Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Thu Thành:

Góc khuất của gangster Việt kiều Mỹ

Thứ Năm, 25/10/2012, 08:40

Khi thông tin về chuyện chặn sông Lũy tìm vàng trong vụ án cướp tiệm vàng Thu Thành tại Bình Thuận được đăng tải, nhiều bạn đọc đã liên hệ yêu cầu cung cấp thêm thông tin sâu về việc triệt phá băng cướp táo tợn do Việt kiều Mỹ Mark Joseph Nguyen, kẻ đang có lệnh truy nã của Interpol, cầm đầu. Qua những buổi làm việc với các Điều tra viên (ĐTV) PC45 Công an Bình Thuận, một bức tranh toàn cảnh về vụ án với những tình tiết chưa hề được tiết lộ đã hiện ra…

Lệnh truy nã của Interpol

Theo thông tin trên mục truy nã của Interpol, Mark Joseph Nguyen (còn có tên là Nguyen David Ty, Nguyen Hung Quoc) sinh ngày 10/3/1976 tại Arkansas, Mỹ. Từ năm 2007, Mark Joseph Nguyen đã tham gia băng nhóm tội phạm ở Houston, bang Texas với vai trò vận chuyển, phân phối hàng cho băng nhóm chuyên sản xuất và phân phối ma túy tổng hợp dạng MDMA và Ecstasy. Ngày 18/12/2009, Tòa án bang Texas đã ra lệnh truy nã không hạn định thời gian đối với Mark Joseph Nguyen về hành vi buôn bán, tàng trữ ma túy với khung hình phạt cao nhất có thể lên tới 40 năm tù.

Qua lời khai trước Cơ quan Điều tra (CQĐT), Mark Joseph khai nhận đã sử dụng hộ chiếu của anh trai, người có ngoại hình giống hệt mình để trốn sang Việt Nam. Trong thời gian lẩn trốn tại Việt Nam, qua quan hệ xã hội, một nhóm các đối tượng câu kết với nhau đã hình thành nên một băng cướp nguy hiểm do Mark Joseph Nguyen và Nguyễn Phước Hải (tạm trú tại D10 Quang Trung, quận Gò Vấp, TP HCM) cầm đầu.

Các đối tượng tham gia băng cướp còn có Huỳnh Quốc Thái (HKTT tại khu phố 3, phường 12, quận Bình Thạnh), Bùi Trung Kiên (trú tại 41 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1), Nguyễn Bảo Quốc (HKTT tại khu phố 2, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) và Trương Minh Toàn (là cậu ruột của Nguyễn Phước Hải, trú cùng địa chỉ). Mục tiêu ban đầu của nhóm cướp là nhằm vào các chi nhánh ngân hàng và các cây ATM.

Một chi tiết đặc biệt đáng lưu tâm là trong quá trình khám xét, CQĐT đã thu giữ một số bình khí gas. Qua khai thác, các đối tượng thừa nhận định dùng những bình khí gas này để khò và cắt các trụ ATM. Chính Mark Joseph khai nhận, với những kinh nghiệm có được trong quá trình lăn lộn trong giới xã hội đen ở Mỹ, y rất thạo về kết cấu của máy ATM, và có khả năng tháo toàn bộ phần cứng được lắp phía trên máy ATM để ngăn chặn máy báo động về trung tâm khi tiến hành khò cắt. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến vụ án kéo dài vì Ban Chuyên án muốn mở rộng rà soát kỹ càng, đề phòng trường hợp các đối tượng trước đó đã từng gây án ở các địa phương khác.

Bùi Trung Kiên.

Những vụ cướp đậm chất gangster Mỹ

Để có phương tiện gây án, Mark Joseph đưa 500 USD và 6.000.000đ cho Hải để mua súng và lựu đạn, nhưng Hải sợ chỉ dám mua 3 súng điện, 1 roi điện, 2 búa, 2 bình xịt hơi cay, tuýp sắt, khẩu trang, bàn chông đinh, găng tay, nón kết, dao Thái Lan… Băng nhóm đã đi khảo sát Chi nhánh Ngân hàng Agribank tại Lương Sơn, huyện Bắc Bình và một ngân hàng nằm trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Thậm chí, chúng đã vào ngân hàng thực hiện giao dịch, giả vờ nghe điện thoại để quay trộm cách bố trí các thiết bị an ninh và đội ngũ bảo vệ.

Khi quyết định cướp Chi nhánh Ngân hàng Agribank, băng nhóm của Mark Joseph đã lên một kế hoạch bài bản như ở nước ngoài: phải trộm một chiếc xe để thực hiện vụ cướp, sau đó đốt đi để đánh lạc hướng của công an. Thuê một chiếc xe Innova tại quận Gò Vấp, 2 đối tượng lái xe đi lòng vòng TP HCM để thực hiện kế hoạch trộm xe. Chiếc xe Nissan BKS 52N-8572 của ông Nguyễn Đức Tổng đã rơi vào tầm ngắm của tay giang hồ Việt kiều. Sau khi phá khóa xe, Hải lái xe Innova và Mark Joseph lái chiếc xe Nissan chạy xuống Vũng Tàu, rồi từ đó chạy ra Bình Thuận.

