Ngành nghề nhạy cảm:

Người kinh doanh chân chính… không có đất sống

Thứ Sáu, 20/06/2014, 08:45

Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an về đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH), trong thời gian vừa qua, Công an TP HCM đã phối hợp cùng các ban ngành chức năng khác triệt xóa nhiều tụ điểm mại dâm, kích dục núp bóng nhà hàng, quán bar, hớt tóc thanh nữ… Qua đó, đã bóc trần mảng tối trong ngành nghề kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm" dễ phát sinh TNXH và cũng phơi bày một nghịch lý đáng buồn là người kinh doanh chân chính thì thường thua thiệt nên đã tạo điều kiện cho TNXH lên ngôi.

Vì vậy, mà qua bài viết này chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng cần xem xét lại thực trạng này để có hướng quản lý phù hợp hơn.

Thu nhập khủng từ hớt tóc trá hình!

"Hớt tóc, gội đầu" - một cái nghề tưởng chừng như chỉ để kiếm cơm qua ngày nhưng đối với những kẻ có đầu óc kinh doanh đen tối thì đó lại là một nghề hái ra tiền vì nó siêu lợi nhuận. Mà tiêu biểu trong số này chính là Phan Nguyễn Khánh Vân (SN 1971; quê quán ở Tháp Chàm, Ninh Thuận), chủ tiệm hớt tóc trá hình với tên gọi "Hà Tiên" đặt tại số 14 Tân Thành, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP HCM.

Ngày 3/6 vừa qua, khi lực lượng công an ập vào tiệm và bắt quả tang 3 cặp nam - nữ đang mua bán dâm ở 3 phòng trên gác lửng của tiệm hớt tóc thì Vân vẫn hết sức bình tĩnh. Có lẽ thị hiểu đây chính là cái giá mà mình phải trả cho hơn 6 tháng (tiệm hớt tóc này bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2014) kiếm được tiền tỉ nhưng chẳng phải đổ mồ hôi, công sức.

Vân khai, trước đây mình từng mở tiệm hớt tóc đàng hoàng nhưng do thu nhập chẳng được bao nhiêu nên thị chán nản, bỏ nghề. Song, ở cái tuổi 43, Vân khó có thể tìm được một công việc nào chân chính lại có thể mang đến thu nhập cao. Từ đó thị quyết định mở tiệm hớt tóc trá hình nhằm hoạt động mại dâm.

Để thực hiện ý định, Vân tập hợp hơn 10 gái mại dâm rồi thuê căn nhà nói trên để mở tiệm hớt tóc "Hà Tiên" hoạt động từ 9 giờ - 21 giờ mỗi ngày. Mỗi khi có khách tìm đến đây hớt tóc thì các gái mại dâm gạ gẫm mua bán dâm. Ai đồng ý thì lên phòng ở gác lửng để "hành sự" với giá trọn gói là 500.000 đồng. Với số tiền này, gái mại dâm chỉ được hưởng 200.000 đồng, Vân lấy 300.000 đồng gồm tiền phòng 200.000 đồng và tiền "hoa hồng" 100.000 đồng.

Theo lời khai của các cô gái bị bắt, trên gác lửng của tiệm hớt tóc có 4 phòng nhưng lúc nào cũng kẹt khách vì mỗi ngày mỗi cô tiếp từ 3-4 lượt khách. Tính ra, với tổng số khoảng 30-40 lượt khách mỗi ngày thì Vân thu tiền bất chính là từ 9 đến 12 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí mỗi tháng Vân kiếm khoảng 300 triệu đồng tiền lãi - một mức thu nhập thuộc vào hàng khủng trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay.

Tuy nhiên, trường hợp của Vân không phải là cá biệt vì từ trước đến nay, một số tiệm hớt tóc trá hình kiểu này bị triệt xóa đều có mức thu nhập cao như thế. Đơn cử như tiệm hớt tóc gội đầu Na Nô (địa chỉ số 75 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5) bị Đội 5, PC45, Công an TP HCM triệt phá trong năm 2013.

Theo lời khai của quản lý tiệm là Trần Văn Hưng (SN 1987, Đắk Lắk) thì mặt bằng mở tiệm được thuê với giá 40 triệu đồng/ tháng. Tính luôn tiền thuê người làm, điện, nước… mỗi tháng chi phí cố định của tiệm ngót ngét 60 triệu đồng. Với chi phí như vậy mà hành nghề hớt tóc, gội đầu thật sự thì chỉ có nước… sập tiệm! Thế cho nên để "cứu sống" tiệm mình Hưng ra sức lùng sục tuyển dụng gần 20 cô gái chân dài với điều kiện là phải chịu… bán dâm. Thế là khi khách vào tiệm, những người có nhu cầu cắt tóc thật sự thì nhân viên bảo thợ đi vắng để họ bỏ đi, còn ai muốn massage, gội đầu thì mời… nằm xuống!

