Đối diện hung thần xóm biển

Thứ Sáu, 28/09/2012, 11:40

“Tiến đại ca, Tiến đại ca”, tiếng những người tù tự quản lao xao nói đùa với nhau khi thấy Nguyễn Văn Tiến bước vào phòng xét hỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận. Dáng người lòng khòng, vẻ mặt lành lạnh nhưng lại có nụ cười khá ngô nghê là ấn tượng ban đầu về kẻ đã gây nên một tội ác chấn động dư luận: sát hại và gây thương tích cho 19 nạn nhân tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Buổi chiều đẫm máu

Trái với vẻ bên ngoài lành lạnh với ánh mắt sắc lẻm, Nguyễn Văn Tiến hiểu câu hỏi của người khác và cất tiếng trả lời khá khó khăn. Phải nghe hỏi đi hỏi lại thật chậm đến 2-3 lần, Tiến mới trả lời đúng nội dung câu hỏi, nhưng thường được đoạn đầu, đến đoạn sau lại chệch sang ý khác. Giọng nói của Tiến cũng lùng bùng trong mồm, phải căng tai ra nghe mới hiểu hắn muốn nói gì.

Đại úy Huỳnh Hiếu Trung, cán bộ Đội 4, PC45 Công an Bình Thuận cho biết mấy ngày đầu bị bắt, khi Tiến vẫn còn mụ mị bởi thuốc kích thích, anh em chật vật mãi mà không lấy được bản cung hoàn chỉnh. Cho đến khi Tiến tỉnh táo dần lại, và những cán bộ địa bàn lâu năm của Công an Phan Rí Cửa cho biết Tiến có tật nói nhịu, anh em giảm tốc độ hỏi cung lại thì hắn mới khai nhận được hết hành vi của mình.

Tối ngày 11/8/2012, sau khi chơi 14 viên Recotus, Tiến nằm bệt ở nhà. Sáng ngày 12/8, khác hẳn với mọi hôm, hắn tự nhiên chán cơm, bỏ đĩa cơm sáng gia đình vẫn đặt cho ở hàng quen, đi lòng vòng vô định trong xóm chài. Cơn thuốc lên, Tiến mất hẳn sự sảng khoái bình thường hắn vẫn có được khi dùng thuốc ho liều cao. Cảm thấy nóng trong người, hắn lang thang ra bãi biển rồi xuống biển trầm mình cho đỡ nóng, rồi lại lên bãi biển nằm. Lúc này, Tiến đã có cảm giác muốn chết, nhưng khi trầm mình xuống biển, hắn lại nảy sinh cảm giác không muốn chết một mình.

Quay trở về xóm chài, Tiến vẫn còn tỉnh táo tắm nước ngọt rồi đi uống cà phê. Đi qua chỗ mẹ đang ngồi với bạn, Tiến xin mẹ vài trăm ngàn để tiêu vặt nhưng bị mắng và từ chối, hắn bỏ về nhà. Tiến kể lại từ lúc đó, hắn như bị mất hoàn toàn lý trí. Nửa tiếng sau, hắn bắt đầu đi tìm dao và gậy, tiến hành vụ thảm sát. Bất kỳ ai Tiến gặp trên đường đều là nạn nhân của hắn, từ người già đến trẻ con. Có những nạn nhân bị tai biến mạch máu não nằm trong nhà, hắn cũng xục vào đâm chém xối xả.

Khoảng 15h30 ngày 12/8, nhận được tin báo của quần chúng tại khu vực dân phố 27 Phan Rí Cửa có một đối tượng sau khi dùng chất kích thích đã cầm dao ra đường đuổi chém nhiều người, Công an thị trấn Phan Rí Cửa đã cử hai đồng chí Huỳnh Bá Quốc, Nguyễn Anh Tuấn xuống hiện trường giải quyết vụ việc. Khi thấy công an tiếp cận, Tiến bất thình lình từ trong hẻm cầm gậy và dao xông tới. Hắn chọc thẳng cây gậy vào bụng đồng chí Quốc. Xe đổ xuống, Tiến cầm dao chém thẳng vào người đồng chí Nguyễn Anh Tuấn khiến anh bị thương ở bàn tay trái, sau đó chém luôn đồng chí Quốc bị thương ở ngực trái. Đồng chí Quốc xông vào khống chế tước hung khí thì bị Tiến đâm tiếp làm bị thương ở hông phải. Sau hơn 10 phút giằng co, được sự hỗ trợ của nhân dân, đồng chí Quốc đã khống chế được Tiến.

