Đức: Dư luận không đồng tình về việc thả "nữ ma đầu"
Sở dĩ nói như vậy vì tên tuổi của Brigitte Mohnhaupt gắn liền với những sự kiện khủng bố kinh hoàng ở Đức hồi thập niên 70 - 80 thế kỷ trước. Nhiều người đã gọi Brigitte Mohnhaupt là "nữ ma đầu". Thậm chí cựu Tổng thống Bundestag Wolfgang Thierse và cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát Klaus Kinkel cũng đã lên tiếng sau khi biết tin Brigitte Mohnhaupt được phóng thích.
Con đường trở thành "nữ ma đầu"
Sinh ngày 24/6/1949 tại Rheinberg, miền Bắc thành phố Rhine Westphalia, trong một gia đình thương nhân, nhưng Brigitte Mohnhaupt lại theo nghiệp “binh đao” và cho đến nay người ta vẫn không hiểu vì sao Brigitte Mohnhaupt lại có thể nhanh chóng trở thành “nữ ma đầu”, thủ lĩnh RAF. Ngoài ra, Brigitte Mohnhaupt không bao giờ kể về quá khứ, cũng như trả lời phỏng vấn và xin tòa khoan hồng.
Có người cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến Brigitte Mohnhaupt trở nên ngỗ ngược như vậy vì bố mẹ ly dị từ năm cô mới 11 tuổi. Tuy thi đỗ và theo học chuyên ngành triết học tại Trường đại học Munich, song mới bước sang năm thứ 2, Brigitte Mohnhaupt đã lấy chồng tên là Rolf Heissler (năm 1968). Nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được 2 năm.
Sau khi ly hôn, Brigitte Mohnhaupt bắt đầu tham gia Socialist Patients Collective (SPK), một trong 4 đại công xã lớn nhất thời kỳ đó ở thành phố Munich. Sau khi SPK bị giải thể (năm 1971), Brigitte Mohnhaupt đã gia nhập Red Army Faction (RAF), tổ chức Lữ đoàn Đỏ theo chủ nghĩa cực đoan.
RAF được thành lập ngày 2/4/1968 và thời kỳ hưng thịnh nhất diễn ra trong thập niên 70. Thành phần tham gia chủ yếu của RAF là học sinh, sinh viên và học giả thuộc tầng lớp trung lưu trong xã hội Đức thời bấy giờ. Những người này cho rằng, bằng việc ám sát những nhân vật quan trọng trong chính giới và doanh nhân, nước Đức sẽ trở thành “quốc gia cảnh sát” và tới lúc đó sẽ là thời cơ để làm một cuộc “cách mạng”.
Trong gần 30 năm tồn tại, RAF đã gây ra rất nhiều vụ khủng bố đẫm máu khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng. Khi mới tham gia, Brigitte Mohnhaupt được giao phụ trách công tác tổ chức và hậu cần của RAF. Và cũng trong thời gian này, Brigitte Mohnhaupt và Irmgard Moeller đã đứng ra cải tổ lại RAF, nhưng chỉ 1 năm sau mụ đã bị bắt.
Ngày 9/6/1972, Brigitte Mohnhaupt bị bắt ở Berlin vì bị cáo buộc sử dụng vũ khí trái phép, làm giả giấy tờ, tham gia băng nhóm tội phạm có tổ chức. Trong thời gian ở nhà tù Stammheim, Brigitte Mohnhaupt đã được Ensslin, Baader và Raspe, 3 “đầu lĩnh” của RAF truyền thụ cho một số “bí quyết” để trở thành lãnh đạo tổ chức này sau khi ra tù. Khi đó sự nổi tiếng của RAF cùng 3 “đầu lĩnh” Ensslin, Baader và Raspe đã khiến cảnh sát và chính quyền vô cùng lo ngại.
Điều đáng nói là sau khi bắt được Ensslin, Baader và Raspe, một chiến dịch giải cứu 3 “đầu lĩnh” đã được RAF cùng một số tổ chức khủng bố khác lên kế hoạch. Thời điểm đó Brigitte Mohnhaupt vừa mới ra tù (ngày 8/2/1977) và từng được 3 “đầu lĩnh” truyền thụ "bí quyết" nên “nữ ma đầu” rất muốn lập công.