Và trong khoảng thời gian này nhân viên sẽ gạ gẫm khách mua dâm với giá 1 triệu đồng/ lần. Nếu khách đồng ý thì lên lầu hành sự và trả tiền thuê phòng 200.000 đồng. Sau khi thu tiền phòng, Hưng còn "bẻ cò" của gái bán dâm bình quân 100.000 đồng/lần. Tính ra, cứ một lượt bán dâm Hưng thu 300.000 đồng, mỗi ngày có từ 20-30 lượt thì thu về từ 6-9 triệu. Trừ hết các chi phí Hưng còn bỏ túi từ 180-270 triệu đồng mỗi tháng!

Mặc dù kiếm tiền dễ như trở bàn tay nhưng những kẻ liều mạng chứa mại dâm ngay tại tiệm hớt tóc, gội đầu như Vân và Hưng thì không nhiều. Dân trong nghề gọi Vân, Hưng là kẻ ăn tạp nên trước sau gì cũng phải xộ khám mà thôi! Còn những kẻ khôn ngoan, họ cũng kinh doanh trá hình nhưng hoạt động mại dâm thì rất kín kẽ nếu không muốn nói là rất khó bị phát hiện.

Hai tiệm hớt tóc trá hình Hà Tiên và Na Nô thu nhập mỗi tháng hàng trăm triệu đồng.

Vài năm trở lại đây, Sở Kế hoạch - Đầu tư TP HCM cấp phép cho hàng chục công ty TNHH… hớt tóc! Nào là Công ty TNHH MTV H.L., Công ty T.P (quận 7), Công ty B.T. (Bình Thạnh), Công ty Th.Tr (Bình Tân)… nhưng thương hiệu nổi tiếng hơn cả là Công ty L.D. với hệ thống chi nhánh nằm rải rác ở quận 1, quận 3, Bình Thạnh…Các cô gái ở L.D. thì khỏi phải nói: dáng cao, da trắng, mặt xinh và ăn mặc hết sức mát mẻ.

Cái khôn ngoan của L.D. là ở chỗ phục vụ thật sự cho người có nhu cầu hớt tóc, gội đầu, lấy ráy tai, nhổ tóc bạc… Còn khách nào muốn "từ A đến Z" thì tự do thủ thỉ với các nhân viên, sau đó thỏa thuận giá cả và hẹn nhau đến khách sạn sau giờ tan ca. Với cách làm như vậy, nếu việc mua bán dâm bị phát hiện (trên thực tế rất khó bị phát hiện) thì chủ tiệm cũng vô can, còn các cô gái bán dâm cũng chỉ bị phạt hành chính là cùng vì theo quy định hiện thời họ không còn bị đưa vào cơ sở chữa bệnh.

Hiện tại mô hình theo kiểu L.D. đang thật sự thịnh hành, kéo theo hàng loạt gái mại dâm mới nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà chức trách.

Xử lý cũng như không

Cùng với kiểm tra tiệm hớt tóc "Hà Tiên", mới đây, Đội 5, PC45, Công an TP HCM còn phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP HCM và công an địa phương kiểm tra hai quán bar 162 Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp và 35 Nguyễn Thị Diệu, quận 3. Những sai phạm ở hai bar nói trên cũng na ná như nhau, đó là không khai báo đăng ký lao động, sử dụng băng đĩa không đăng ký quyền tác giả, kinh doanh rượu không phép, hoạt động quá giờ quy định…

Đặc biệt ở quán bar 162, hơn 100 khách đang say sưa xem hai cô gái ăn mặc khiêu dâm múa cột. Còn ở quán bar 35 Nguyễn Thị Diệu, qua kiểm tra hơn 250 khách có mặt ở đây, đoàn công tác đã tạm giữ 19 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu được là 1 viên nén nghi thuốc lắc, 2 bịch tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp. Ngoài ra, đoàn kiểm tra liên ngành còn lập biên bản với 5 lỗi vi phạm, trong đó có việc kinh doanh shisha nhập lậu…

Điều đáng nói hơn là hai quán bar này và nhiều quán bar khác nữa ở TP HCM đều hoạt động không phép, từng bị nhiều lần kiểm tra (có nơi lên đến hơn 10 lần) và xử phạt hành chính nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy. Đây là một tồn tại rất đáng lo ngại mà nguyên nhân xuất phát từ một nghịch lý mà cơ quan quản lý đều biết nhưng vẫn chưa có giải pháp khắc phục nào.

Cụ thể, một câu hỏi được đặt ra là người kinh doanh chân chính có ai dám xây dựng một quán bar rồi hoạt động không phép? Chắc chắn là không mà nếu dám thì cũng khó có thể nào hoạt động được vì các đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội chẳng để yên. Đó là chưa kể đến những kẻ giang hồ, bảo kê thường xuyên quậy phá  nếu chủ quán không đáp ứng được "điều kiện" mà chúng đưa ra.

