PC14 - CATP Hải Phòng:

Lần theo những vụ thanh toán của giang hồ đất Cảng

Thứ Bảy, 06/06/2009, 10:35
Thời gian vừa qua trên địa bàn Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ nổ súng, thanh toán của giang hồ đất Cảng khiến dư luận hoang mang. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) CATP Hải Phòng (PC14) cũng đã liên tiếp triệt phá thành công những vụ án phức tạp đó. Chỉ với một quyết tâm gọi là "quyết tâm trước ngày 19"...

Liên tiếp các vụ trọng án

Chúng tôi về Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Hải Phòng đúng vào dịp Sinh nhật Bác và bắt gặp cảnh anh em lính hình sự nườm nượp xách balô, súng ống kéo về từ Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nội và cả tận mãi Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... sau khi thực hiện thành công một loạt các chuyên án.

Thời điểm tháng 4, tháng 5 có thể xem là thời gian mà các cán bộ, chiến sĩ PC14 Hải Phòng phải "gồng mình" thực hiện một loạt các chuyên án phức tạp.

Ngay sau vụ Long "tuýp" bị Xuân "đàn ông" thanh toán được làm rõ, người dân thành phố Cảng lại được một phen hoang mang khi 2 nhóm côn đồ bắn nhau tại khu vực hồ bơi đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, rồi vụ giang hồ chém chết người để trả thù ở ngã tư Trại Lính.

Chập tối ngày 23/4, người dân quanh khu vực hồ bơi Trần Nguyên Hãn bị một phen kinh hoàng khi chứng kiến gần 20 thanh niên mặt đằng đằng sát khí, tay cầm súng, mã tấu, kiếm cùng chai, cốc thủy tinh... đuổi chém nhau chí mạng trên đường. Những người buôn bán xung quanh không một ai dám can ngăn, chỉ biết đóng cửa nhà tránh vạ lây. Trong lúc hỗn loạn, 2 tiếng nổ chát chúa vang lên và 1 thanh niên tham gia hỗn chiến đã ngã gục ngay tại chỗ.

Được tin cấp báo của quần chúng nhân dân, Công an quận Lê Chân và các chiến sĩ PC14 cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này các đối tượng tham gia cuộc hỗn chiến đã tìm đường tẩu thoát, hiện trường chỉ còn một thanh niên nằm thoi thóp trong vũng máu cùng những mảnh vỡ của chai, cốc thủy tinh mà các đối tượng sử dụng làm hung khí.

Thanh niên này được đưa vào bệnh viện cấp cứu và tử vong vào lúc 20h cùng ngày mà không để lại được bất cứ một thông tin gì. CATP Hải Phòng lập tức cử cán bộ xác minh. Trinh sát hoạt động tại địa bàn đã nhanh chóng dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân. Các biện pháp nghiệp vụ được tiến hành. Giang hồ Hải Phòng thường có thói quen "cuốn gói" khỏi địa phương ngay sau khi gây án và trong khi lẩn trốn thì luôn được các "chiến hữu" ở khắp cả nước che giấu.

Qua điều tra ban đầu, nạn nhân bị bắn gục tại hiện trường được xác định là Nguyễn Công Tú, tức "Tư càng", trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. "Tư càng" dù còn trẻ tuổi nhưng cũng đã thuộc hàng "có số có má" trong giới giang hồ Hải Phòng, là đối tượng vừa mãn hạn tù được vài tháng. Sau khi trở về địa phương "Tư càng" lại tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động phi pháp, kiếm sống bằng việc tổ chức hoạt động cờ bạc. Một nghi vấn được đặt ra: rất có thể, đây là một vụ ẩu đả, thanh toán liên quan đến cờ bạc.

Manh mối đáng tin cậy nhất là anh trai của nạn nhân, cũng tham gia vào vụ ẩu đả trên. Người này trong khi hỗn chiến đã may mắn thoát chết vì lẩn trốn vào nhà dân ven đường và hiện tại không dám ló mặt ra ngoài vì sợ nhóm kia truy sát.

Qua nhiều nguồn tin trinh sát, cuối cùng, Ban Chuyên án cũng dựng lại được vụ ẩu đả đêm 23/4. Nguyên nhân được Cơ quan Công an nhận định là do có mâu thuẫn từ trước về chuyện nợ nần tiền cờ bạc: "Tư càng" sau khi về địa phương, kiếm ăn bằng tổ chức đánh bạc đã vô tình "dẫm chân" lên địa bàn của một nhóm khác và mâu thuẫn, xô xát bắt đầu từ đó.

Trong một trận bạc, Tư "càng" có nợ Tú "tiêu" (Đỗ Anh Tú, trú tại quận Kiến An) - cũng là một tay anh chị cầm đầu một nhóm cờ bạc ở Kiến An một số tiền. Hai nhóm trên đã hẹn nhau ra quán nước trong khu vực hồ bơi để "nói chuyện phải quấy". Mỗi bên đều không quên "găm" theo "hàng lạnh" là mã tấu, kiếm... riêng nhóm Tú "tiêu"  còn bí mật mang theo 2 khẩu súng bắn đạn ghém (hay còn gọi là súng bắn đạn hoa cải).

