Khiếp đảm chuyện giới trẻ say bồ đà

Thứ Năm, 27/06/2013, 19:25

Bồ đà là độc chất được chế biến từ thân, lá, búp của cây cần sa. Theo lương y Nguyễn Đức Nghĩa - phụ trách phòng khám Tuệ Lãn do cố GS-TS Đỗ Tất Lợi sáng lập thì cây cần sa có tên khoa học là Cannabis Satival L., còn gọi cây gai dầu. Cây này từng được 74 quốc gia thống nhất xem là vị thuốc độc từ năm 1971, cấm dùng ngoài mục đích làm thuốc.

Dưới con mắt của giới y học hiện đại lẫn cổ truyền, những gì liên quan đến cây cần sa hay gai dầu là "độc chất" bởi càng sử dụng, người ta càng lệ thuộc, ngày càng có nhu cầu sử dụng nhiều hơn và nảy sinh ra những ảo giác gây loạn thần, giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, khiến cho điên loạn. Nhưng điều đáng lo ngại ở chỗ ngày càng nhiều thanh thiếu niên lao vào cuộc vui hủy hoại đời mình bằng cách đánh bạn với loại cây chết người này qua thành phẩm được gọi là… bồ đà.

Là loại thảo dược gây nghiện cổ điển, bồ đà được giới dân ken (nghiện ma túy-tiếng lóng) xếp vào dạng hạ đẳng nhất nhưng có mức độ "tàn phá", "hủy diệt" khủng khiếp nhất. Không có tham vọng "vẽ" cặn kẽ chi tiết "bồ đà là gì" hay "cơ chế gây nghiện ra sao", trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đơn giản gửi thông điệp đến những thiêu thân trẻ tuổi nếu đang mon men kết bạn với bồ đà hay đã là nộ lệ của thứ cây cỏ hắc ám này thì hãy dứt ra, đừng để đến khi mình không còn là mình với các kiểu tự hủy hoại thân xác và tắm máu người vô tội vì ảo giác do bồ đà gây ra, để rồi phải lãnh án tử hình, khi ấy mới biết sợ thì mọi việc đã quá muộn!

1. Chưa khi nào tình trạng hút chích trong giới trẻ lại khủng khiếp như hiện nay. Như áng mây đen càng lúc càng bành trướng, mỗi ngày một lan rộng, nạn nghiện hút chích ma túy trong giới trẻ có thể được ví như thế. Biết là nguy hiểm, biết hút bồ đà là nạp độc chất vào cơ thể, là hủy hoại cơ thể nhưng bọn trẻ vẫn cứ như thiêu thân, biết chết nhưng vẫn cứ lao vào. Chúng tìm vui ở bồ đà, chúng tiêu sầu từ bồ đà vì bị dụ dỗ, vì bởi buồn chán chuyện gia đình, vì cha cặp bồ, mẹ cờ bạc, hay cha mẹ chỉ lo chăm chút chuyện làm ăn mà quên rằng mình còn có đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn rất cần được quan tâm, gần gũi. Nói chung có đến 1.001 lý do khiến bọn trẻ dấn thân vào làn khói bồ đà nhuốm đầy sự chết chóc và bi kịch.

18 tuổi, cao 1,75m, người gầy nhẳng, sự học thì lơ tơ mơ nhưng các khoản ăn chơi hút hít hay cắn lắc từ ma túy đá thì được chúng bạn phong là "chuyên gia", Nguyễn Thành Nhân là tay chơi bồ đà có số má ở quận Bình Thạnh hiện đang được điều trị tâm thần tại phòng khám của bác sĩ T.Q.Văn, ở quận 1, tâng tâng kể: "Chơi bồ đà hồi năm 16 tuổi. Lúc đầu chơi, mấy ông anh sinh hoạt trong nhóm nhảy hip-hop nói phi vào nhảy sung lắm chứ hổng nghiện ngập gì. Thấy hay hay thì chơi thôi. Chơi vào lúc đầu nôn ói dữ lắm. Sau thấy đầu óc lâng lâng khó tả. Nó biến mình như người khác, đúng là đi mây về gió. Khiếp nhất là lúc bị sốc thuốc, chơi không quen, hút quá liều thì đầu óc quay cuồng khủng khiếp lắm. Có khi cảm giác như bị người ta truy sát, có khi tưởng mình là anh hùng đấu với quỷ dữ".

Được sự đồng ý của bác sĩ Văn, tôi tiếp xúc với "vua bồ đà" Nhân "điên" và được thằng bé từng nhiều lần bị sốc thuốc dẫn đến loạn thần trò chuyện với cái kiểu nói trống không như thế. "Vua bồ đà" cho biết, giới chơi bồ đà tuổi học sinh sinh viên "đông dữ thần lắm", "nhiều đứa nghiện nặng lắm": "Bồ đà được chia làm nhiều loại, nhưng có 3 loại chính là hàng lá, hàng gù (hoa cần sa) và hàng xiêm (gồm thân cây cần sa được pha trộn với nhiều chất gây nghiện khác)".

