Những tên tội phạm “nổi danh” trong năm 2008

Thứ Năm, 05/02/2009, 16:00
Một trong những sự kiện của năm 2008 vừa qua khiến dư luận căm phẫn chính là vụ Josef Fritzl, 73 tuổi, sống ở thị trấn Amstetten (Áo), trong suốt 24 năm liền đã giam giữ chính cô con gái của mình dưới tầng hầm ngôi nhà để thường xuyên cưỡng hiếp.

Cô gái từ Amstetten và “con quái vật vùng Ardennes

Hậu quả là cô con gái Elizabeth đã sinh cho cha đến 7 người con, một trong số này đã chết ngay từ nhỏ và được tên tội phạm bí mật chôn trong vườn. Ba đứa trẻ cũng bị nhốt dưới tầng hầm với mẹ, còn 3 đứa khác được Fritzl đưa lên sống với “gia đình hợp pháp” của mình.

Trong khi bà vợ cùng với những người hàng xóm được Fritzl (trong mắt mọi người hắn được đánh giá là một công dân đứng đắn và lương thiện) giải thích là: cô con gái Elizabeth đã bỏ nhà đi để gia nhập một giáo phái, sau đó giao con lại cho ông ta nuôi. 

Cuối cùng thì Elizabeth (lúc này đã 42 tuổi) đã may mắn thoát ra khỏi được tầng hầm để báo cảnh sát. Dư luận còn kinh hoàng hơn khi biết chính tên tội phạm bệnh hoạn này còn nhốt mẹ mình trên gác mái bằng cách xây bít tường lại cho tới khi bà chết. Phiên tòa xét xử Fritzel dự tính sẽ diễn ra vào tháng 2/2009 với dự kiến bản án chung thân dành cho hắn.

Trong khi Cảnh sát Áo đang tập trung điều tra về vụ tội phạm của Fritzl, thì tại Pháp vào ngày 28/5, tòa cũng đã ra phán quyết bản án tù chung thân không có quyền được ân xá đối với Michel Fourniret (65 tuổi), kẻ được mệnh danh là “Tên gác rừng vùng Ardennes” hay “Quái vật vùng Ardennes”.

Fourniret - từng được những người xung quanh biết đến như một người đàn ông ham mê chơi cờ và đọc sách văn học - cuối cùng lại được xác định là phạm tội bắt cóc, cưỡng hiếp tất cả 9 cô gái và bé gái có độ tuổi từ 13 đến 22 trong giai đoạn 1987-2001.

Những gì đã được thể hiện tại tòa án cho thấy, Fourniret là kẻ thực sự bệnh hoạn về tâm thần, hắn công khai bày tỏ thái độ khinh miệt đối với tòa án, tự nhận mình là “tác phẩm của cái ác”, xa lạ với chuyện tình cảm của con người.  

Cũng trong tháng 2/2008, các nhà chức trách Anh đã mở phiên tòa xét xử đối với Steve Wright, kẻ nổi tiếng với danh hiệu “Tên đồ tể tại Ipswich”. Chỉ trong mùa thu năm 2006, tên này đã lần lượt sát hại 5 cô gái điếm tại khu vực ngoại ô Ipswich.

Thi thể của các nạn nhân luôn được tên đồ tể tâm thần này xếp theo những “tư thế nghệ thuật”, trong khi những đồ trang sức bằng vàng vẫn còn nguyên không bị đụng tới. Tên tội phạm nguy hiểm này cuối cùng cũng phải nhận mức án chung thân.

Những vụ thảm sát

Năm 2008 vừa qua cũng có thể coi là một năm đáng nhớ với những vụ thảm sát hàng loạt. Đầu tiên phải kể tới thảm kịch tại Trường đại học ở thị trấn Kauhajoki (Phần Lan), với thủ phạm là một sinh viên năm thứ hai tên Matti Saari.

Ngày 23/9/2008, tên này đã mang súng vào trường, bắn chết và bị thương 9 người, sau đó dùng xăng tưới vào một số giảng đường rồi đốt. Khi cảnh sát tới nơi, tên cuồng sát này đã dùng súng bắn vào đầu mình và chết ngay sau đó tại bệnh viện. Kết quả điều tra sau đó cho thấy, sự say mê đến bệnh hoạn đối với vũ khí, những trò chơi bạo lực trên máy tính – tất cả dần dần khiến Saari trở nên xa lánh và hận thù những người xung quanh.

Tháng 5/2008, 1 công dân California trở thành thủ phạm của một vụ thảm sát tại một nhà thờ Thiên Chúa, khiến 3 người thiệt mạng. Ngày 23/11, 1 thủ phạm khác xả súng vào khách hàng ở trung tâm thương mại Seatles làm 1 người chết và 1 người bị thương v.v...

Một vụ thảm sát đáng chú ý khác có sử dụng “vũ khí lạnh” diễn ra tại Tokyo. Ngày 8/6/2008, thanh niên trẻ tên là Tomohiro Kato đã dùng xe tải lao vào một đám đông người ở quận Akihabara, sau đó lao ra dùng dao đâm chết 7 người (chưa kể 10 người bị thương) trước khi bị cảnh sát bắt giữ. Khi bị cảnh sát bắt, tên tội phạm này công khai khẳng định mục tiêu của hắn chỉ là để giết người, đồng thời còn kết luận một câu: “Tôi đã mệt mỏi vì thế giới này!”

Quỳnh Lai (tổng hợp)
.
.
.