“Một mình chống lại Mafia”

Thứ Tư, 24/10/2007, 10:15
Giống như mọi doanh nhân tại Sicilia, Andrea Vecchio biết rất rõ một bài hát được mafia nơi đây sáng tác: "Muốn làm ăn ở đây, cần theo luật". Không biết bao nhiêu lần vị doanh nhân thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình công cộng ở Santa Venerina này đã nhận được những lời đe dọa của bọn chúng. Lúc đầu còn thưa, sau đó liên tục, tới mức doanh nghiệp của Andrea Vecchio trở thành tâm điểm chú ý của mọi người ở Sicilia.

Người không bao giờ chịu đóng thuế pizzo

Mafia đảo Sicilia, những kẻ đưa ra luật làm ăn cho các doanh nghiệp địa phương, đôi khi công khai, yêu cầu doanh nghiệp nộp một thứ thuế có tên gọi pizzo cho chúng. “Trung bình là khoảng 3% tổng doanh thu của doanh nghiệp” - Andrea Vecchio cho biết.

Từ khi thành lập cho đến nay, Andrea Vecchio - “kẻ chầy bửa tiền pizzo” (biệt danh mafia Sicilia gán cho Andrea Vecchio) - chưa bao giờ đóng một xu nào cho mafia. Một ngày trong năm 2001, 2 người lạ mặt xuất hiện tại văn phòng làm việc của Andrea Vecchio và yêu cầu ông “chơi theo luật”.

Không những phá luật của bọn mafia, Andrea Vecchio còn kiện chúng ra trước pháp luật và nhờ cảnh sát can thiệp, bảo vệ. Khi quyết định làm điều này, Andrea Vecchio hiểu rằng ông đã công khai tuyên chiến với các băng đảng mafia vốn có hoạt động từ nhiều năm nay tại vùng cát cứ này.

Hoạt động chống Pizzo của các doanh nghiệp Đảo Sicilia.

Lời cảnh cáo đầu tiên của mafia dành cho vị “doanh nhân cứng đầu” này là 2 chiếc xe tải bị tẩm xăng đốt cháy tại một công trường xây dựng của Andrea Vecchio ở Raguse năm 1995. Tháng 3/2006, kho chứa hàng lớn nhất của Andrea Vecchio chìm trong biển lửa, mọi hàng hóa và máy móc trong kho đều bị thiêu rụi.

Mùa hè vừa qua, bọn chúng tiếp tục tìm tới Andrea Vecchio và yêu cầu ông phải phục tùng. Nhưng cũng như những lần trước, bọn chúng không thu được bất cứ gì ngoài vẻ mặt tức giận bỏ về. Trong 3 ngày liên tiếp 27, 28 và 29/8 vừa qua, 3 công trường xây dựng khác của Andrea Vecchio bị thiêu rụi.

Sáng ngày 30/8, đáng lý công trường xây dựng thứ 4 của ông bị thiêu nốt nhưng do cảnh giác cao, các công nhân đã phát hiện đám cháy và dập tắt kịp thời.

Andrea Vecchio là Chủ tịch Confindustria (Hiệp hội Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình công cộng tại đảo Sicilia). Trong cuộc họp bất thường ngày 1/9/2007, Confindustria đảo Sicilia không chỉ như thường lệ kêu gọi sự đoàn kết giữa các doanh nghiệp mà còn kêu gọi tẩy chay và trục xuất ra khỏi hiệp hội doanh nghiệp nào chung tiền pizzo cho bọn mafia.

“Đây là thời điểm chín muồi để thay đổi chiến lược. Các doanh nghiệp giờ đã rất phát triển và sự hiện đại hóa hệ thống công nghiệp đã vượt xa truyền thống băng đảng của các tổ chức mafia” - Ivanhoe Lo Bello, một doanh nghiệp trẻ, nhận định.

Thực tế thì chẳng phải chờ xảy ra những vụ phá hoại các công trình sản xuất của Andrea Vecchio thì tổ chức giới chủ Sicilia mới tiến hành cải tổ lớn. Được bầu chọn là người đứng đầu chi nhánh Confindustria tại Catane, Fabio Scaccia, 40 tuổi, đã gạt bỏ 151 doanh nghiệp ma (không có công nhân và cũng không có thống kê doanh thu) ra khỏi danh sách hiệp hội: “Hoạt động duy nhất của các doanh nghiệp này là cài người vào các tổ chức lãnh đạo để gây ảnh hưởng tới các quyết định và làm sao để các doanh nghiệp phải chịu pizzo có lợi chút ít”.