Do giá dao động từ 40-100 ngàn đồng/bịch, mức giá ấy vừa phải nên giới con nghiện chip hôi đổ xô phê thuốc rất đông: "Muốn phê bồ đà dễ thôi, mua về xé mịn rồi lấy giấy quấn thành điếu thuốc và châm lửa. Mỗi bịch quấn khéo được tối đa 10 điếu, còn bình thường 6-7 điếu. Còn muốn phê hơn nữa thì bắn bằng chai nhựa, khi đó khói bồ đà nó ăn tới óc phê điên dại luôn. Lúc này mà chơi thêm mấy ly rượu mạnh nữa thì số dzách" - "vua bồ đà" chép miệng.

Còn đây là tự bạch của một con nghiện bồ đà tuổi 17, tên Thanh, cũng vừa nhập phòng khám của bác sĩ Văn: "Đang buồn, thấy mấy đứa bạn hút, nên thử cho biết. Bồ đà mà, có phải thuốc phiện, ma túy đá hay hêrôin gì đâu mà sợ nghiện. Làm vài ngao, tưởng nó cũng như thuốc lào, nhưng lầm to. Lúc mấy đứa bạn hỏi mày khô môi chưa, nếu có cảm giác khô môi là tới rồi đó. Lúc tới có cảm giác như bị ma nhập, đưa tay đánh ma thì cảm giác tay như bị ma nó làm cho cong vẹo, rồi đầu óc nhảy loạn xạ, thấy yêu tinh, thấy gái đẹp vây quanh. Say rồi thì tim đập nhanh, đầu óc nó trôi tốc độ, khi gặp  người này, lúc gặp người khác, không có cảm giác mệt mỏi, đau đớn gì, nói chung là bay bổng lắm. Lúc hết thuốc rồi thì mệt mỏi, rã rời".

Theo kinh nghiệm điều trị của mình, bác sĩ Văn cho biết "vua bồ đà" vẫn còn cảm giác thèm bồ đà. Bằng chứng là khi được hỏi thăm, thằng bé diễn tả cảm giác phê thuốc một cách vồn vã và đầy đam mê. Và con nghiện bồ đà tuổi teen đến sau cũng không ngoại lệ: "Bồ đà thì cũng là ma túy, một dạng ma túy tưởng nhẹ nhưng rất nặng với những ảo giác khôn lường kích thích con nghiện có những hành xử quái dị như cười, khóc ngặt nghẽo. Có con nghiện thì nhìn thấy nàng tiên áo nâu, thế nên từ xưa người ta mới đặt cho thuốc phiện biệt danh ả phù dung là vậy".

Cũng theo bác sĩ Văn, có con nghiện khi phê bồ đà thích dùng dao rạch tay cho máu chảy, hay gặp ai cũng vác dao, mã tấu đánh trả bởi bị chìm vào cơn ảo giác bị người ta truy sát dồn vào bước đường cùng nên phải ra tay đâm chém để thoát thân... Cũng từ đây, nhiều thảm án tang tóc do con nghiện bồ đà gây nên đã để lại nhiều bi kịch, nỗi đau cho người vô tội và chính bản thân con nghiện.  

... và các kiểu phê bồ đà của con nghiện. Ảnh: CTV.

2. Chia sẻ của bác sĩ Văn gợi cho tôi nhớ đến câu chuyện của tử tội Phan Văn Mạnh (SN 1989, trú quán tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), kẻ vì say bồ đà đã gây nên tội ác hãi hùng, dùng dao chém 4 người trọng thương và dùng cuốc bổ 5 người, khiến 2 cháu bé sinh đôi chết thảm.

Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày vụ án đẫm máu ấy xảy ra, nhưng vào sáng cuối tháng 5 vừa qua, khi được Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đưa ra mổ xẻ, Phan Văn Mạnh - con nghiện gây tội ác man rợ kia cũng phải rùng mình khiếp sợ tội lỗi đẫm máu người vô tội của chính mình.

Theo hồ sơ vụ án, Mạnh là một kẻ nghiện oặt xà lai và được địa phương lập hồ sơ để đưa vào trung tâm cai nghiện. Trong thời gian chờ đợi quyết định "vào trại", trưa 19/6/2012, Mạnh ghé nhà Trần Công Lợi ngụ cùng ấp Bình Phú, xã Long Tân chơi. Lúc này có Danh (cũng là đối tượng nghiện hút ma túy) nên Mạnh hỏi Lợi nếu có bồ đà thì "cho hút với". Cùng là con nghiện với nhau, quá hiểu ý bạn nên Lợi xởi lởi ngắt một miếng bồ đà và bàn hút tự chế đưa cho Mạnh để bạn... lên tiên. Rít được 4-5 hơi thì Mạnh say thuốc…

