Nhật ký của trùm ma túy Felix Gallardo

Thứ Ba, 16/06/2009, 08:50
Felix Gallardo là trùm ma túy Mexico quyền lực nhất trong thời đại của ông ta, bị giam giữ trong một trong những nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất nước này.

360 trang hồi ký viết nghuệch ngoạc trên bất cứ tờ giấy nào có được trong tay, pha trộn những hồi ức, tư tưởng và phản ứng trước những sự kiện đương thời ngay trong nhà tù Altiplano và được con trai của Felix Gallardo chuyển cho phóng viên điều tra tội phạm Diego Osorno de công bố trong tháng 5/2009 trên tạp chí Gatopardo dưới tiêu đề “Nhật ký của ông trùm của những ông trùm”. Những trang nhật ký của Felix Gallardo tiết lộ những câu chuyện bạo lực tàn khốc liên quan đến ma túy ở Mexico cũng như những suy nghĩ cá nhân về những ông trùm khác.

Felix Gallardo nổi tiếng là "El Padrino" ("Bố già") ở Mexico và là ông trùm đầu tiên của cartel ma túy Guadalajara trong thập niên 80, thế kỷ XX. Trong thời gian ngồi tù, Felix Gallardo vẫn là một trong những ông trùm có thế lực nhất Mexico và tiếp tục duy trì hoạt động của mình bằng điện thoại di động cho đến khi được chuyển đến nhà tù mới an ninh tối đa vào thập niên 90 thế kỷ trước.

Nhiều người nói rằng nhân vật bảo kê chính trị của Felix Gallardo chính là thống đốc Leopoldo Sanchez Celis. Felix Gallardo khởi đầu nghề nghiệp của mình bằng công việc bảo vệ cho gia đình Leopoldo và sau đó nhờ vào những quan hệ chính trị của gia đình này để tạo dựng nên một cartel ma túy hùng mạnh nhất Mexico. Felix Gallardo cũng là cha đỡ đầu của Rodolfo, con trai của thống đốc Leopoldo. 

Felix Gallardo, năm nay 63 tuổi và sức khỏe trong tình trạng xấu, không hề phủ nhận việc bản thân đã đưa cocaine và heroin vào đất Mỹ. Trong nhật ký, Felix Gallardo tố cáo những chính khách Mexico đã không quan tâm đến dân nghèo và biến họ trở thành tội phạm.

Felix Gallardo cũng nhắc lại một sự thật mà chính quyền Mexico cũng từng thừa nhận - đó là một số lớn cảnh sát và quan chức chính quyền tham nhũng, câu kết với các cartel ma túy và từ đó làm yếu đi mọi nỗ lực kiềm chế tội phạm ma túy trong nước. Felix Gallardo gia nhập lực lượng cảnh sát lúc 17 tuổi ở bang Sinaloa quê hương của mình, và bắt đầu dính líu đến hoạt động buôn ma túy bất hợp pháp từ năm 1971.

18 năm sau đó Felix Gallardo đã lập nên một đế chế ma túy lớn nhất và hùng mạnh nhất Mexico thời đó, theo như mô tả của các quan chức liên bang, đồng thời liên kết với bố già khét tiếng Pablo Escoba của Colombia để vận chuyển ma túy vào đất Mỹ.

Felix Gallardo cũng tổ chức trồng marijuana và cây thuốc phiện - thành phần thô để bào chế heroin - ngay trên đất Mexico. Tất cả có 15 lệnh bắt giữ mang tên Felix Gallardo ở Mexico và một số lệnh khác ở Mỹ trước khi các đặc vụ liên bang của Mexico tóm gọn ông trùm này mà không phải bắn một viên đạn nào vào năm 1989.

Felix Gallardo dành phần lớn những trang viết của mình để tập trung mô tả về mối quan hệ giữa tội phạm ma túy và cảnh sát. Felix Gallardo đặc biệt tỏ thái độ khinh miệt viên sĩ quan cảnh sát Guillermo Gonzalez Calderoni, người đã bắt giữ mình và được coi là một "siêu cảnh sát" vì đã bắn hạ cũng như bắt được nhiều tội phạm ma túy sừng sỏ nhất trong thập niên 80, thế kỷ XX.