Khoảng 30 doanh nghiệp ma hoạt động theo kiểu mafia như vậy cũng bị gạt khỏi danh sách Confindustria vùng Caltanissetta sau khi Antonello Montante, 40 tuổi, được bầu chọn là Chủ tịch của Hiệp hội tại đây.

Tại Trapani, thủ phủ của tên trùm mafia khét tiếng Matteo Messina Denaro, vị tân Chủ tịch của Confindustria, Davide Durante, cũng đã quyết tâm tận diệt pizzo. Vị Phó chủ tịch Confindustria ở Trapani vì lo sợ Davide Durante sẽ công khai mọi thứ nên đã quyết định xin từ chức. Có tin cho rằng vị phó chủ tịch này có một quá khứ bất hảo với mafia.--PageBreak--

"Cần đấu tranh cho sự công bằng"

Andrea Vecchio, hiện đang sống dưới sự bảo hộ của cảnh sát, phân trần: “Tôi không phải là một người hùng, nhưng thế hệ doanh nhân ngày nay cần đấu tranh cho sự công bằng”.

Từ tháng 1/8/2007, Cảnh sát trưởng vùng Catane, Michele Capomacchia, đã ghi nhận 16 đơn khiếu nại của các doanh nghiệp về hành vi tống tiền của mafia. Chỉ một tuần sau kế hoạch cải tổ của Andrea Vecchio, ông đã nhận được hàng trăm đơn tố cáo.

Fabio Scaccia khẳng định: “Rõ ràng đang có một hiệu ứng Vecchio”. Sự đấu tranh cá nhân của Andrea Vecchio như thổi nguồn sinh khí mới cho những nạn nhân như ông. Mọi vỏ bọc của sự im lặng và của sự đồng lõa đều được vạch trần.

Theo Cảnh sát Sicilia, sự tuyên chiến của Confindustria có thể được bất ngờ đưa ra khi các băng đảng mafia đang trong giai đoạn thay đổi, nhất là sau khi tên trùm của các tên trùm, Bernardo Provenzano, bị bắt hồi đầu năm 2006.

Tuy nhiên, liệu những tên trùm mới, sau khi đã cải tổ xong, có quyết chiến giành lại miếng mồi béo bở pizzo nữa không. Bởi lẽ, xét về góc độ kinh tế thì khoản thu từ pizzo là rất lớn. Theo đánh giá của Confindustria thì tại đảo Sicilia tiền pizzo mà các băng đảng mafia thu về lên đến hàng tỉ euro mỗi năm.

Mafia đã lập tức đáp trả các làn sóng phản đối của các doanh nghiệp. Công ty của Chủ tịch các doanh nghiệp vùng Agrigente, Giuseppe Catanzaro, 40 tuổi, đã bị mafia thiêu rụi vào giữa tháng 9 vừa qua. Vài ngày trước đó, Marco Venturi, Chủ tịch Phòng thương mại Caltanisetta, đã nhận được phong bì trong đó có một viên đạn.

Rodolfo Guajana, vừa gia nhập Hiệp hội chống nạn tống tiền Addio Pizzo, do một nhóm thanh niên trẻ thành lập năm 2006 và đến nay có 197 thành viên tham gia, thì vài ngày sau một kho hàng của ông ở ngoại ô Palerme đã bị thiêu cháy.

Được phong làm Chủ tịch danh dự Liên đoàn chống nạn tống tiền của Italia, Tano Grasso, từng là đại biểu Quốc hội, lên tiếng khích lệ sự phản ứng từ phía người dân Sicilia, nhưng ông cũng cảnh báo rằng đứng trước tình thế đấu tranh chống mafia như hiện nay, yếu tố quyết định vẫn là chính phủ.

Sẽ không có chuyện gửi quân đội, như Ettore Artioli - Phó chủ tịch Confindustria quốc gia Italia - từng yêu cầu sau khi có các cuộc bạo lực nhằm vào cơ sở sản xuất của ông Vecchio, và việc trấn áp các khoản thu pizzo của các băng đảng mafia cũng chưa đủ mà cần giải quyết đồng thời được cả những vấn đề khác như sự yếu kém trong chính sách, sự bất lực trong quản lý của các cấp chính quyền.

Ông chủ nhỏ cứng đầu Andrea Vecchio đã viết một lá thư gửi Tổng thống Italia đầu tháng 9 vừa qua với những lời lẽ hết sức ngoại giao: “Chúng tôi muốn trở thành những công dân của một nhà nước hoạt động hiệu quả trong một quốc gia bình thường”

Quốc Hùng (tổng hợp)
.
.
.