Trong cơn say loáng choáng, khi về đến nhà, gặp mẹ ruột là Trần Thị Xinh và người chị Phan Thị Gái (41 tuổi), Mạnh nói với mẹ và chị rằng mình mới hút bồ đà say không làm chủ được nên đề nghị hai người trói mình lại. Nhưng vì quá quen với cái màn lên tiên này của con và em nên bà Xinh - chị Gái không trói mà dùng khăn thấm nước lau mặt, tiếp đến tạt nước lạnh cho Mạnh tỉnh. Nhưng liệu pháp này không phát huy tác dụng. Do say thuốc không làm chủ được bản thân nên Mạnh đã lấy một con dao dùng chặt nước đá để trước nhà chém nhiều nhát vào đầu chị và mẹ…

"Mạnh tiếp tục cầm dao chạy ra đường chém bị thương 2 người khác là anh Nguyễn Đăng Toàn (29 tuổi) và chị Nguyễn Thị Tâm (31 tuổi) thì bị một số người dân xông vào giật lấy dao trên tay. Mạnh chạy ra đống đá cách nhà 30m, lấy một cây cuốc xông vào nhà chị Phạm Thị Thu Hà (34 tuổi) thuê ở đối diện nhà Mạnh, dùng cuốc đập mẹ và 2 con gái của chị Hà là bà Hồ Thị Phàm cùng hai cháu Phương Vy - Lan Phương (SN 2011). Không dừng lại ở đó, Mạnh còn bổ cuốc vào hai cháu Phạm Duy Cường (SN 2005) và Nguyễn Thị Đài Trang (SN 2008)".

Theo kết luận của Cơ quan điều tra, khi gây án tới đây thì lực lượng Công an xã đến hiện trường bắt giữ Mạnh, đồng thời tổ chức đưa những người bị thương đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên hai cháu Phương Vy và Lan Phương đã tử vong vào lúc 17 giờ cùng ngày. Hai cháu chết do chấn thương sọ não nặng, vỡ xương hộp  sọ, xuất huyết não, dập não…

Say bồ đà gây nên cơn cuồng sát đẫm máu, Phan Văn Mạnh đã tự tuyên án tử cho chính mình.

Trong quá trình bị bắt giam phục vụ điều tra, Phan Văn Mạnh có biểu hiện tâm thần nên Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần với y… Tháng 10/2012, Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương - Phân viện phía Nam cho biết: "Đương sự Mạnh có sự rối loạn thích ứng với phản ứng hỗn hợp, lo âu, trầm cảm. Nguyên nhân là do sau khi gây án, lo sợ bị xử lý tội nặng nên có tình trạng trên. Đương sự không mất nhận thức và điều khiển hành vi của mình, đương sự vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi của mình gây ra".

Trên cơ sở  đó, sau khi kết thúc quá trình điều tra, các cơ quan tố tụng đưa vụ án con nghiện say bồ đà cuồng sát ở Nhơn Trạch ra xét xử. Nhận thấy rằng Mạnh là thanh niên đã trưởng thành, có học vấn, có sức khỏe, tuổi đời còn trẻ nhưng không lo tu dưỡng, làm ăn giúp ích cho gia đình và xã hội mà sớm lao vào con đường hút chích ma túy dẫn đến nghiện ngập không bỏ được. Từ đó gây ra hành vi phạm tội đánh chém 9 nạn nhân khiến 2 người chết và 7 người bị thương, trên cơ sở đó, Tòa sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Nai tuyên Phan Văn Mạnh án tử hình về tội giết người. Sợ chết, Mạnh kháng cáo nhưng sau khi cân nhắc, Tòa phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án tử hình.

Thật lòng mà nói, chúng tôi chẳng muốn điểm lại tội ác man rợ do say bồ đà của Phan Văn Mạnh vì nó quá khủng khiếp, quá ghê rợn. Nhưng khi nghĩ đến hàng ngàn vạn gã trai trẻ như Mạnh đang say thuốc, đang ngày đêm như thiêu thân lao vào bầu bạn, làm nô lệ cho ả phù dung bất kể hậu quả, nên chúng tôi nghĩ cần phải nói rõ, nói sâu. Và biết đâu, câu chuyện tội ác hãi hùng tang thương này do Mạnh thủ vai chính và từ hình ảnh sống động của "vua bồ đà" Nguyễn Thành Nhân và con nghiện tuổi teen tên Thanh… sẽ thức tỉnh đám thiêu thân, dẫu chỉ là một đứa trong chúng cũng phước đức cho xã hội lắm rồi, một xã hội mà giờ đây chuyện con nghiện ma túy cướp của, giết người, làm đủ chuyện phi pháp… vốn đang trở thành chuyện biết rồi… nói mãi

T.Phúc Trinh (thanhdung_pv@yahoo.com)
.
.
.