Ngày 5/9/1977, Brigitte Mohnhaupt đã cùng với Christian Klar và Susanne Albrecht tổ chức bắt cóc doanh nhân Hanns Martin Schleyer để gây sức ép với chính phủ thực hiện cuộc trao đổi “tù binh”. Theo đó, RAF sẽ thả doanh nhân Hanns Martin Schleyer, còn cảnh sát phóng thích Ensslin, Baader và Raspe.
Trong khi cuộc thương lượng còn chưa ngã ngũ thì tháng 10/1977, một tổ chức khủng bố khác đã cướp máy bay và đưa ra lời yêu cầu tương tự. Nhưng sau khi các con tin cùng chiếc máy bay này được đặc nhiệm Đức giải quyết ổn thỏa và yêu cầu trên không được chấp thuận, Ensslin, Baader và Raspe đã quyết định tự sát nhằm tạo tiếng vang cho RAF.
Ngay ngày hôm sau Ensslin, Baader và Raspe tự sát trong tù, cảnh sát đã phát hiện ra xác của doanh nhân Hanns Martin Schleyer.
Không những bắt cóc và sát hại doanh nhân Hanns Martin Schleyer, Brigitte Mohnhaupt còn tổ chức sát hại Cảnh sát trưởng Siegfried Buback (tháng 5/1977) và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Dresdner Jurgen Ponto (30/7/1977) ở Oberursel. Khi đó giới truyền thông đã gọi năm 1977 là “mùa thu đẫm máu của Đức” bởi đó là thời kỳ kinh hoàng nhất của nước này kể từ sau Thế chiến II.
Sau khi ba “đầu lĩnh” Ensslin, Baader và Raspe tự sát ở trong tù, Brigitte Mohnhaupt đã được đồng bọn tôn vinh là thủ lĩnh mới.
Bi kịch của "nữ ma đầu"
Ngày 11/5/1978, Brigitte Mohnhaupt bị bắt cùng với Rolf Clemens Wagner và Peter Jurgen Boock ở Zagreb, Nam Tư (cũ). Nhưng đến tháng 11-1978, Brigitte Mohnhaupt đã được phóng thích vì người ta không chấp nhận yêu cầu trao đổi “tù binh” của Nam Tư (cũ). Hơn 4 năm sau, ngày 11/11/1982, Brigitte Mohnhaupt lại bị cảnh sát bắt cùng với Adelheid Schulz khi đang đi kiểm tra địa điểm cất giấu vũ khí của RAF ở thành phố Frankfort.
Tháng 4/1985, Brigitte Mohnhaupt bị Tòa án tối cao Đức tuyên phạt 5 án chung thân vì bị cáo buộc có liên quan tới 9 vụ mưu sát và nạn nhân chủ yếu của “nữ ma đầu” đều là giới thương nhân. Trong thời gian thủ lĩnh Brigitte Mohnhaupt ngồi tù thì RAF tuyên bố giải thể (1998).
Theo thống kê, trong 20 năm (1971-1991), RAF đã gây ra nhiều vụ ám sát, bắt cóc, đánh bom khiến 34 người chết và hàng trăm người khác bị thương. Cũng trong thời gian đó, RAF đã bị cảnh sát tiêu diệt 26 thành viên và 26 thành viên khác bị kết án với mức cao nhất: chung thân.
Tổng thời gian Brigitte Mohnhaupt phải ngồi tù kể từ khi gia nhập RAF lên tới gần 29 năm. Sau khi Brigitte Mohnhaupt được phóng thích, hiện 3 thành viên của RAF là Christian Klar, Eva Haule và Birgit Hogefeld vẫn đang phải tiếp tục chấp hành bản án chung thân. Dự kiến đến năm 2009, 3 tên này mới đủ điều kiện xin phóng thích trước thời hạn.
Khi vào tù, Brigitte Mohnhaupt mới 33 tuổi và hiện đang chuẩn bị bước sang tuổi 58. Điều đáng nói là Brigitte Mohnhaupt rời nhà tù Aichach vào lúc 2h30' sáng 25/3/2007, không giống như những tù nhân khác khi được phóng thích - ra tù lúc thanh thiên bạch nhật.
Giới truyền thông cho biết, một trong những nguyên nhân khiến dư luận Đức khó chấp nhận việc Brigitte Mohnhaupt chưa bao giờ biết ăn năn trước việc làm tội lỗi của mình. Tuy được ra tù, nhưng trong vòng 5 năm tới, Brigitte Mohnhaupt vẫn phải định kỳ lên trụ sở cảnh sát để trình diện
