Những điều ít biết về Học viện đào tạo của FBI

Thứ Ba, 02/10/2007, 08:30
Đối với một cơ quan có quy mô lớn như Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), việc huấn luyện và đào tạo nhân viên luôn là một mục tiêu được đặc biệt coi trọng. Hiện giờ, hầu như toàn bộ trọng trách huấn luyện tại FBI được giao cho Học viện quốc gia FBI ở Quantico...

Học viện “đặc biệt”

Học viện đào tạo FBI - nơi huấn luyện những hàng ngũ thám tử hàng đầu nước Mỹ - tọa lạc tại một khu vực rừng cây yên tĩnh phía bắc Virginia, trên một diện tích rộng khoảng 150 ha. Học viện được thành lập và xây dựng vào năm 1972, đúng vào năm qua đời của Edgar Hoover, người sáng lập FBI.

Tất cả được quy hoạch thành một quần thể gồm khoảng 10 khu nhà - 3 khối nhà ngủ và học tập, thư viện, trung tâm giám định pháp y, phòng hội nghị đủ cho cả ngàn người và cả nhà cầu nguyện v.v... Tất cả nối với nhau bằng những hành lang kín mít bằng kính.

Vài năm trước đây, ngay khu đất giữa học viện còn xây một đài tưởng niệm nhỏ bằng đá cẩm thạch đen để tưởng niệm những nhân viên đã hy sinh khi dũng cảm cứu người trong vụ 11/9.

Tiếp đó là một phòng tập bắn trong nhà, 8 trường bắn dành cho súng lục và 4 dành cho các loại súng thông thường khác. Học viện còn có cả một đoạn đường dài 2km để huấn luyện cho các nhân viên kỹ năng săn đuổi tội phạm bằng xe hơi.

FBI có một vài chương trình huấn luyện khác nhau tùy theo đối tượng học viên (trong đó có cả các cảnh sát nước ngoài tới tu nghiệp). Hiện giờ, có hơn một nửa số sinh viên nước ngoài của Học viện là người Liban.

Chương trình học tập, theo một quan chức lãnh đạo tại Học viện là Daniel McMullen, bao gồm cả việc luyện tập những kỹ năng cơ bản của cảnh sát mới vào nghề cho tới nâng cao trình độ cho các sĩ quan và chuyên viên cảnh sát.

Nhưng nhiệm vụ chính của Học viện là đào tạo những “điệp viên đặc biệt” của FBI - những người được trao những quyền hành đặc biệt như bắt giữ người hay sử dụng vũ khí.

Những học viên được tuyển chọn cho lớp đào tạo đặc biệt này không chỉ là người có học vấn cao, mà còn phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp hay tòa án.

Tất cả đều phải trải qua một khóa huấn luyện 18 tuần gồm 4 chương trình chính: pháp luật (các phần liên quan đến hoạt động bắt giữ và buộc tội), đào tạo đặc biệt (các phương pháp theo dõi và kỹ thuật thẩm vấn v.v...), bắn súng và luyện tập thể lực.

Tổng thống Bush trong thời gian viếng thăm Học viện, tháng 7/2005.

Tất cả học viên tại Học viện đều phải mặc đồng phục - quần vải bông màu xám trắng và áo mang biểu tượng của Học viện. Đáng chú ý là mỗi người luôn phải đeo bên mình một bao súng lục, trong có một khẩu súng... nhựa màu da cam.

Theo giới lãnh đạo Học viện, một nhân viên đặc biệt trong tương lai cần phải luôn quen với việc giữ súng bên người. Việc đánh mất hay làm hư hỏng món đồ bằng nhựa này sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo những mức độ khác nhau - từ cúp lương tháng cho tới đuổi học. 

Chỉ xét riêng phần đào tạo bắn đã thấy các học viên phải rèn luyện tới mức nào - họ phải học bắn trong phòng, trên không, trong bóng tối, trong sương mù, trên băng tuyết v.v..., nói chung là ở mọi điều kiện và tư thế khó có thể hình dung nổi. Tính trung bình trong suốt khóa học, mỗi học viên phải tiêu tốn từ 3.000 đến 5.000 băng đạn các loại.

“Phim trường” Hogantown

Một địa điểm được coi là “thắng cảnh” chính của học viện đó là một khu tập luyện được xây dựng sao cho học viên có thể thực tập được mọi nội dung đã được đào tạo với tên gọi Hogantown.

Đó có thể coi là một thành phố nhỏ được xây dựng vào năm 1987 theo phong cách của một trường quay phim khổng lồ.