Cuộc nói chuyện ngoài việc xoay quanh món tiền còn có thêm nội dung tranh giành quyền bảo kê, cho vay cầm đồ tại một sới bạc trên địa bàn quận Kiến An. Trong khi "nói chuyện", hai bên đã xảy ra xô xát và thế là dao kiếm, mã tấu rút ra chém nhau loạn xạ. Trong khi hỗn chiến, 2 đàn em của Tú "tiêu" đã rút 2 khẩu súng và bắn 2 phát vào người Tư "càng", hạ gục đối tượng này tại chỗ.

Cơ quan Công an đã xác định được tham gia vụ ẩu đả này có khoảng 20 đối tượng và ngay trong đêm 23/4 việc xác minh tung tích của 20 đối tượng nghi vấn được tiến hành.

Các đối tượng trực tiếp gây ra vụ án được khoanh vùng là Đỗ Anh Tú (Tú "tiêu"), Nguyễn Mạnh Vinh (Vinh "Tuyết"), và Đỗ Anh Trung (Trung "tiêu"), đều trú tại quận Lê Chân. Các đối tượng liên quan đến nhóm gây án gồm Phan Thanh Ngân (Ngân "chuông", trú tại huyện Tiên Lãng), Đặng Văn Tuấn (Tuấn "Thông", trú ở quận Kiến An) và Ngô Anh Tú (Tú "con", trú tại quận Lê Chân).

Tuy đã xác định được rõ kẻ cầm đầu, kẻ trực tiếp nổ súng và toàn bộ các đối tượng tham gia cuộc hỗn chiến nhưng do các đối tượng trên đều đã bỏ trốn nên công tác truy bắt của lực lượng Công an đang gặp nhiều khó khăn. Theo nguồn tin trinh sát thì sau khi tẩu thoát khỏi nơi gây án, các đối tượng trong nhóm của Tú "tiêu" đã tập hợp lại cất giấu vũ khí rồi mới mạnh ai nấy thoát thân.

Ban Giám đốc CATP Hải Phòng đã chỉ đạo PC14 thành lập Ban Chuyên án do Thượng tá Dương Tự Trọng - Trưởng phòng PC14 làm Trưởng ban. Hàng chục trinh sát của các Đội 9, Đội 7 được lệnh lên đường đến một loạt các tỉnh từ Thái Bình, Nghệ An, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... để truy tìm tung tích các đối tượng trong nhóm của Tú "tiêu".

Cuộc hỗn chiến này khiến không ít người mang ra so sánh với vụ "Cây xăng Đông Á" cách đây vài năm. Vì vậy, lãnh đạo CATP Hải Phòng yêu cầu PC14 phải dồn toàn lực để phá án ngay trong tháng 5.--PageBreak--

Tuy nhiên, cùng trong thời điểm đó, các trinh sát của phòng vẫn phải rải đi khắp nơi, vào tận miền Nam để truy tìm băng nhóm 3 tên Hoàng "con", Nam "béo", Toàn "phèo"...

Ba đối tượng Nam "béo" (Lê Hoàng Nam); Hoàng "con" (Vũ Huy Hoàng) và Toàn "phèo" (Đặng Đình Toàn) đều trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng. 3 đối tượng này cũng đã gây ra một vụ chém giết kinh hoàng ở khu vực ngã tư Trại Lính.

Khoảng 23h ngày 10/4/2009, do có mâu thuẫn với anh Lê Quang Đức và Nguyễn Thành Nam nên Nam "béo" cùng đồng bọn là Toàn "phèo" và Hoàng "con" mang theo dao, kiếm đi tìm 2 người trên để trả thù.Cả nhóm "kẹp ba" trên một xe máy, đến ngã tư Trại Lính thì phát hiện thấy Nam và Đức đang ngồi ăn tại một quán ăn ven đường.

Không chút chần chừ, các đối tượng  xuống xe xông vào quán thẳng tay đâm, chém loạn xạ những người có mặt tại quán này tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Chỉ đến khi anh Lê Quang Đức gục chết trong vũng máu, các đối tượng mới chịu dừng tay. 

Một người bạn của nạn nhân cùng đi ăn đêm hôm đó là anh Đỗ Hải Nam bị các đối tượng chém suýt mất mạng. Riêng anh Nguyễn Thành Nam đã may mắn chạy thoát.

Sau khi gây án, ngay trong đêm, nhóm sát thủ nhanh chân bỏ trốn khỏi Hải Phòng và thường xuyên thay đổi chỗ ở. Cũng trong đêm xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, lực lượng nghiệp vụ thuộc PC14 nhờ làm tốt công tác địa bàn đã khoanh vùng được nhóm hung thủ.