Trung tá Nguyễn Công Hách, Trưởng công an thị trấn Phan Rí Cửa cho biết, rất may mắn là khi Tiến chém vào ngực đồng chí Tuấn, những cây bút giắt trong túi áo ngực đã khiến vết chém chí mạng trượt xuống dưới, tránh khỏi vùng hiểm. Trung tá Hách nói, ở một địa bàn phức tạp như Phan Rí Cửa, anh em chiến sĩ gần như hàng ngày phải giải quyết những trường hợp đánh lộn nên cũng đã rất có kinh nghiệm. Nhưng đối với trường hợp hung tàn đến mất lý trí do thuốc kích thích như Nguyễn Văn Tiến thì khiến anh em hoàn toàn bất ngờ, bị động ngay từ phút ban đầu. Ngay cả khi anh em dùng roi điện khống chế, do thần kinh bị ức chế, Tiến cũng vẫn trơ trơ ra không làm sao cả.

Khi đã còng tay được đối tượng Tiến, do cũng bị nhiều vết thương trong lúc đâm chém, anh em áp tải hắn lên xe máy đưa đi cấp cứu. Đến ngã tư đèn đỏ, hung thủ vẫn giãy giụa điên cuồng, đạp ngã cả xe lẫn người áp giải. Tổ trưởng tổ dân phố Ngô Hùng cầm lái ngã xuống đường phải đưa đi cấp cứu, đồng chí Quốc và cả đối tượng lại thêm một lần nữa bị chấn thương. Ba lần liên tục như vậy, cho đến khi lực lượng hỗ trợ bổ sung và thuê một chiếc xe ba bánh cùng 4 người khiêng và giữ, anh em mới đưa được “con thú điên” đi sơ cứu và sau đó đưa về trụ sở công an.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ 7 cây dao các loại mà Tiến dùng làm hung khí, bao gồm: 4 cây dao Thái Lan, 3 cây dao phay cán bằng gỗ dài khoảng 35cm. Số dao trên Tiến khai nhận là hung khí hắn lấy của một số nhà dân trên đường chạy.

Nước mắt và lời cảnh báo ở xóm chài

Con đường vào nhà Nguyễn Văn Tiến nằm trong khu dân phố 27 thị trấn Phan Rí Cửa ngoằn ngoèo trong xóm chài san sát nhà cửa, chiều rộng chỉ đủ để 2 xe honda có chỗ tránh nhau. Trong căn nhà gạch mái lợp tấm xi măng khá khang trang so với mặt bằng chung, ông Nguyễn Văn Sáu, bố của hung thủ, đang nằm ngủ mê mệt trên sàn nhà. Bà Nguyễn Thị Nở, mẹ hung thủ, khóc nức nở khi kể về con. Bà Nở nước mắt ngắn dài bảo rằng bà mới đi vay nóng được 4 triệu đồng đem qua gia đình bị hại để đền bù giảm bớt cho tội ác của đứa con trai.

Bố mẹ hung thủ Nguyễn Văn Tiến.

