Nạn ăn vạ lái xe ở Hà Nội: Những vụ va chạm “trên trời rơi xuống”

Thứ Năm, 29/09/2011, 09:45

Việc sở hữu một chiếc xe hơi giờ đây không còn quá xa vời với nhiều người dân Việt Nam khi kinh tế, đời sống ngày càng trở nên khấm khá hơn. Ở nhiều đô thị thì xe ôtô đang dần trở thành phương tiện tương đối "phổ cập" đối với nhiều gia đình.

Số lượng xe phát triển với tốc độ rất nhanh ở Hà Nội thì song hành với đó trong vài năm qua cũng đã kịp hình thành một thứ tệ nạn mới đó là bắt chẹt, ăn vạ để xin đểu tiền những người đi xe ôtô gây hoang mang cho không ít tài xế khi tham gia giao thông.

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, tại Hà Nội bắt đầu xuất hiện một số ổ nhóm lưu manh chuyên ăn vạ những người lái xe ôtô khi dừng đỗ đèn tín hiệu giao thông tại một số khu vực có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao như đường Láng, Láng Hạ, Chùa Bộc, Ngã tư Vọng, Hồ Tùng Mậu... Trò cướp cạn "chẹt chân, ăn vạ" này phổ biến đến mức mà các thành viên trên nhiều diễn đàn mạng Internet tại Hà Nội đã phải viết bài để truyền nhau kinh nghiệm, cách đối phó đối với đám lưu manh xin đểu có tổ chức này.

Tìm hiểu từ một số nạn nhân được biết, kịch bản ăn vạ của đám lưu manh rất đơn giản nhưng hiệu quả lại thấy rõ đối với những tài xế yếu bóng vía. Chúng thường rình rập tại những ngã tư có đèn tín hiệu giao thông để chọn lựa "con mồi" là những phụ nữ lái xe một mình hay thậm chí cả nam giới nếu đi cùng gia đình có trẻ nhỏ, người già để dễ bề gây sức ép. Sau khi nhắm được nạn nhân, những tên "cướp cạn" sẽ dùng xe gắn máy đuổi theo chặn đầu xe ôtô và bắt đầu vén chân vén cẳng với những vết bầm tím, xước sát được "trang trí" cầu kỳ bắt đầu lu loa vu vạ rằng bị chiếc xe hơi này chẹt vào chân và bỏ chạy.

Một vở kịch hoàn hảo với những bộ mặt cô hồn, lời thoại chửi bới sang sảng được phân vai đầy đủ nạn nhân, nhân chứng người qua đường thấy bất bình tham gia đuổi theo kẻ "gây tai nạn". Kẻ đấm người xoa với đủ thứ giọng và cuối cùng sau khi đe nẹt "đủ mềm" chủ xe thì quay sang chủ đề chính là gây sức ép vòi tiền đền bù vài trăm ngàn đồng để đi bệnh viện. Nhận tiền xong thì kẻ bị nạn với vết thương giả trên chân đàng hoàng  đủng đỉnh nhảy lên xe cùng đồng bọn mất hút lẫn vào dòng xe cộ nườm nượp.

Hầu hết các nạn nhân trong những vụ bị ăn vạ như trên dù biết rằng đó chỉ là màn kịch vụng về để trấn lột nhưng do kẹt ở thế "thân cô thế cô" hoặc có người thân là cụ già, trẻ nhỏ đi cùng nên đành nín nhịn trả tiền "đền bù" cho xong việc cũng như không trình báo cơ quan chức năng. Điều đó đã gián tiếp làm cho tệ nạn này tồn tại trong quãng thời gian dài đến vậy.

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", trên một diễn đàn chuyên về xe hơi các thành viên đã thành lập một đội phản ứng nhanh để hỗ trợ nhau đối phó với tệ nạn này. Theo đó là họ đã đi xin và công khai số điện thoại các đơn vị công an địa phương tại những địa bàn hay xảy ra những vụ việc như kể trên để  có thể yêu cầu sự trợ giúp khi cần thiết. Không ít thành viên cư trú, công tác tại những khu vực lân cận cũng tình nguyện chia sẻ số điện thoại cá nhân, cam kết sẽ có mặt nếu các thành viên khác hay người thân bị Chí Phèo thời hiện đại "xin đểu". Nhóm đã "giải cứu" được không ít thành viên khác sau đó nhưng không có nghĩa là giải quyết được triệt để vấn đề.

Băng nhóm "ăn vạ, xin đểu" thường hay trà trộn ở những nơi có mật độ giao thông cao để gây sức ép tâm lý cho nạn nhân.

Gần đây nhóm này đã quyết định tìm cách trừng trị đám lưu manh ăn vạ tại khu vực Chùa Bộc. Họ dành ra vài ngày liên tục, đi trên nhiều xe vào đúng giờ đám "cướp cạn" hoạt động, hết sức "tạo điều kiện" để chui vào "bẫy" kẻ xấu. Sau khi bị vu vạ chẹt chân, một thành viên chấp nhận mọi điều kiện đền bù và còn mời gã  lưu manh bầm chân lên xe đi bệnh viện để khám thương. Thay vì đưa "nạn nhân và người nhà" đi bệnh viện, cả nhóm thanh niên mạnh khỏe phóng một mạch "bốc" cả hai ra một khu vực hẻo lánh phía bên kia cầu Thanh Trì và bắt đầu "thỏa thuận" lại từ đầu. Chiêu trừng trị này dường như có kết quả ngay.

Bẵng đi một thời gian vắng bóng "màn kịch" ăn vạ chẹt chân thì tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu thời gian gần đây lại bắt đầu tái xuất hiện tệ nạn ăn vạ với kịch bản khác nguy hiểm hơn. Anh Đoàn Kỳ Anh, ở phố Hàng Trống kể lại khi đi qua đoạn đường này khá chậm và chuyển hướng sang Phạm Hùng được một đoạn thì thấy hai thanh niên cơ thể xăm trổ điều khiển xe gắn máy lên chặn đầu xe. Chúng yêu cầu anh xuống xe và đặt thẳng vấn đề là anh Kỳ Anh phải đền bù tinh thần cho chúng 500.000 đồng vì anh "dám" tạt đầu xe của hai gã du thủ du thực này. Gã ngồi sau xe gắn máy thản nhiên bước xuống đường nhặt hai viên gạch và ném dọa phủ đầu rầm một cái lên nắp capo xe, hắn dứ dứ viên còn lại đe nẹt nếu không đền thì sẽ ném vỡ kính ôtô. Biết gặp phải "cướp cạn" lại đang dừng xe ở quãng đường vắng vẻ trong thế "cửa dưới", anh đành đưa tiền cho chúng và rút êm. Một nạn nhân khác đi cùng bạn gái tại khu vực phía sau sân vận động Mỹ Đình cũng bị "phạt" với kịch bản tương tự nhưng "may mắn" hơn là mặc cả xuống được còn 200.000 đồng.

Theo nhiều ý kiến tranh luận về cách đối phó trong những tình huống bị ăn vạ như vậy thì tâm lý người lái xe rất ngại va chạm và sẵn sàng đưa tiền để xong chuyện do lo sợ kẻ xấu gây hấn hoặc đập phá tài sản. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến tệ nạn này có cơ hội phát triển. Để làm sạch  được tệ nạn này, một số thành viên trên diễn đàn xe hơi otofun.net đưa ra phương án là nhất quyết không đưa tiền mặt, tìm mọi cách liên lạc, thông báo đến Cơ quan Công an một cách nhanh nhất hoặc người thân, bạn bè để trợ giúp

PV
.
.
.