Felix Gallardo tuyên bố mình từng là bạn bè của  Gonzalez Calderoni và "siêu cảnh sát" này có lần tặng ông ta cặp con chim vẹt đuôi dài quý hiếm. Nhưng, Felix Gallardo nhớ lại khi đến gặp Calderoni trong nhà hàng Guadalajara thì vài cảnh sát của người này đã nhảy xổ đến ông ta.

Felix Gallardo viết trong nhật ký: "3 viên cảnh sát chồm đến dùng báng súng đánh tôi gục xuống đất. Họ là những người mà tôi có biết từ năm 1971 ở Culiacan (bang Sinaloa). Tôi bị kìm chặt dưới đất khi Calderoni bước đến. Tôi liền hỏi ông ta “Chuyện gì vậy Memo?” (đó là tên gọi riêng của Caderoni). Ông ta trả lời: “Tôi không biết ông là ai”. Luận điệu cho thấy Gonzalez Calderoni đã thỏa hiệp và đó không là điều gì mới mẻ.

Về sau Calderoni cũng bị cảnh sát liên bang Mexico buộc tội tham nhũng và giết người. Hắn bay đến Mỹ và phủ nhận mọi tội trạng ở nơi đây, thậm chí còn quay ngược lại kết tội chính quyền Mexico mưu hại mình vì đã thông tin về hành vi tham nhũng của các quan chức cao cấp. Năm 2003 Gonzalez Calderoni bị bắn chết ở Texas và vụ án mạng vẫn chưa được khép lại.

Felix Gallardo cũng mô tả mình bị đặc vụ chống ma túy DEA của Mỹ hỏi cung như thế nào và cũng như vụ tra vấn về vụ sát hại đặc vụ Enrique Camarena của họ năm 1985. Nhưng ông trùm đã phủ nhận việc mình có liên quan đến vụ án mạng. Cái chết của đặc vụ Enrique Camarena đã khiến chính quyền Washington tức giận dẫn đến chiến dịch trấn áp những ông trùm ma túy Mexico.

Sau vụ bắt giữ Felix Gallardo, một số nhà quan sát và giới báo chí bày tỏ hy vọng các cartel ma túy Mexico có lẽ sẽ bị triệt phá hoàn toàn. Nhưng trong 2 thập niên Felix Gallardo bị cầm tù, các cartel ma túy khác nổi lên còn tàn bạo hơn và đẫm máu hơn với vô số những vụ giết người dã man, những cuộc thảm sát kinh hoàng.

Kể từ khi tân Tổng thống Felipe Calderon nhậm chức vào tháng 12/2006, Mexico đã xảy ra hơn 10.000 vụ giết người liên quan đến ma túy. Trong nhật ký, Felix Gallardo tán đồng quan điểm cho rằng cuộc chiến chống nghèo đói có thể là đường lối hiệu quả nhất để ngăn chặn thanh thiếu niên sa chân vào các băng nhóm ma túy đường phố.

Ông trùm viết: "Ngày nay, bạo lực trong các thành phố cần một chương trình hòa giải cấp quốc gia. Chính phủ cần tái xây dựng những làng mạc và nông trại để người dân có thể tự nuôi sống bản thân. Cần xây dựng nhà máy và trường học, khuyến khích nông dân chăn nuôi gia súc và hưởng chế độ vay tiền với mức lãi suất thấp. Có thể chống lại bạo lực bằng cách cung cấp việc làm cho dân chúng...

Chúng ta nên nhớ rằng người dân sống ở các vùng núi Mexico đã bị chính phủ quên lãng... Không có bệnh viện, đường sá hay an ninh cho những vùng này. Mà chỉ có sự trấn áp"

Trần Thanh Phong (theo Time)
.
.
.