Chỉ một lúc sau, gian nhà nhỏ của ông bà Sáu đã chật kín bà con làng xóm. Nhiều người là người thân của những bị hại của Nguyễn Văn Tiến cũng tỏ ra thương cảm với hoàn cảnh của gia đình Tiến. Họ thực sự bất ngờ vì trong xóm, Tiến nổi tiếng là người hiền lành, suốt ngày chỉ loanh quanh trong nhà. Khác với các thanh niên khác, Tiến cũng không có điều tiếng gì về chuyện nhậu nhẹt hay gây lộn, thậm chí còn nổi tiếng vì việc bị bắt nạt mà cứ nhe răng ra cười rồi lủi thủi đi về nhà. Thậm chí, lần duy nhất Tiến bị công an phạt hành chính vì đánh lộn gần đây cũng là do bị người khác xúc phạm và chủ động gây sự trước. Cảnh sát phụ trách địa bàn cho biết, Tiến không phải là đối tượng nằm trong danh sách cần lưu tâm của địa phương về an ninh trật tự.

Bà Nở sụt sịt kể về chuyện thằng Tiến nhà bà từ tháng 3 đến giờ bỗng dưng uống cái loại thuốc có vỏ xanh xanh (Recotus). "Cứ hễ uống xong là nó nằm yên trong nhà, không đi đâu cả. Tôi cũng có nghe người ta nói đó là thuốc gây nghiện nên liên tục rầy con không nên dùng. Thậm chí tôi với bố nó còn cắt luôn tiền tiêu vặt của nó, đề phòng nó đi mua thuốc. Nó muốn ăn muốn uống gì thì cứ ra quán ghi nợ, về tôi trả. Nhiều lần tôi đã khóc năn nỉ nó đừng uống. Nhưng tôi cứ phải đi buôn đi bán suốt, làm sao lúc nào cũng quản được nó", bà Nở rưng rưng kể.

Từ ngày chiếc ghe đi biển duy nhất của gia đình phải bán vì thiếu nợ, hàng ngày cứ hơn 3 sáng là bà Nở phải chạy lên Mũi Né lấy cá về bán. Nhiều khi thiếu người phụ, bà đành phải lôi cả ông chồng ốm yếu đi phụ giúp. Bà đã nhiều lần năn nỉ con là đừng uống cái thứ thuốc kia nữa, cứ ở nhà bà nuôi không cũng được. Thằng Tiến có khả năng đi biển nhưng bà cũng không cho đi, sợ nó có tiền rồi lại đi mua thuốc. Bà bảo gì Tiến cứ dạ dạ nhưng đâu có nghe bà. Bà tức giận có đuổi Tiến ra khỏi nhà thì hắn lại đứng ngoài cửa năn nỉ mẹ cho vào, không một lời vô lễ.

Sự việc xảy ra là cú sốc quá lớn đối với gia đình bà, chỉ vì Tiến xin 200.000 đồng bà nhất quyết không cho, cuối cùng lại nên cơ nỗi như thế này. Cũng may là bà con làng xóm biết tính thằng Tiến hiền lành, xảy ra cơ sự là do dùng thuốc kích thích, nên không ai có hành vi trả thù quá khích đối với gia đình.

Đối với Trung tá Nguyễn Công Hách, vụ việc xảy ra cũng là một bài học về ý thức hành xử trong những tình huống mất an ninh trật tự của bà con xóm chài ở Phan Rí Cửa. Ngay sau khi đưa lực lượng xuống ổn định an ninh trật tự, sơ cứu người bị hại, chỉ đạo công tác hỗ trợ nạn nhân, Trung tá Hách đã tổ chức một cuộc họp dân phố cảnh báo về thói quen của bà con, cứ hễ thấy vụ việc lộn xộn nào là bất chấp nguy hiểm xảy ra vẫn đứng xúm lại để xem. "Việc đối tượng Tiến sát thương nhiều người như vậy có một phần lỗi ở các nạn nhân, đáng nhẽ thấy nguy hiểm phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường, thì lại đứng xem khiến hung thủ có cơ hội gây án", Trung tá Hách nói.

Đáng thương nhất là trường hợp nạn nhân Nguyễn Thị Liên, nạn nhân duy nhất qua đời do vết thương hung thủ gây ra. Được bà con cảnh báo là đừng vào, thằng Tiến đang quậy phá chém người trong đó, người phụ nữ làm nghề ve chai này lại nói: "Tui với chú Tiến có thù oán gì đâu mà chú ấy chém tui" rồi vẫn cứ đi vào. Bà đi vào, rồi không bao giờ trở về bởi những nhát dao oan nghiệt của kẻ thủ ác.

