Người trở về từ địa ngục trần gian

Thứ Sáu, 14/12/2012, 12:45

Bị bắt làm nô lệ khi còn là một đứa trẻ, một cô gái đã nói lên tiếng nói của mình trên đài phát thanh, truyền hình để góp phần chống lại nạn buôn bán trẻ em gái vị thành niên làm nô lệ tình dục cung cấp cho các dịch vụ, tour du lịch sex.

Ký ức kinh hoàng và cuộc sống địa ngục

Em nhớ về một ngôi nhà nhìn bên ngoài có vẻ đàng hoàng nhưng bên trong thì đầy rẫy tội ác với những căn phòng tối được bài trí như mê cung,  các cô gái mình trần như nhộng đứng câm lặng như "bầy cừu non ngoan ngoãn" dưới đòn roi và sự tra tấn dã man của những tên ma cô, để phục vụ khách làng chơi, chủ yếu là khách du lịch nước ngoài có sở thích quái đản. Đã nhiều lần em toan tự tử vì bị ép bán dâm kiểu bầy đàn như thế này. Khi đó em chưa tròn 10 tuổi.

Tên em là Sreypich Loch, một nạn nhân nô lệ tình dục trong một nhà thổ ở Campuchia, em cho biết nếu em từ chối "đi khách", lập tức em sẽ bị đánh nhừ tử, bị sốc điện, bỏ đói, bỏ khát.

Loch, năm nay gần 20 tuổi, đã trốn thoát khỏi địa ngục trần gian và bây giờ em đang làm việc để cứu thoát những cô gái khác có số phận cay đắng như mình. Em đã giúp đỡ nhiều nạn nhân bị lừa, ép hoặc bắt cóc làm gái làng chơi thoát khỏi thế giới nhà thổ tàn độc, công việc của em hiện nay là làm MC cho một chương trình trên một đài phát thanh ở Phnom Penh, kể những câu chuyện có thật về các cô gái là nạn nhân trong các đường dây mại dâm du lịch.

Câu chuyện của Loch thấm đẫm nước mắt. Ác mộng của Loch bắt đầu khi em còn là một đứa trẻ ở Phnom Penh. Em đã bị chính người cha kế đốn mạt cưỡng hiếp, khi đó Loch chưa đầy 7 tuổi. Người cha kế bệnh hoạn dọa giết em nếu như em nói với bất cứ ai câu chuyện loạn luân đó. Thật đau đớn cho Loch, cùng năm đó, em lại bị một kẻ lạ mặt hiếp dâm trên một góc phố vắng người ở Phnom Penh.

Thật cay đắng và oan ức cho Loch, khi em lên tiếng tố cáo gã cha kế đốn mạt đã hãm hiếp mình trong một thời gian dài nhưng người mẹ "khốn khổ" và sợ đòn thù của chồng đã lặng câm, thậm chí đánh đập em tàn nhẫn hơn. Loch khóc, đôi vai gầy guộc run lên bần bật: "Bà ấy không tin em, bà ấy không yêu thương em".

Người mẹ nhu nhược đã vì hạnh phúc của riêng mình mà ruồng rẫy, đuổi ra ngoài đường đứa con do mình dứt ruột sinh ra. Em như con chim sẻ non bơ vơ, ngơ ngác không biết đi đâu về đâu, em chỉ biết khóc và khóc. Trong lúc đói, lạnh, mong có một bàn tay nào đó cứu giúp, nào ngờ, thật bất hạnh cho cô bé, em bị 5 gã đàn ông xa lạ hãm hiếp. Loch nói, giọng lạc đi: "Em chỉ muốn chết".

Sau khi bị hiếp, em bị bắt vào một nhà chứa ở thủ đô Phnom Penh, bị giam chặt trong một căn phòng hẹp, tối và bị ép bán dâm hàng ngày. Loch kể: "Em không thấy ánh sáng, chỉ có bóng tối". Đôi mắt em ứa lệ khi nghĩ về nó. Loch từng gào thét trong tuyệt vọng: "Giết tao đi, tao là người, tao không phải là con vật".