Tới Phan Thiết, Mark và Hải điện thoại cho 3 đồng bọn là Trương Minh Toàn, Bùi Trung Kiên, Huỳnh Quốc Thái để bàn phương án cướp Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Lương Sơn. Nhóm chủ mưu yêu cầu 3 đối tượng kia phải chạy 2 xe Honda ra Phan Thiết để lấy phương tiện đi thị sát mục tiêu. Sau khi xem xét số vũ khí chuẩn bị sẵn, Trương Minh Toàn từ chối tham gia vì thấy súng giả không đủ để trấn áp lực lượng bảo vệ ngân hàng và trở về TP HCM. Những thành viên còn lại quyết định tiếp tục tiến hành vụ cướp.

Nhưng trong quá trình quan sát ngân hàng vào chiều 2/6/2011, đối tượng Huỳnh Quốc Thái nghe nói đến cướp ngân hàng đã phát hoảng, hắn điện thoại cho các đối tượng kia nói dối là ngân hàng đóng cửa rồi dùng xe máy chuồn thẳng về TP HCM.

Huỳnh Quốc Thái.

Nhóm cướp còn lại có 3 tên, chúng quyết định thay đổi mục tiêu cướp bởi chi phí bỏ ra "đầu tư" đã quá lớn, cần phải "thu hồi vốn". Khi đi thám thính, chúng thấy tiệm vàng Hoàng Kim ở khu Chợ Lầu, huyện Bắc Bình có thể dễ cướp nên quyết định thực hiện. Chạy quá lên phía Bắc 13km, chúng giấu chiếc Innova vào một khu rừng tràm, dùng xe Nissan quay lại để thực hiện vụ cướp. Ba tên ập vào tiệm vàng Hoàng Kim, dùng hung khí khống chế vợ chủ tiệm vàng, đập vỡ tủ kính cào vàng cho vào balô và lên xe bỏ chạy về phía Phan Rang. Trên đường, chúng đã ném lại 2 bàn chông đinh để ngăn cản xe truy đuổi. Tới điểm cất xe Innova, chúng đã đốt chiếc xe Nissan để hủy tung tích rồi chạy ngược về TP HCM trên chiếc Innova.

Khi thoát về đến TP HCM, các đối tượng đã nấu chảy toàn bộ số vàng cướp được gồm 24 lượng thành vàng cục rồi đưa cho Trương Minh Toàn đem đi bán, tổng cộng được 176 triệu đồng.

…Suốt 4 tháng trời các điều tra viên (ĐTV) PC45 Bình Thuận tung hết các lực lượng ra tra cứu thông tin từng chiếc xe qua từng trạm giao thông, từng trạm thu phí… Trong thời điểm đó, câu hỏi tại sao các đối tượng lại đốt chiếc xe Nissan chúng ăn trộm được, và bằng cách nào chúng tẩu thoát được khỏi địa bàn… không hề tìm được lời giải hợp lý…

Đến ngày 14/10/2011, khi đã tiêu hết tiền, các đối tượng lại tiếp tục thuê xe ôtô Innova, trang bị hung khí và thêm một cặp biển số giả để đi cướp tiếp. Trên đường đi, chúng quan sát thấy tiệm vàng Kim Hồng ở Tà Cú nằm sát Quốc lộ 1A rất thuận tiện để cướp. May cho tiệm vàng này là khi chúng tập trung ở Phan Thiết rồi chạy lên Tà Cú, trời mưa to và mất điện nên tiệm vàng đã đóng cửa.

Không thành công, Trương Minh Toàn bỏ về TP HCM. Các đối tượng còn lại chạy xe ra Chợ Lầu để cướp tiếp. Sau khi thống nhất kế hoạch cướp tiệm vàng Thu Thành, chúng chạy xe tới chỗ vắng, dán biển số giả lên xe, chờ lúc nhập nhoạng tối vắng người tấn công tiệm vàng. Hải và Quốc dùng búa và bình xịt hơi cay tấn công hai cha con chủ tiệm vàng, Mark Joseph dùng súng điện bắn uy hiếp người dân ứng cứu, cướp vàng rồi bỏ chạy.

Phát hiện vụ cướp táo tợn, nhiều quần chúng nhiệt tình đã đem thùng phi, xe máy chặn đường tẩu thoát của băng cướp, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng. Trên đường chạy, Mark Joseph Nguyen với phong cách của một ông trùm đã dừng xe lại cho các đối tượng mang balô tang vật bỏ trốn, rồi tiếp tục một mình lái xe bỏ chạy. Theo như lời kể của ông chủ hãng cho thuê xe, qua kiểm tra lại trên GPS gắn trên xe, chiếc Innova do Mark Joseph lái đã có lúc chạy trốn với tốc độ lên tới 160km/ giờ. Do chạy quá nhanh, khi xe sạt lề, Mark đã đâm chết ông Nguyễn Năm.