Nỗi ân hận muộn màng của "sát thủ" Recotus

"Em biết em có chết cũng không đền hết tội, nên em xác định sẽ chịu mọi hình phạt. Em cũng muốn gia đình đừng lên thăm em vội, vì sợ gia đình những người em hành hung không cho, rồi gây khó dễ", Nguyễn Văn Tiến tâm sự. Từ ngày vào trại tạm giam, đoạn tuyệt với thuốc kích thích, các điều tra viên cho biết Tiến đã béo ra. Đặc biệt, qua theo dõi, không thấy đối tượng có biểu hiện lên cơn nghiện các loại ma túy khác, nên có thể khẳng định trong quãng thời gian vừa rồi Tiến chỉ sử dụng Recotus để thỏa mãn ảo giác của mình.

"Ở Phan Rí Cửa cũng chỉ có vài người dùng Đề-lu-tút như em, vì dùng nó phải hợp và không dùng các loại ma túy khác, không dùng bia rượu, mà lại rẻ. Khi dùng Đề-lu-tút em thấy sảng khoái và thanh thản lắm, ai nhìn gì, nói gì, chê bai gì mình cũng đều thấy nhẹ nhõm, không buồn rầu", Tiến cho biết. Có lẽ, để chạy trốn khỏi những áp lực của cuộc sống, hắn đã chọn phương pháp tiêu cực tưởng chừng như vô hại này làm chốn nương thân. Nhưng ai ngờ, chốn nương thân đó đã biến thành địa ngục, không chỉ chôn vùi số phận Tiến, chôn vùi cuộc sống bình thường của các thành viên trong gia đình hắn, mà còn hủy hoại cuộc sống và sức khỏe của rất nhiều nạn nhân vô tội khác.

Danh sách nạn nhân của Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Thị Liên (đã chết); Đinh Thị Tám (51 tuổi); Mai Tán (74 tuổi); Nguyễn Thành Đạt (9 tuổi); Mai Thị Hiệp (40 tuổi); Nguyễn Thị Sửu; Mai Văn Hòa (37 tuổi); Nguyễn Văn Bảo (64 tuổi); Nguyễn Thiện Tường (4 tuổi); Phạm Phụng (67 tuổi); Hồ Thị Màu (85 tuổi); Nguyễn Ngọc Châu (40 tuổi); Trần Văn Tâm (42 tuổi); Nguyễn Văn Tới (48 tuổi): Ngô Mỹ Thủy (24 tuổi); Nguyễn Anh Tuấn; Huỳnh Bá Quốc; Ngô Hùng; Nguyễn Thanh Triển; Trần Ngọc Sang.

Recotus là thuốc uống viên nang mềm có chứa dextromethorphan HBr liều lượng 30mg. Dextromethorphan HBr là dẫn xuất của morphin, có tác dụng chống ho bằng cách ức chế trung tâm ho ở hành tủy. Ở liều cao, dextromethorphan có thể ức chế thần kinh trung ương. Triệu chứng khi thần kinh bị ức chế là gây ra ảo giác hoặc thậm chí cả ảo thanh ở người sử dụng, đặc biệt là lứa tuổi nhỏ.

Trên thị trường, Recotus được bán tự do, không cần toa bác sĩ. Mỗi vỉ 10 viên Recotus có giá khoảng 7.000-8.000 đồng. Recotus đã được lan truyền sử dụng rộng rãi trong một bộ phận học sinh, từng được mệnh danh là "thần dược" tạo cảm giác phê hoặc được sử dụng như công cụ giúp trốn tiết với lý do lên phòng y tế nằm. Tiếng lóng của Recotus trong giới dân chơi học sinh là "Đề-lu-tút".

Việt Đông
.
.
.