Các trinh sát Đội điều tra trọng án có tổ chức lãnh nhiệm vụ lần theo dấu vết kẻ thủ ác. Và khi vụ việc còn chưa kết thúc thì lại xảy ra vụ hỗn chiến đẫm máu trên đường Trần Nguyên Hãn.

Trong những ngày "trọng án chồng trọng án", quân số của PC14 Hải Phòng luôn được huy động 100%. Thượng tá Dương Tự Trọng luôn phải "trực chiến" để phân tích nguồn tin trinh sát và chỉ đạo án. Gặp chúng tôi anh cũng chỉ nói ngắn gọn: "Quyết tâm phá án trong tháng 5 nhưng phải trước ngày 19".

"Quyết tâm trước ngày 19..."

Đến đầu tháng 5, trinh sát báo về: đã lần ra manh mối của Toàn "phèo" nhưng ở tận mãi Bình Dương; còn Nam "béo" thì đang ở Bắc Ninh và tên khôn ngoan nhất Hoàng "con" thì đã quay về lẩn trốn trong thành phố. Một cánh quân được tăng cường vào Bình Dương, một cánh sang Bắc Ninh và các trinh sát địa bàn ngày đêm truy tìm Hoàng "con".

Cho đến ngày 5/5, Ban Chuyên án đồng loạt "cất vó", bắt cả 3 tên thủ ác. Bớt đi một gánh nặng, các cán bộ, chiến sĩ PC14 tập trung vào việc truy tìm các đối tượng trong vụ ẩu đả ở đường Trần Nguyên Hãn.

Sáng sớm ngày 16/5, 3 ngày trước hạn "quyết tâm phá án", Đội 9 được lệnh tăng cường thêm quân lên đường vào Bà Rịa - Vũng Tàu, Đội 7 phong tỏa đối tượng tại địa bàn các tỉnh Thái Bình và Nghệ An. Với nghiệp vụ sắc bén, ngay trong ngày, các trinh sát đã bắt gọn  Ngân "chuông" khi y đang lẩn trốn tại gia đình người quen ở phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cùng ngày, mũi trinh sát còn lại đã khôn khéo vận động Tú "em" đang lẩn trốn tại Nghệ An và Tú "tiêu" đang lẩn trốn tại Thái Bình ra đầu thú và dẫn giải an toàn các đối tượng về Hải Phòng. Khi đầu thú, Tú "em" còn mang theo 1 khẩu súng hoa cải nộp cho lực lượng Công an.

Nắm được thông tin trước khi chạy trốn, đối tượng gây án đã cất giấu vũ khí tại nhà Ngô Anh Tuấn, ở số 105 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng. Ngay lập tức mũi trinh sát thứ ba thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn.

Kết quả, lực lượng Công an thu được 3 khẩu súng hoa cải ngắn nòng, 20 viên đạn, trong đó có 7 viên K54, 10 kiếm, dao, lưỡi lê AK và 2 bình xịt hơi cay. Đây được xác định là số hung khí mà các đối tượng đã cất giấu sau khi gây án vào ngày 23/4.

Hai vụ trọng án được phá của PC14 làm nức lòng người dân thành phố Cảng. Tuy nhiên, với những người lính hình sự thì công việc truy bắt những tên giang hồ cộm cán, những kẻ sát nhân hay những chuyến công tác gian khổ có vẻ như đã quá ư thường tình. Những ngày đầu tháng 5, những người lính hình sự đất Cảng đón nhận niềm vui từ việc phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc giải cứu được một cháu bé từ bên đất bạn.

Chúng tôi có mặt tại trụ sở PC14 Hải Phòng vào ngày 12/5, ngày cháu Trần Trung Hiếu, 2 tuổi và mẹ là Đỗ Hồng Nhung (phường Cát Bi, Kiến An, Hải Phòng) được đón từ Trung Quốc về. Không chỉ người nhà cháu bé mà cả người dân trong thành phố nô nức đến chia vui.

Hai mẹ con cháu Hiếu bị các đối tượng lưu manh lừa bán sang Trung Quốc từ tháng 4/2009. Lãnh đạo PC14 CATP Hải Phòng đã lập chuyên án và giao cho Đội Án tuyến do Trung tá Nguyễn Minh Hùng phụ trách làm nhiệm vụ truy bắt đối tượng buôn người và giải cứu an toàn 2 mẹ con cháu bé. Sau gần 1 tháng truy tìm dấu vết, các chiến sĩ của Đội Án tuyến đã phối hợp với Công an Quảng Ninh và Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc giải cứu cho 2 mẹ con chị Nhung và đưa về Hải Phòng an toàn.

Những ngày tháng 5 này ở PC14 CATP Hải Phòng đang là những ngày vui, và mãi thì tôi cũng hiểu vì sao anh em ở đây có cái "quyết tâm trước ngày 19". Sinh nhật Bác Hồ, mỗi đơn vị có một cách chào đón riêng nhưng với các chiến sĩ Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng thì có lẽ không có sự báo công nào thiết thực và mộc mạc bằng... phá án

Việt Anh - Hoàng Thắng
.
.
.