đã thấm đòn, máu ra nhiều, cả 2 tuyên bố "huề" và đếm tới 3 để buông nhau ra. Khi đứng dậy, Thành đi được vài bước thì ngã lăn ra đất. Hiếu được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường vào bệnh viện. Kết quả khám nghiệm cho biết nạn nhân tử vong vì bị đâm 5 nhát, vết thương chí mạng nằm phía sau bả vai, gây đứt động mạch chủ.
Người trẻ không tương lai
Điều đáng nói phía sau vụ án này là lý lịch tư pháp của cả nạn nhân và thủ phạm đều xấu, dù tuổi đời còn trẻ. Nạn nhân Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1993 và đã có nhân thân không tốt. Theo lời của hung thủ Nguyễn Phong Thành cho biết, Hiếu tuy ít tuổi hơn nhưng hơn Thành hẳn 1 "tăng" tù. Còn bản thân Thành đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản. Thành mới ra trại ngày 21/5/2011 sau khi thụ án 2 năm 1 tháng tại Trại Z30D.
Sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em, bố mẹ đều đi làm mướn, học đến hết lớp 6 là Nguyễn Phong Thành đã bỏ học lang thang. Sau khi thụ án về tội cướp tài sản, Thành bỏ vào TP HCM làm đủ nghề, từ bán quần áo ở quận 10 cho đến đi làm đá hoa cương. Được gần 4 tháng, Thành về quê trị bệnh, ở lại đó cho đến khi gây án.
Một điều tra viên có thâm niên lăn lộn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (xin được giấu tên) cho biết, Tuy Phong là một địa bàn khá phức tạp về tình hình trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, các nhóm các đối tượng thanh niên mới lớn không nghề nghiệp, hoặc làm việc theo thời vụ trên biển, hay tụ tập thành nhóm, tuy chưa đến mức băng đảng, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến an ninh trật tự trên địa bàn. Điểm chung của nhóm thanh niên này là trình độ học vấn thấp, chủ yếu sống bằng nghề biển từ nhỏ, do va chạm tiếp xúc sớm với xã hội sớm nên độ "lì" cao, không ngại va chạm và sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết các mối bất hòa