Trong trường hợp muốn xin phép hoạt động thì hiện tại loại hình này chẳng địa phương nào cấp cả. Mà giả như người nào đó có giấy phép và hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định 103/2009/CP là không được hoạt động sau 24 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau (trừ trường hợp quán bar trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp được hoạt động sau 24 giờ nhưng không quá 2 giờ sáng); không cho người say rượu, bia, sử dụng ma túy và các chất kích thích khác vào quán… thì chủ quán chỉ có nước dẹp tiệm vì chẳng có dân chơi nào lại  tìm đến một quán bar như vậy. Nói ra như thế để thấy rằng, nếu một người kinh doanh chân chính muốn mở quán bar thì ý tưởng ấy đã bị dập tắt từ trong trứng nước!

Thế còn kẻ "liều mạng" thì sao? Cách đây không lâu, Công an TP HCM đã phối hợp cùng một số cơ quan chức năng khác xóa sổ một tổ chức hoạt động mại dâm chuyên phục vụ cho khách nước ngoài núp bóng trong 4 quán bar ở số 35, 37, 49 và 51 đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1. Những bar này không hề có giấy phép kinh doanh mà chỉ ăn theo quán cà phê, bia. Tức những người chủ ở đây chỉ xin phép mở quán cà phê, bia rồi xây dựng mô hình quán bar trong cơ sở kinh doanh của mình và cứ vô tư hoạt động không phép, tổ chức mua bán dâm. Tính ra, với kiểu kinh doanh này, mỗi tháng người chủ của nó thu nhập hàng tỉ đồng lợi nhuận là chuyện bình thường. Đáng nói là khi Cơ quan Công an ập vào thì có đến 3 quán bar… vô chủ!

Những quản lý cho hay, người chủ khoán gọn doanh thu cho họ, hết ngày kinh doanh thì đến lấy tiền rồi "lặn" mất tăm không tham gia điều hành quán. Có chỗ thậm chí quản lý còn không biết người chủ tên thật là gì, nhà cửa ở đâu. Với chiêu đối phó này người chủ đã đẩy hết tội trạng cho quản lý, còn mình thì bỏ luôn cơ sở rồi sang địa bàn khác kinh doanh. Vì mặt bằng mở quán là nhà thuê, còn thiết bị kinh doanh chẳng đáng là bao so với số tiền mà họ đã thu bất chính.

Mặt khác, đối với nhiều quán bar hoạt động không phép thì khi bị kiểm tra cùng lắm họ bị xử phạt hành chính từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Với số tiền này chẳng nhằm nhò gì với khoảng thu hàng tỉ đồng của họ nên phạt thì cứ phạt, hoạt động chui thì vẫn cứ diễn ra…

Cùng với quán bar thì massage cũng là một nghề hốt bạc hiện nay. Nhưng mọi người thử đi tìm xem, chả có người kinh doanh chân chính (massage đúng nghĩa giúp phục hồi sức khỏe, chữa bệnh) nào lại làm giàu từ nghề này. Vì trên thực tế khách massage cho mục đích sức khỏe chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, còn lại phục vụ chính cho nhu cầu kích dục của những ông khách đã "quắc cần câu". Do không thể cạnh tranh nổi với massage kích dục, nhiều đơn vị kinh doanh chân chính, kể cả đơn vị của Nhà nước cũng lao vào vòng xoáy của tệ nạn.

Tệ hại hơn, nhiều điểm massage do đội ngũ người khiếm thị làm kỹ thuật viên một thời được xem là nơi trong sạch, lành mạnh dành cho khách massage trị liệu thì nay cũng bị hoen ố khi giữa năm 2013, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TP HCM đã phát hiện dấu hiệu tổ chức mua bán dâm tại Công ty TNHH Y học cổ truyền 82 Quyết Thắng (số 82, đường Phan Xích Long, phường 3, quận Bình Thạnh) - nơi có 15 người khiếm thị làm kỹ thuật viên…

Qua tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ loại hình massage ngày càng bị tệ nạn hóa là do cơ quan chức năng buông lỏng quản lý (hoặc làm ngơ), không kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định tại Quyết định 05/2003/QĐ-UBND của UBND TP HCM. Bởi lẽ, theo quyết định này thì đối với tất cả cơ sở có hoạt động massge buộc phải có bác sĩ phụ trách, kỹ thuật viên xoa bóp phải có chứng chỉ đào tạo chuyên môn kỹ thuật xoa bóp do các trường được Bộ Y tế chỉ định cấp; phòng riêng của massage phải có diện tích tối thiểu là 4m2, không có khóa chốt bên trong và phải có cửa kính trong suốt để bên ngoài có thể quan sát.

"Nếu áp dụng theo đúng các quy định này thì massage kích dục sẽ không có đất sống nhưng trên thực tế họ đã được "bảo kê". Và như vậy thì những người kinh doanh chân chính như chúng tôi sẽ… không còn đất sống!" - Một lương y là chủ một cơ sở massage trị liệu chua chát nói

Mã Hải
.
.
.