Nguyễn Bá Quốc.

Khuất phục gã gangster Mỹ

Để đấu tranh và thuyết phục các đối tượng thừa nhận hành vi cướp tiệm vàng Hoàng Kim xảy ra 4 tháng trước đó, các ĐTV cũng đã phải tốn khá nhiều công sức. Thoạt đầu, các đối tượng nhất định không khai. Nhưng qua đối chiếu, đánh giá và so sánh phương thức, thủ đoạn phạm tội có nhiều điểm tương đồng, các ĐTV đã kiên trì đấu tranh, đưa ra các chứng cứ chính xác buộc các đối tượng đã phải nhận tội. Thời điểm các đối tượng cúi đầu nhận tội, các ĐTV PC45 Bình Thuận thở phào nhẹ nhõm. Món nợ hơn 4 tháng trời các anh phải mang đã được tháo bỏ.

Theo ĐTV Tô Tiến Duy, sở dĩ nhóm cướp trên quyết định gây án trên địa bàn Bình Thuận là bởi đối tượng Nguyễn Phước Hải quê ở Bắc Bình, Bình Thuận. Hải đã có thời gian hành nghề đầu bếp tại một resort ở Hàm Tiến, nên rất rành địa bàn. Bên cạnh đó, chính Mark Joseph có bạn gái là cháu của chủ một quán phở nổi tiếng ở Phan Thiết. Nhiều lần về quê bạn gái chơi rồi đi đổi tiền ở một số ngân hàng, y đã manh nha ý định phạm tội.

Đối với Trung tá Duy, qua một thời gian dài tiếp xúc với gã Việt kiều cầm đầu băng cướp, ấn tượng để lại trong anh là Mark Joseph mang đậm chất của một đối tượng lưu manh nước ngoài: cá tính mạnh, rất manh động, quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Mark muốn sử dụng các loại vũ khí nóng, nhưng do không thông thuộc địa bàn nên phải nhờ đối tượng Hải mua dùm. Tự Mark Joseph đã ra tay làm bàn chông đinh để rải xuống đường khi bị truy đuổi. Mark đã thổ lộ với ĐTV Duy là không có ý định đầu hàng, sẵn sàng để các đối tượng khác bỏ trốn nhưng bản thân không đầu hàng.

Tuy nhiên, cái chất giang hồ Mỹ của Mark Joseph còn thể hiện ở khía cạnh khi làm việc với các ĐTV thì lại rất thành khẩn khai báo. Ban đầu, khi chưa có những bằng chứng liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Hoàng Kim, Mark không hề đả động đến. Nhưng khi có bằng chứng đưa ra thì y khai rất thành khẩn và chi tiết. Đối tượng nói tiếng Việt thành thạo, nhưng không viết được, lời khai vẫn phải viết bằng tiếng Anh.

Nguyễn Phúc Hải.

Bên cạnh những lúc làm việc, Mark cũng có những khoảng thời gian mở lòng tâm sự với các ĐTV. Mark Joseph cho biết, khi đang còn có tiền kiếm được từ những phi vụ dính líu đến ma túy ở bang Texas, khi trốn về Việt Nam với bạn gái, y mang theo hàng tỉ đồng, với ý định muốn mở một khách sạn, mở cơ sở sản xuất rượu vang… làm ăn lâu dài ở Việt Nam. Nhưng khi tiêu hết tiền, hắn bị cô bạn gái hắt hủi, thậm chí quăng cả giỏ đồ của Mark từ phòng trọ ra ngoài đường.

Theo những gì Mark Joseph chia sẻ, y vẫn còn mấy người chị hiện đang sống tại Vũng Tàu. Bố mẹ bên Mỹ đã mất, mấy người anh sống mỗi người một nơi tại bang Texas rộng lớn, anh em kiến giả nhất phận, mối liên hệ gắn kết trong gia đình cũng không hề khăng khít. Điển hình là cho đến cả địa chỉ của những người anh ở Texas, Mark cũng không thể nhớ nổi ở đâu, chỉ mang máng tên của những người hàng xóm. Ngay cả chuyện từ ngày Mark bị bắt, gia đình họ hàng cũng không có ai tới thăm nuôi. Người đến thăm hỏi duy nhất là đại diện Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM. Những món quà thăm nuôi cho Mark lại đến từ gia đình đồng bọn trong băng cướp, thấy Mark bơ vơ nên chia sẻ chút quà.

Theo Trung tá Duy, những ngày mới bị bắt, Mark Joseph tỏ ra hoang mang, vì sợ pháp luật Việt Nam nghiêm khắc sẽ bị xử nặng. Nhưng sau đó, khi đã được động viên và giải thích rõ ràng, Mark bắt đầu lấy lại sự tự tin và lạc quan. Trong buổi tiếp xúc cuối cùng với các ĐTV trước khi vụ án khép lại, Mark Joseph không ngại ngần thẳng thắn: Cảnh sát Việt Nam có tình cảm, tình người hơn Cảnh sát Mỹ nhiều!

Việt Đông
.
.
.