Tại đây cũng có ngân hàng (chắc chắn không có ngân hàng nào trên thế giới bị cướp nhiều hơn ngân hàng này), khách sạn, hiệu giặt là, tiệm cắt tóc, bưu điện, các cửa hàng, quán chơi bi-a v.v...

Thành phố này có cả một đội ngũ "diễn viên" đóng các vai trò tương ứng theo từng chương trình huấn luyện - đó có thể là những nhân viên nhà nước, người đi đường hay thậm chí những tên cướp, khủng bố chuyên nghiệp, buôn ma túy hay bất cứ thành phần nào chống đối xã hội.

Tất cả những "diễn viên" này không phải tham gia đóng phim, mà dàn dựng những cảnh tượng về một vụ tội phạm nào đó, giúp học viên có thể luyện tập cách phản ứng.

Cần nói thêm là tại Hogantown còn có 14 chuyên gia dàn dựng, chuyên “sáng tác” các câu chuyện về tội phạm. Tác giả và các giáo viên sẽ quan sát tất cả những gì đang diễn ra từ một căn phòng bí mật để đánh giá khả năng của học viên.--PageBreak--

Phòng thí nghiệm pháp y

Một vị trí nổi tiếng khác tại Quantico là Phòng thí nghiệm pháp y của FBI. Đơn vị này được hình thành từ 65 năm trước, và ban đầu được đặt ngay tại trụ sở của FBI ở Washington.

Tuy nhiên, do yêu cầu công việc và đội ngũ nhân viên ngày càng tăng, phòng thí nghiệm được chuyển về Học viện vào năm 1981. Đến năm 2003, FBI đã đầu tư xây dựng một tòa nhà mới siêu hiện đại dành riêng làm phòng thí nghiệm này.

Phó giám đốc Phòng thí nghiệm Melissa Smearz là một chuyên gia về phân tích ADN. Chính ông là người đã được giao xét nghiệm chiếc váy màu xanh của Monica Lewinski trong vụ bê bối tình ái với cựu Tổng thống Bill Clinton.

Chỉ riêng năm 2006, phòng này đã phải đưa ra kết luận của 9.490 vụ việc khác nhau do FBI đảm trách điều tra. Nếu tính đến các đơn đặt hàng từ những cơ quan khác, hay thậm chí từ nước ngoài thì con số này phải trên 11.000.

Theo các đánh giá khiêm tốn nhất, phòng thí nghiệm này trung bình mỗi năm phải tiến hành gần 1 triệu hoạt động giám định khác nhau với vô số các loại bằng chứng, dấu vết được tìm thấy tại hiện trường tội phạm. 

Với các nỗ lực của các chuyên gia tại Quantico, Học viện đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu ADN (CODIS) lớn nhất thế giới với hơn 2,5 triệu mẫu ADN. CODIS đã giúp các nhà điều tra phá được nhiều vụ án tưởng chừng như vô vọng từ nhiều năm trước.

Chính vì vậy, luật pháp Mỹ mới đây đã ra quyết định, tất cả những kẻ từng bị xét xử vì những tội phạm nghiêm trọng cần phải được nạp dữ liệu ADN vào hệ thống CODIS.

Kho lưu trữ súng đạn của phòng thí nghiệm này hiện cũng đang giữ hơn 6.000 đầu súng cùng 15.000 mẫu đạn khác nhau của mọi thời đại hay quốc gia, tất cả để phục vụ cho công tác giám định đạn đạo.

Đối với các nhân viên của phòng thí nghiệm này, thậm chí một nhóm nhỏ các chuyên gia chuyên giám định các mẫu bao nylon thông thường cũng đã từng nổi danh với việc khám phá ra vụ án mạng ngày 31/1/1999. Chồng của nạn nhân là một bác sĩ quân y được mọi người kính trọng. Ông này khẳng định sau khi đi dạo chơi bên ngoài, quay trở về đã thấy vợ bị chết trong nhà.

Điều tra cho thấy, vị bác sĩ đáng kính này thực ra có một cuộc sống hai mặt, thường xuyên qua lại với những cô gái điếm trong khu vực. Việc xét nghiệm dấu vết từ hai chiếc túi nylon bên cạnh thi thể nạn nhân đã chứng minh hành vi giết người của bác sĩ này, khiến hắn phải cúi đầu nhận bản án chung thân vào năm 2001

Quỳnh Lai (tổng hợp)
.
.
.