Thủ đoạn của bọn tội phạm buôn bán trẻ em gái làm nô lệ tình dục ở Campuchia rất tinh vi. Chúng dụ dỗ, mua chuộc, cho dùng ma túy, chất kích thích, tàn ác hơn là bắt cóc, tra tấn, thậm chí trói chặt nạn nhân rồi cho côn trùng cắn khắp người để kích dục sau đó ép bán dâm. Mặc dù Cảnh sát Campuchia đã nỗ lực hết mình dẹp bỏ tệ nạn nhức nhối này, nhưng vì không ít gia đình, mà trong đó chủ yếu là những người đàn ông đã "móc nối" với bọn buôn người bán chính con, chị, em gái của mình vào các nhà chứa.

Được giải cứu và giúp đỡ các nạn nhân khác

Cuộc sống của Loch có thể vĩnh viễn trôi trên dòng đời câm lặng, tủi nhục nếu như không có bà Somaly Mam, một vị khách hảo tâm, cũng từng là nạn nhân nô lệ tình dục tìm đến giả đò làm khách mua dâm đồng tính nữ cứu thoát. Vị ân nhân đã đưa Loch trốn về nhà riêng của mình, trong một thời gian dài Loch đã phải trốn tránh sự truy tìm ráo riết của bọn ma cô, không dám bước ra ngoài, cho đến khi cảnh sát tìm thấy em.

Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày Loch cùng vị khách Somaly Mam trốn khỏi địa ngục trần gian, Loch đã được ân nhân cho học may và đến trường học. Năm 2010 em đã tình nguyện tham gia tổ chức “Hãy lên tiếng để thay đổi” (Voices for Change) do Somaly Mam sáng lập, thành viên của tổ chức này chủ yếu là các cô gái trẻ đã từng là nạn nhân và giờ đây cùng nhau đấu tranh, giải cứu những nạn nhân nô lệ nhà thổ khác.

Hoạt động của “Voices for Change” chủ yếu là tranh thủ việc đi bán, phát bao cao su miễn phí tại các khu vực nhà chứa để tìm cách tư vấn, giải thích và nói rõ cho các cô gái bị ép bán dâm biết cách trốn thoát khỏi cuộc sống địa ngục.

Câu chuyện của Loch đã gây xúc động cho người dân Campuchia. Em đã được một đài phát thanh tư nhân ở Phnom Penh mời kể về câu chuyện của mình. Một làn sóng dư luận quan tâm đã nổi lên mạnh mẽ, có nhiều gia đình, nạn nhân đã đồng loạt lên tiếng tố cáo các đường dây buôn bán người với các cơ quan cảnh sát điều tra Campuchia. Cũng từ chương trình này, Loch nhận ra một cơ hội để giúp đỡ cộng đồng thấu hiểu bóng đêm thế giới nô lệ.

Trong năm 2012 này, em làm các talkshow của riêng mình trên truyền hình với tần suất 5 ngày/tuần, phỏng vấn những người từng nạn nhân nô lệ tình dục cũng như các luật gia và nhà lập pháp.

Loch vui mừng nói, em rất hạnh phúc về công việc của mình hiện nay. Chính tình yêu thương của những người cùng cảnh ngộ giúp em quên đi quá khứ, tuy nhiên ký ức về mẹ vẫn nặng trĩu, quặn xé lòng em, em đã buông xả tất cả để tha thứ cho người mẹ nhu nhược, tội lỗi nhưng từ ngày em rơi vào hố sâu địa ngục trần gian và đến tận bây giờ em vẫn chưa một lần gặp lại.

Trong những ngày vừa qua, Loch đã đi du lịch tới New York cùng ân nhân Somaly Mam, tại đây em đã gặp Sina Vann và Sopheap Thy cũng từng là nạn nhân đồng thời là ân nhân đã cứu thoát Loch khỏi nhà thổ ở Phnom Pênh. Chị em sum vầy, mừng mừng tủi tủi, họ xiết chặt tay và ôm choàng lấy nhau trong hơi ấm tình thương.

Loch trông gọn gàng, xinh xắn và khỏe khoắn với quần jean, áo phông, giày thể thao và tóc đen nhánh cột đuôi gà. Em thân thiện chào hỏi, cười nói vui vẻ với mọi người. Vann khen Loch ăn khỏe, còn Loch lại làm Vann vui vì những bức ảnh mà Loch chụp cho Vann ngập tràn hoa đẹp và rồi cả 4 chị em cùng vui vẻ khoác vai nhau tìm đến một quán ăn, tại đây họ vui vẻ gắp thức ăn cho nhau và nói chuyện rôm rả, thân ái gọi nhau bằng hai tiếng "chị, em"...

Phạm Anh Trúc (tổng hợp)
.
.
.